1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí dành cho riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocha_ay, 10/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    nhóc yêu ơi!
    bé xin lỗi nhóc yêu nha ,bé ko muốn nhóc yêu của bé buồn đâu.sẽ ko có lần nào bé như vậy nữa mà. ko biết tại sao hôm ấy bé lại như thế nữa cơ,vừa vui ma cũng bực nữa, nhưng mà bé chừa rồi ,nhóc yêu đừng nghĩ gì đấy nha . Buồn cười thật đấy hôm ấy tụi cùng phòng bé khóc chị bé cũng khóc nữa,chả hiểu làm sao cả,cả nhà kể chuyện cho nhau nghe .nhóc yêu biêt ko,chị bé bảo nhiều lúc chị bực lắm.chị nói là chị ko có cha nên mỗi lần trong phòng có người nói tới cha la chị ấy buồn .chị ấy lai khóc.nhóc yêu biết ko ,chị còn nhắc cả tới hôm20/10 nữa ,chị ấy bực tụi mình lắm ,nhưng mà bé biết làm sao được bây giờ ,thôi dù sao thì nó cũng qua rồi chỉ biết rút kinh nghiệm cho lần sau thôi.còn nhiều lắm nhóc yêu của bé ah`.nhu thế bé mơi thấy bé thật là may mắn,may mắn rất là nhiều nhóc yêu nhỉ.
    mà bé fải vè thôi .bé yêu nhóc nhiều nhiều

  2. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ôi cũng lâu rồi bé ko viết nhật kí đc,dạo này bé ...hi`
    ko biết tối thứ 7 này nhóc yêu của bé đang làm gì nhỉ.?bé chả thấy vui tí nào cả ,có lẽ đấy là dư âm từ hôm noel .
    noel này thật là buồn vì bé chẳng có nhóc o bên cạnh,bé cũng đi nhà thờ,nhưng đi một mình thì có gi` mà vui.nhìn mọi người tay trong tay bé lai nmhớ nhóc kinh khủng.hôm ấy bé cười thật là nhiều ,nhưng có ai biết đcj là trong lòng bé buồn biết chừng nào.nhóc yêu biết ko,hôm ấy bé ko o ngoài xem giao lưu với mọi người mà lạivào trong ngồi,có mỗi mình ah` ,ngồi nhìn mọi cầu nguyện ,ngắm mọi người đi lại.nhớ tới nhóc yêu ,bé lại thấy tiếc những ngày ngắn ngủi mà bé và nhóc yêu đcj o bên nhau.,lạ thật.sao tự nhiên bé lại nói thế nhỉ. nhưng bé tin rằng sự xa cách xẽ làm thắm nồng thêm tình cảm của mình ,nhóc yêu có tin như vậy ko?

    missyoualot
  3. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ôi cũng lâu rồi bé ko viết nhật kí đc,dạo này bé ...hi`
    ko biết tối thứ 7 này nhóc yêu của bé đang làm gì nhỉ.?bé chả thấy vui tí nào cả ,có lẽ đấy là dư âm từ hôm noel .
    noel này thật là buồn vì bé chẳng có nhóc o bên cạnh,bé cũng đi nhà thờ,nhưng đi một mình thì có gi` mà vui.nhìn mọi người tay trong tay bé lai nmhớ nhóc kinh khủng.hôm ấy bé cười thật là nhiều ,nhưng có ai biết đcj là trong lòng bé buồn biết chừng nào.nhóc yêu biết ko,hôm ấy bé ko o ngoài xem giao lưu với mọi người mà lạivào trong ngồi,có mỗi mình ah` ,ngồi nhìn mọi cầu nguyện ,ngắm mọi người đi lại.nhớ tới nhóc yêu ,bé lại thấy tiếc những ngày ngắn ngủi mà bé và nhóc yêu đcj o bên nhau.,lạ thật.sao tự nhiên bé lại nói thế nhỉ. nhưng bé tin rằng sự xa cách xẽ làm thắm nồng thêm tình cảm của mình ,nhóc yêu có tin như vậy ko?

    missyoualot
  4. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chào mừng một năm mới đã đến ,nhóc yêu của bé ơi năm mới đến rồi ,nhóc yêu fai chuẩn bị để mừng tuổi cho bé đấy nha....happy new year.
    bé tặng nhóc yêu của bé bài hát này ,bé chuc nhóc yêu của bé có một năm mới với thật nhiều điều mới ,bé tin rằng nhóc yêu của bé sẽ làm đcj điều ma nhóc yêu muốn và đấy cũng là điều mà bé mong .hãy tin rằng cho dù thế giới có thay đổi ,cho dù co bất kì chuyện gì sảy ra nhưng bé sẽ luôn luôn song hành cùng nhóc yêu.hãy cố lên nhé nhóc yêu . nothing`s gonna change my love for you

    If I had to live my life without you near me
    The days would all be empty
    The nights would seem so long
    With you I see forever
    Oh, so clearly I might have been in love before
    But it never felt this strong
    Our dreams are young and we both know
    They''ll take us where we want to go
    Hold me now
    Touch me now
    I don''t want to live without you
    ( Chorus )
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought to know by now how much I love you
    One thing you can be sure of
    I''ll never ask for more than your love
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought to know by now how much I love you
    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I''ll be there for you if you should need me
    You don''t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I''ll help you see forever too
    Hold me now
    Touch me now
    I don''t want to live without you

  5. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chào mừng một năm mới đã đến ,nhóc yêu của bé ơi năm mới đến rồi ,nhóc yêu fai chuẩn bị để mừng tuổi cho bé đấy nha....happy new year.
    bé tặng nhóc yêu của bé bài hát này ,bé chuc nhóc yêu của bé có một năm mới với thật nhiều điều mới ,bé tin rằng nhóc yêu của bé sẽ làm đcj điều ma nhóc yêu muốn và đấy cũng là điều mà bé mong .hãy tin rằng cho dù thế giới có thay đổi ,cho dù co bất kì chuyện gì sảy ra nhưng bé sẽ luôn luôn song hành cùng nhóc yêu.hãy cố lên nhé nhóc yêu . nothing`s gonna change my love for you

    If I had to live my life without you near me
    The days would all be empty
    The nights would seem so long
    With you I see forever
    Oh, so clearly I might have been in love before
    But it never felt this strong
    Our dreams are young and we both know
    They''ll take us where we want to go
    Hold me now
    Touch me now
    I don''t want to live without you
    ( Chorus )
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought to know by now how much I love you
    One thing you can be sure of
    I''ll never ask for more than your love
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought to know by now how much I love you
    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I''ll be there for you if you should need me
    You don''t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I''ll help you see forever too
    Hold me now
    Touch me now
    I don''t want to live without you

  6. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một ngày nữa mình buồn quá,cũng chẳng hiểu vì lí do gì nữa.ko biết anh có buồn như em ko.dạo này sao mà lại hay buồn thế ko biết,có lẽ tại em ko đcj gần anh,ko đc nói chuyện với anh,ko đc gặp anh.em mong anh lắm anh có biết ko.tại sao anh ko liên lạc với em.em cũng tự hiểu rằng bây giờ ko như ngày trước nữa ,viêcgặp nhau sẽ là rất khó,nhưng... em ích kỉ quá fải ko anh.em cũng ko hiểu tại sao mình lại hnư thế nữa,phải chăng là em nhớ anh quá ,em nghĩ về anh nhiều quá,ko lúc nào trong tâm trí em lại ko có hình ảnh của anh.
    anh ơi,từ ngày yêu nhau tới giờ chưa khi nào mà em thấy em và anh lại xa nhau đến như vậy.em muốn gặp anh ,muốn được nói chuyện với anh,muốn được chia sẻ với anh ,nhưng sao mà khó thế .và em lại sợ khi gặp anh rồi em lại ko nói được gì cả.em sợ sự im lặng nhưng em lại ko thể nói.em ko biết phải nói gì cả.
    em chỉ biết là em nhớ anh.
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt anh, nụ cười anh, vùng ngực ấm.Tưởng như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ đong đầy, đong đầy.
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao, mà sao em không thể đến bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bến bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề, em ùa chạy như lá khô, gió cuốn, miên man trong nỗi đớn đau, mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh.
  7. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một ngày nữa mình buồn quá,cũng chẳng hiểu vì lí do gì nữa.ko biết anh có buồn như em ko.dạo này sao mà lại hay buồn thế ko biết,có lẽ tại em ko đcj gần anh,ko đc nói chuyện với anh,ko đc gặp anh.em mong anh lắm anh có biết ko.tại sao anh ko liên lạc với em.em cũng tự hiểu rằng bây giờ ko như ngày trước nữa ,viêcgặp nhau sẽ là rất khó,nhưng... em ích kỉ quá fải ko anh.em cũng ko hiểu tại sao mình lại hnư thế nữa,phải chăng là em nhớ anh quá ,em nghĩ về anh nhiều quá,ko lúc nào trong tâm trí em lại ko có hình ảnh của anh.
    anh ơi,từ ngày yêu nhau tới giờ chưa khi nào mà em thấy em và anh lại xa nhau đến như vậy.em muốn gặp anh ,muốn được nói chuyện với anh,muốn được chia sẻ với anh ,nhưng sao mà khó thế .và em lại sợ khi gặp anh rồi em lại ko nói được gì cả.em sợ sự im lặng nhưng em lại ko thể nói.em ko biết phải nói gì cả.
    em chỉ biết là em nhớ anh.
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt anh, nụ cười anh, vùng ngực ấm.Tưởng như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ đong đầy, đong đầy.
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao, mà sao em không thể đến bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bến bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng, sao như lửa cháy bốn bề, em ùa chạy như lá khô, gió cuốn, miên man trong nỗi đớn đau, mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh.
  8. vietdung_pd

    vietdung_pd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu có niềm tin thì vững vàng lên nhé!
  9. vietdung_pd

    vietdung_pd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu có niềm tin thì vững vàng lên nhé!
  10. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em biết làm gì bây giờ khi không đuợc liên lạc với anh,không gặp mặt,không điện thoại ,lại còn khôngđuợc viết thư nữa .em nhớ anh lắm.hôm nay em nhận đuợc thư của anh mà không biết làm thế nào để có thể liên lạc đuơc với anh,cả thư tay cũng không thể viết nữa.em buồn quá anh ah`.em đã tự nhủ với mình và cũng hứa với anh là em sẽ làm đuợc ,cho dù có khó khăn như thế nào thì em cũng sẽ vượt qua được hếtt ,nhưng sao khi nhận được thư của anh em lại trở nên yếu đuối hẳn, lúc nào em cũng nghĩ tới anh,em nhắm mắt lại và ước rằng khi mở mắt ra sẽ được ở bên cạnh anh,o bên anh và ôm anh thật là chặt,được ngắm anh dù chỉ là một chuút thôi rồi lại xa cũng được.nhưng ma đấy cũng chỉ la ướcmà thôi,mở mắt ra em lai phải đối diiện với thực tế ,không biết tới khi nao mình mới được gặp nhau,dù mình chỉ cáchnhau có 200 cây số.tại sao cứ yêu là lại phải nhớ hả anh .?tại sao yêu nhau lại phải xa nhau,?tại sao lúc nào em cũng chỉ muốn đuợc có anh ở bên cạnh?làm sao dể em có thể đỡ nhớ anh được bây giờ?

Chia sẻ trang này