1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cả ngày với chị Hiền, buồn ngủ nhưng lại không muốn về nhà.. Đi hoài quen chân thì phải, cứ phải rông rông ngoài đường ít nhất đến 11PM mới yên tâm về nhà, hehe.. Đi mua quần áo cho Bim, váy trẻ con mà đắt hơn cả quần áo của người lớn nữa, hix.. Tối thứ 4 tới mình về ĐN với công ty. Sếp cho cả công ty đi tour dọc miền Trung, từ SG ra tới Huế luôn, sướng ko chịu nổi.. Sếp giao cho mình làm guide, hmm, khó ghê..
    Chị Hiền lại gọi rủ đi nhậu.. Hè hè, mối thơm, ngu gì ko đi..
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ghét làm việc ,man. chán wớ ...
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO EM LẠI BƯỚC ĐI ĐỂ ANH KHÔNG CÒN THẤY NỤ CƯỜI.
    EM ĐÃ BƯỚC ĐI THÌ CÓ CÒN THẤY MẶT TRỜI MỌC SỚM ĐƯỢC SAO.
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng này hợp với bài người là ánh sáng đời tôi của Lam Trường ghê .
    ngày hôm nay là ngày cuối cùng được ăn chơi, huhu , nhưng mà ở nhà là nghe dọn dẹp ,ớn quá ... Nhưng mà lại không muốn lái xe đi lang thang nữa , muốn ở nhà đọc sách chuẩn bị mai đi học , hix .
    Cái giường của mình được trang bị thêm 1 tấm nệm nữa nen bây giờ chiều cao của nó hơn cả cái bàn học bên tay trái của mình. Chú mình nói ngủ coi chừng lăn xuống đất thì nguy , cao hơn 1 m chứ it đâu . Bà nội mới vào nói bỏ 1 cuốn tự điển xuống và dọn cái kệ sách của cousin lên kệ . HIx , lần đâu tiền mình dám nói là cái bàn học của con con còn chưa dọn nữa làm sao mà đi dọn đồ khác . Bà nội nghe vậy cười , tưởng thông cảm cho mình , ai ngờ té ra là cười cay đắng,còn lôi thêm cái garage: ta tưởng cái garage dọn sạch rồi chứ , ai ngờ vẫn còn đầy đủ tiện nghi ... HIx , nhác quá , ko làm nổi đâu bà nội ơi ... Damn , cuối cùng cũng có việc làm , ko lì tiếp được nữa ,hix , chở ông nội đi đến savemart , hix , tưởng được 1 ngày bình yên ở nhà ...
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    come on girl , you should get over this feeling . You should remember you have a lot of things to do , to worry about .come on , time will go fast, and then you ll get what you wish ....
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    sáng hẹn đồng hồ dậy sớm ... rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp ... , rồi lại hẹn và lại lăn quay ra khò khò tiếp ... Có đứa bạn nó mới từ VN sang .. được nhai vải khô ... hờ hờ .. cũng ngon fết ... Thế là hết một ngày ...
  7. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    làm xong cái bài khốn nạn Quiz của thầy Hoá lab con mừng rơn chảy nưóc mắt,cho dù có sai be bét đi nữa con ko cần biết hôm nay con đã XONG!!!!a Big Finish!!! điểm thấp i dun care anymore i can fail and i can repeat it, nói rứa thôi chứ mới vô học mà chưa chhi nản chí thiếu tự tin rứa trời.....i got a lot to go man hic hic hic đời chi mà khổ dề sợ ri mạ...hic hic hic huhu never a have break!!! i need a break hic hic hic.
  8. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    3 first days of school!!! Yeah!!! Hic hic hic...struggling with readings and waxing teeth...DARM!!!
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    try to get back VNmese habit : go to bed early, get up early, have enough 3 meals a day . today go back home quite early b cuz 1st day of instruction so no lab. huhu , b cuz of this, my grandmom keeps complaining about the mess in garage while i dun have any of my stuffs in garage. next time , will stay at skool later than today , I SWEAR .
    last 2 semesters, i tasted the feeling of going to persuade teacher to add me in the classes, hehe, this semester and for the rest of my life, i will register before ppl :D . Today , sitting the class Bio , so many ppl trying to add in the class made me think about the last 2 semester . Now, all bio classes are all full , terrible, many ppl are changing their majors into biochem. hix, mom , dad , hurry up so that i can have a place in a uni ...
    Today , some of my friends didnt show up cuz they are stuck in VN rite now, cant come back here . poor them ...
  10. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mới mở mắt ra, trời lại mưa..Năm nào Quốc khánh cũng mưa...hiii...Nhưng mà không sao, chả còn thời gian nghĩ đến lễ lộc gì nữa...Lo chạy trối chết cho xong việc rồi đi...Tối qua về nhà, thấy vắng tanh như chùa bà đanh... Mọi người rủ nhau đi Huế chơi hết rồi...May mà mình không ở nhà, chắc cũng bị lôi đầu đi rồi...Tự dưng thấy thèm được call......Thôi ráng lên còn có mấy ngày nữa

Chia sẻ trang này