1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Haz haz..
    ( Bắt chước phong cách xì tin một chút cho ngày mới). Bây giờ là 10:03 am. I''m here - the Singapore''s national library.
    Bắt đầu buổi sáng bằng routine hàng ngày, chống đẩy, gập bụng, sau này còn phục vụ vợ. Lên đường đến City Hall, ăn sáng ở Han''s và chầu chực trưóc cửa thư viện. Buồn cười thế, nhìn cái cảnh xếp hàng trước cửa thư viện lại nhớ đến thư viện thân yêu ở C2 - BK, cũng chầu chực, nhưng chen lấn khi vào, vui hơn vì được đụng chạm các chị em, hờ hờ...ở đây thì lại có khoảng cách, chán như con gián.
    Àh, kể thêm là cái em người Philip chết tớ rồi nhá. Sáng nay tự dưng Ken đưa cho tớ mẩu giấy, giờ mới biết sáng qua em ấy gửi lại trước khi đi. Trong đó là những lời cảm ơn thống thiết, tên tuổi, địa chỉ e-mail, YM, em tốc kí tay trái mà chữ đẹp dã man. Để khi nào tớ sẽ chụp lại bức thư để khoe các bạn. Xem ra mình vẫn còn hấp dẫn lắm...mới sáng ra đã thấy rất vui vẻ rồi. Hôm nay tớ sẽ cống hiến cho sự nghiệp học hành.
    Just drop everthing and read.
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác đang ở bên sing và rất là vui hả..........conglatulation!
    Còn riên fần tôi ở bên này mệt muốn chết. Vừa xong mới hết ăn hỏi bà chị họ. Đoạn thấy ban đầu khá vui vui, chuẩn bị nhộn nhịp i như ngày tết mấy năm trước ơr nhà em.Nào thì thịt gà, nào thì thịt ngan,........cỗ bàn nói chung đầy đủ cả. Thành quả của cả sáng chúng em nai lưng ra làm là 6 mâm cỗ ăn khá ngon....
    Đám hỏi của bà chị mà em lại "cưới" thêm 1 ông chồng nữa, đẹp trai dã man, lại còn giàu có nữa cơ nhá, nói tóm lại là vô cùng ok. Đến nhà ông tận Băc Ninh city cơ, jản jj đúng những jf mình mong muốn. Một phòng sách, một fòng ngủ một fòng khách liên với bếp, điểm chút góc sân là một cây trứng gà rõ lớn, một cây cau sai trĩu cành......rất green cơ. mỗi tôi thiếu một cái jiếng đào nếu không thì ok ba con dê lam đám cưới thật luôn.
    Này này làm chồng em cũng hơi khó àh nha. Chẳng fải ai cũng được em cho cái danh "Chồng trên danh nghĩa" đâu, cũng có điều kiện cả đấy.1. đẹp trai.2. nhà jàu..3.công việc ổn định.
    Àh giới thiệu cho cả nhà biết chồng mới chủa em nha.
    tuổi 40
    quốc tịch: séc
    nghề nghiệp: Chùm ma tuý - buôn người
    Đặc điểm: đẹp trai, phong độ, sống nội tâm
    hôm nào em share ảnh của chồng mới em cho mọi người biết nhé.
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phew, vậy là mình đã kết thúc một ngày học hành và chơi bời no nê. Buổi sáng yên vị trên library, híc, chẳng hiểu sao dính virus kiểu gì mà wireless chẳng thể nào connect được, thôi kệ, chịu khó học thêm chút nữa rồi lượn lờ.
    12 giờ rưỡi, lại vác mặt ra Han?Ts ăn uống. Sau đó thì thẳng tiến tới Funan Digital Life, thiên đường của giới IT ( giờ về đây rồi tớ mới biết là địa ngục ). Funan là một building nằm gần kề Rafflex City gần trạm City Hall MRT, nơi đây bày bán đầy đủ các thứ liên quan đến công nghệ, với giá cả trên trời, nếu ít tiền thì nên sang Sim Lim Square hoặc các market của India, nhưng đắt thì xắt ra miếng, chẳng có cái gì là rẻ cả.
    Mục đích của tớ đến đây là là mua một cái phone, hoặc PDA?đại loại là thế, nhắm tới một con Atom Life ở nhà, nghĩ bụng chắc chỉ 800, dùng tạm rồi về nhà bán lại cho bọn bên box muare, lỗ tí nhưng được cái sành điệu tạm thời. Chưa đi chưa biết, bước vào mới thấy choáng ngây ngất. Cơ man nào là laptop, monitor, handheld, Xbox, thậm chí cả Mac air vừa mới quảng cáo mấy ngày cũng thấy chào hàng?mà cái thứ tớ định mua lên tới tận 1.300 híc, thôi, giã từ vũ khí, tớ đợi khi nào về nhà mua điện thoại ghẻ, hoặc trấn của thằng em cho xong, hề hề?vậy là tớ tự do đi lại trong Funan với một tâm hồn thảnh thơi không suy nghĩ.
    Nhẹ nhàng bước qua những cơ man nào là Arus, HP, Mircosoft, Dell, Apple?nhưng cuối cùng thì tớ gục ngã. Đối với tớ sau một thời gian ngắn ở đây thì rút ra kinh nghiệm thía này, không bao giờ được cầm quá 5 đô khi bạn bước qua khu Geylang hoặc Funan. Cực kì nguy hiểm ! Geylang thì tớ cũng qua rồi ?.Funan thì không may mắn là tớ đã cầm theo một đồng tiền, thế là tớ dính trấu.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại, ngày hôm nay tớ đã tiêu 2 triệu..cho sự nghiệp sách vở của mình. Cầm đống sách bước về nhà, chân tay tớ nặng trĩu..và đầu óc cũng vậy. Nghĩ ngợi một cách chua xót về đống sách trên tay, tớ rút ra mấy công dụng về nó:
    -Thứ nhất, sách có thể gối đầu, hơi cứng tí..nhưng thơm.
    -Sách có thể dùng để khoe ngoài phòng khách để chứng tỏ tri thức nông cạn của mình.
    -Sách có thể dùng để tập tạ, vậy là tớ đã tiết kiệm được 20 đô để mua ta, giờ đã có sách thay thể.
    -Sách dùng để khi mất ngủ, đọc ko hiểu thì sẽ ngủ rất nhanh
    -Sách dùng để học, học để kiếm tiền, kiếm tiền để có vợ đẹp ( và như vậy tớ ko làm việc vì tiền như mọi người, tớ làm việc vì các em chân dài sau này tớ muốn đong ).
    Buồn cười nhất là tớ đã mua 3 quyển sách, trong ba lần lượn qua một cửa hàng. Bà bán hàng tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì thấy thăng kính cận cứ lượn lờ quanh cửa hàng bà ấy. God, tớ chẳng biết giải thích sao, ?oThis shop is killing me?. Híc, cả mấy em xung quanh đấy cũng cười ngặt ngẽo, ôi khổ thân tôi. Đùa vậy, chứ sách phải đắt, đắt thì mới thấy quí, thấy có giá trị và phải tận dụng. Nếu mình xót tiền, mua một quyển sách ghẻ ngoài đường thì chỉ được 3 bữa sẽ vứt xó !
    Tự nghĩ sau này, có cô nào muốn cưa đổ tớ, chỉ cần cầm một quyển sách IT thật đẹp, đứng trước mặt mình, đập bộp phát vào mặt và nói ?oWant to read ? love me man? S).
    Anyways, giờ thì mọi người đã hiểu sao đó là địa ngục. Tớ sống trong địa ngục đấy, địa ngục có gái đẹp, có laptop ngon, có food court?ha ha?.chỉ có mỗi tội là không được chạm vào thôi, thế nên mới là địa ngục. Hểy.
    Àh, hôm nay tớ phát hiện ra một cửa hàng *** SHOP ngày trước cửa plaza gần Funan. Lạy chúa là tớ vẫn còn ngoan, mới bước nửa chân vào shop thì thấy toàn..đàn bà trong đó. Mịa, lần sau có đồng chí đi cùng thì tớ sẽ vào hẳn và mô tả lại cho các bạn. Bạn gái nào có nhu cầu mua hàng thì nhắn tớ nhé ha ha ha
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 1 năm 2008.
    Cả một ngày bận rộn đối với tôi. Tôi không nhớ được tất cả những jf định làm trong ngày vì vậy mà tôi liên tục mở cuốn sổ tay. Sáng thức dậy rất muộn. Vội vàng cắp cặp đi học. Hôm nay kiểm tra điều kiện điẹa lí mà tôi cũng chẳng nhớ ra. tôi thích mùa xuân, cũng tự cho là có chút ít kiến thức về mùa này nên tôi bê hết vào để làm bài kiểm tra. Nào thì là tác đông lớn tác động nhỏ tôi cho hết vào. Gọi chúng là một thứ hỗn tạp cũng được vì bản chất nó không được sắp xếp hợp lí cho lắm. hỗn tạp về mùa xuân...........Hôm nay đẵng nhẽ tôi fải dẫn anh người Séc kia đi nhưng đến mãi lúc ngồi ở thư viện rồi tôi mới nhớ ra. Tôi cũng chủ quan không xin số điện thoại của anh cho nên không biết làm cách nào để liên lạc cho anh. Tôi với anh người Séc này cũng chẳng có jf, chỉ là vài câu bông đùa friendly để dễ kết bạn thôi. Có thể chúng tôi gặp nhau ở vấn đề này. Tôi cản thấy khâm fục anh lắm. tự mưu sinh bên đất người, tự vươn lên trong xã hội bùn lầy, tự đứng vững không cần điểm tựa. Buổi tối nay tôi còn nhiều việc fải làm lắm. Tôi định chơi mạt chược với bọn trẻ , định liên hệ với anh T liên hệ với ban Th, đinhj,,,,,,,,,,,,,
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bố viết thư bảo ở nhà lạnh và mưa lắm. Tự dưng muốn thời gian trôi nhanh nhanh để hưởng cái giá rét khi bước chân xuống sân bay ở nhà.
    Còn đây là thời tiết Singapore hôm nay. Giờ tớ đã có một cái máy ảnh rồi, có thể tự do chụp bất kì cái gì mình muốn , nhất là các em chân dài xì tin :))
    [​IMG]
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đây là bữa sáng hàng ngày của tớ. Một cốc trà hoặc coffee, một mẩu bánh mì kẹp format, và thịt :D. Công nhận dạo này càng ngày càng ăn lém, ở nhà chẳng bao giờ ăn sáng mà sang đây ăn như hợi
    [​IMG]
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa được ăn miễn phí trong một nhà hàng Indo do Kelvin chiêu đãi, ban đầu chỉ định là mấy bác VN được K mời, có vẻ vì chú đang muốn flirt một em trong nhóm, nhưng tình cờ dính theo mấy ông Indo vào, vậy là bác ấy phải chiêu đãi cả hội. Chỉ vì vụ này mà tớ phải lăn tăn suốt cả chiều, chẳng biết đền bù cho Kelvin thế nào, thôi thì sẽ đem mấy gói cà phê Trung Nguyên ra đền vậy. Cà phê TN bên này rất có giá, vì ở đây cafe không cho đường, uống rất ít vị, một buổi chiều tớ thường chơi khoảng ba cốc không xi nhê giề.
    [​IMG]
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, tớ xin chường mặt ra cho mọi người. Danh chính ngôn thuận, xấu xa sắn rồi nên chẳng có gì phải giấu diếm thân phân cả. Từ bây giờ, tớ có nickname là Mr Eat. Cái vần "Anh" của tớ bị bọn bên này đọc trẹo thành Ăn, thôi thì đổi lên thành Mít tơ ít đi cho dễ đọc :)).
    [​IMG]
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên viết gì,
    Anh là ai...
    Sao anh lại ở đây...
    Làm sao anh có thể quên em...
    Làm sao anh có thể không nghĩ về em...
    Sao em lại có thể làm như thế...
    Sao anh lại có thể yêu em đến thế...
    Con người có thể nhẫn tâm với nhau đến thế ...
    Kỉ niệm đẹp là cái gì...
    Vô tình.
    Ừh, vô tình anh lại là người yêu em nhất trên đời. Thật chẳng may mắn cho anh tí nào.

Chia sẻ trang này