1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    what a long day! nguyên 1 tuần fải face toàn là finacial, đau đầu, mỏi mắt quá chừng luôn. đã vậy còn fải star 8 finish at 5 nữa chứ. kiểu này thì die soon thôi.
    má ơi cứu con với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừmmm .. mấy thằng bạn chết bầm .. híc híc ... , hôm nay đi học về sớm ... nhưng lại bị khoá mất cửa ngoài ... thế là chui qua fòng thằng bạn nằm ngủ ... , định mở máy tính bọn nó lên quậy chơi ... nhưng lại có pass ... hừmmm ... lại thêm mấy thằng chết bầm nữa ... híc híc ... chán vật vã .. thế là cố trở mình trên giường cho quên 6h tiếng thời gian vậy ... híc híc ...
    Giờ thì vào được nhà roài ... thoải mái ... hờ hờ ....
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    so stubborn. You were so stupid when having acted like that and then now sitting here with tears falling, hix, go to bed thui to 4get things , concentrate on my study frum now on , nhầm , tomorow morning on mới đúng , hix ///
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua u ám cả 1 trời , sáng hôm nay mọi thứ trở nên sáng sủa hehe . Chắc do mình confuse and combine everything lại nên cảm thấy cái gì cũng u ám . 1 cú phone của boss gọi đủ làm cho mình change everything in my mind . không còn lo lắng nhiều như ngày hôm qua , hôm kia, hôm trước trước ... hehe
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần về nghỉ 2/9 một lèo chẳng buồn đi đâu chơi.Giận anh nhưng lại chẳng nói được gì vẫn phải cố như không có chuyện gì xẩy ra.Tự nhiên mình thấy mệt mỏi không muốn đi làm nữa.Gọi điện xin nghỉ chị ấy hỏi suy nghĩ kỹ chưa.Uh mình còn hai nhóc học sinh đang phải dạy nữa cũng đủ bận tối mắt tối mũi rồi.Đôi khi mình cũng không hiểu những suy nghĩ của anh nữa duờng như nó quá cao siêu quá người lớn so với mình.Mọi người nói him lo cho mình như vậy quan tâm đến vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa hực sự mình đâu đòi hỏi gì mình chỉ muốn him hiểu mình hơn một chút biết được trong đầu mình đang nghĩ gì mà thôi,giá mà anh bớt trêu chọc mình đi một chút sẽ hiểu được mình nhiều hơn rồi cũng sẽ biết mình cảm nhận thế nào đang nghĩ gì
    Cả mấy hôm nay không ngủ được suy nghĩ nhiều mà cũng chẳng đi đến đâu.Có lẽ mình phải gặp anh nói chuyện để có thể giải toả mọi chuyện ....
  6. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    anh kiđ ở vùng nào bên Nga có gần Beslan bắc Ossetia vụ khủng khiếp vừa rùi ko , trên đời này sao có những kẻ lòng thua loài cầm thú nữa?...giết trẻ em vô tội...càng ngày thế giới càng điên loạn....giống cái signature của mình nói...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Anh KID ở Xanh ... chán chết ... chả có vụ nào to xảy ra cả ... híc híc ... Nhưng công nhận vụ vừa rồi cũng kinh thật ... A men ...
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhậu ... nhân có quà gởi từ VN sang thế là anh em có mồi nhậu ... còn rượu thì hôm qua mấy lão DSQ coc xuống chỗ trường mình chơi và nhậu dư ... nên fòng thằng bạn được hưởng lời vài chai rượu vang đỏ ( Pháp ) và vài chai Vốt Ka ... thế là đủ cho anh em nhậu roài ... Giờ thì xem vài dĩa DVD thằng bạn nó mới cầm từ VN sang cho vui .. , mấy film Hàn tình cổm hài hước một tẹo ấy mà ... , nhưng dù sao có cái xem cho đỡ fải đi ngủ bây giờ thì cũng coi là có việc làm ...
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa mới vào lên nhà bà lý..gặp ngay cái đám ma...hichcic..tốn một số tiền mua vòng hoa..Chưa gì đã nghèo rùi...
    Khuya ra sân bay ngồi chóc ngóc...Cũng vui lâu lâu đi xem người ta đón người nhà nhiều cảnh hay đáo để.....Tối nay chắc lại bầm dập với lũ điên trong này roài....Thằng TA bu theo mình cả ngày về nằm một đống..Thương thằng bạn......
  10. Dollface1217

    Dollface1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Friday, job interview. Graduation and license tests coming up. Just broke up with honei. Sick & tired w/ the new guy_2 months, everything''s become meaningless. Best friend got married last 2 weeks. Another best, best friend on way to husband''s home, just in some months. Time runs by, too fast. Me, getting old. Life, not smooth enuf. No more time to cry, though...
    Honei, life is nothing without you. Too late to realize that. Me, gotta moving on!

Chia sẻ trang này