1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sao nữa! cái gì cũng như vậy hết. đúng là diễn ra theo quy luật. out of sight, out of mind! chịu thôi!
    to......: ko nhất thiết face to face mới có thể biết được thái độ, nhiều khi chỉ cần nghe giọng nói và cách nói cũng có thể biết được đấy.
  2. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lên net, chẳng nhận được tin nhắn nào, sao vậy huh?vẫn còn **** huh?....:(
    Lâu nay ko đi ngoại giao , bây giwò đi lại , kiếm được cũng khối việc làm thêm ... ngày mai đi làm trọng tài cho World Cyber Game , coi người khác bấm game mà cũng có money đút túi, phẻ .. ..
    nhớ cô bé quá , 3 ngày ko gọi, sao bây giờ huh?thi xong mà ko nhắn lại 1 câu nào hết, tui giận bây giờ..
  3. tettrum86

    tettrum86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 Forum mới của lớp A1 Khoá 2004... Giao diện đẹp!!! Mọi người có rãnh ghé thăm chơi
    http://www.12a1online.tk

    Được ty phu thoi gian sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 01/08/2004
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mkiếp cái ngày khốn nạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tối wa đã ngủ ko được, anh Nam cũng ko biết sao, 1h30 gọi bảo là khó ngủ. Tức điên. Sáng nay bị sốt, nhảy mũi rầm rầm. Má bảo nằm ở nhà, Ba mua đồ ăn sáng về. Yên phận. Nằm nghe Mỹ Linh.
    Lâu nay ko nhắn tin, ko gởi off, ko mail gì hết. Cách đây mấy hôm thì ex gọi. Hỏi sao ko mail miết gì hít. Nhớ sực nên cũng lịch sự. Soạn 1 cái tin có vài chữ chúc 1 ngày tốt lành thui. Chả hiểu sao. Vừa uống thuốc, nằm thiu thiu thì có tin nhắn. theo quán tính mò dậy đọc. Phải đọc lui đọc tới mấy lần mới hiểu được wat he wanna say..... Mk!!!!!! Điên wé chửi lại. Hỏi Mày đang nghĩ mày là ai. Send xong vẫn còn thấy tức. Tức run cả tay. Điên wé. Fone thì nó ko bắt máy. Điên wé. Tốn thêm 500. làm 1 cái tin nhắn tiếp. Nói cho đỡ tức. Nói thật, he mà ở trước mặt tao thì ko tránh khỏi cái tát! tát cho tỉnh, khùng cũng vừa vừa thui. Cũng chọn người mà khùng. Đụng tới bà là ko được. Vô học vừa phải thui chứ. Cũng lớn tuổi hơn, mà xử sự vậy huh????? Còn thua 1 đứa con nít.
    Sau đấy ngủ mê mệt. Tỉnh dậy, thấy bớt sốt. Nhưng vẫn còn tức. online, gởi off chửi tiếp. Chả biết hôm nay ăn phải bã gì mà gặp toàn cái đồ trời ơi...mk
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 31/07/2004
  5. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    The la minh se di Temple Uni. Doi khong ai noi'' duoc chu ngo. Vay la anh cua minh da sap dat tuong lai cua minh roi. Minh phai cuon goi'' ra di trong vong hai tuan. Minh khong co'' vui lam, minh xa that nhieu nguoi. Minh vua vui ma long dau nhu cat, chang ai hieu duoc. Bon nam troi nua minh phai lo chuyen den sach'' nua, roi BAM....2008 minh tro thanh nha si....Cu vay di, minh va gia dinh da hi sinh thiet nhieu, hi vong la minh se co'' them nhieu khi'' the, hold back tears and move on with life.
    Chan'' qua'', minh chua tim ra a place to live in Philly, chac la ngu on the street qua''....huhu..
    Thanks God for giving me mercy!!!
  6. chicky212

    chicky212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá , ko biết phải làm sao đây ... Tối wa ôm phone nói xuyên bang đến 3am rùi cũng chẳng giải quyết được việc. Sáng nay 6:30am đã phải lóc ngóc bò ra khỏi giường , mệt kin . Tối nay lại có party , thiệt tình ko muốn đi chút nào >< ko muốn gặp người ta chút nào . thui . dù sao cũng phải tranh thủ thời gian cuối , còn 9 ngày nữa là đi học lại rùi ( năm học ở đây bắt đầu sớm wá ), ko chơi thì uổng lắm
  7. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    3 ngày quá mệt , đúng là ko dễ gì kiếm ăn được .. nhưng thấy vui , ngồi xem ,nói chuyện với mấy đứa nhóc , thấy cũng tội.. chỉ thấy gai mấy đồng chí bên BTC , loắc choắc mà láu láu , dễ ...định chỉ làm hôm qua , nhưng lỡ được tin tưởng nên ráng thêm hôm nay, mà cũng đúng, làm thêm có 4 trận , sáng 3 chiều 1 , lại hưởng cả ngày, dại gì ko , chẳng thèm lên bục cao nhất đứng cho máy quay chĩa vào quay , cả 2 ngày đứn đã rồi, chảng ham mấy cái đó , nhường vinh dự cho mấy chú vậy , anh đi về ngủ 1 giấc đã ... cũng chừng đó money, dại gì ......mai lên lãnh lương, cũng kha khá nhỉ???
    giờ này chắc mấy đứa đó còn làm ở trển , mình thì ngủ phê , lên net nhắn cho cô bé , ko sướng hơn sao? chần chừ mãi cũng ko dám gọi , hm.... cô bé ơi...đang làm chi vậy huh?3 ngày rồi.... 3 ngày... sao mà lâu quá...
  8. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mình lại phải đi Hà Nội.Cái nơi dã man tàn bạo vô nhân đạo ấy còn phải ở bao lâu nữa nhỉ?
    Có 1 số điều muốn nói nhưng cuộc sống không cho mình nói........... .......phải làm sao nhỉ?
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối we thức overnite. Điên kinh! Gây với anh Nam. Ntin cho NL. Mai he đi HN. Vậy mà wên mất, ko để ý tới ngày tháng. Cứ ở trong nhà suốt.... Sáng hôm wa Ú rủ mới chịu đi tới gặp mặt mấy đứa cấp 3. Chẳng mún đi. Đi an sáng, rùi chui vô cf, chán wé. TỤi nó đi Bãi Bụt. Đang cảm sốt,đầu lúc nào cũng nhức nên ko đi. Vòng vòng quanh với ú. 2 con ko biết làm gì, nắng wé nên chui tiếp vô cf Chợt nhớ ngồi. Lần nào buồn cũng chui vô đây. Ngồi tới 2h, về nhà. Đi ko đội nón, Má thấy la dã man. Nhức đầu. Ngủ. TỐi dậy ăn. Coi TV. Nghe nhạc. Xong 1 buổi tối...... Xin Má đi discotheque. Má cho tiền đi nhưng ko cho về muộn. Trời. vừa nói về khoảng 12 hay 1 h tối, she stop ngay lại. Mất cả hứng. Cấm triệt. Phải ở nhà....Trời... Mà Má đi Bịnh Định mấy ngày ....haha.... Chiều dẫn Bia đi shopping. RÙi tối nay hay mai hú THảo với VỊt xù đi thui....Chán wé!!!!!!!!!!
  10. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ( xin lỗi bà kon bữa ni có chuyện hỉ cười tí, gọi là thoải mái, thoải mái, thư giản sau chuỗi ngày ảm đạm tí đó mà ) ha ha ha

Chia sẻ trang này