1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hình như cách để làm cho người ta feel love something là làm cho người ta thấy người ta có thể đánh mất nó , để rồi người ta nhận ra là người ta yêu quí nó , cần có nó ... Đôi lúc người ta có thể fix được , nhưng đôi lúc cuộc đời khắc nghiệt không cho người ta fix it . Nhớ lỗi lầm này mà ppl hãy quí trọng những gì mình đang có , đừng làm điều gì mà để sau này cảm thấy tiếc nuối , ngồi than thở : oh , ước gì mình đừng làm như vậy lúc trước , nếu mình ko làm vậy thì mọi việc sẽ khác , ước gì mọi thứ quay lại như từ lúc bắt đầu ....
  2. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    đọc cái Nk chị viết , up up mở mở nói có lí nhưng có thể hiểu lầm , unclear meaning , nhưng đồng ý là con ngưòi mình khi mất cái gì hoặc ko có cái đó bên cạnh thì tiếc, nhớ, thuơng v.v.v, nhưng rùi cũng quen
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe , Nhật kí mà em , mình có feeling gì cứ ghi vào đó . Em try to put into the author'' shoes thì em se hiểu vậy
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    có vấn đề hả anh iu????
  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nó khóc lại chẳng làm gì được.Cả đêm nó thức mắt mở trừng trừng vào cái điện thoại chờ tên anh hiện lên.Không có gì cả.12h nó gọi anh tắt máy.nó nhắn tin.1h nó có điện thoại không phải là của anh nước mắt trào ra.Nó quay sang ôm con bạn thân đang ngủ ngon lành.Sáng nó xuống nhà việc đầu tiên là xem cái điện thoại.Vậy mà khi anh gọi đến nó từ chối cuộc gọi.Nó không muốn ai nhìn thấy nó khóc.Cả ngày bơ phờ mệt mỏi nó chẳng nghĩ được điều gì cho sáng suốt nó tự hỏi cuối cùng trong lòng anh nó đang ở đâu.Nó gọi điện cho anh nó khóc và nó chỉ nói hôm qua suốt cả đêm em đợi điện thoại của anh.A nói a vẫn giận nó.Nó cúp máy và nó hiểu nó lại mất đi những cảm giác yên ổn vô cùng quý giá chưa bao giờ nó lại thấy mình thèm được khóc như bây giờ.Lạ thay mắt nó ráo hoảnh không lấy một giọt nước mắt nó lặng lẽ nhắn cho con bạn thân hai đứa đi ra biển để rồi khi đến nơi nó chỉ ngồi im và khóc.Nó tự thấy mình thật ngốc
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    super vấn đề luôn , muitetlet là con gái , not con trai , em nói là anh iu , coi chừng ha . Đừng nói là muốn sang CA rồi visit court ở SF chứ em .
    Sáng nay đi chợ với cô H , rồi về ghé vào nhà thờ chút xíu . Lần đầu tiên thấy đám cưới ở nhà thờ . Đứng coi thử nó có giống trong phim không , nhưng mà thấy có vẻ nhạt nhạt sao á , ko có đẹp và romatic trong phim . Cô H nói đi về , mình nói chưa tới cảnh quan trọng mà . Cô mình nói là mi đợi đến cảnh quan trọng thì đến 1 hr sau cũng chưa tới nữa nên đi về quách . Sướng ghê, mấy ngày nay có người chở đi around nghe nhạc trên xe , lâu lắm rồi mới có được như vậy hehe . ay da chuẩn bị đi làm rùi , oải wé , nói lười biếng thì chắc đúng hơn . Hix , xong weekend là ngày nào cũng ngủ có chút xíu , rồi sáng não sáng nao cũng phải lái xe 30'' đi học cái trường trên hill , đi đường xa cũng lười biếng . Bữa nay buổi sáng dậy hơi lạnh lạnh , may phước mình học mùa hè , chứ mùa đông lái xe chưa kịp đến đó mình đã đông thành đá rùi hehe . còn 2 tuần nữa là xong , cố lên , hix , nhưng mà bắt đọc tiểu thiết nhìu wé , muốn sick luôn
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua SN Má. Sáng sớm dậy tập thể dục rùi đưa wà cho Má. Đi với Cipo có mấy ngày, kiếm được ít tiền thì mua cho Má hết mất tiêu bộ Triumph,hehe. Trưa chở Ni đi lấy bánh. Nói chung là vui. hehe. Chiều con Như vịt xù gọi rủ mấy đứa wa chơi. hihi. Đi Nga về mà vẫn còn khìn và ngố như ngày nào. hehe. Đi ăn bánh tráng tương. Sau về nhà xin đi chơi tiếp. HÔm qua đi với Mỹ Ngọc, Như Ngọc, Linh dương. Có 5 cái miệng thui mà 8 kinh dị. Đi ăn bún, sau ghé cafe. Rùi đi loanh quanh. 10h phải về. Như ko chịu về, bảo sơm wé.hehe. Chịu. Lúc về nhà thì nói ko được vì cười nhiều wé, hehe. Má để dành nem lụi, no wé ăn chẳng được bao nhiêu. hihi.
    Tối wa lại mất ngủ.hic. 4h30 dậy, chuẩn bị đi biển. GỌi Linh dương, Ngọc. Nhưng N ko dậy nổi. CHỉ đi với thằng Linh điên. hehe. Giờ thì là đúng nghĩa hàng xóm với nó rùi.
    Giờ về nhà ủi đồ cái đã. Lúc nãy bị mưa nên chui vô net ngồi. hehe. Tối nay chắc lại đi nhậu với cô Hạnh hehe. C''est la vie!!!!!!!!
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi cafe với Linh, ngồi gần mọc rễ thì về, đi ăn bún cá. Tối hôm qua nhắn tin nói chuyện với Jang đến hết tiền, nhắn chùa được 2hs thì máy còn 0đ. Hihi, vụ này mình phải cảm ơn Vi nhiều lắm.. Jang đễ thương ko tả nổi, anh ý làm mình chết đứ đừ.. tối qua gọi điện, hát cho mình nghe nữa chứ, Trả nợ tình xa, Hát cho người ở lại và Bên em là biển rộng.. Trùi ui, cái giọng hát ngọng ngọng, phát âm ko rõ, nghe cutie kinh khủng khiếp.. Hmm, anh ý mà đang ở trước mặt mình thì tiêu rùi, keke..
    Mới nạp card, tối tám chuyện với Jang tiếp. Hmm, dại trai là bệnh khó chữa..
    Vui vẻ.
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nay ở nhà, chẳng bạn bè chi hết. Khuya Như phone, rủ tối nay đi chơi. Tối wa lại mất ngủ. Cứ hết nằm lại đi ra đi vô như con khùng. 4h mới ngủ. Chắc tí xin Má về trễ 1 tí. Đi chơi cho nó đã, Hix. Sắp vô Sg sớm rùi, Kiểu này ko gặp anh hay em gì hết rùi, May mà tụi cấp 2 hẹn thứ 6 họp lớp, ko thì...hihi
    Tối qua tới giờ vẫn còn bực mình anh Nam. hehe. Anh Nam cứ gọi, ko nghe, tắt máy. Giờ giở missed calls của a Nam, lên tới 101.hehe.
    Giờ đi photo cái thư mời rùi giao cho thằng Cường dê đem tới cho mấy đứa. Xong nhiệm zụ rùi.hehe. Sau đó về nhà, dọn dẹp, tắm rùi đi chơi. just for fun......ko cảm thấy gì. Hôm wa, trưa ko ngủ được. Lên mở cái máy tính ra xem có gì trong đấy. Lâu nay về ko thèm đụng tới, hehe. Nhìn thấy đống đĩa mềm. Lôi ra xem xem có chứa cái gì. Cầm đúng cái địa màu xanh. Thấy wen kinh khủng. Mấy bữa tưởng bị hư, nhưng giờ mở lại được. Là cái đĩa toàn chứa mail của anh lúc trước. Mở ra chỉ đọc được 1 số, còn số còn lại thì cái file nó bị gì í, ko đọc được. Thấy nhớ nhớ, tiếc tiếc, yêu yêu..rùi buồn. Thấy sao lúc đấy anh và mình dễ thương vậy ko biết. Giờ thì sao?????????????? No more
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đang ở nhà. Trời sắp mưa. Muốn trời mưa to thiệt là to, ở trong nhà nghe mưa trút ầm ầm thiệt là thích, bù cho những ngày ở SG, mỗi lần mưa là muốn khóc ầm lên vì nhớ nhà..
    Sao PC nha` minh` no'' ha^m the^'', dang type ngon lanh` thi no'' doi font, mu` may'' thu nay`, cha biet sua la`m sao, thoi, cu type kieu co dien cho no tien, kekek..
    Dang doc tin tuc. Ba''c Thanh hay that, ban linh giong Bac Ho ghe, o Danang, ai nghien hut'' thi` se bi da`y ra ngoa`i dao.. Hahaha, phai goi dien bao cai'' Linh can than, di lo''ng ngong'' ngoa`i duong, ko chung nguoi ta thay no'', tuong no` nghien, ro mom` no'' bat ra dao song 5-10 nam thi` tieu.. minh` cung het moi di choi, keke..
    Ui'' cha, chang co'' chi la`m, noi'' linh tinh. Hai tuan nua va`o SG, se dang ky'' hoc them may mon ma` minh` du dinh tu nam ..1 ma` chua hoc duoc.. Toan do hoan` canh dua day.. Chi Hang di danh'' cau long, bao minh` do''n Bim, hmm, an cai'' gi` cung gianh` an het ma` sai minh` thi` khoe lam, hmm..
    Mat noi day mun, phai di mua thuoc ve uong nua, hmm.. Bao nhieu thu phai du`ng den tien..

Chia sẻ trang này