1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài không còn cái hứng thú viết nhật kí nữa ... , trang nhật kí để trống đã lâu mặc dù mọi chuyện hàng ngày vẫn trôi qua nhưng mình không có hứng ghi lại chúng ... Giờ lại thấy cái NK này có vẻ hay hay .. ít ra nó cũng tạo điều kiện cho mình đỡ fải thui chột cảm hứng văn chuơng ... ha ha .... Hôm qua chat với cô bạn thân ở Sin ... khè nhau vui thật ... hê hê ... Lúc trước chẳng gọi là mi ta được ... toàn xưng tên , nhưng giờ cứ chửi nhau thẳng mặt ... híc híc .... bó tay ... híc híc ...
    Mới sửa được cái máy in roài ... giờ thì khoẻ ... đỡ fải chạy lông nhông qua fòng mấy đứa bạn mượn xài đỡ máy in roài ... hờ hờ ... Cuối tuần này SN ********* trong fòng ... hì hì ... , lại có dịp lũ chó tập chung lại quạy một trận nữa đây ... hê hê ... zui quá đi mất ... híc híc ... Chắc là làm món canh cà ri gà chấm bánh mì ... vừa ngon lại vừa rẻ ... hê hê ... , giống như những lần mình tổ chức SN hồi nhỏ ... híc híc ...
    ********* Còi về ĐN chơi , nó kể chuyện anh em ở nhà ... , nhớ anh em quá đi mất ... nhớ đến quay quắt ... híc híc ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... chán thật ... hừmm ... , chả hiểu cái quái gì hết ... híc híc ... , mình còn kẹt lại với một đống bài tập chưa thanh toán được ... híc híc ... , hôm qua dễ khò khò thế mà hôm nay muốn ngủ cũng không được ... cứ nằm xuống lại nhớ những kỉ niệm xưa , chắc tại lang thang trên net đọc mấy cái bài viết của mấy đứa bạn viết về đi trại , về cuộc sống của nó ở các nước khác ... hừmm ... thấy ganh tị và tủi cho mình ... hừmm ... ý chí của mình đâu hết cả , chỉ còn lại cái đầu rỗng toếch ... híc híc ...
    Hôm nay SN thằng Mo , bạn chiến hữu lâu năm , tình thân như thủ túc ... hì hì ... , đã lâu rồi không gặp lại nó ... , nhưng càng ngày mình thấy khoảng cách giữa mình và nó thật xa ... , chơi vẫn tốt nhưng kể từ hồi nó sống ở SG đến giờ đã làm nó thay dổi nhiều quá .... Lần cuối ăn SN nó ở VN lúc mình chuẩn bị ra HN học , còn nó chuẩn bị thi tốt nghiệp PT , cũng mấy năm roài chả nhai SN của nó và của anh em còn lại ... May mà vừa rồi về VN đúng ngay dịp có SN của thằng cu Quén (15-8) nên còn được mem mem bữa lẫu luơn , thịt chó và gà bóp ... hờ hờ ... , tiếc là chưa kịp mem mem thêm SN cô bạn thân ( 28-8) thì đã cuốn gói biến roài ... híc híc ...
    Ngày mai lại SN thằng bạn cùng fòng ... , chắc là nhậu cho vui vậy ... hờ hờ ... để dành chai rượu mật mèo đã lâu roài ... , ngày mai chiến thôi ...
    Biết là thằng Mo nó chẳng bao giờ chui lên đây , thậm chí net còn hiếm thấy từ lúc nó tiễn cô bé người yêu nó đi xa vời ... hừmmm ... Nên chỉ có thể gơi tin nhắn cho thằng cu Còi , bảo nó chúc hộ vậy ...
    Bữa trước cũng bảo thằng Còi cuối tuần này giỗ mama của thằng cu Cận thì nhớ thắp cho mình nén hương ... Chán thiệt ... híc híc ... anh em giờ chẳng liên lạc với nhau ... híc híc ... , chỉ có thể thay mặt từ xa thôi vậy ...
    Cố gắng đi khò khò cho nó quên đời đi vậy .. chỉ sợ nằm xuống lại nhớ bạn xưa ...
    Mà cũng quên ... có con em nó mới báo là bị người yêu cho một cú đá ... chẳng biết là 1 chân hay là song fi mà nó nói là đau lắm ... hừmmm .... chẳng biết an ủi nó thế nào ... chri biết chọc cho nó zui một tẹo vậy ... Nghĩ lại thân fận mình còn thấy bùn hơn ... hờ hờ ... , mà bùn làm gì ... hê hê ... giữ mãi hình bóng mà mình không xon xen được thì làm gì chứ ... , ờ mà nhớ mấy cô bạn xinh xinh hồi xưa của mình nhỉ ... hì hì ... sao hồi ấy không cưa cẩm nhỉ ... ha ha ... , chẳng biết là ngốc hay là đại ngốc đây ... Nhưng dù thế nào đi nữa thì ... hiện tại cũng là một thằng đần đần chẳng ra gì ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chat với nhà , mama bảo gởi quàn áo cho mình .... ặc ặc ... , mình còn chưa nhai hết đống quần áo mang sang đây ... híc híc .... mà còn gởi qua thêm làm gi nữa ... híc híc .... thế là chat bảo mama có thương thì đừng gởi quần áo mà gởi cho mình ít cà fê hay vài con mực , cá hay bò khô gì dấy nhậu một bữa thấy có vẻ hay hơn không ... hì hì ...
    Mới chat với cô bạn ở bên kia giới tuyến ... hê hê .... zui qúa ... sao mấy cô bạn mình ham học đến thế nhỉ ... híc híc ... , toàn làm thằng KID này fải đợi lâu ... híc híc ... , muốn được mời bữa cơm hay ly rượu mừng mà có lẽ chờ đến đầu bạc răng rơi mất ... híc híc ...
    Mà quên mất .. mới làm xong một kì công ... là sấy lại đống tôm khô bị ẩm để đã lâu ... hê hê ... , giờ thì đống tôm nhìn ngon lành lém ... lại thơm lừng ... ( cô bạn mình bảo vứt đi ... híc híc ... không thì bị tiêu chảy ... hê hê ... , mà lời nhà Sinh Vật Học tương lai nói dễ đúng lắm ... híc híc ... , chỉ có điều mấy thằng cùng fòng toàn dạ dày trâu cả ... lôi bọn nó ra làm thí nghiệm ... hờ hờ ... )
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    man , người ta học dental sau này làm dentist , qua lời anh kiss thành nhà sinh vật học , kin :~
    Everything will pass . Time lost can never be regained.
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bé Quỳnh lanh chanh .... đá cho một fát bây giờ ... hờ hờ ... , tại cô bạn mình bảo học về Sinh học thì 4 năm , học thành mấy cái khác thì thêm 4 năm nữa ... hờ hờ ... Ai biết học ở bển thế nào ... , nói bừa vậy thôi ... không làm Sinh Vật Học thì làm Răng Học ... hê hê ... , mai mốt già rơi hết răng chắc kiếm bé Quỳnh (hay mấy người bạn ở US) xin hàm răng miễn fí nhé .... hê hê ...
    Hôm nay nắng lên ... nhai sữa chua cứu đói buổi sáng ... biết đến khi nào mới đến buổi tối đây ... còn khoảng 6h nữa là nấu cơm rồi nhậu ... hơ hơ ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    haha , bữa nay có dụ đá bé Q nữa sao ? coi chân anh dài tới cỡ nào nhé ,
    Ay dà da da , my luv has died , im waiting for its easter day . huhu , ko biết khi nào mới là easter day của my luv đây .
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , thấy nick thằng bạn cũ lên net mà hôm trước tình cờ cô bạn thuở còn thơ mới đưa cho mình ... Gặp lại thằng bạn cũ sau gần 5 năm biệt tích vô âm tín , chat với nó suốt 6h liền không biết chán ... học thêm nhiều điều từ nó , đã lâu rồi , rất lâu rồi mình mới lại có cảm giác tự tin đến vậy ... , nó tạo cho mình một cảm giác thật thân thiết , gần gũi và còn hơn chính mình nữa ... Thanks mày ... Bo Mập ... hê hê ... Giá mà trong suốt 5 năm tao có cơ hội liên lạc với mày thì hay biết mấy ... , mày lại kể cho tao những bài học của mày trong cuộc sống như những bài học về cách chơi với bạn bè , mọi người mà mày thường hay nói với tao hồi bé tí ấy ... hê hê .... Làm tao nhớ những lần ghé nhà mày chơi , nhớ những khó khăn của tao đã cùng chia sẻ với mày .... nhớ cái thằng sinh trước tao gần nửa ngày ... Tao luôn tự hào có người anh em như mày , một người sinh cùng ngày , cùng tháng , cùng năm và tất nhiên là cùng một nơi nhưng có lẽ sẽ không die cùng một lúc ... hê hê ...
    Lại chat cùng với cô bạn thời niên thiếu ... , nhớ những kỉ niệm xưa lại hiện về , những lúc mọi người học chung nhau trong lớp anh văn thầy Hiền ... Đúng là nhớ một thời đã qua ... biết bao nhưng điều mình đã nghĩ nhưng cũng đã không làm được ...
    HI vọng ... giờ chỉ biết hi vọng vào một điều kì diệu nào đó sẽ làm thay đổi mình lúc này ... , để có thể khá hơn , không fải khiến những người nào đó đặt niềm tin vào mình lại thất vọng được ... Tao sẽ cố những gì bây giờ còn cứu vãn được ,thằng Bo Mập ... hê hê ... !!!
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , ai mà biết my luv của mình thì chắc là mệt cho mình quá . haha . my luv vừa mới sống lại 1/2 , còn 1/2 chắc đợi sau 1 tuần nữa quá . hơ ,mệt mỏi quá ...
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    wên mất , hôm nay được ăn đồ Nhật , ngon wé đi hêh
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm bài tập ... híc híc .... nhiều quá .... , nhưng đang thanh toán dần dần , thấy nick cô bạn không ngủ được ... hỏi ra mới biết là bị cảm ... thế là mình thuyết giáo nguyên một bài về ngủ khi cảm ... hê hê ... Sau vài lần chèo queo vì cảm là có kinh nghiệm ngay ấy mà ... hờ hờ ...
    Nhai hết một hũ ya ua to vật vã ... híc híc ... , dạo này mình cũng hay "ngồi bùn trong cảnh vắng" nhiều ... híc híc ... chán thật ... hừmm ... Cứ ăn kiểu này thì đang là heo mà chẳng mấy chốc hoá zoi không chừng ... híc híc ... Lại thấy đói nữa roài ... híc híc ...

Chia sẻ trang này