1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình sao vậy? Đâu cần thiết phải tỏ thái độ như vậy chứ?Hôm qua anh rủ mình về nhà mình từ chối vậy là cãi nhau..Thực ra không phải vì mình không muốn đến mà tại vì mình đang thực sự cảm thấy giận anh,anh cố tình không hiểu hay tại vì mình mình và anh suy nghĩ khác nhau quá.Dạo này anh ích kỷ hơn một chút dễ giận dỗi hơn và cũng thích quản lý mình hơn.Hôm trước mình đi về muộn quên không nhắn tin vậy mà anh nghĩ mình nói dối anh không hiểu sao tự dưng anh hình thành ý nghĩ mình quá bận rộn không có thời gian dành cho anh nữa
    Hôm qua anh lúc anh về nhà cứ cách một lúc anh lại gọi điện cho mình chẳng nói gì mình không thích như vậy?Rồi đùng đùng tối đến nhà nói chuyện với mình anh muốn cưới em ngay sau khi tốt nghiệp tí nữa mình lăn ra cười may mà nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh nên...Mình hỏi anh tự nhiên sao lại như vậy trước đây đều đã thống nhất ít nhất để em đi làm đã rồi tính sau ,em không muốn làm cô dâu ở cái tuổi 22.Mà thật ra anh cũng mới 27 tuổi đâu cần thiết phải vội vã thế.Rồi anh lại nói thật ra anh chỉ muốn biết phản ứng của em thế nào thôi...
    Đang đi càphe cùng anh,anh có điện thoại phải đi cho mình vào hàng net ngồi đợi anh.Không hiểu sao có những điều chẳng bao giờ mình nói được cùng anh cả:thật ra em yêu anh nhiều lắm rất rất nhiều
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn đến vỡ tim mất. Hôm qua vừa cãi nhau với anh, chán dã man. Hôm nay đi làm về, rủ Linh đi chơi, Linh bảo phải ở nhà đợi anh nó đến, hix.. Chị Hiền rủ mình và anh đi uống bia, mình phải nói dối là anh bận... hu hu hu.. Thấy mình bất hạnh ko thể tả nổi..
  3. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    bây giờ giống như mình bước vào rừng rậm hay sao ấy, ko có lối ra.
    người thắp đèn đâu sao ko thấy giúp mình vậy kìa?????
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ... thanh toán hơn 1000 trang của tiểu thuyết 3 Chàng Kính Ngự Lâm Pháo Thủ , dạo này mình đọc hết những cái gì mà bắt gặp được ... từ chuyện vua chúa Nguyễn đã xem từ hồi bé tí lại được tnhf cờ thằng bạn cho mượn xem giải trí trên tàu điện ngầm , cho đến mấy cuốn 10 Doanh Nhân và các Danh nhân trong con mắt của một thằng cu nào đấy mà viết rất hay .... hì hì ... Hầu hết những câu truyện trên mình đã từng biết đến , nghe kể , hay xem film , và khi đọc truyện thì mọi hình ảnh dường như lại trở về ...
    Cuối tuần sau có mấy đứa trên Mos xuống ăn SN thằng bạn mình ở đây ... hờ hờ ... anh em lại gặp nhau vui vầy roài ... hê hê ...
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học về sớm.Anh nhắn tin lên cơ quan đợi anh.Giờ đang ngồi trên bàn làm việc của anh,cái máy tính của anh.Ngồi đúng cái ghé của anh... thấy rộng kinh khủng...Trên bàn làm việc có ảnh của hai đứa thấy vui vui...Tự nhiên thấy yêu anh nhiều lắm.Hôm nay em sẽ khám phá thế giới công việc của anh.Có lẽ anh nên tuyển thêm một thư ký.Mình đang định xin vào công ty anh thực tập thực tập tại ngay nơi này nhưng lại sợ mọi ngưòi cho rằng mình dựa vào anh
    Anh ơi anh nhanh lên em đói quá.Em yêu anh nhiều nhiều biết không anh Còi?
  6. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    SO sleeeeeeeeeepppppppppppyyyyyyy. Where is all my time??? Week by week, passing by so fast. I"m exhausted with studying, feeling a big worn machine now. Gotta be awake, tests are next week, WAke up wake up wake up...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mới nhậu ... , nhậu rồi đến giờ lại mới fải vật lộn với đống quần áo ... híc híc ... Sáng nay fải đi lên trường ... híc híc ... rồi về đứng bếp ít nhất là 3-4h nữa để chuẩn bj cho bữa nhậu tối nay ... hờ hờ ... Nhậu to ... hê hê ... có mấy đứa bạn từ Mos xuống chơi ... lại thêm họp mặt anh em bạn cũ và mừng SN thằng bạn ... hờ hờ ... Nhậu .. nhậu và nhậu ... mấy ngày nay cso nhiều cá để làm thật ... hờ hờ ...
  8. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Whew...such a long weekend of studying and studying. Today''s Moon Festival Day, Me staying at home, hitting the books, so freaking stressed out. Mom Dad, you don''t call me anymore. I need you all to be there for me. Back to study. time will fly fast..
  9. Dollface1217

    Dollface1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Waiting for Dallas to get wet. Beautiful outdoors, but still missing some rain & missing Honei so much much. Many yrs w/ Dallas, so much love w/ Honei, just wanna cry while waiting for u 2 come with some banh bo`. Haven''t had some rain, haven''t had Viet food for so long long time, haven''t had enuf time, haven''t had just enuf luv from u...Austin, here I come! Just passing the interview, just getting that job, gonna get paid twice more than rite now but how hard, having to say goodbye to Dallas, to u, to our daily routine, to every pm with ur hand in mine, to our daily fighting on phone, even only 2 hrs away...
    Life can''t be nicer anyway. Thanks to u!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Oh ... hôm nay là trung thu cơ đấy ... híc híc ... , chán như con gián ... Hôm qua đi mua linh kiện máy tinh về lắp cho cô bạn thân ở đây , ai dè cuối cùng lại toi cơm mất con chip ... híc híc ... , ngày hôm nay hay là ngày mai fải lết lên trả lại hay bảo hành thôi ... híc híc ... Đang bị cảm mà fải lê lết ... híc híc ... , chán vật vã ... , hừm ... mùa thu vậy mà chẳng biết có hết ốm để đi chơi không nữa ... híc híc .. Mình ghét bị cảm .... hừmmmm ...

Chia sẻ trang này