1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua load được một đống nhạc , mấy bài nhạc nhè nhẹ cũng hay thật ... , chỉ có điều là tiền load nó chả nhẹ chút nào ... híc híc ... Sáng banh mắt ra đi đến lab ... híc híc ... , **** đầu tiên được nghỉ ... híc híc ... , biết thế ở nhà ngủ luôn cho khoẻ ... híc híc ... Giờ ở nhà ... , lên net một chút ... ghi vài dòng ... nghe nhạc rồi chẳng biết làm gì tiếp theo đây .... hờ hờ ...
    Sắp tới lại có mấy đứa từ Mat xuống chơi tiếp ... híc híc ... , nó mà đến vào cuối tuần này thì toi cơm ... , anh em chua nhận được tiền thì ... tiêu .. hê hê ... Dù sao thì cũng một ít đồ từ VN vẫn còn ... nên chắc là bọn nó xuống vẫn còn cái gì để nhai ... hờ hờ ...
  2. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    It is almost another week in dental school. It''s still exciting, but things start to accumulate and .... test dates r around the corner. I''m so lazy...so sleepy and tired all the time. Everyday, class is from 8 till 4, going home and reading more... I cooked, the food sucked. Not enough money to spend!!! Felt so empty and lonely at my own apartment. Life is like this for the next 4 years??? Gotta catch up, gotta overcome emptiness and thought about how much i''ve been thru for this. So cheesy yet it drags me over dayssssssss........Alrite, STOP bragging and get back to study.
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .... zui nhỉ ... , hoom qua mới nghe mấy đứa bảo là vừa roài cũng có khoảng 4 kg TNT đặt ở đường ray xe điện ngầm ... hờ hờ ... nhưng fát hiện được và thêm vài kg nữa được fát hiện ở một nhà hát cũ khi sửa lại .. hờ hờ ... , hoá ra bon j khủng bố cũng mò xuống Xanh này roài .. hờ hờ ... sắp tới chắc là có lắm trò zui nữa đây ... hê hê .... Hôm nay lại có mấy đứa trên Mat xuống chơi nữa .... híc híc ... , mới có vài ngày từ khi nhận viện trờ từ VN sang thì tiền đội nón ra đi cũng nhiều fết .... hê hê ... Có điều cũng gần có tiền roài ... híc híc .. , rủ mấy đứa sắm thêm vài thứ nữa như lò vi sóng , máy giặt ... vậy mà bọn nó hcả có đứa nào huởng ứng cả ... híc híc .. chán vật vã .... , sao bọn nó tiêc tiền thế nhỉ ... Mình cũng tiếc nhưng những gì fục vụ cho bản thâ thì chả cần fải tiếc cái gì nếu thích và cần thêít ... híc híc ... Vậy là vài năm nữa cũng sẽ vẫn vật lộng với đống quần áo như sáng sớm nay thôi ... híc híc ....
    Mấy ngày liền .. load nhạc hết cũng cả chục $ .... hờ hờ ... thích thì làm cho vui vậy thôi ... hì hì ... BỮa trước xem film Gái Nhảy 2 ... mấy con nhỏ xinh vãi ... nhưng có điều thằng cu đạo diễn và trình độ diễn xuất mấy em chán như con gián ... híc híc ... , lại thêm cái thằng cu QDũng dở hơi ... đóng chán chết .... híc híc ... , chả fải ganh tị với nó vì mấy đứa bạn gái hay em gái cứ toàn khen nó .... hờ hờ .... , nhưng xem film đấy mình mới biết cái thằng cu QDũng là thằng nào ... hờ hờ ...
    Mình cũng không khoái bọn film Hàn lắm nhưng mấy film tình cổm lãng nhách ăn liền của bọn nó thì fải công nhận ăn đứt mọi film của VN hiện giờ làm theo xu huớng hiện nay ... Film tồn đọng trong máy của mình chưa thanh lí cũng toàn là film mới của VN ... híc híc ... giữ lại để đến khi nào muốn ru ngủ thì mở lên xem một tẹo cho nó yên giấc nồng sớm ... Lại xem quảng cáo trên một tờ tuổi trẻ mà đứa bạn mới mang từ VN sang ... hờ hờ , nghe nói đang chiếu film Lục Vân Tiên ... hê hê ... , chụp hình mà thấy quần áo của mấy thằng cu toàn là lụa là bóng loáng ... chả thấy nếp nhăn nào mới lạ .. lại còn mặc đồ rất mát và model nữa chứ ... hờ hờ ... đeo thẻ bài như đeo điện thoại di động vậy ... híc híc ... Mai mốt nó chiếu hết rồi mình fải cố kiếm xem thử mới được ... hic shíc .... , đành fải chờ ít nhất là nửa năm nữa vậy ... híc híc ...
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này chán như con gián ... híc híc ... được tặng một chay Rờ mi mác tin ... hê hê .... xem bẳng giá ở tiệm rượu là 2135 rúp ... hờ hờ ... choáng ... Để dành khi nào anh em đông đủ roài nhậu vậy ... hê hê ...
  5. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buon ngu, luoi hoc.....chit'' tui rui`.
  6. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi...Em không bao giờ pass out mà...Mọi vấn đề đều có thể giải wuyết được...
    Refresh lại mình đi, đừng có nghĩ lung tung nữa...Anyway vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh em mà.....
  7. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi...Em không bao giờ pass out mà...Mọi vấn đề đều có thể giải wuyết được...
    Refresh lại mình đi, đừng có nghĩ lung tung nữa...Anyway vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh em mà......Đừng bận tâm gì nhiều nữa, cố mà vui lên đi em...
    ......NEVER PASS OUT..........
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừmm .. chết bầm ... gần 1 tuần cut net ... híc híc .... Thằng bạn nó vác ổ cứng xuống em yêu của nó chơi bời thế nào mà dính một đống các loại virus mạnh ... thế là mang cái đống ấy về nhà thế nào mà bị thằng quản lí nó cut béng mất mạng net suốt cả tuần ... hừmmm .... , làm mình tốn một đống thời gian giúp nó ngồi chén mấy con ấy ... híc híc ... Mới hôm nay có net lại ... híc híc ...
    Bữa trước thằng bạn cùng fòng chat với bố thế nào làm ổng lo quá trời ... híc híc ... , lát nữa fải trả lời mail an ủi vậy ... hic shíc ...
    Chán thật ... , mới xem mấy cuốn danh nhân thế giới và doanh nhân thế giới của thằng bạn ... , trong đấy thiếu dad gì những thằng bỏ học và chẳng coi chuyện học hành ở trường ra cái dek gì cả ... híc híc ... Lại cảm thấy thời gian ở đây thật là vô vị quá ... nếu không có các môí quan hệ bạn bè và gánh cái trách nhiệm nhảm nhí ở đây thì chắc là mình đã chẳng còn có chút hứng thú ở đây nữa roài ... Biết đến bao giờ mới được tự do đây ... !!!
  9. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Về nhà...nằm một đống..may mà vẫn chưa chết...Bây giờ mất cảm giác thật sự...Có lẽ đây là bài cuối cùng mình gõ..Tự dưng cảm thấy chán....
  10. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá...

Chia sẻ trang này