1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Forum của lớp vô được roai`.hehe. Đã wé!!!!!!!!!!!! TỐi nay hẹn đi vòng vòng với Như. Đang ăn tối, định đi thì mưa to. Tưởng là cháy giáo án nhưng ko ngờ, sau khi thằng Cường với Lan lên chơi thì nó hết mưa. Tụi nó lên lúc đang rửa chén. Ko biết làm sao mà cứ rớt đồ lia lịa..huhu. Thằng Lan với thằng Cường ngồi chỉ biết cười. 8 1 lúc thì tụi nó out. bảo ko cho V đi vì tụi nó đi làm chuyện người lớn. hic.Đi nhậu chứ gì???? bày đẹt wé!!!!!!!!!!!!! Mai dậy sớm đi họp lớp haha......Đi xong thứ 7 nhảy vô Sg, thứ 2 Sn Phượng. Tha hồ đi chơi.
  3. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi mình mới có cái ngày ít trouble, cái ngày normal, cái ngày back to normal, hay là mình trying to be a normal person, có đầy đủ ưu tiên của normal person chứ, đời lạ thiệt, dù sô đi nữa thì mình cũng cố gắng, sắp đuợc rùi, lúc đo mình cũng chả lo gì nhiều hết, hạnh phúc như con heo hi hi tóm lại đời này có tiền làm cho con ngưòi thaói mái vui vẻ, còn ko có thì lo tét đít, lo cuống cả lên, ghê rứa?tiền, sức mạnh mãnh liệt! Đời lạ thật thế mà ai cũng bảo tình cảm là chính, **** ai bảo thế, ???
  4. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    má nó thiệt, lâu ngày mới có cái ngày ít trouble thì đời mình cung Trâu bò chả kém gì, nghĩ lại đời mình có chó gì đâu, cả cuộc đời cực như 1 con...nhiều lúc mình thấy mình nói quá nhưng mà nghĩ lai đi, đời như 1 cục **** trôi sông, mà thôi, Justice can never be found in this ugly life, one min i say its good , another in next 2 second i say its a damn ugly life nói rứa chứ trên đời còn có nhiều số fận hẩm hiu hơn mình, thôi mệt quá nói nhiều làm chi, túm lại mình thấy ri cung tạm hì , từ từ đời sẽ từ từ...
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thế là finished bộ Ỷ Thiên ... , nhưng kết thúc của chuyện thì mơ hồ quá ... , chẳng lẽ VKỵ yêu TMẫn còn CNhược cũng xon xen thích ăn hôi ... thế thì fúc cho cái thằng Tr V Kỵ quá ... hờ hờ ... Xem sơ sơ mấy trang của Hậu Ỷ Thiên ... thấy nhạt nhẽo và chán chết nên miễn bàn ...
    Chát với lũ bạn thân ... , đã lâu roài không chat với ai cả ... , chat lại với bọn nó thấy zui thật ... toàn nói nhảm nhưng học được nhiều điều fết ... , thấy mình lỗi thời quá ... chỉ toàn những chuyện cũ mèn , chẳng có lấy một chút nào mở mang đầu óc .
    Chẳng biết viết gì nữa ... , lâu nay đã không có hứng gõ trên trang NK này nữa ... , nhưng giờ có khi cũng nên kiếm bạn mà nói chuyện roài ... Ghé các topic khác quậy chơi một tí vậy .. hờ hờ ...
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    film Kiếm Hiệp Hk kết thúc thúi quét mà dụ khị ng` ta xem nhiều tập kiếm tiền, cái bộ đó năm ngoái coi rùi , anh coi free hả?
    cuối cùng thằng cha Kỵ nói riếng con trai nói chung lang thang 1 chập cũng có 1 đống con gái theo, còn mấy con hy sinh chết hết vì hắn , thằng cha Ngũ A ka chứ đâu, Tô Huwx Bằng lên đời gớm , mà thôi dạo ni hết thích Film uớt át Hk rùi Hàn quốc dẹp luôn, tốn tiền wá he êh , coi I Robot chưa bà con?
  8. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "I was once a very optimistic person. I don''t know what''s become of the old me. Now everything is subject to skepticism and further investigation. Sometimes I find that I have doubts for no reason, and start to think the worst before seeing exactly what is going on. Is this just a bad passing phase, or a part of growing up, for me? Only time will tell, I suppose.
    I am lost in many thoughts, but there are no resulting actions. It could be fear of the consequences; it could be the lack of motivation and inspiration. I just don''t know. One of these days I will probably have to choose risk over ignorance... I wonder how that will turn out."
  9. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lại đi cafe với Linh, đợi mưa tạnh mới về... Vào net, check mail. Nhận mail anh, đọc mà tức muốn sặc máu mũi dễ sợ.. Anh nói mình break all, **** **** ****.. Mình có cảm giác sau khi níu kéo ko được thì anh quay sang trách cứ mình, mình là bad girl.. ****, anh mà ở trước mặt mình lúc này thì mình cho 1 viên đạn thật vào ngay giữa trán.. Ko yêu nhau nữa thì chia tay, anh phải hiểu như thế chứ.. Mình chỉ muốn bây giờ coi nhau như bạn, ko gặp nhau được thì thỉnh thoảng thăm hỏi, ko thăm hỏi được thì cũng tỏ thái độ thế nào cho cả hai cảm thấy thoải mái chứ.. Bây giờ thì chẳng thấy hối tiếc cái quái gì nữa, chẳng thấy áy náy tẹo nào, ha ha ha, mình đã làm đúng. ****, ko care nữa, mệt xác !! Tô cho dấu chấm to hơn chút xíu..
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    To bé Honey : Tại ránh chẳng có gì xem nen mới lôi mấy bộ kiếm hiệp cũ ra xem lại thoai ... film kiếm hiệp chỉ có mấy film của Kim Dung là khoái xem hơn cả ... hờ hờ .. vì ít ra là nó có nội dung một chút ...
    Hôm nay mói đi nướng thịt ở bãi biển về ... hê hê .. zui thật ... đã quá đi mất ... 14 người nhai gần 8kg thịt ... hê hê .... chưa kể 3kg táo , 3kg cam, 3kg dưa chuột và sà lách cùng bánh mì và nhiều thứ các laọi .... ( có cả nồi chè ngon cực nữa .... hê hê ... ) Thịt nướng thì hơn 4kg cánh gà , gần 4kg thịt heo hầu như toàn do mình chủ dạo ướp cả .... he he ... và tính toán vừa đủ hết mọi thứ nên được mấy đứa khen cũng khoái ... hí hí ...
    Thôi ... đang ê ẩm hết cả nguời vì lê lết hơn 12h liền roài ... hờ hờ ...

Chia sẻ trang này