1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi ....vẫn đợi vẫn chờ..Cho người nhớ thương
    Không biết khóc không cười không nói...Yêu ....là anh
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    em về nhà rùi em ở South Ca, vùng orange county, vn đông nhiều đò ăn ngon rẻ...em ko biết mấy place chị nói , với lại em đâu có thích ăn bánh ngọt đâu...
    chị biết nhà em bị attak lúc em đi về ko, xui xẻo wá đi hic hic
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi HN thật rồi. Buồn. Lúc bên canh cũng đã thấy nhớ rồi huống gì......huhu. Hy vọng mọi việc đều tốt đẹp với anh. Có biết e sẽ nhớ anh nhiều lắm ko?
    Tối qua xách xe chạy quanh Dn 1 vòng, DN vẫn thế nhưng chẳng cảm thấy chi hết. Sau, nt anh rồi sang chở Thảo đi ăn.Thấy trống rỗng khi ko có anh.hix. Rồi gặp anh ở cafe. Đi quanh với anh 1 vòng. Nhớ quá.
    Biết là ko nên nhưng thôi, đầu óc giờ chẳng có gì nhiều để suy nghĩ. để chứa anh trong đó cũng được..hehe
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Hic.......21 tuoi roi...gia roi..ma chang dau vao dau ca.....moi tich tac mot cai...ma da3 nam roi , tu cai ngay minh vut cai ao so mi xanh vao trong xo tu ......Click vao Album.....xem lai may cai pics xua, thay moi nguoi mac ao xanh...hichic...sao ma thay boi hoi the......................................................
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ay dà da , vừa mở cửa bước ra là thấy cảnh tình củm rùi , mình ré lên awwwwwwwwwwwwwwwwwwwww, cấm trẻ em dưới 22 ( cause cousin 21 rùi ) , làm cả nhà cười quá chời . Hix sao mình hư quá vậy kà ? nói đi làm về rồi sẽ đọc sách , hix , bao nhiêu là sách để đọc . Vậy mà về nhà mình đã ngủ 1 giấc rồi dậy ăn chút xíu cơm rồi vào đây ngồi laptop , surf tùm lum ra đuwọc bộ phim So close do Thư Kì và Triệu Vy vai chính . Trong phim có bài (They long to be ) close to you hay thiệt. Ai muốn try to here this song thì here it is http://users.cis.net/sammy/closetou.htm , i just fine the midi , có mp3 trong desktop nhưng mà không biết cách up hihì, sorrie. mình đã có bài này lâu lắm rồi , lúc trước thấy nó hay nhưng mà không cảm thấy nó hay bằng bây giờ , hehe . Mình thấy tội nghiệp cho cô chị Thư Kì quá đi , hix , bỏ lại cô em Triệu Vy alone trên thế giới ... Ngày hôm nay đi làm , boss thấy mình đã hỏi là : cô này sao bữa nay ốm dữ vậy ? làm mình khoái chít đi được , hehe , chắc many things has happened , nhất là dậy sớm đi học đến chiều về , ko ăn uống gì hết rồi mình nghẻo 1 chút ròi ăn chắc 1 muỗng cơm thêm chút thức ăn nữa . Bà nội la quá đi , nói trả mình về VN cho ba me lo , chứ để mình đây có ngày mình ngủm cù đeo , bà nội khó chịu với ba mẹ , ăn xong xí cứ dậy viết bài , chắc nhờ vậy mới lose wt được quớ ... Còn nhà mình nữa , mình đã nói là sắp đi rồi mà còn luyến tiếc gì nữa , chỉ là mới thất bại nhỏ trong cuộc sống thôi mà , mình vừa mới mất gần $550 mà mình cũng chỉ nói vài câu tiếc rồi thôi , bây giờ có buồn cũng đã xảy ra rồi mà , có luyến tiếc ,tiếc nuối nó cũng ko quay lại được , Mọi chuyện xảy ra in the past thì cho nó qua luôn đi , mình đã nói với em mình thôi nữa mà nó cứ quá trọng mặt mũi ... Ước gì mình có thể share cho nó cái tính này nhỉ , chuyện gì trong quá khứ , xảy ra rồi thì thôi , ông thầy đó nói bậy thì ổng sẽ tự bị trừng phạt mà . Coi phim thấy Triệu Vy , nhớ năm lớp 10 , PHạnh thấy mình quá thích TVy nên nó nói là mình giống TVy , ặc , nó nói giỡn nhưng mà mình cũng cảm thấy vui , lúc đó mình đã ngớ ra rồi cười vui vẻ ,sau biết nó chọc mình , cause mắt TVY thiệt là big, mình thuộc loại mắt nhí rùi , nên như 1 trời 1 vực , vậy mà lúc đó mình cười sung sướng có pha xí ngượng ngùng nữa chứ . HIx , tối nay hư quá đi , không đọc sách như mình đã schedule , nằm trên giường coi phim down về , hư quá sức hư , hư không thể tưởng tượng được, hư tàn bạo , hư vô nhân đạo , hehe , giờ lại bùn ngủ rồi , làm sao đọc sách đây . Chúa ơi , mình mới nhận được điểm cái lớp này , chỉ là mới bước khởi đầu thôi mà , còn 1 chặng gần 1 tháng nữa :D , cố lên chứ ,keep up your good job man .... mắt nhoè rùi , không thể đọc được nữa , chắc nghẻo quá , báo cáo , đã đánh răng từ lúc nãy rồi nên bây giờ chắc nghẻo luôn quá , hơ hơ , ngáp ...... , good nite everyone :D
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè được hơn 2 tuần rồi, suốt ngày ở nhà ăn, ngủ, nhắn tin đú vớ đú vẩn, bay mất 1 card 300 và 1 card 100, hic, đúng là nhàn cư vi bất thiện.. đã ko làm ra được đồng nào mà còn tiêu hoang thế. Trong máy còn 12.000, hic, chắc để dành nhá máy thôi, keke.. Trong túi còn hơn 150.000, mai xin ba tiền card xem ba có thương tình mà cho không.. chắc ko, dạo này ba kẹt xỉn với mình quá..
    Yang mới gọi điện cho mình, bảo là thứ 7 tới sẽ ra ĐN thăm mình, hic, làm mình run như cầy sấy nãy giờ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ run, chẳng hiểu cái quái gì cả.. Yang là bạn của sếp chị Hiền mình, là người HQ.Hôm nọ mình ko biết, đến office chị Hiền lấy tiền mua vé về, đi chung thang máy với nó mà ko biết, lúc cả mình và nó vào chung phòng thì mình mới biết. Từ hôm đấy, thỉnh thoảng mình và nó nhắn tin, nói chuyện vớ vẩn.. chỉ có thế thôi.. Mình thấy nó cute vì nó nhắn tin tiếng Việt sõi, chỉ có nói chuyện thì hơi ngọng 1 tí, hehe.. Tự dưng lúc nãy nó bảo nó vừa đi làm về, buồn quá. Mình reply bảo nó rủ bạn bè đi uống bia or đi đánh golf thì sẽ hết buồn thôi.. Thế là nó gọi điện bảo mình thế.. Woa, giờ vẫn còn run nè.. Ko biết bây giờ mình nên nói với nó thế nào nhỉ?? Refuse? Hay cứ để nó về đây, rủ nó đi biển, đi uống bia, cà fê cà fáo vớ vẩn?? Hmm, ko biết, còn 1 tuần nữa cơ mà, brbrbrbrr..
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    " It''ll never be known how this has to be told, in the first person or in the second, using the third person plural or continually inventing modes that will serve for nothing. If one might say: I will see the moon rose, or: we hurt me at the back of my eyes, and especially : you the blond woman was the clouds that race b4 my your his our yours their faces . What the hell" ( Blow up 114).
    Hixx , trích nguyên đoạ truyện mình đọc mà tức cười , đúng là what the hell , viết gì khó hiểu mà cũng được gọi là đại kiệt tác , hmm , đúng là "what the hell" as the author wrote , hehe ...
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    DN nóng. Hôm anh đi, thằng Mỹ rủ đi chơi liên hoan, chia tay để nó yên tâm qua Sing. Ăn mỗi bún thịt nướng, uống 1 ly nước chanh, Vậy mà bị ngộ độc thức ăn. Làm thức nguyên đêm. Cứ nằm 1 tí lại chạy xuống toilet, nôn thốc nôn tháo. Mệt cả người. SUốt ngày hôm qua ăn mỗi cháo.hix. TỐi buồn quá, chạy qua nhà Thảo ngồi chơi. Rồi ghé mua mấy cái dĩa, về nhà lúc 9h20. Ngủ sớm. Sáng nay ko phải đi với Cipo nên free, gọi rủ cô Ngọc đi cafe. D(i mấy quán mà phải out ra lại vì đông quá. CUối cùng ngồi quán cóc, ngồi tí lại về. Nhớ quá nên online. Chẳng gặp. Ra HN lúc nào cũng chẳng thèm nói 1 tiếng cho yên tâm. hix.
    Out đi nấu ăn. Hôm nay đảm đang 1 bữa......
    Anh Thuỵ, bạn của Yến ở SG sắp ra DN chơi. lại mấy ngày đi chơi nữa rồi......hix.
    Chỉ muốn đi chơi với anh thôi, mà giờ anh lại ở HN rùi...
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 11/07/2004
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra biển ngồi chơi với Thảo về. tự nhiên bị la.TỨc gì đâu. SAo Ba Ma khoái la mình thế ko biết????
    Tắm, chuẩn bị cơm xong, THảo tới. D(i với nó. Má lại nhăn. CŨng đi, tới 9h thì về. Kỷ lục. hix. KO xài dt nữa, mệt wé. Ngồi nhá máy ko cũng bị la....tất tần tật......
    Đang đi với Cipo, ghé cho CIpo online. He returns Italia sớm hơn, mai he out rùi, mình khỏi phải đi nữa...khoẻ re....
    GIỜ phải lo ở nhà chỉ cu Bia học.....
    Mới nhận mail RE của BÉ, giờ phải re lại cái đã. Sao dạo này chị em mình tòan gặp rắc rối...mình cũng ko phải là ngoại lệ....huhu
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    she always think that if i stay at home , I am free . bullsh*t . It really really doesnt mean so . I stay at home, I take a shower, wash my clothes because I see I must do so cuz the clothes was there like a mountain , ppl need to take shower to feel relax . Damn , but it doesnt mean I am not busy with my homework . feel annoyed when she says that the chopsticks, rice cakes, everything my parents sent for her are not good. She always complains about what my parents buy. That ''s all she wants , she asked them to buy stuffs for her . I used to see my mom going many places to buy the best and the most expensive things for her , but she always disparages them . Damn , I am too tired of staying at home and hearing her complaints. I used to to go out to study but I do wanna stay at home bc I am the one of the family . I just wanna stay at home after work and skool . I dont wanna go out . However staying at home is not that easy , whenever seeing us : the house is dirty , the restroom is dirty , I havent been resting from the early morning to cook for you guys. Ok, that ''s fine with me . I dont like the food you cook, I wont eat what you cook . about the house, after taking shower, I usually clean it . What do you ask for more ? I dont have enough strength to take care everything . daddy , mommy , if you dont come here earlier, I will die soon . In the following semesters , I have to study much more than now , so I need you , parents > this is the last year of my college, I need good GPA to transfer to the Uni I want . Oh gosh, how I hate ......

Chia sẻ trang này