1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã báo cáo. Và không đúng như mong đợi. Cũng chảng hiểu why? Không đủ tự tin để trach mình.
    Chắc là ta sai lầm mất rồi, nhưng sai ở đâu ta cũng không biết. Quá mệt mỏi rồi, khi cứ phải luôn cố để hoàn thiên mình, nhưng rồi lại nhận ra rằng ta vẫn cứ vậy.
    Ta vẫn còn lãng man lắm, chang quyết đoán dược, nhưng biết làm sao giờ, cha mẹ sinh ra ta vốn đã vậy mà.
    Muốn nổi loạn lắm, cho đỡ chán, nhưng lại sợ rồi thì ta sẽ ân hận mất, cũng còn nghĩ đến nhiều thứ. TRỜI ƠIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Sao o trong trang nay mọi người đêu là mạnh ai ngươi ấy nói vậy nhỉ. Có chịu lắng nghe nhau không vậy
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới rùi...cố lên thôi.... Làm việc all day hết mấy ngày còn lại, lo dịch bài, học hành đàng hoàng...ko lê lết cafe nữa...chỉ go shopping thôi hihi, sắp lãnh lương rùi, cần cho con SAM của mình cái Card, hehe, tội nghiệp, bỏ đói mấy ngày. Hôm qua đi rockshow Cục gach zui, zui wé...... la hét, quậy tưng bừng,,,,về nhà thì lết lên cầu thang ko nổi, khát, đói....hehe Lúc chiều chạy đi lên PĐP, con Bush hối quá, cứ gọi điện ầm ỉ...hic..trưa nắng ko để ý..chạy ngươc chiều...bị anh CA gọi vô..hehe
    Định bay luôn nhưng anh CA đẹp chai wé...hehe chạy vô. Thêm mấy con nhỏ cũng break the law như mình..mấy nhỏ đó nhìu chiện quá nên bị en vé phạt, còn mình thì...hehe KO hiểu sao lúc đấy thông minh và tội nghiệp....haha. Anh CA hỏi đang làm cái gì. Trả lời là SV trường NV, hehe, nói xong bị la là họcgần đây sao ko biết khúc Nguyễn Bỉnh khiêm này là 1 chiều..hic..biết chứ bộ, đi mua báo hoài muh...nhưng mình bảo là lâu nay toàn đi xe đạp hehe, xe Ba mới gởi vô, đang gấp nên ko để ý...hihi Rứa mà được cho đi mới sướng...haha
    Khuya về nhà, Tắm rùi ngồi dịch bài, siêng quá...haha 2h đi khò....7h dậy.. tắm rùi đi làm...hôm nay online search ứng viên nên vô net được..khà khà...
    Cố lên Chiaki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Damn day
    Sáng nay hí hửng đi thi như mọi ngày.......môn mình khá chéc, zậy mà hichic quên thẻ sinh viên hichic zô phòng thi mới bít là quên.....Fcuk! Còn 2 mins nữa là thi gùi đành phải ngồi lại, chạy lên hỏi thằng thầy hắn còn dám cả gan hù mình sẽ bị Fail nhưng hắn ko chắc, để hắn hỏi lại "sếp", mịa nó chứ.....làm mình ko tài nào concentrate được hichic làm bài sai tè le hichic, cuối cùng ra về lại đang bực vì đề thi quên mịa là phải chạy lên hỏi về thẻ sinh viên
    Hổng bít bài thi này sao nữa, đúng là ko bít chữ ngờ......****tttttttttt
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chú mình sắp đám cưới , nhờ mình và cousin làm phụ dâu , i da , feel shy quá :) . Cousin thì có bạn trai rồi nên nó có phụ rể , có mình còn single nên không bít được sẽ là ai đây . Nói với bà nội kiếm phụ rể đẹp trai thì mình mới làm phụ dâu , khà khà , bà nội cười quá chời . Chài ai là chài , ngượng quá ngượng quá :P .
  5. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix, đợi mấy ngày rồi mà người ta vẫn chưa email cho mình , chán quá , tự nhiên lưạ trúng ngày mình đến mà bịnh , còn email thì chả thấy reply , ây dà da .........................................................................................................................................................................................
    sáng bật computer lên , thấy ba mình để message hỏi mình ngủ chưa rồi nói là ba mẹ nhớ con , huhuhuhu , ba ơi , mẹ ơi , em ơi, sang đây lẹ ở với con hihixhix
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    A new day has come!!! làm việc thôi. Sáng nay Má gọi điện sơm, hix, mới có 5h57. Chính xác luôn. Má nói tối qua ntin gì mà để Má dịch hoài ko được. hehehe. Nhớ nhà quá. KO thể về được...buồn 1 chút thui. Giờ làm việc đây, vô search tiếp coi có General Accountant nào được được để sănb về coi nào...khà khà..tối nay hẹn LAnh đi shopping, keke..THứ 4 nó biến ra HN mất tiêu roài..hix...bỏ mặt mình ở đây 1 mình zậy đó....
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy sớm, loay hoay chưa làm được việc gì ra hồn mà cũng hết 1 buổi sáng, chán thiệt. Mới ăn sáng, no oạch. 10h lên trường nộp đề tài, run quá trời run... Sợ thầy cô đọc xong, hỏi "Em viết cái quái gì thế này?" thì toi mình luôn.. Lúc báo cáo, thầy cô hỏi, mặt mình ngu như bò đeo nơ, ko biết trả lời gì hết, aaaaaaaa, chết sớm quá.. Cứ nghĩ tới đó là mình toát mồ hôi hột..
    Hôm qua ko học hành chi hết, ăn với chơi ko à. Đi café 3 lần, ặc ặc.. He đưa cho mình tập đề tài, he giữ lại 1 cuốn, thấy vui vui.. Bìa thì đẹp rồi, mà ko biết nội dung như thế có ra gì ko nữa.. hic hic, hồi hộp ghê luôn..
    Quyết định ko chuyển sang phòng Vi nữa.. Phòng mình mặt trời chiếu vô tận mặt mà 7,8h mới mở mắt nổi, huống hồ gì phòng Vi.. Sang đó chắc mình ngủ từ ngày này sang ngày khác như gấu ngủ đông luôn quá.. hihi.. Mà cũng chẳng có ai nhiệt tình giúp mình dọn nhà hết.. ai cũng giả đò nói bận hết.. vậy thì nghỉ cho khoẻ..keke..
    Vẫn chưa biết có về ĐN được ko.. Hôm qua về nhà, tính tới tính lui, thấy thiếu thiếu tiền.. Ba gửi tiền về cho mình rùi, mà ko biết mình làm gì hết rùi Thiệt tình là ko biết thiệt.. Brbrbr, nhưng mình lỡ hẹn AK tối 29 đi café rùi, hẹn cả Vân Anh và anh Duẩn, anh Phước đi tắm biển 2 lần mỗi ngày rùi.. hic hic, cái tội chưa chi mà la làng, nổ quá trời nổ, hẹn tùm lum người..
    Bây giờ out, gọi điện cho chị Hiền, "hỏi ý kiến" chị ý, keke..
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hix hix..trời đang mưa. Đã bùn rùi còn bùn hơn nữa. h trong phòng chỉ còn 1 mình, chị Ngọc ra Huế, Boss thì về nhà đám dỗ..hix hix.....cũng ko mún làm việc nữa...đang đau đầu...mấy hôm nay ngủ ít quá..........Thèm về Dn, nếu mà về được sẽ chạy đi ăn bún mắm, bánh tráng tương Huỳnh Thúc Kháng..hix hix..... Còn chạy đi tắm biển nữa chứ.....khà khà..thôi để đầu tháng 7 về lun. Chơi 2 tuần rùi vào lại đi Mùa hè xanh..hehe Ráng ngáp cho qua ngày ....
    Má lại mới phone vào..hix..
  9. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ông thầy dạy Hoá phán 1 câu, học hết thứ 5 ni là thôi, không học lý thuyết nữa, để 2 tuần rưỡi nữa lo cho phần thực hành. Ngó qua ngó lại, rứa mà sắp thi roài. Mà thi xong, thầy còn không cho về, bắt ở lại học tiếp buổi chiều. Thầy ơi, có cần rứa không thầy?
    hic...hic...nghĩ tới về VN mà sướng mê tơi, nhưng nghĩ đến cái Summer Exam mà thấy...:((
  10. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mắc cười quá. Đi học về, định chạy sang rủ Linh đi ăn bún cá, chạy tới công viên HVT thì thấy ai giống giống nó.. Nó đi chầm chậm, vẻ chần chừ, rùi rẽ sang đường đến bún cá Đức, kekeke.. Mình cứ đi sau nó đến đó luôn.. Ăn xong nó trả tiền, hic, còn bị mình chửi là tham ăn, ăn mà ko rủ mình nữa..
    Lúc nãy đang học thì aK nhắn tin, hỏi lấy máy chưa, làm mình bực chị Khuyên dã man. Anh Khương thì cứ giục mình lấy máy về cho anh ấy, còn chị Khuyên thì ko thấy nói năng chi hết.. Anh Khương mua mobile cho anh Chính, mà hôm đó chị K giục quá, anh ấy ko kịp đổi, phải đưa ngay máy mới đấy cho chị K dùng.. hic, mình đã nói chị Khuyên là chỉ dùng tạm 2 ngày, rùi mang sang, anh K đưa máy khác cho chị ý dùng tạm, thế mà chị ý lại thế đấy.. mang về ĐN luôn, chẳng nói gì mình hết. AK thì suốt ngày nhăn mình.. ****, tự dưng đứng giữa bị nhăn hoài.. Lần sau mình ko dại đi giúp tới giúp lui vậy nữa.. Linh cũng la mình nữa Thiệt là rảnh quá mà..

Chia sẻ trang này