1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí để ngỏ của sabaga (không viết bài ,chỉ đọc thôi )

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi sabaga, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Nhật kí để ngỏ của sabaga (không viết bài ,chỉ đọc thôi )

    Hải Phòng ngày 31-7-2002,một ngày buồn nhiều vui ít
    Sáng : vui vẻ khi đi tập kịch ,lần đầu bước vào nhà người ấy ."Hôm nay lần đầu vào nhà ấy nhỉ " người ta hỏi ."uh ,lần đầu tiên vào nhà " mình vui vẻ quá,nói nhiều ,không biết đã nói gì !" Bố ơi con đi nhé " người ta chào ,hai đứa bước ra khỏi nhà .mình nghĩ hôm nay vui quá .Hôm nay không tập ,lch nói chặc lưỡi .Hai đứa vào chat ,chưa bao giờ mình cẩm nhận hơi ấm người ta gần đến thế .sabaga ơi mày đã sai rồi nhé ,mày bảo mãi yêu Hương ,nhưng bây giờ có lẽ mày yêu người ta rồi .
    Trưa : Người ta bảo về nhà mình chơi ,lần đầu người ta đến nhà mình .Hai đứa nói gì không thể nhớ ."về nhé !" Mình chào người ta khi đã tiễn về tận nhà người ta
    Chiều : đi tập kịch Hpc ,vẫn vui .Niềm vui của kẻ chớm yêu .Đi ăn kem đê ,anhhoa rủ cả nhóm khi đã tập xong .Lại không ăn kem rồi ,đi ăn bánh bèo vậy .lch hỏi :" người yêu em à ?...." Mình không biết nói sao :"vâng ". lch kể về người ta cho mình nghe .Đưa miệng ăn miếng bánh bèo ,đắng quá ,nhai vào hột tranh ư .Không ! đắng cái khác .Mày biết thêm sự thật về người ta .Người ta đã nói dối mày ,hay đúng hơn mày đang gen ? Đúng rồi !ghen. Buồn !
    Tối ; ngồi học không thể vào mấy bài tiếng Hoa .Ngocconuong : "buồn gì thế sabaga ,hôm nay khác với sabaga mọi khi thế " "uh thất tình" mình trả lời bừa .Tại sao người ta lại dấu mình nhỉ ,à không sabaga ơi mày nhầm rồi ,mày đã là gì của họ đâu .Lang thang internet ,người ta đâu rồi , uot rồi ư .Đã đến lúc nói cho họ biết tình cảm của mình chưa nhỉ ! Gần hai năm quen nhau rồi ?.Mà người ta sẽ đọc bài này thì sao .Ôi chẳng sao cả .


    SABAGA
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hải Phòng ngày ...tháng 5 năm 1999
    Trong những ngày cuối cùng của cấp hai ,buồn có nhưng vui thì nhiều hơn .Mình đang sắp là người trưởng thành .Đã 5 năm từ khi mình biết Hương , 2 năm mình với Hương hiểu được ý của nhau .
    Chiều : "Thi đỗ vào cấp ba và cả đại học nhé " lời nhắn nhủ từ ánh mắt Hương . Tất nhiên rồi .Mình trả lời .Sau này mình mới biết ,hôm ấy là lần cuối hai đứa gần nhau đến thế .Bâng khoâng .Mình tự nhủ ,Phương ơi mày sẽ không bao giờ quên được Hương đúng thế chứ !
    Tối : đạp xe đi lòng vòng ,chẳng biết mình đập đi đâu
    SABAGA
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hải Phòng Tháng 8 năm 2001
    sáng : hôm nay mình biết chat rồi ,cũng hay đấy !
    Chưa : "mày về đi ,tao vào đây chat tí " mình nói với thằng Việt .Ngồi xuống máy 2 ,mình đang nhập user.Cô bé bên cạnh làm mình để ý .Không hiểu sao mắt mình lại cứ nhìn vào cái nick của người ta .
    -Chào bạn ! Mình chat nhé
    -được thôi ,thế bạn là ai mà biết mình
    -Bạn tên là T chứ gì ,bạn học TNH à !
    -sao biết vậy
    .............
    -Bạn làm tôi bực mình rồi đấy ,tôi bảo bạn cứ quay sang nói hẳn với tôi tôi cho địa chỉ họp thư cơ mà .Thôi tôi về đây...
    Mình ngại quá ! Không thể quay sang được .Mail , mình gởi cho họ một bức thư .Sao thế nhỉ ,mình có ấn tượng với người ta chứ sao !
    Tối : không hiểu sao tối nay phim hay thế .
    SABAGA
  4. cobeuongnganh_85

    cobeuongnganh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ôi sabaga em của chi ơi! em lắm nổi buồn thế sao.mà em chi buồn vì ai thế hả?lại vì người yêu của mình sao.mà em lại yêu ai khác rồi thề hả?sao lám chuyện thê hả?mà sao ko nói rõ tên người ấy la ai đi chư?kể như vây thi ai mà hiểu cho nổi chứ.chi là chi của em có thể bật mí riêng chư ha?
    TYT
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hải Phòng ngày 1-8 năm 2002
    Uh Tối qua lehuyen đã nói chuyện với mình .Mình cảm thấy đã vui hơn .Sáng nay Cảnh đến nhà mình ,********* ấy nó lại rủ đi chơi .Vui quá ! Đúng dịp lắm .Mình vội vàng làm mấy việc rùi phóng lên xe .Hai thằng vi vu một lúc rồi cũng chẳng biết làm gì nữa . "Haflie đi ! " .Cảnh hỏi mình .Thì chiến! mình nghĩ bụng ,rủ thêm Việt và Phong .12h30 bốn ông vẫn ngồi hàng nhà người ta .Thôi 2h về nhé ! Uh thì 2 h .
    Chiều, tối : Mệt ,đói mình làm một giấc tới tận 6h ,không ăn cơm gì cả .Đi chat cái đã .Bực mình quá , 30 phút mà không vào được ttvn .Thôi chat không vậy .Lại gặp người ta ,sao thế này ,người ta bảo người ta mấy hôm nay đang bực đừng động vào tổ ong .Mình lo lắng mơ hồ .Sợ ong đốt lắm .Nhưng thú thật chưa bị ong đốt bao giờ ,cũng muốn xem ong đốt thì đau như thế nào .Về thôi không ong đốt .Mình về !
    SABAGA
  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ngày 2 tháng 8 năm 2002
    Sáng : Chưa bao giờ mình ngủ như hôm nay , 9h 30 mới dậy .Mình vừa mơ .Không hiểu sao trong mơ mình lại thấy Hương ,đã lâu lắm rồi mình không như vậy .Thức dậy mình lại nghĩ mơ hồ ,nhớ lại những khoảng khác xưa .Bâng khoâng quá đi , linh tinh quá đi .
    8h 30 : Lại chat ! chẳng còn việc gì để làm . Ai thế nhỉ , mình có nhìn nhầm không , cái người ngồi máy 11 là ai vậy ?. Không nhầm đâu sabaga ! Hương đấy ! Mình tự hỏi " Nga(bạn cùng lớp Hương) bảo mình là Hương đã có bạn trai mới rồi mà sao lại đi chat nhỉ , anh bạn trai đâu !?".Mình coi như không biết đi thẳng vào ,nhưng đâu có thoát Hương vô tình đã quay ra , mắt mình nhìn H mà ngượng sao thế nhỉ , Mình cười , Hương cũng cười nhưng chỉ là một điệu cười ngượng ngùng .Hôm nay chat mà mắt chẳng nhìn vào màn hình gì cả , sao nhỉ !? Mình bắt gặp Hương cũng đang nhìn mình . Ai đang vào kìa ! Anh bạn trai của Hương . À ra vậy , họ hẹn nhau ở đây .
    9h 45 : Mình về thôi ! Nhưng sao H cũng đúng dậy thế , mình ngại bước ra qua chỗ H quá ! Thôi đứng tạm đây vậy ! Hương về chưa nhỉ ? Mình quay ra ." Á ui !"MÌnh vừa hích vào ai thì phải , Hương mới chết chứ ! Anh bạn trai của H cứ nhìn mình , mình đang định xin lỗi , Nhưng nhìn H mà lại không nói được . MÌnh ngại ! . Không biết H có nghĩ mình cố tình không nhỉ , mình nghĩ miên man . Chỉ sợ thế thôi .
    Tối ; Thực sự hôm nay mình đọc rất chuẩn mấy câu tiếng Trung mọi ngày , thầy khen cơ đấy ! Qua nhà người ta chút nhỉ , úi trời loại gặp bà ngoconuong , sao mà ghét thế không biết . Rủ người ta đi dancing đúng lúc hết tiền . Thôi đi ăn tối vậy ! Bà ta gạ gẫm , hôm nay bà chằn này lại khao mình cơ đấy ! Thôi đi thì đi . Tối về không ăn cơm , mẹ quát cho một trận .
    SABAGA
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    mệ kiếp cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ngày 3-8 năm 2002>Một ngày vui vẻ , bù cho ngày 31 chăng !
    Sáng : không hiểu sao hôm nay mình dạy sớm thế , à hôm nay 84 họp đây và một lí do khác nữa .6h30 ra khỏi cổng mà chẳng biết đi đâu cả , sớm quá mà , lòng vòng hay lang thang cũng đúng cả . Hải Phòng buổi sớm trên đường Lí tự Trọng sao mà nó vắng thế nhỉ .Mình lại nghĩ viển vông , hay là đến gọi người ta nhỉ , mà thôi .
    8h30: Mình đến chỗ hẹn , mấy vị Hn đã đến rồi , dân 84 nhà mình chưa có ai cả sao !? . Thằng nào kia , GR nó đến chậm 5 phút nhưng vẫn hơn khối người . Mình ghét ai cao su giờ giấc thế nhỉ .Kể cả người ta . Sốt ruột , mình đi đến rủ người ta . Người ta lại đi rồi . Quay lại quán hoá ra mọi người lại đang đợi mình mới bực chứ .Buổi họp bắt đầu .Nhiều ý kiến mãi mà không thống nhất được . Thôi tóm lại mình làm hội trưởng .11h Tan họp , mình định đi đồ sơn nhưng không đi nữa
    2h : Mình qua nhà , Không có ai cả . Trưa nay không ăn cơm
    Chiều : 2h 30 , mưa to quá . Đang đi ngoài đường định đến nhà thằng Cảnh , thôi vòng vào nhà bà congai19 trú mưa vậy .Hai chị em nói phét không biết bao chuyện , tàn chuyện tình yêu đau đầu.
    5h: Lại đi mua sắm với bà Trang , mình hay đi với bà ta thế , hết đòng hồ, mũ , dép mình tàn đi với bà ta .
    6h; mình lên mạng , sao củ chối thế , mãi mới vào được ttvn . Gì thế này ! Bài nhật kí của mình có người trả lời kìa , ai vậy? à thì ra người ta !( Đọc đến đây bạn nào thắc mắc thì biết người ta là ai rồi nhé , tất nhiên không phải usa_11_9_2001 rồi , thế chỉ còn lại một nhân thôi đúng không nào !?). Hì mình hơi lo!
    Tối : 7h15 Mình về ! Nhưng không hiểu sao xe nó lại cứ đi đến cửa nhà người ta ấy nhỉ . Ghét cái xe này thế không biết .Mình ngồi noi chuyện gì với người ta lâu lắm , không nhớ nữa ! Chỉ biết là nhiều . Mẹ người ta nhắc khéo hai đứa . Thôi mình về đây , 9h rồi . Mình nghĩ người ta sẽ bị mắng . Tối nay ăn cơm muộn quá , đói ! Lại một tối khó ngủ .
    SABAGA
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    4-8
    Họp HPC, 7h mình dậy , đạp lòng vòng cốt gặp người ta để rủ đi họp . Gặp thật , mình gạ người ta bỏ học mà đi , ai ngờ đi thật .Hì người ta hỏi mình tại sao lại đi nối này đi họp , mình bảo để câu đường .Người ta bảo :" Đi đường này để gặp người ta mà rủ người ta chứ gì ".Đúng quá còn gì nữa , mình ậm ừ ." Cứ cho là thế đi " mình trả lời .Người ta cứ bảo là phải chắc chắn thế chứ không có cứ cho là .Bực quá , biết rồi mà cứ hỏi thế ,
    HỌp hành cao su lắm , 9h mới bắt đầu , kịch cọt diễn ra tốt đẹp , mình được bầu làm trưởng ban Văn nghệ của HPC, hai hôm liền được bầu làm trưởng .Trưa:Tưởng nhậu như mọi khi , ai ngờ không . MÌnh với bà Hà về chat thông trưa , đang chat bà Trang rủ đi ăn kem , hì mình bảo đi thì đi , ai ngờ bả úp sọt mình , kéo tới 5 ông .Chết giở . Kem song , lại bi-a, rồi lại đi đá bóng , hừ mệt và đói
    Về nhà , mệt quá , ngủ luôn .12h mới mò dậy chén .

    SABAGA
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    5-8
    Chẳng đi đâu khỏi nhà cả , ngủ ngủ và ăn !
    SABAGA

Chia sẻ trang này