1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết mình sao nữa.Cảm giác mệt mỏi vì công việc và thất vọng vì nhiều chuyện.Có những lúc ước gì anh ở bên cạnh em.Chiều nay thi điều kiện nếu có thể em muốn cáu gắt lên với ai đó.Tại sao anh lại nói anh sẽ gọi nhắc cho em tại sao anh lại quên và tại sao lại có tin nhắn muộn ấy.Em ước gì em giữ được lòng mình yên ả.Em mà khóc được có lẽ đó không còn phải là em nữa..
    Nếu một lúc nào đó vì những lý do như thế này mà ta đánh mất nhau thì sao nhỉ?Liệu anh có nuối tiếc và liệu rồi anh có phá vỡ nguyên tắc của anh.Em biết là không mà sao nghe trong lòng vẫn thấy có một cái gì đó khó gọi tên quá.Em chỉ biết em cũng mệt mỏi anh cũng mỏi mệt có lẽ em nên để cho chính em có thời gian nhìn lại chính mình.Trong thời gian tới anh hãy biết tự chăm lo cho mình biết giữ sức khoẻ,với anh công việc là quan trọng nhất thậm chí còn quan trọng hơn em rất nhiều lần.Em cũng hiểu nguyên nhân đó....
    Anh vẫn luôn là chính anh phải không?Anh nhắn tin cho em và biết không tin đó làm em suy nghĩ rất nhiều
  2. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp điên rồi. Tháng này đúng là tháng xui xẻo của mình. Mọi việc rối tung, ko như ý gì cả.. Chán thật đấy.. Nhưng mình phải cố, cố hết sức... Ko ai có thể giúp mi được đâu, Hà ơi, huhu..
  3. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Random thought of the day:
    I was thinking how funny it is when couples break up right before the holidays... deliberately, or not. This is the time of the year when single people really feel the emptiness of singlehood. Once the holiday season passes, the freedom of play and excitement of courtship resumes, but then those feelings are interrupted by the next commercialized holiday- Valentine''''s Day.
    Maybe it is the reason why I start hating holidays...
  4. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Where is the "Wheel of Fortune"??
  5. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lên đọc nhiều nhưng không thấy tin tức giè của người ta.Có lẽ lâu nay người ta không lên đây rồi.
    Huế nhẹ nhàng,trầm lắng và buồn......
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giờ mọi nguời hay vào diễn đàn này roài ... ít có người lên đây nữa chú lính cứu hoả à ... hì hì ...
    Anh em khoá mình vào đấy quạy cũng đông lắm ... he hê ...
    http://www.lequydondanang.net/forum/
  7. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Huế dạo này buồn waaa.
    Cuối tuần này là hết trực rồi,chắc được nghỉ phép 1 tuần,lúc ấy tha hồ về nhà mà ăn chơi.............

Chia sẻ trang này