1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camie_dn

    camie_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    It''s that time of the year again. TIME TO CRAM!
    Điên mất rồi... Don''t tell me that I''m falling for him... Bây giờ chẳng muốn gì cả, chỉ muốn được yên thân mà thôi...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h chạy lên cty. Làm 1 tí tới 9k15, chạy qua trường thi BEC. hehe Ngồi làm bài mà uể oải kinh dị, kỳ thì do Bristish Council tổ chức, bài làm thì ok nhưng mà dài quá, nóng lòng về cty để làm việc tiếp muh. Mấy con ngồi, vừa làm bài vừa chửi mình vì..đã đăng ký thi dùm tụi nó. hic. Qua ăn cơm với mấy chị ở cty, làm tiếp tới h. Email gì mà cả núi, những 47 cái. ước gì nó là email của người iu thì đọc đâu có ngán ngẩm thế này đâu. hihi. h muốn về nhà ngủ. Tối nay Yến đi DL về, chắc 8 hay 9h gì mới tới. hic, Nhớ gì như nhớ người iu. hihi. Tối qua về nhà chỉ tắm, ăn rùi lăn ra ngủ. Mệt mỏi. Nhận được tin nhắn, vui. But just feel that, can not do anything else.... So bored. Về tắm tùi ngủ thui. Ko thích động tay động chân làm bất cứ cái gì khác. mai lại làm all day, rùi học tiếp tới 8h. hic. Dã man quá
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn ... del fần viết vừa rồi ... , cảm thấy không cần fải nói thật đến vậy ... hê hê ...
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 22/04/2004
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi quá.Bị xe đâm cái chân hành mình cả mấy đêm rồi không ngủ được .Ngày nào cũng tiêm tiêm và tiêm .Thay băng mỗi lần nhìn vết thuơng lại thấy ghê ghê .... Buồn và chán nản .Mình cũng không hiểu nổi chính mình nữa .Tự nhiên gọi điện cho him khóc ngon lành him dỗ mình như một đứa trẻ .Bao giờ cũng vậy him luôn ở bên cạnh mình .tại sao lúc nào anh cũng ở bên cạnh em như vậy giá mà anh là ẽ của em giá mà anh là P....
    Em sẽ cố gắng thử một lần biết đâu em sẽ thành công.Em sắp thi rồi phải cố gắng lên không được suy nghĩ lung tung cái chân hành đau cũng đủ mệt lắm rồi .Đủ thứ lo lắng hôm qua đọc tin nhắn của anh thấy vui vui .Anh vẫn vậy lúc nào cũng là một chỗ dựa vững chắc đối với em .
    Nhà xảy ra nhiều chuyện quá chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mình cứ như lạc giữa vào mê cung không có một lối ra nào cả .Anyway .....xét cho cùng mai cũng là một ngày mới mình phải nhìn cuộc sông tươi hơn chứ không bi quan không chán nản...Keke refresh lại mình thôi
  5. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    THật sự muốn trút giận .. thật sự nổi khùng rồi...mình mà thấy cái mặt thằng nào đội cái mũ của mình là dộng liền , hứa đấy .. **** , mới được tặng cái mũ thế mà , ko biết ăn nói sao đây nữa ...Ai ngờ ở cái thư viện này mà cũng có cái thứ đồ như vậy ... mới treo cái mũ lên giá , đọc được gần nữa tiếng chui ra là mất tong rồi , chỉ có 1 đứa trong phòng mà còn đến 3 cái mũ "cũ rích " .Đến bà chị thử thư hàng ngày ít nói còn phải thừa nhận : chị nhớ em có đem mũ vào , chắc chắn đứa nào lấy rồi, em chạy xuống bảo vệ xem sao , hi vọng kịp... bất phước thằng nào để mình thấy , gõ cho to đầu ra luôn......lục tung cả cái thư viện , chẳng thấy..mày khá lắm "bưởi" , đang có chuyện mà lại bị như thế này ....
    Thật sự ra nếu là cái mũ bình thường thì chắc cũng chỉ nổi nóng lên 1 tí, nhưng đây lại là mũ mới được tặng , lại của cô bé nên khùng lên rồi...biết ao bây giờ.....^%$^%%&*&*(&#$##@#
  6. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng quá. Từ sáng đến giờ ăn đúng 1 đĩa bánh cuốn, đói ko tả nổi.. Nhưng lười đi ăn quá.. hic hic.. Hôm nay đi học vui ơi là vui.. Hoc xong 6t, cô Vi dẫn lớp ra Hồng Hạnh ăn trưa, rồi ra Nice PNT hát karaoke.. 2h về học tiếp.. Chưa bao giờ cả lớp đi chơi đông đủ và vui vẻ như thế... Ô là la, đang yêu đời và vui vẻ kinh khủng.. Cô hứa là nếu trong đợt thi hk tới, 80% lớp qua 2 môn của cô thì cô dẫn đi công viên nước, hiih, cô thiệt là dễ thương..(dù mình có ở trong số 20% còn lại thì vẫn được đi chơi, keke )
    Sắp học hết môn rùi, sắp thi học kỳ rùi, trùi ui là trùi.. Sợ quá.. Học hành ko cẩn thận thì thi lại như chơi.. Phải học hành chăm chỉ ngay từ bây giờ..
    Muốn về nhà.. He bảo muốn mình ở lại với him, hic hic, nhưng mình muốn về nhà Mình nhớ ba ghê luôn.. Vả lại đang hết tiền.. mà cái gì mình đã lên kế hoạch thì mình cứ muốn thực hiện cho bằng được.. Thèm về nhà quá.. Về đi tắm biển với ba cũng đủ giảm stress nhiều rùi, keke..
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Work all day.... At Italian class til 8pm. Wanna die..so hungry now. Just want to have dinner with Mum, Dad and Bia...huhu Homesick.
    Ok, must refresh now. Go home and relax. Tommorow is always another day. The 2nd round of Interview will be at 1.30pm. Should I go?
    I miss u now.... U know that?
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ K và K'' nữa. Hôm trước mình nói bọn nó, nếu gửi lại tiền cho mình (cứ để lại trong ngăn bàn mình) thì mình sẽ bỏ qua, ko nói đến chuyện này nữa, nếu ko thì cuối tháng này cả hai phải dọn đi ngay tức khắc.. Bọn nó có đi rùi thì mình cũng cuốn gói đi luôn.. Chứ 1 mình ở phòng đó thì có nước nhịn ăn để trả tiền phòng mất.. Chi lạ á.. Hic, mình xui tận mạng.. Hmm, anyway, vẫn thấy vui vẻ và lạc quan.. Chẳng có gì phải chán hết, hị hị..
  9. kiki82

    kiki82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yeah..yeah..yeah..finally i get a chance to go to USC. Gonna be exciting and nervous!!!Anyone lets me have a place to live in LA??? hehe.I''m gonna see my D2- girlfriends. I heard there are many former le quy Don''f folks there, i will check'' em out.
    I gotta study...how much i hate studying now
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tự dưng muốn khóc , khìn quá đi hix hix

Chia sẻ trang này