1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tuần rùi đi chơi wé, nhậu nhẹt vui wé trời. Mai đi Sg. Kết thúc mấy ngày en chơi. Hẹn Tết về chơi tiếp nha! haha
    Bị dị ứng, giờ tay sưng vù. Type khó wé! Mới cho Má cái dt của mình. Giờ lười xài cái đó wé. Đang xài tạm cái cục gạch Sony Erission của Má. hix. Kiếm tiền mua con T610 đã. hehe. Chỉ tiêu phấn đấu trong tháng tới. Nhịn tất tần tật... Hy sinh đời cũ củng cố đời mới haha.
    Forget everything, hav a new and meaningful life!!!!!
  2. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một người bạn của mình đã đi về ĐN,bùn vì mình đã không dẫn được bạn mình đi đâu được với lý do tế nhị là...............tuần nay mình hết tiền......mình đã cố gắng lắm rồi,may mà còn thăng bạn nó dẫn đi chứ không thì biết ăn nói với bà con sao bay giờ.
    Cuộc sông đôi lúc không như mình nghĩ mà,không sao,cuộc sống vẫn đẹp sao,tình yêu thì chưa biết....
    Minh định tuần này về ĐN không biết có nên về không nhỉ.....1 phần thích về..........1 phận sợ bị la......vì mỗi lần mình về là có chuyện...........nên ko thích về.
    Thôi đi uống rưou chia bùn với thằng bạn vì nó đã đá người yêu( đã đá người ta rồi còn bùn ......hết biết )
  3. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại đi học lại rồi , dầu sao cũng đang mong được đi học lại , để có cái mà tập trung vào , chứ ko lại lúc nào cũng chỉ ...
    Chăng biết bây giờ cô bé đang như thế nào, muốn gọi mà ... ráng đến chiều vậy , hi vọng cô bé về rồi....lo lắm biết ko hả?
    Nhớ ....
    Năm ngoái, giwò này, vui vẻ lắm mà , sao bây giờ, buồn ... biết sao giờ, cố lên ....
  4. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật rảnh rỗi ghé lên...không gặp...đúng là ngày chủ nhật buồn...
    Mới mở mắt ra đã bị réo, hichic...trưa đi đám ma, chiều đi thôi nôi..hichic..bướu cổ rồi lại gặp hạn nữa....Thêm chú ở Huế mới vìa, khởi động giải ngoại hạng, hichic...lại phải làm vài chai với nó...Sao bi giờ lại ghét nhậu thế không biết ?????..
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    có nhiều thứ muốn tâm sự á, nhưng mà ko biết viết ra sao :D , :(
  6. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày lảm nhảm với bà cô : sống ko có gì vui, chết ko có gì bùn hehe , chán wớ ...Cô H nói là : để ta nói mi nghe, sống phải có ước mơ chứ . Có dreams thì nó mới làm cho mình struggle muốn sống . Xong rồi she hỏi lại mình là dream có bao h thành hiện thực không nhỉ ? MÌnh nói là có chứ . She nói vậy thì được rồi . Mình thì nói là : nếu mà nó thành hiện thực thì cũng ok chứ mà nó ko thành hiện thực thì die còn better . She ngầm nghĩ 1 lúc rồi : ờ , ta chẳng biết nói sao . bored .....
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    I never had dream come true ... tèn ten tén ten ...
    Damn , hôm nay đi khám sức khoẻ ... , năn nỉ mãi thằng bạn nó mới cho muợn vài cục của nó đi xét nghiệm ... , đi từ 9h30 sáng đến 2h30 chiều mới về đến nhà ... Nào là chích máu đầu ngón tay .. rồi lấy ven .... híc híc ... Bà BS chích kim vào ven ... nó bảo là sao chưa thấy máu ... thế là đâm sâu thêm chút nữa ... rồi lại bảo là sao mày không có máu ... và rồi lại đâm saau thêm chút nữa .... rồi nói OK ... máu fun vùn vụt ... hê hê ... Hừmmm .... giờ đang đói vậy mà nó nỡ lòng nào hút mình 2 xi lanh to vật vã .. híc híc ... mất toi mấy tháng tẩm bổ nữa rồi ... híc híc ...
    Mỏi tay quá ... hì hì ... Lại fải qua fòng thằng bạn khiêng đồ để chuẩn bị mình cuốn gói sang fòng của bọn nó ... hê hê ...
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tặng anh bài "Heaven" của DJ Sammy hehe
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày buồn...Chán như con gián...Không gặp, không call được...ringing ...chả có ai bốc máy...chả biết mình call lần thứ bao nhiêu rồi...Chả lẽ đời bạc bẽo với mình vậy...hơ...Cũng đúng thôi, đó là cái giá mình phải trả....Chuyện nhỏ như con thỏ..
    Chiều lại gặp một lũ đầu trâu, chúng nó lại rủ đi nhậu....Các bác thích thì em chiều...Chán, uống hơi bị được...Chúng nó lần lượt từng thằng gục ngã..Wái, sao mình vẫn chưa say....Má wơi, còn mò lên đây gõ được vẫn còn tỉnh????....Phải công nhận, những thằng chán đời uống kinh dị.........
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chuyển fòng ... vậy là có giang sơn mới roài ... hờ hờ ... , thử cảm giác mới với cách sống mới vậy ... hê hê ... Có điều fòng mới này nằm gần cái chỗ đổ rác hơn cái fòng cũ ... nên ... híc híc ... mỗi lần đi ra hành lang là ngửi thấy mùi là lạ đặc trưng liền ... híc híc ...

Chia sẻ trang này