1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đang ở xa Hn xa Hp nhưng thấy nhớ anh...Mới có hai ngày xa nhà nhớ anh nhất là khi gặp ex cẳm giác buốn nhưng không có một cái gì đó rõ ràng cả...
    Ai nhủ lòng cứ bình yên như thế đi chơi với ex cả buổi nhắc lại về những kỹ niệm xa xưa ngồi giữa sài gòn náo nhiệt thấy mình cô độc và hơn lúc nào hết muốn về phĩa anh
    Không biết anh đang làm gì nữa? Nhắn tin duờng như không kéo dài được khoảng cách và nỗi nhớ nghegiọng anh miên man buồn ...anh lại bị ốm
    Chiều đi lang thang qua chỗ Khánh hắn dẫn đi siêu thị mua đồ rồi chọn được cho anh một món quá ưng ý .
    Thậm chí lúc này lên net cầm điện thoại trên tay định nhắn anh online đi em đợi nhưng anh vừa than anh đau đầu mình không muốn làm cho anh mệt thêm
    Như mưa như gió lòng bàng bạc thương người tự nhiên buồn vô cớ ....tự nhiên thấy yêu người hơn bao giờ hết
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình bực mình quá. Mình nhờ chị Hằng làm giúp cái hồ sơ xin việc mà she cũng ko chịu làm giúp, tối nay chị Hiền vào lại SG, mà mình hứa là sáng mai nộp hồ sơ cho anh Quang rồi. Mình tức mà muốn nổ tung luôn. ****, vậy mà cũng ko nhắn cho mình 1 tiếng. Biết vậy, sáng hôm kia đừng dậy sớm, chạy tới chạy lui tìm mua giày cho her nữa.. Trời ơi, mình tức quá, chị ơi là chị!!! Chị Hiền gọi điện, hỏi mình đã dọn dẹp nhà cửa cho chị ấy chưa, hỏi giọng giống y như mình là maid vậy đó.. Hmm, tức mà mệt luôn, ko biết nói gì nữa... Thôi kệ đi.. mình giận luôn.. Such a **** day!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    it leaves in me something so deeply sad that you cant read because I am afraid of telling about it to you ...
    Được quynhle84 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 08/08/2004
  4. chunkymonkey

    chunkymonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bùn chán bùn chán bùn chán giống bùm chéo bùm chéo bùm chéo hehe
  5. chunkymonkey

    chunkymonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chán ghê . sao ai cũng đem mình ra như là trò giải khuây or trút giận vậy kà . Hôm kia , hôm qua , hôm nay ( chắc có ngày mai , ngày mốt , ngày nối tiếp ngày nữa ) , bùn chán bùn chán quá sức đi .
    Lang thang 1 mình , ăn kem rồi vào Nautica . Mình thích đồ của Nautica nhưng mà trong đó toàn đồ boys ko á . Mỗi lần vào là mình xách ra mấy cái mũ . Thiệt là điên khùng quá đi ... Cứ hốt mũ Nautica về . Nó có màu kem mình thích là mình hốt về . Hôm trước hốt về 2 cái rồi , bây giờ thêm 1 cái màu khác ...
    Được chunkymonkey sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 10/08/2004
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hết nằm xem rồi lại ngồi xem và đứng xem ... , ăn xong thì xem , đang ăn cũng xem , xem rồi thì ngủ ... , ngủ đậy lại xem ... Mấy ngày nay toàn luyện films ... vậy mà vẫn còn một đống chưa luyện xong ... chán thật ... híc híc ....
    Chat voi ong anh ... va ban của ông anh ... he he .. bảo khi nào mình về có lắm trò chơi đây .... hê hê ....
    Dạo này ít liên lạc với ai ... cũng chẳng chat với ai , chỉ nhận mail của nhà và trả lời vài câu , rồi làm gì nữa nhỉ .... , ờ .. chả làm gì nữa cả ... xem film ... ừ ... xem film ...
    Hết một ngày .... và lại một ngày cũng như thế sẽ trải qua ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mơ về mối tình xưa .... sao thấy tình thế nhỉ ... hờ hờ ... Đáng lẽ mơ thường không nhớ gì ... , nhưng sao mình tỉnh ngủ rồi vẫn còn nhớ thế ... , chắc là giấc mơ tự giác nên mới vậy ... Định làm thêm một quả tình cmả ướt át cho nó zui zẻ và an ủi fần nào nữa nhưng thôi ... , bật dậy kiếm cái gì làm còn hay hơn là nằm mơ với mấy hình bóng mờ ảo ấy ... Thấy khát nước , nhưng lại toàn là nước sôi , thế là vét tiền mua nước ngọt vậy ... hê hê ... ( nước cam fanta bây giờ sao hơi ngọt quá thế nhỉ ... híc híc .... )
    Có cô bé bảo mình sao lúc nào cũng yêu đời đến thế ... , không yêu đời thì yêu ai đây ... ha ha .... Có không muoón cũng chẳng đuợc .... Cuộc đời giờ lắm đổi thay quá , con người bây giờ cũng thế ... , giờ mình mới cảm thấy hết được nỗi đau thất tình nó thế nào ... ha ha ... Damn it ! .... hê hê .... chán như con bê .... hừmmmm .... Xem còn film nào chưa xem không vậy .... ( film nào cũng có vài đoạn tình bỏ bu ... hừm .... xem mà ngứa con mét ... híc híc .... )
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chat với thằng bạn thân chí cốt ... , nó đang làm hồ sơ đi Đức , chẳng biết Tết tới hay thời gian tới khi mình về VN có còn được gặp nó không nữa ... , nó nói có khi trước Tết nó đã đi roài ... , nhớ anh em quá ... Giờ ở đây ... , xung quanh có nhiều nguời nhưng sao vẫn cảm thấy cô đơn quá ...
    Mình cần cái gì đây .... ????
    Hôm nay lại fải đi nấu cơm nữa roài ... , chắc là cánh gà chiên mắm ... hê hê ... hay rô ti ... hoặc kho nhỉ ... hê hê ...
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đâu phải nói quên là quên được đâu . Sometimes nhớ tới làm mình cũng buồn kinh khủng . Chán wớ sức đi . Nhìn quanh quẩn thấy chung quanh mình nó so messy . Cảm thấy bụi bặm , dầu mỡ , đồ đạc lộn xộn quá sức . HIx , khi nào nhà mới xong đây. Chán ghê , bếp lộn xộn , phòng đầy giấy vẽ của mấy đứa nhóc , đi đâu cũng cảm thấy dơ quá sức aaaaaaa . Chán quá chán quá chán quá . Sắp đi học lại , cảm thấy lười biếng, ớn quá sức đi , hix . Mình còn chán ngay cả bản thân mình , làm sao mà có thể làm niềm vui cho người khác được chớ ... chán chán chán chán muốn đập vỡ mọi thứ , muốn cho mọi thứ 1 mồi lửa cho nó ra tro bụi hếttttttttttttttttttttttt
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix , mong time ngừng lại , mọi người ngày mai thứ 7 ngày 14 tháng 8 , mọi ngưòi xé lẻ đi hết trơn , bỏ lại mình bùn hiu . Mình ngày mai cu~ng lết ra khỏi nhà từ sáng đi học traffic skool rồi về đi làm . ĐI về thì mọi thứ sẽ trống vắng bùn hiu cho coi . Ai cũng đi hết , hix hix , huhu. Mấy bữa nay ngày nào cũng chơi với 3 đứa nhóc , 1 đứa khi chơi thì nói tiếng Bắc với nó bị nó la , 1 đứa thì ngồi nói tiếng Anh cho nó interview , 1 thằng nhỏ nhất thì mình nói chuyện toàn nói ngọng với nó , nói xong hỏi nó hiẻu kô ? Nó gục đầu : da. em hỉu ... HIx , sẽ ko còn như vậy ngày mai nữa , chán quá ....

Chia sẻ trang này