1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    đọc nhật kí của bạn này hay quá, viết hóm hỉnh ghê.
    Ta cũng thích mình viết được những bài nhật kí thú vị thế này
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thế là tớ lại sắp tiêu hết một nửa weekend của mình rồi. Híc, dạo này càng ngày tớ càng lười biếng, chơi nhiều quen thành thói, giờ lúc nào cũng chỉ thích chơi, làm việc thì chăm chăm nhìn đồng hồ, đầu tuần thì chăm chăm mong chờ đến cuối tuần để được ngủ muộn, được đến thư viện nghắm các em chân dài, đến Gaylang rửa mắt.
    Giờ nằm nghẫm nghĩ xem hôm nay mình làm được những gì. Buổi sáng lại ra thư viện giả vờ học hành để chài các em. Giá mà mình nói tiếng Em tốt hơn tí nữa thì sẽ cố kiếm được một em SIngaporian nào đó để ...dựa dẫm rồi. Các em ấy lém tiền, cuối tuần toàn thầy shopping, hai tay hai túi đồ, toàn quần áo, dày dép hàng hiệu. Trong khi cái thằng như tớ, đứng được cửa hàng quần áo G2000 hoặc abc gì đó, mặc dù discount rồi mà vẫn chỉ có ngó ngiêng, biết thế thôi.
    Mặc dù vậy, tớ vẫn chăng phải đứa ki bo lắm. Từ hôm sang đây, tớ đã ba lần giúp người khác rồi ( ít nhất là ba lần ), một lần dốc hết đống coin trong ví cho mấy em học sinh ******** nguyên, một lần giúp đỡ một bà già gọi điện thoại, còn sáng nay thì móc ra tới 5 đô để giúp một bà mẹ mua sữa cho con gần thư viện. Híc, tớ cũng biết bà chị ấy, chẳng biết nghèo thật hay không, cho tiền xong rồi cũng lăn tăn, chẳng biết mình có ngu hay không nữa, tiền thì éo có rồi mà cứ tiêu vớ vẩn, mà bản chất của tớ vẫn là một đứa tốt. Ngoai viec thich du do cac em gai, cong voi 35 mot ti'' thi to van con ngoan channn.
    [​IMG]
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có một số ảnh chụp trên đường đi lên thư viện buổi trưa, post lên đây để chia sẻ với những ai đọc nhật kí hâm hâm của tớ. Singapore đẹp lắm ( đẹp với những đứa lắm tiền ), các bạn cứ sang đây mà học hành, làm việc, nhất là các bạn nữ. Tớ luôn luôn welcome, đảm bảo chỉ cần bước chân xuông Changi, là tớ thuê taxi tận nơi đón, đón về..tận nhà tớ, cho hẳn vào phòng tớ...tất nhiên là tớ ngủ xa lông ngoài phòng khách, cứ yên tâm mà ngủ kĩ đi, tớ có hai chìa khoá mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Geylang report 2:
    Trước hết, tớ xin lỗi các bạn nữ trước, cùng toàn thể các bạn mod, min ở đây. Lẽ ra cái..bài post này tớ nên đưa sang bên forum mocxi, nhưng sau một hồi suy nghĩ ( tuy chưa thật kĩ ), tớ quyết định post ở đây. Phần đông các bạn .trai ở đây đều "ngoan" cả, nên tớ chia sẻ kinh nghiệm Geylang của mình với toàn thể anh em. Một lý do phụ nữa là tớ chưa làm gì nên tội tình cả, chỉ outside touch thôi, nên post sang bên mocxi, anh em bên ấy lại cười cho...
    Như đã nói ở bài post lần trước, tớ có đến Geylang một lần rồi. Cơ bản là ks chỗ tớ ở nằm trên đường Haminlton, khu vực Lavender, nếu đi bộ từ đó mà ra chỗ Geylang thì cũng chỉ mất 15 phút. Vì vậy, Geylang chính là điểm đầu tiên của tớ ở Singapore này.
    Lần thứ nhất, tớ đến Geylang, ngay sau ngày đầu tiên ở Sing này, vì thế kinh nghiệm còn chưa có nhiều, hôm đó trời cũng mưa lâm thâm, vì vậy đối với tớ lúc đó, Geylang cũng chỉ là một khu lôn xộn, toàn các em gái già U40, 50, bụng béo phụ phị bắc ghế ra ngoài cửa ngồi, các quán pub ( tớ chưa có gạ đi cùng nên chưa dám mon men chui vào, nhìn ngoài thì cũng chẳng có gì ), thêm đó là các cửa hàng hoa quả, các quán ăn đủ thể loại, đông nghịt khách, mỗi bàn thì có mấy lão già già ngồi cũng các em U30, trông khá là chướng mắt, nghĩ bụng bảo cũng chẳng có gì. Đấy là ấn tượng Geylang trong lần hẹn hò đầu tiền của tớ.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai vào Geylang - 26/1, tức là tối thứ Bẩy ngày hôm nay. Đối với một đứa không tình yêu tình báo như tớ, việc đi chơi Geylang có vẻ như là một điều khá mạo hiểm, rất dễ bị cuốn vào những cái mà..các bạn trai khác cũng đã từng vướng hoặc suýt nữa thì vướng. Vì vậy có dịp nào đó, các bạn đến đây thì tớ có vài lời khuyên kinh nghiệm cho các bạn:
    Hãy nhớ mình..là con người. Là con người nghĩa là cái bản năng con của bạn là một phần không thể tách rời, trước khi tiến hóa thành người thì bạn từng là "con", ngay cả bạn có suy nghĩ thông minh đến đâu, thì theo một thằng cha nào đó viết về Emotion Intelligence, bạn vẫn bị tình cảm ( ham muốn ******** ) của mình thống trị, nó là thứ có trước lý trí suy nghĩ, nên việc bạn cuốn theo ham muốn của mình là một điều gì đó...tất nhiên.
    Vì vậy, hãy quyết định trước ở nhà là mình nên..try or not.
    Nếu try, ok, không có gì lăn tăn, đừng có làm mà thiếu hiểu biết. Hãy nghĩ về gia đình, vợ con và tương lại, cũng nên nhớ là theo thống kê bộ Y tế Sing, số người mắc bệnh AIDS ngày một tăng qua các năm từ 01 đến 07. Tuy nhiên, ăn chơi không sợ mưa rơi, tùy bạn thôi.
    Nếu ko try, hãy làm một trong hai việc sau:
    a) Giải quyết mọi nhu cầu trước khi lên đường.
    b) Không mang tiền theo, hoặc mang thì chỉ cần < 10 đô trở xuống.
    Còn đây là hình ảnh tớ chụp khu phố nhỏ trên Geylang 1, con ngõ nhỏ..dẫn đến nhiều con ngõ nhỏ khác, nhưng nơi mà bạn sẽ không thể hình dung được nếu chưa đến đây !
    [​IMG]
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Geylang trước đây vốn chỉ là một khu phố cổ nho nhỏ, nó không hẳn nằm trong trung tâm của Sing, nhưng nơi đây cũng khá phát triển so với mặt bằng chung. Theo chính sách của Sing, thay vì cấm đoán những hoạt động liên quan đến cờ bạc, gái gú, văn hóa phẩm đồi trụy thì họ tập trung lại một khu vực để dễ cho việc quản lý ( không thể cấm được, vì những chuyển đó như một thứ nhu cầu tất yếu của cơ số đàn ông, càng cấm thì càng phát triển và khó quản lý), ngoài ra, nhu cầu XXX của đàn ông Sing ngày càng khó giải quyết do bọn con gái đòi hỏi cao quá, việc Geylang cũng là một..nơi để hấp dẫn khách du lịch và đốt tiền.
    Chính vì vậy Geylang đã được chính phủ Sing chọn làm ứng cử viên cho khu vực...tập trung những thứ..hay ho nhất của Singapore. Geylang có tầm 23 lor. Tớ không biết Lor là gì, nhưng cứ xem nó là nhưng con phổ nhỏ bắt qua hai trục đường chính, những Lor lẻ thường là các quán ăn, pub, nơi để cho các em gái cao cấp ( ví dụ như các em Viêt Nam nhà mình ), ăn uống, nghỉ ngơi sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Nhưng Lor chẵn chính là nơi các nàng tập trung..buôn hoa bán phấn với mật độ dày đặc đến mức unbelievable.
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ các Lor chẵn, 2 4 6...đừng đầu tiên là các cô gái trẻ đến từ Trung Hoa Lục Địa, sau đó cứ tiếp dần về sau, chất lượng giảm dần cho các U30, 40..rồi cuối cùng là Thái Lan, Ấn Độ etc...
    Như tớ đã nói, mật độ dân cư ở đây làm tớ suýt nữa nghẹt thở, đi đứng xiêu vẹo, một phần vì hồi hộp quá, phần vì mỏi chân, phần vị bị các em cấu véo, cũng may là vì trông tớ như kiểu học sinh trung học, nên không bị chị em chạm vào những chỗ nhạy cảm mà mới chỉ dừng lại ở mức độ xoa đầu vuốt tóc. Thêm vào đó, nhan sắc của các cô gái ở đây, cũng như độ tuổi làm tớ thực sự bất ngờ. Nếu có một ngày nào đó, bạn "tình cờ" được chiêm ngưỡng một vài bức ảnh nhạy cảm chụp các em xì tin hoặc các em hàng 1M ( giờ chắc 2M) thì tớ xin thưa rằng..ở đây em nào cũng trên cơ các em nhà mình cả. Không hiểu sao ra ngoài đường nhìn gái Sing xấu dã man, mà về đến Geylang này lại thấy hoàn toàn tương phản. Có vẻ như beauty của Singapore đã bị dồn nén hết cả ở khu vực Geylang này rồi.
    Các cô gái ở đây, đặc biệt con gái Trung Quốc, cá nhân tớ mà nói, thực sự thấy nguy hiểm. Cả đời tớ, sống cũng được gần hai ba chục năm :D, chưa bao giờ thấy cái liếc tình nào dã man như hôm nay. Cái liếc mà đến già tớ vẫn còn cach và nó quá nguy hiểm. Các em có sờ soạng, níu kéo gì thì tớ cũng cóc sợ, nhưng cái liếc như muốn kéo cả con người tớ bắn ngược trở lại của một em Tung Của thực sự làm tớ bị ám ảnh. Có lẽ đó là lý do tớ phải viết ra đây để giải tỏa bức xúc của mình. Tsn, giờ này GL vẫn còn đang vui vẻ lắm, tớ mà không ngồi viết nhất kí thì tớ chết mất .
    Sau các cô gái Trung Quốc, là đến các hoạt động cờ bạc, xóc đĩa. Dân sóc đĩa ở đây nói thật là không chuyên nghiệp như ở nhà mình. Quanh đỉ quẩn lại thấy mỗi một trò đổ 3 viên xúc xắc vào 6 cái ô, 1,2,3..6. Tiền đặt cửa, được ăn đôi, không thì cái lấy. Chỉ có mỗ tội là bọn này sành điệu hơn, bao giờ cũng có hai đứa làm chủ,..một đứa nói tiếng Anh, một đứa hô tiếng Trung, công nhận rất chuyên nghiệp, three four sixth....no more ? no more, ok,...những câu từ rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả để thu hút những thằng máu cờ bạc. Nếu nhìn thành phần quanh đây...thì đáng buồn lại là người Ấn Độ trẻ.
    Bên cạnh các cửa hàng xóc đĩa là rải rác các em người Ấn Độ. Điều đặc biệt ở chỗ là tuy họ đi bán thân, nhưng trên người họ vẫn là những bộ đồ truyền thống. Họ không níu kéo, không mời mọc, họ chỉ ngồi đó, thờ ơ nhìn dòng người qua lại, thơ ơ đi theo những người khách, đôi khi họ lẩm nhẩm hát những bài hát, nhịp điệu có vẻ như là những bài dân ca của người Ấn.
    Một Singapore, một quốc gia nhỏ bé với diện tích chỉ gần bằng Hà nội, những bề nổi và chìm, những con người lao động trí óc và chân tay, những con người hiền lành trầm mặc đi trên tàu MRT và những con người phải trôi nổi dưới đáy bùn xã hội. Không thể nói ai là khổ, ai là sướng. Có điều cuộc sống là như thế, mỗi người nhìn cuộc sống một cách khác nhau, sự khác nhau đó chính là nằm ở trong mỗi người. . Thôi, dek dài dòng tâm sự nữa. Mai tớ lại đi Geylang tiếp, lần này tớ có cạ Việt Nam đi cùng rồi, để xem đồng chí ấy thái độ như nào, hờ hờ,...kiểu này thì đồng chí ấy dễ chết lắm, nhưng thôi, Singapore mà...đầy cám dỗ.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN sắp hết rồi mà vẫn bám trụ với cái giường, quyết tâm không dậy, hờ.
    Sáng nay tớ có thời gian đọc qua một vài topic tâm sự của một số bạn. Ts một số bạn, đời giả dối chưa đủ hay sao còn phải bê lên mạng làm dek gì. Cái box tamsu này xem ra ngày một xuống cấp, các bạn nên sang box tvty hoặc gdgt mà học hỏi, bên đó họ nói chuyện thật thà hơn các bạn nhiều.
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà ngủ kĩ được hở bác. Nhỡ may..............
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ con lên present. papa có biết ko con đã trả lời câu hỏi which do you like best at him? là j ko. Con nói là hí smile, ...............................................because it lightn my soul. Thật sự là nhưng vậy đấy. I always hope that our friendship lasls forever.
    P/S: papa àh, con mong papa mau chóng cho con cái đàn. Ra tết con mong papa mau chóng cho con đi tập đàn. Học rùi con mong muốn papa mau chóng truyền đạt all kinh nghiệm cho con...............................Chẳng fải chính papa nói con la người có tai nghe nhạc, biết cảm thụ đó sao. Biết đâu sau này con gái đây lại trở thành tài năng âm nhạc lớn ấy chứ........................ Con cũng mong papa hôm nào dật con đánh đệm bài Now and Forever Thank papa vì tất cả những jf papa đã làm cho con................

Chia sẻ trang này