1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí dành cho riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocha_ay, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nhật kí dành cho riêng anh

    Textem biết anh có rát ít thời gian để có thể lên mạng đọc bài ,nhưng em vẫn muốn có một chút gì đấy dành riêng cho anh .trái tim của em ạh.
    Những lúc như thế này em muốn đuợc bên cạnh anh , muốn đươc làmcho anh một cái gì đấy nhưng em lại không thể ,em chỉ có thể viết những tâm sự của mình và mong rằng nó sẽ đến với anh cùng tình yeu của em dành cho anh.[Text


    iloveyou more than i can say.
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [Đúng như anh nghĩ em đã về QN mà ko gọi điện cho anh,Ước gì chỉ 1 lần thôi anh biết được rằng em đang thật sự nghĩ đến anh,những lời nói của em giờ đây trở nên sáo rỗng quá,em hãy thể hiện bằng hành động đi.Anh cam thấy tình yêu của chúng mình như 1 trò đuổi bắt vậy,em chạy quá nhanh,còn anh anh ko thể theo kịp được,hãy ngoảnh mặt lại nhìn anh nhé em.Anh Yêu Em
    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    [Đúng như anh nghĩ em đã về QN mà ko gọi điện cho anh,Ước gì chỉ 1 lần thôi anh biết được rằng em đang thật sự nghĩ đến anh,những lời nói của em giờ đây trở nên sáo rỗng quá,em hãy thể hiện bằng hành động đi.Anh cam thấy tình yêu của chúng mình như 1 trò đuổi bắt vậy,em chạy quá nhanh,còn anh anh ko thể theo kịp được,hãy ngoảnh mặt lại nhìn anh nhé em.Anh Yêu Em
    Tôi yêu em hơn chính bản thân mình em yêu ạ
  4. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    TextNhóc yêu của bé ơi!( em gọi anh như vậy nha).
    Bé vừa mới nhận được lời nhắn của nhóc yêu,nhóc yêu của bé đừng buồn nha.Bé hiểu đươc tâm sự của nhóc bây giờ mà ,mẹ buồn nhưng bé biết nhóc yêu của bé sẽ làm cho mẹ vui trở lại mà.
    Hôm nay bé quyết định ko gọi điện cho nhóc yêu của bé nữa nhưng mà chỉ từ giờ tới cuối tuần thôi đấy.Nhóc yêu của bé có biết ko,hôm qua bé đi xem bóng đá,ôiii đau hết cả tim,chắc la nhóc yêu của bé cũng vậy ấy nhỉ,mà lúc ấy bé ko có dam ngồi đâu tụi ban nó mà dẫm cho thì...vui wa phải ko nhóc yêu.Nói tới bóng đá bé lại nhớ nhóc yêu quá,nhất là những vụ cá cượcbé toàn thua ấy.
    nhớ nhóc yêu quá
    iloveyoumorethanicansay
  5. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    TextNhóc yêu của bé ơi!( em gọi anh như vậy nha).
    Bé vừa mới nhận được lời nhắn của nhóc yêu,nhóc yêu của bé đừng buồn nha.Bé hiểu đươc tâm sự của nhóc bây giờ mà ,mẹ buồn nhưng bé biết nhóc yêu của bé sẽ làm cho mẹ vui trở lại mà.
    Hôm nay bé quyết định ko gọi điện cho nhóc yêu của bé nữa nhưng mà chỉ từ giờ tới cuối tuần thôi đấy.Nhóc yêu của bé có biết ko,hôm qua bé đi xem bóng đá,ôiii đau hết cả tim,chắc la nhóc yêu của bé cũng vậy ấy nhỉ,mà lúc ấy bé ko có dam ngồi đâu tụi ban nó mà dẫm cho thì...vui wa phải ko nhóc yêu.Nói tới bóng đá bé lại nhớ nhóc yêu quá,nhất là những vụ cá cượcbé toàn thua ấy.
    nhớ nhóc yêu quá
    iloveyoumorethanicansay
  6. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt wá đi.nhóc yêu biếtt ko ,hôm qua bé vừa lên hà nội mấy đứa rủ nhau đạp xe eo ôi ,chắc là bé ccchỉ đi mỗi lần này nữa thôi .về tới nhà bé chẳng còn biết gì nữa chỉ có mệt và mệt.nhưng mà vui lắm nhóc yêu ạh,một mình bé một xe đạp từ nhà lên tới sân vận động quốc gia rồi lại đạp về nhavà cuối cùngngủ tới 9h sáng hôm sau mmới dậy nổi,nhóc yêu biết ko bây giờ người bé còn đau kinh khủng luôn.ah` hôm nào lấy ảnh bé sẽ gưi cho nhóc yêu của bé nhé ,trông nhí nhố lắm ah`.
    lúc về nhà bé định đi gọi điện cho nhóc ngayy nhưng ma` hihiih lại thôi để dành hôm sau vậy .giá như lúc này có bé ở bên cạnh nhỉ , sẽ vui biết mấy .thôi bé về đây tới giờ nấu cơm mất rùi.yêunhóc nhiều nhiều.
  7. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ôi mệt wá đi.nhóc yêu biếtt ko ,hôm qua bé vừa lên hà nội mấy đứa rủ nhau đạp xe eo ôi ,chắc là bé ccchỉ đi mỗi lần này nữa thôi .về tới nhà bé chẳng còn biết gì nữa chỉ có mệt và mệt.nhưng mà vui lắm nhóc yêu ạh,một mình bé một xe đạp từ nhà lên tới sân vận động quốc gia rồi lại đạp về nhavà cuối cùngngủ tới 9h sáng hôm sau mmới dậy nổi,nhóc yêu biết ko bây giờ người bé còn đau kinh khủng luôn.ah` hôm nào lấy ảnh bé sẽ gưi cho nhóc yêu của bé nhé ,trông nhí nhố lắm ah`.
    lúc về nhà bé định đi gọi điện cho nhóc ngayy nhưng ma` hihiih lại thôi để dành hôm sau vậy .giá như lúc này có bé ở bên cạnh nhỉ , sẽ vui biết mấy .thôi bé về đây tới giờ nấu cơm mất rùi.yêunhóc nhiều nhiều.
  8. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ViệtNam thua mất ! Buồn wá nhóc yêu của bé nhỉ.Nhóc yêu có biết ko , lúc đi thì khí thế bừng bừng tới lúc về thibuônf thỉu ah`.Tại sao Viêt Nam lại có thể thua được nhỉ ,bé ko nghĩ là Việt Nam sẽ thua đâu đấy.Hom wa bé lên hồ Gươm xem vuinhưng mà đông va nóng wá đi mất.phải công nhận xem o đây ko được kĩ như ở nhà nhưngmà vui nhóc yêu ah`.Hình như ở đây ko co khoảng cách giữa những người xa lạ,tới đây ai cũng là bạn hhết,ai cũng cười: một nụ cười chiến thắng(tiếc là Việt Namlại thua mất).Kể mà có nhóc yêuđi cùng thì hay biết mấy.Nhóc yêuu có biết lúc đội mình gỡ hoà nó như thế nào ko.Vuiva vui lắm mọi người dù ko wen biết nhau vãn nắm tay nhau nhảy múa ,reo hò ấy.có một người hả wen biết gì cứ nắm lấy tay bé mà nhẩy nhayvả hô:''''Việt Nam chiến thắng ,Việt Nam vô địch''''.Đến khi thua thì ,trời ơi buồn wáđi mất và cứ llần lượt mọi người về hết,lại còn có người khóc nữa chứ.ôi!ôi
    Tối đạp xe về nhà như ko ai con sức nữa ây,cũng may ma f đi xuôi gió .bé mêt wá nhóc yêu ah`.sáng nay dậy bé cú tưởng là hai chân bị liệt rồi chứ ko còn nhấc lên được ấy,mãi sau mới bình thường đc.ôiiôi.nhóc yêu ơi đấm lưng cho bé với nào.
    yeubenhieu
  9. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ViệtNam thua mất ! Buồn wá nhóc yêu của bé nhỉ.Nhóc yêu có biết ko , lúc đi thì khí thế bừng bừng tới lúc về thibuônf thỉu ah`.Tại sao Viêt Nam lại có thể thua được nhỉ ,bé ko nghĩ là Việt Nam sẽ thua đâu đấy.Hom wa bé lên hồ Gươm xem vuinhưng mà đông va nóng wá đi mất.phải công nhận xem o đây ko được kĩ như ở nhà nhưngmà vui nhóc yêu ah`.Hình như ở đây ko co khoảng cách giữa những người xa lạ,tới đây ai cũng là bạn hhết,ai cũng cười: một nụ cười chiến thắng(tiếc là Việt Namlại thua mất).Kể mà có nhóc yêuđi cùng thì hay biết mấy.Nhóc yêuu có biết lúc đội mình gỡ hoà nó như thế nào ko.Vuiva vui lắm mọi người dù ko wen biết nhau vãn nắm tay nhau nhảy múa ,reo hò ấy.có một người hả wen biết gì cứ nắm lấy tay bé mà nhẩy nhayvả hô:''''Việt Nam chiến thắng ,Việt Nam vô địch''''.Đến khi thua thì ,trời ơi buồn wáđi mất và cứ llần lượt mọi người về hết,lại còn có người khóc nữa chứ.ôi!ôi
    Tối đạp xe về nhà như ko ai con sức nữa ây,cũng may ma f đi xuôi gió .bé mêt wá nhóc yêu ah`.sáng nay dậy bé cú tưởng là hai chân bị liệt rồi chứ ko còn nhấc lên được ấy,mãi sau mới bình thường đc.ôiiôi.nhóc yêu ơi đấm lưng cho bé với nào.
    yeubenhieu
  10. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nhóc yêu ơi!
    bé xin lỗi nhóc yêu nha ,bé ko muốn nhóc yêu của bé buồn đâu.sẽ ko có lần nào bé như vậy nữa mà. ko biết tại sao hôm ấy bé lại như thế nữa cơ,vừa vui ma cũng bực nữa, nhưng mà bé chừa rồi ,nhóc yêu đừng nghĩ gì đấy nha . Buồn cười thật đấy hôm ấy tụi cùng phòng bé khóc chị bé cũng khóc nữa,chả hiểu làm sao cả,cả nhà kể chuyện cho nhau nghe .nhóc yêu biêt ko,chị bé bảo nhiều lúc chị bực lắm.chị nói là chị ko có cha nên mỗi lần trong phòng có người nói tới cha la chị ấy buồn .chị ấy lai khóc.nhóc yêu biết ko ,chị còn nhắc cả tới hôm20/10 nữa ,chị ấy bực tụi mình lắm ,nhưng mà bé biết làm sao được bây giờ ,thôi dù sao thì nó cũng qua rồi chỉ biết rút kinh nghiệm cho lần sau thôi.còn nhiều lắm nhóc yêu của bé ah`.nhu thế bé mơi thấy bé thật là may mắn,may mắn rất là nhiều nhóc yêu nhỉ.
    mà bé fải vè thôi .bé yêu nhóc nhiều nhiều

Chia sẻ trang này