1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí độc thân

    8/1/2008

    Buồn ngủ quá là buồn ngủ. Vừa làm việc mà một mắt nhắm, một mắt mở. Có một quyển sách nói rằng, người ta có thể ngủ nhiều hay ít, nhưng điều quan trọng là ngủ như nào. Không phải ngẫu nhiên mà câu chúc cửa miệng là ?onice sleep? thay vì ?omuch sleep?. Nhưng có lẽ với những đêm mà tỉnh giấc đến 2,3 lần như mình có lẽ không thể gọi là ?onice sleep? được.

    Bầu trời thì âm u, nhìn từ đây sang những tòa nhà xung quanh, cảm giác thấy những đám mây đen dường như bao trùm trên những đỉnh tỏa nhà. Không khí ảm đảm, y hệt như con người vậy, suốt ngày làm việc và làm việc.

    Một ngày bắt đầu từ lúc 7 giờ sang, lò mò tỉnh dậy, việc đầu tiên là tắt hai cái đồng hồ cùng kêu inh ỏi một lúc, tắt điều hòa vì lạnh quá, mặc quần áo, đi đánh răng và tắm táp cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Lôi đống quần áo trong tủ ra, là lượt lại và ăn mặc thật chỉnh chu. Cũng lạ thật, ở nhà nó chẳng bao giờ sơ vin đi làm, ngày cùng lắm là đánh răng và tắm táp 1 lần, vậy mà ở đây cứ hở ra là phải đi đánh răng, đánh răng buổi sang, đánh răng buổi trưa, đánh răng buổi chiều. Uống café xong..đi đánh răng, ăn món ăn Ấn Độ nặng mùi..đi đánh răng?cứ đà này thì chẳng cần đi tập fitness nữa mà tay vẫn to như thường.
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatả của bạn nì lại miên man nghĩ
  3. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    À, anh này cùng tên với em. Em nhớ ra rồi.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật kí mà quên mất giới thiệu về bản thân mình. Quả là điều thiếu sót. Tớ..là con trai. 25 tuổi. Quốc tịch Việt Nam. Ngoại hình kha khá. Tính tình thất thường ( chẳng hạn như lúc này đây, tay đang run lập cập vì lạnh ). Tài sản chẳng có gì, ngoài body bình thường, khỏe mạnh, tay chân lành lặn, đầu óc mấy chục năm vẫn hoạt động tốt. Của cải chẳng có gì, không nhà cửa, suốt ngày phải nằm trong một căn phòng khách sạn bé tí, chỉ đủ kê ba cái giường là chật. Sở thích..là chẳng thích gì, thực ra là gì cũng thích, nhưng không đủ tiền nên tốt nhất là kiềm chế. Đôi khi không kiểm chế được thì cũng làm đủ thứ bẩn thỉu, đê tiện, y như người ta nói tính tình như nào thì hành động bộc lộ như vậy. Giả dối 1000%.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp...cho đỡ lạnh.
    Chỗ tớ làm nằm ở khu Raiffels ( chẳng biết viết có đúng không, cứ đại khái thế nhé ). Tầng 12, trong một building nhiệt độ lúc nào cũng như cái tủ lạnh. Xung quanh tớ là bọn đa chủng tộc. Gọi bọn cũng được mà bạn cũng được, cũng chẳng khác nghĩa nhau là mấy.
    Khi chúng nó là Bọn, chúng nó làm tớ rất khó chịu vì cái bọn Indo thì nói tiếng Anh cứ bẹt cái miệng ra, không hiểu chúng nó nói tiếng Anh hay nói tiếng Indo nữa, bọn Trung Quốc thì..đông như quân Nguyên ( tổ tiên chúng nó ), đặc điểm dễ nhận dạng là mắt tí hí, tụ tập đông người và nói tiếng Trung Quốc như thể chứng mình cho cả thế giới biết rằng dân tao đông nhất quả đất.
    Khi chúng nó là Bạn, chúng tớ đi lang thang dọc bờ sông vào cuối tuần, ăn uống vui vẻ mặc dủ nói chuyện với nhau dek hiểu cái gì. Cái mặt ngố ngố, ngu ngu của bọn Trung Quốc, đặc biệt là con gái rất dễ thương. ( Dễ thương như nếu bạn có dịp qua khu Geylang ấy ). Bọn Indo thì ngoài cái giọng bẹt bẹt, còn lại thì chẳng khác gì dân nhà mình. Tụi con gái Indo thì hơi béo, ăn nhiều, và có vẻ nói lắm hơn nhà mình.
    Thôi, tớ "tâm sự" thế là đủ rồi. Tớ chuồn về nhà đây, cái thứ ngôn ngữ hỗn tạp xung quanh tớ làm tớ như sắp say sóng đến nơi rồi. Lại còn cái con bé Indo cứ nhìn tớ nãy giờ, nó bảo người Viet Nam sao gõ chữ giỏi thế :D.
    P/S: Có bạn nào muốn sang đây với tớ cho đỡ buồn không. Con gái thì càng tốt, con trai cũng được, hai đứa ...đi lăng nhăng cho có bè có phái.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn bánh bao khi tớ sang đó với cậu nhé từ A đến Z nhá
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko biết cái khu bạn ở là ở đâu
    Những gì bạn viết về Bọn thì right cực
    Ở chỗ tớ, bọn TQ đầy ra, nhìn đâu cũng thấy bọn nó đứng xủng xẻng với nhau, nói to cười ha hả - cái mặt mình đi qua cứ như nghe đài nhiễu vì chả hỉu rì Chả em Tàu nào xinh cả
    Típ đến là Hàn - nhìn fát nhận ra lun tại cái xì-tai ăn mặc hổng jống ai - em thì chùm chăn, em thì trùm mền, em thì váy ngoài quần dài trong + áo khoác dài ngắn xem kẽ kết hợp quả đầu xù em thì trời lạnh thế này vẫn váy ngắn nhá, nhìn cứ fải gọi là được cái các em Hàn trắng, trắng kin
    Indo thì ko có, Anh thì cũng ít, à, còn dân Nga nữa các em ý thì thôi rồi, da trắng tóc vàng mắt xanh, dáng chuẩn xinh nhứt! ăn mặc nhẹ nhàng y như dân mình
    Thi thoảng gặp vài bạn Mông Cổ - trông cá tính nhưng mà... hị hị thôi tránh xa cho lành
    Rồi Ý, Bồ, Pháp...
    CÒn đi chơi thì... tớ thấy ai cũng như nhau, vì chẳng ai hỉu ai nói rì nên cứ mặt đứa nào cũng ngây ra - dân nào nói tiếng ý mà, trừ khi fải...ăn
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác đã sang Sing rùi cơ à. Chúc mừng bác với 1 cuộc sống mới nhé
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 topic tìm vợ đây . Chúc may mắn nhé
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    @thieubinh: Tớ không tìm vợ đâu nhé. Nếu không thì tên topic phải khác rồi. Với lại, tớ đây chưa đến tuổi ế và thiếu bạn gái đâu. Nếu nói về tìm vợ, có lẽ trước hết là tìm ******** đã, nhưng rồi cũng nhận ra là đó cũng không phải thứ mình cần, có lẽ ngoài thứ tình yêu kia, mọi cảm xúc với người khác đều chai lì và giả dối hết cả rồi. Vì vậy, ngay từ đầu tớ tự thừa nhận là mình dek tốt đẹp gì ( chẳng những thế mà còn rất vớ vỉn ).
    Trời lại mưa tiếp rồi. Sắp đến cuối mùa rồi mà mưa cứ lien miên. Tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ, tiếng đồng hồ tích tắc, vậy mà vẫn thấy cảm giác cô đặc lại, dường như rất yên tĩnh.
    Buổi chiều Judo hỏi mình về cảm giác khi sống ở đây. Thành thực mà nói, nơi đây chỉ thích hợp cho công việc, cho học hành, muốn trưởng thành thì sang đây mà sống. Còn nếu muốn hưởng thụ thì chắc không được ( trừ khi có nhiều tiền, mà nếu có nhiều tiền thì cũng dek cần sang đây, ở nhà giờ cái gì cũng có rồi ). Vậy đó, có bạn nào thích sang đây ?ohưởng thụ? cuộc sống cùng tớ thì sang. Tớ sẵn sang cưa đôi cái chiếc bé tí của mình cho người khác, cùng với một commit rằng tớ sẽ chẳng làm gì bạn ( nếu bạn là con gái ?" trừ khi bạn làm gì tớ ).
    Bây giờ mình sẽ phải làm gì nhỉ. Hết học hành chán chê, cắm mặt vào sách vở máy tính trên cả công ty lẫn ks, làm mình thứ lặt vặt, đọc truyện, xem phim, chán nhất là dek có Internet, xuống dưới kia thì đắt lòi mắt, bọn này chỉ giỏi cái ngồi nghĩ ra services cho thật lắm vào để móc tiền từ túi người khác.
    Ai chà, mà lại tăng cân rồi. Nói về cân nặng là nhớ đến hai thứ Food và Fitness. Từ bữa sang đây, mình đã thử đủ các loại thức ăn rồi, Chinese food, Indo food, Ma food, Indi food, chỉ thiếu mỗi Viet Nam food. Thèm món chả cả của mẹ làm, thèm món phở đầu phố ( nước miếng chảy ròng ròng )?Cái gì cũng nếm, nhưng đúng là Indi food khó xơi thật, trưa nay đi ăn, lần đầu tiên ăn thử, rất hăng hái, gọi bao món là món?vậy mà cuối cùng vẫn chỉ nếm được món..cơm, cùng với nụ cười rất tươi của cô bán hàng người Indi..
    Fitness, cuối tuần này lại phải đi mò mẫm tiếp xem xung quanh có chỗ nào cho Fitness không nữa, buồn cười nhất là thứ Bẩy tuần trước lên Planet Fitness, sau một vòng tour rất hí hửng, tí nữa thì ngất xỉu khi thằng cha consulter đưa ra số tiền đăng kí..gần S$600, mẹ ơi :0). Con nhà nghèo, tập thế thì con ăn cám mà tập chắc, nghe xong nó nói, cố gắng bình tĩnh, cười mếu máo bảo nó để tao về tĩnh đã, sao tập gì mà nhiều tiền thế, ở nhà tao tập mất có S$5 một tháng thôi, chưa kể vài tháng tao tập chui rồi mới đóng tiền một tháng. S
    Thôi, đi nghẻo, ngồi viết tí nhất kí cho thoải mái. Đừng ai nghĩ tớ đang khoe khoang kể lể nhé. Mà cũng chẳng phải tâm sự gì. Tớ ghét nhất là ba thứ tâm sự sướt mướt ngu ngốc và mù quáng. Đơn giản là tớ không gao lên cho một người nào khác nghe, nên đánh phải gõ ra đây thay vì nói, nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì cứ lặng lặng mà bỏ qua nhé, đừng chửi tớ, tội nghiệp lắm.

Chia sẻ trang này