1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 busy day. Toi qua hẹn Baby với Yến đi Da Vàng. Đến hơn 7h mà baby chưa tới nên qua Yến. Cuối cùng cũng 2 con out, vào ngồi tới hơn 10h mới về. keke. Thích quán đó quá. Vào đấy ăn Spaghetti, uống nuớc. 2 con nío chuyện nhìu, cuời nhiều đến mức về nhà nói ko được. hihi. Ngủ sớm. Hôm nay chắc ko đi học tiếng Ý, ở nhà làm cho xong cái topic cho ESC. Met quá. Gần die rùi. Định đặt vé về Dn thì nghe Má nói chuẩn bị đi họp lớp gì gì ở tận Bình Định. hic. khỏi về luôn. Mai Yến đi DL, muốnv quit khỏi đây lun quá nhưng còn công việc, ko thể vắng mặt ngày mai được..... wanna die... 30/4 này chắc về Biên Hoà chơi với LAnh. hay ở lại đây làm con sứa, tối lết cafe.....hic
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    SG nóng quá, ko chịu nổi.. Quyết định rùi, cuối tháng về ĐN.. Hic, ko biết có vui ko, vì chị Hằng và mình vẫn đang lạnh te te, chẳng ai nói chuyện với ai hết.. Hôm cá tháng Tư, mình gửi cho chị ý 1 cái greeting card làm lành mà chẳng thấy chị ý reply.. Hic, lạnh lùng dữ... Về nhà có mỗi hai chị em mà ko nói chuyện với nhau thì còn gì vui nữa, hic hic.. Cái tính đanh đá nó làm khổ mình..
    Hôm nay đi học buổi sáng, buổi chiều định về nhà làm bài thì Linh rủ đi hiệu sách.. Vòng vòng đến 2h thì đi café.. ăn bún cá.. Cuối tháng này chị Khoa làm đám hỏi, Linh về Nha Trang chơi.. Vậy là nó thích hơn mình rùi.. Được tắm biển Nha Trang, hic hic...
    Đang chat với 1 thằng ở Pháp.. Chat nhiều bằng tiếng Pháp mới thấy mình học dốt dễ sợ, nói sai tùm lum.. Cho nó xem webcam, nó tán, gọi mình là ma petite .. Mình bảo muốn gọi vậy thì phải trả tiền, gọi mình là petite thì trả 50 euros, muốn gọi ma chérie thì thêm 20 euros nữa, mà gọi mình là femme thì thêm 20 euros, há há, mình dzô diên và rảnh ko chịu nổi..
    Tối nay hẹn him và Linh đi chơi.. Mấy hôm nay ko tối nào là mình ko đi chơi.. hic, đến khi quen chân ko đi ko chịu được thì toi..
    Tự dưng thấy yêu đời dữ.. Đang đọc 1 bài báo Pháp, nhiều từ chẳng hiểu gì hết, hic hic.. Hiểu loáng thoáng là Maradona lại bị nhập viện vì sức khoẻ SOS lắm rùi.. tội nghiệp..cái tội hút chít cho lắm vào.. Hmm, ko chừng 10 năm nữa mình cũng bị vậy, do uống café và ăn bún cá quá nhiều
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là deadline. Ko biết có được nhận vào ko nữa. Nhưng anyway, cố hết sức là được. Yến hôm nay đi Đà Lạt rùi. Tối nay ở nhà. Làm assignment tiếng Ý. ko muốn học tí nào. Muốn về Dn. Sẽ thế nào nếu tối nay biến khỏi đây nhỉ???
  4. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác, nhưng không, hôm nay có cái mới. Đầu tiên là chuyện nấu cơm sớm, ăn cơm sớm (trước 3 tiếng so với mọi khi). Sau đó là chuyện đi ngủ sớm, mới có 10 đã ngủ rồi, mọi khi toàn tầm 1-2 giờ sáng mới leo lên giường, chẳng học được chữ mô hết :(
    Hôm nay, hứng chí, xin tutor cho về sớm, đến Reception mượn cái chìa khoá cho cây piano, tập cho vui.
    Chẳng có chi đáng nói mà sao hôm nay mệt quá chừng, thôi đi ngủ cho khoẻ :P
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hey da , cha''n quá , vừa mới siêng siêng được xíu là nhác lại rồi . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . Mắt trái giựt , mắt phải giựt . mắt trái giựt nữa , giựt cả ngày . hix, what the heck s going on day :(( .
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đang xem Notting hill ... ngưỡng mộ bài hát trong film này đã lâu và nghe nói film làm hay lắm ... giờ mới xem được ... hờ hờ ... cũng zui fết ... hê hê ... nhẹ nhàng ... hờ hờ ... , không bắn , chém , giết , đua xe , kinh dị như mấy film hàng ngày mình khoái ... hì hì ... Hô hô .... film có khởi đầu rất ấn tượng ... hờ hờ ... , thôi ... xem tiếp vậy ... hì hì ...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem xong film ... , cố gắng lắm mới ngồi gần 2h để xem hết cuốn film ... , không hiểu nhiều nhưng nói chung là cốt chuyện nắm được ... hì hì ... , cũng có chút gì đó để nhớ ...
    Nghe một nguời kể chuyện tình một người , tán dóc với thằng bạn Mập một lát , gọi cô bạn cũ hỏi thăm một chút ... Định đi kiếm cái gì nhai nhưng thôi ... chắc là đi ngủ cho quên sầu đời vậy ... hờ hờ ...
    HÔm qua gặp mấy thằng cu A1 đang ở Mos ... chúng nó rủ hè này sang Pháp chơi , vé khứ hồi khoảng 400$ và qua đó thì ăn bám mấy đứa bạn học ĐH ... hê hê ... , nhưng có lẽ mình sẽ không qua Fr lúc này ... hờ hờ ... , tại hè này nếu có đi du lịch thì chắc là chỉ có qua Ukraina là cùng ... tại cũng có cô bạn ở đấy cù rủ qua hoài ... hì hì ... và cả mấy thằng cu A1 ở Mos cũng khoái lém ... hì hì ... Nghĩ đâu cho xa ... chưa đến hè mà ...
    Mình chơi toàn mấy em học kinh người vậy trời ... , mai mốt làm sao kiếm vợ đây ... , yêu còn chưa dám ... ha ha ... Thôi ...cũng là chuyện tuơng lai ... cỡ như mình về nhà quê cày ruộng cũng kiếm được vài em dân tộc chứ nhỉ ... hờ hờ .... tự tin chút xíu chứ ... hê hê ... Đi khò khò mơ về tuơng lai đen tối thôi ... hờ hờ ...
  8. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đang chán vì sắp đến ngày nộp bài rồi nhưng vẫn chưa xong. Xung phong làm bài chỉ vì một lí do duy nhất là thích thầy huong dẫn. Một nhân vật rất đáng đuọc nguong mộ.
    Kid dang o trong nay dung không?
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy chán chán sao í nhẩy , chúa ơi ....
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình phát hiện bị mất tiền. Chắc chắn là K hoặc K'' thôi, vì tối hôm qua trước khi về nhà, mình rút tiền, định hôm nay mua vé về ĐN.. Vừa tiếc tiền vừa bực mình, lại có cảm giác bất an nữa... Tối nay mình sẽ nói bọn nó chuyển đi chỗ khác... Như vậy thì làm sao mà ở chung được chứ.. Rùi sau đó mình cũng chuyển đi luôn.. Chứ mỗi tháng chịu 600 tiền nhà thì die sớm.. .. Tự dưng muốn về nhà kinh khủng.. Muốn về ngay bây giờ.. chán chi mà chán.. Mình muốn mọi việc đều tốt đẹp, hic hic..
    Lúc nãy gọi điện đến vp chị Hiền định xin tiền nhưng chị ý đang bận họp.. Ko dám gọi mobile, cũng ko muốn nhắn tin.. Để mai gọi vậy..
    Trùi, mình gặp toàn chuyện đen thui.. Enculé!!!!

Chia sẻ trang này