1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... mấy hôm nay toàn là lang thang fiêu bạt khắp nơi .. Tại đang có mấy thằng lừa bạn ở Mat xuống tị nạn ... hê hê ... , nên fải dẫn bọn nó đi chơi và nuôi chúng nó mấy ngày ... Chỉ mới vài ngày thôi mà hết toi 100$ roài ... híc híc ... , kinh vãi .. híc híc .. , chắc là hôm nay hay ngày mai lại mượn tiền thôi ... híc híc ... Chỉ cần thoi thóp đến đầu tháng 9 là ok ... hê hê ...
    Tối qua ở dưới bọn Tổng hợp , anh em kéo nhau đi tắm hơi ... hê hê ... thoải mái như con gà maí ... hê hê ... có điều đi vào khuya nên ... híc híc ... giá đắt gấp đôi ... biết thế để dành cho sáng nay thì có thêm bữa ăn nữa roài ... híc híc ...
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ , bọn nó đã ngủ hết ... , hôm nay chắc là đi chơi rồi mua vé tiễn biệt chúng nó biến khỏi Xanh roài ... híc híc .... , gần xa chúng nó ... thấy cũng bùn thật ... híc híc ... Giờ tranh thủ chép cho chúng nó mấy cái film hay hay để xem cho vui ... , gọi là giao lưu văn hoá .... hê hê ...
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không lên net.Bận rộn quá mà.Mọi việc xẩy đến với mình thật sự quá bắt ngờ...Ku béo nhà mình bị mổ ruột thừa nằm viện lại kiếm cớ về nhà học hành cũng chẳng vào.Anh xuống cả tuần hôm qua mới về.Công việc của anh đang có trục trặc lo lắng thì phải thấy anh trầm tư hơn,kêu muốn nghỉ ngơi một thời gian,dạo này anh lại hay bị đau đầu còn mình quá bận rộn với công việc kô có nhiều thời gian dành cho anh như trước...Có lẽ đièu duy nhất mình làm được cho anh là kéo anh ra khỏi đống công việc nghỉ ngơi gần một tuần.Mình biết anh đang suy nghĩ rất nhiều,cơ hội lúc nào cũng đâu phải dễ dàng có như vậy đâu vì mình hay vì mẹ hay vì bất cứ ai mình cũng thấy tiếc cho anh .Đó là một cơ hội mà bất cứ ai cũng muốn được.Thế mới thấy mình ích kỷ nếu học bổng đi học đó là của mình mình sẽ đồng ý ngay không một suy nghĩ.Còn anh suy nghĩ trước sau rồi đặt ra bao nhiêu điều kiện,thế mới biết nếu mình có ra trường cũng không nỡ vội vàng quyết định đi du học nữa.Dù sao mình còn có rất nhiều thứ đáng phấn đấu ở đây có tình yêu của anh dành cho anh mình có cả sự hy sinh của anh trong đó nữa
    Anh ơi có rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng chẳng bao giờ nói được em yêu anh yêu rất nhiều và em sẽ chờ đợi anh dù a có quyết định như thế nào đi chăng nữa
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    SN vui mà cũng là Sn bùn....
    Lần đầu tiên fải xa nhà trong ngày Sn..hix... Nhận nhièu tin nhắn chúc mừng nhưng dtvừa hết tiền...hix....Đói móp mỏ...ko trả lời lại được.... áy náy wé...
    Hôm we xài gần 1T...chết cho rùi..hix.... Đi ăn lẩu ở quận 8, sau lại đi Karaoke, rùi đi nhậu tiếp ở cầu chữ Y...hơn 1 rưỡi mới về.. Cả bọn tập trung ngủ ở nhà LAnh..... Sáng nay đi làm, người cứ tưng tưng như 1 con điên...haha... Tối we mặc đồ shock chịu ko được...hehe....mát mẻ....
    Tuần nay đi hơi bị nhiều gùi đó! TỐi nào cũng đi. CN lại đi chơi, nhậu tới 1h30. Anh Nam đi kiếm về, kiếm ko thấy..la wé trời. Gọi điện la. Bực wé gọi lại, nói bay lun cái card...hix....Tối thứ 2 đi cf với anh Nam... Tưởng hết bị la rùi, cuối cùng nói chuyện 1 lúc..lại chuyển đề tài sang chuyện hôm we về muộn..hix... HƯ wé bị la cũng đúng nhưng....vẫn cứ tức vì bị a Nam la....hix.... Tối wa Sn cũng có a Nam. Nhậu tưng bùng....hehe
    Nhận nhìu mess, nhưng lại hay trông hay đợi mess or call của 1 người... nhưng o có... Bùn.. mà việc gì phải vậy chứ..forget đi, nhanh lên!!!!!!!
  5. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    CÒN GÌ BUỒN HƠN KHI MÌNH LẠI MÃI SUY NGHĨ VỀ NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC ĐÃ QUA.
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    day àfter day my life is just gettting damn and stuck. Now i have to sit in the freaking freezing library and duno wat to do eventhou i got a lottttttt to do and wake up eraly every morning , at Work i meet Unfriendly people except for my co workers, the stupid custumers i hate them they expect too much At school i meet hard teachers and dealing with lesson and homework, At home i meet my frustrating parents and people, At church i meet stupid people and very old fashioned. In my room,,a lot of mess i dun have time to clean it, My self I hate it, Dont wnat to be me but some people said " I wish i could be like You NO way , im very bad
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bọn Mat sẽ lên đường đi về .... híc híc ... , chấm dứt 1 tuần chúng nó ăn bám ở đây .. híc híc ... và mình sẽ ở lại thanh toán hậu quả ... híc híc .. Ăn cơm xong tối qua rồi chơi một tẹo .... và học nhảy suốt cả đêm đến sáng banh mắt ra .. hờ hờ ... , mình biết thêm được nhiều kiểu mới nữa ... hê hê .. NHẤT là diêụ slow ... hờ hờ ... , hôm qua mượn được cô bạn trường KIến Trúc sang chơi nên học được vài chiêu ... hê hê ...
    Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao ... , anh em lại quay lại thời kì chán chết ... híc híc ...
  8. namyendn

    namyendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    THỨ TƯ.......... lên trường tập trung dzui ko thể tưởng.Gặp lại cái bọn lông nhônglúc nhúc lớp 96(trong đó có mình)lại nói chuyện,lại con trai con gái chửi nhau chí choé,thậm chí còn dzí nhau chạy vã mồ hôi.....hehhehhehe...gặp lại thằng lớp trưởng ...vẫn béo ị như ngày nào....hôm trước gặp nó,nó bảo ta sẽ từ chức ,ko làm lớp trưởng nữa,nghe mà muốn ôm bụng cười trước mặt nó,nhưng thôi...mình cười làm nó nổi máu tức lên thi nó từ chưc thật chứ ko fải đùa..nó mà ko làm lớp trưởng nữa thì lấy đâu ra 1 cái lớp "ngoan hiền nhất khối "nữawả nhiên y như răng hôm sau lên là cu cậu ém nhẹm ngay chuyện từ chức..hehhehhehhe....ra ngoài hành lang thấy con khỉ DIỆU THI ôm vài cục fấn ra hết nhắm rồi ném lên tổ ong trên cây fía trước .....chịu...thế là thôi.."THI ƠI,ĐỂ TAO NÉM GIÙM CHO."hihihihi..............
  9. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "Don''t let your instincts run right over your reason". Got that in a fortune cookie. *ponder*
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    zừa đi làm về..... cả nhà ko có ai, bùn wé. Định tắm rùi đi chơi với Bé nhưng bùn bùn, leo lên đây chơi tí. Chuẩn bị về đây... Loneliness seems difficult....
    Tối we mệt mún die, mấy ngày liền đi chơi, lại về khuya. Đi làm thì cả ngày.... Mắt thâm, người gầy nhom.... 8h anh N gọi rủ đi cf. Ok. Đợi he chuẩn bị phải tới 9h20 m,ới đi. hix. Hơn 11h mới về nhà. N gọi điện, rùi 8 với chị Tin, gần 2h mới ngủ. Sáng bò dậy phải chạy đi làm...Đang chat voi thằng heo, đang tán hưu, tán vượn..lâu lâu chửi nó mấy câu.... Out đi chơi tiếp...C''''est la vie! Cell run out of money... wanna die
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 27/08/2004

Chia sẻ trang này