1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí dành cho mọi người ... F II

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dollface1217

    Dollface1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Wat a happie day! Honei made up by getting me the favorite BCBG shoes. Clinical eval. turns out to be much better than wat''s expected hihi...Chi muon goi danh thuc me day bay gio to scream I''m a happie girl. Just have to focus on finals now and that''s it, last finals eva !...Da qua, no more class, no more school, no more craming, no more worrying, no more stress, no more craving for sleep, no more projects, no more and no more... hopefully til the rest of life. Mua sau intern, thi lay licence and me oi CON RA TRUONG!!!!
  2. phongthuy

    phongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đinh về nhà 30-4 này cuối cùng lại không về đưọc.
    Báo cáo xong, tự cho mình nghỉ xả hơi bằng cách xem một đống phim, và đọc quyển truyện dày cộp. Cuối cùng trong đầu là một đống hầm bà lằng. Bà con nao đọc truyện " Người đàn bà chân thực" cua Bacbara Taylor Braford chưa. Ấn tượng cực, và thông minh lắm.
    Ai về DN xem có gì mới và hay ho kể cho mọi người nghe với.
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Làm hôm nay rùi nghỉ lễ..keke..sướng chi mà sướng. Chiều thứ 3, đang trên đường đi làm về thì Trưng nhắn tối cả nhóm đi chơi với anh nó..hix hix..anh nó từ Phú Yên vào tít tận trong này để thăm nó...tủi thân wé.... Làm tối đó cả đám vô DV ngồi, ko shopping với LA đuợc..hix hix.. Feel bored.
    HÔm qua học all day, ko đi làm... hôm nay đi làm, công việc như núi..h thì relax chút xíu, ko thì die mất. LA đi HN rùi...TỐI nay ở nhà thui, lo làm cho xong việc, ko ăn chơi nữa đâu... Chuẩn bị đi en cơm rùi..hkà khà...
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đi rút chỉ nhưng chân vẫn đau ngày nào cũng sốt người mệt mỏi .Ex đến thăm qua trường mình nghỉ học rồi .ex thấy đang đi với VA gọi lại .Lâu hai đứa không đi lang thang him lai mình đi ăn kem Hồ tây .chiều HN sang mùa đẹp thật ,lâu rồi không ngồi sau xe ex cảm giác không còn như trước nữa có thể mình đã quên một phần nào.Những lúc này mình mới cảm nhận được tình cảm của him dành cho mình ,him không giống ex cũng chẳng nồng nàn cũng không lãng mạn cũng không đặc biệt nhưng cảm giác yên tâm bình an vui vẻ mình cần cảm giác ấy thôi
    Biết mình ốm him chỉ nhắn mỗi một tin thôi :anh muốn married em càng sớm càng tốt ....Mình rep lại kêu dám không?Anh biết mình về Hp, buồn lắm muốn mình ở lại nhưng thấy mình ốm thấy mình háo hức không nói anh buồn vì ex cũng về ..Muốn nói một cái gì đó cho anh tin tưởng nhưng rồi lại không nói gì cả.Về HP rồi mời tháy nhớ him nhớ cả ex.lại nhớ buổi tối thứ 2 đi uống cafe với him gặp EX,HN thì rộng mà sao đụng nhau chan chát ....EX đi với một cô gái mình không thấy sao cả nhưng EX nhắn tin nhiều ....
    Vừa him nhắn tin mai xuống vì nhớ không chịu nổi rồi mình không biết nói thế nào cũng không giải thích tình cảm của mình và anh là gì nữa?Anh vẫn chờ đợi như vậy .....tốt quá người gì đâu mà như vậy
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... ha ha .. zui quá ... từ hôm qua cứ tưởng là mình được nghỉ nguyên cả tuần tới nữa chứ .. ai dè mọc ra cái môn thí nghiệm vào sáng hôm nay ... híc híc ... tiêu roài ... híc híc ... bỏ buổi sáng nay thì dễ tiêu lắm ... híc híc ... nhưng dù sao an ủi một fần là mình đang ở nhà ... híc híc ...
    Nhận mail , zui thật ... nhóm anh em của mình có thêm bé út roài ... hô hô ... điều đó có nghĩa là gì ... mình có đứa em để bắt nạt nó roài ... ha ha ... Trãi qua bao sóng gió , từ em dâu hờ của nhóm giờ lại trở thành bé út của nhóm ... , anh em trong nhóm cũng có nhiều biến đổi lớn ... híc híc ... nhớ anh em quá ...
    Hôm nay có hẹn chat , nhưng không biết có chắc hay không ... , mình ghét cái cảm giác fải chờ thế này .... híc híc ... , hay là tranh thủ đi thanh toán đống áo quần nhỉ ... hờ hờ ... Hôm qua tự nhiên fải cài lại máy tính ... híc híc ... chán như con gián ... híc híc ... , chẳng hiểu sao nhiệt độ máy tính của mình nó lúc nào cũng cao vời vợi thế nhỉ ... híc híc ...
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mún về nhà..tí nữa 7h Yến khùng học tiếng Hoa xong qua nhà. Ngày mai nó bđầu làm ở Hội chợ rùi..vậy là mất mối...chắc nằm chèo queo ở nhà..........chán chít.............Thiên hạ đang chạy rầm rầm đi chơi, mình thì thế này đây. Mai chắc rủ mấy con về nhà quậy ....party của Talkative.....thèm thịt dê wé.... Mà giờ còn lại mấy mắm....Tục tỉu, thô bỉ, trùm sò. Chấm hết. Baby chắc out lên DLạt. LA ra HN, Tùng Kiddy thì về HP..trùi... Chắc về tắm, tối lên DV ngồi quá... ko mún ở nhà dù cviệc ở nhà thì ko thiếu.....hehe.... Mai ko phải dậy sớm, ko phải đi làm, ko phải đi học...... keke. Làm con sứa nguyên ngày lun..
  7. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở 25B Thái Nguyên, Nha Trang. Con tàu chết tiệt này nó mắc kẹt ở đây, đến 10h mới chạy tiếp.. Mình gửi đồ lại, rùi chạy ra ngoài chơi.. Linh xuống ga, anh Khâm đón nó về nhà chị Khoa rùi.. hic hic.. Mình đi vòng vòng.. ăn 1 tô bún cá.. Hmm, ko biết do mình ăn nhầm chỗ hay là bún cá NT dở hơn bún cá ĐN nữa.. Nhưng vẫn thấy ok ok.. Chạy vô bưu điện , gọi điện về nhà báo tin cho cả nhà biết là mình đang lang thang ở đây, gọi cho him báo him biết là mình đang lòng vòng ở đây và nhớ him lắm..,rùi gọi cho chị Hiền .. Hôm qua chị Hiền bảo ko book được vé nên ko về, hoá ra chị ý cũng mua vé tàu để về.. She đang ngồi trên tàu S8, nửa đêm nay mới đến NT.. keke, ko ngờ bà chị mình cũng máu me về nhà giống hệt mình.. Mai chắc cả nhà nhậu cả ngày cho coi.. Trùi ui, nghĩ tới đó mà nhớ nhà ko chịu nổi..
    Hmm, giờ phải quay lại ga xem túi xách và thùng măng cụt còn hay mất rùi, hic hic..Hic, quần áo mất còn được, chứ thùng măng cụt mà mất chắc mình cho mìn nổ banh xác cái nhà ga đó luôn.. Mất 1 buổi sáng đi chọn chọn lựa lựa, đóng thùng, 12kg.. 1 đống tiền của mình chứ ko ít.. keke.. La vie en rose..
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mình vì mọi người , và mọi người sẽ coi mình là mọi .
    Mới học được câu đó , tức cười kinh khủng .
    Hix , thế là từ nay mình một mình rồi. PPl bày mình là phải cố gắng giữ nhưng mà mình thả sometimes . Thui , đành vậy , nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại vậy , hơ , đúng là sao nhân mã ....
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    muốn nghe ai đó gọi mình là "nhóc" .........................................
  10. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ê nhóc đi đâu đó cưng em?

Chia sẻ trang này