1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, đang stress mong về nhà lắm rồi. Gần tối giao thừa mới mò về nhà mà sáng mùng 3 đã phải lôi thôi, lếch thếch cuốn gói lên đương, Sing ơi là Sing, đến tèo mất.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em í lại làm mình buồn
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    .
    Kệ em í, các em là cứ phải...kệ đấy. Chiều nhiều quá đến khi cho đi rất nhiều nhưng lại chẳng có giá trị gì đối với các em ấy cả. Cách hay nhất là làm cho các em ấy chút ít thôi, nhưng đối với các em, các em lại cảm thấy đó là rất có giá trị .
    Cậu tớ ngày xưa nói thế này: "Con gái như con mèo, cứ càng âu yếm nó thì nó lại càng dễ bỏ đi, thế cho nên thỉnh thoáng phải gạt , hay đá cho mấy cái thì mới ở bên cạnh mình" !!!
  4. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác này vui tính ghê, mấy ông anh iem thường nói" sư tử nhà anh...
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Độc thân , nghe nó xa vời quá. Chả biết đến bao giờ mới phải nghĩ
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Xa vời là như nào huh bác ?
    Cái chữ kí của em cũng nặng tâm sự nhỉ. Cũng là bài học thôi. Nhưng chết bây giờ thì dễ lắm, nhẹ nhàng, đơn giản, sống mới khó, chứ chết thì chỉ cần vài phút là tèo. Chết đi rồi, chẳng những mang tiếng, mà còn làm khổ cả người sống. Như thế thì thật vớ vẩn, phải không ?!
    Tớ lại nói lảm nhảm nữa rồi. Híc, đêm qua thức trăng cả đêm vì xơi liền 3 cốc cafe, sáng lại để vực dậy đi làm, lại thêm 3 cốc nữa, may mà cafe bên này khác với ở nhà, không thì giờ chắc tớ cũng thành Ro meo của cậu rồi ha ha
    P/S: Ts bọn Tung Của, cứ mở mồm ra là phải có chữ là. OK là, No ned là, May be can là...nghữ pháp thì sai, phát âm thì méo mó từ thằng quân đến thằng tướng. Từ hồi sang đây, tiếng Anh của mình cang lúc càng thui chột, nói cứ như thằng giật cục, hic hic
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác về nhớ mua quà nhé !
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Zaaaa, lập kỉ lục một ngày 9 cốc cafe, chẳng lẽ bây giờ mình xơi thêm một cốc như thằng Yudo bảo để thành perfect number ! Hôm nay là ngày thứ 2 tớ chưa chợp mắt rồi, làm đến 6 giờ chiều mới về, lúi húi ăn Buger King ( ko biết viết đúng ko nữa, hoa hết mắt rồi ), rồi thì bê gần 100 kg đồ đạc chuyển qua từ đầu Sing đến cuối Sing, giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi..ngủ ngủ ngủ và ngủ. Có bạn gái nào thương được tớ không ? Híc, giá mà có cô nào ôm bây giờ thì tốt biết bao, hu hu
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ke ke , đồng cảnh ngộ , đồng bệnh tương lân

    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 31/01/2008
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc chưa ngủ được, tớ xin tiếp tục lên đây buôn chuyện trong topic của mình.
    Như vậy là kể từ hôm nay, tớ đã chính thức có một nơi ở thực sự. Từ lần sang đây, tớ đã ba lần chuyển nhà rồi. Ngày qua ngày, sống ất ơ ngoài đường không nhà không cửa.
    Căn phòng đầu tiên của tớ, ờh, xem nào, nó có một cái bàn, ghế, giường đơn và một cái tủ. Nó rộng đến nỗi nếu kê thêm một cái tủ đứng bé xíu nữa vào thì tớ sẽ không còn chỗ nào để ra khỏi phòng. Ti vi tớ cũng có, nhưng mà chưa bao giờ thèm bật lên, vì ban ngày nhìn thấy bọn Sing nhợn đã đủ ghét rồi, tớ không muốn chúng nó can thiệp vào cuộc sống về đêm của tớ.
    Cái buông vệ sing thì cũng không khá hơn là mấy, đủ chỗ kê,,,thêm cái tủ con nữa, một cái cửa sổ..rộng hơn cái đầu của tớ một tí, ít ra cũng có thê đưa mũi ra hít hít lấy cái không khí trong lành của Singapore. Máy giặt ưh, xa xỉ quá. Ngày qua ngày, tớ phải giặt tay quần áo trong cái bồn rửa mặt bé xíu...không có nắp đậy nước luôn..thành thử giặt xong bao nhiêu, nước trôi bấy nhiêu...cũng ngay cuối cùng cũng tìm ra cái túi ni lông vo lại và bịt vào.
    ( best single room: $87 / day )
    Căn phòng thứ hai rộng hơn một tí, mệnh danh là super room, nhưng thật lòng tớ chẳng thấy super chỗ nào cả, super bed thì chính xác hơn. Nhưng thật không phải, tớ quen ngủ trên cái giường bé bé xinh xinh kia, giờ vứt tớ vào một cái giường đôi, hai gối, đêm nào cũng làm tớ thấy cô đơn, dằn lòng khi nghĩ rằng Geylang chỉ cách ks có 15 phút đi bộ...phew, cuộc sống đầy vất vả và cám dỗ.
    [​IMG]
    (Super room: $120 / day )
    Giờ là chỗ ở thứ ba, phòng khách, phòng bếp, giặt, phơi đồ, 3 phòng ngủ và 2 tầng, giờ đối với tớ nó như một cung điện vậy. Riêng phòng ngủ của tớ còn có cả bàn trang điểm, chỉ mỗi tội là giờ cái điều hoà nó hỏng ..cha nó rồi. Tối nay đành hít gió trời vậy. Singapore nóng quá là nóng đi mất, nghe chị họ kể, giờ ngồi trong nhà, mặc 4 cái áo mà vẫn còn cảm thấy lạnh :(.
    [​IMG]
    (flat: 2300 :)) )
    P/S:
    Hôm nay minh vác toàn bộ đồ đạc move từ Lavander về Yeshun, gần một vòng quanh Singapore, lúc tàu qua một ga vắng hoe, vắng hoắt, chợt nhìn thấy cô bé phục vụ trong quán Việt Nam hôm nọ. Một em học NTU, nhìn em, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, chắc em giờ mới đi làm về. Con gái miền Nam một mình đứng lặng lẽ trước cửa ga...với tay vẫy nhưng dường như em đang mải nghĩ về một điều gì đó. Có thể là cô đơn, có thể là những lo toan về cuộc sống, học hành.
    Đi nước ngoài là gì mà phải khoe khoang cơ chứ, chẳng qua là đi đến một nơi khác, một nơi mà cuộc sống chẳng dễ chịu chút nào, một nơi mà bạn phải chấp nhận thử thách và phải vượt qua nếu bạn không muốn chôn vùi hay bỏ cuộc. Học hành, làm việc là một phần, cái chính là rèn luyện khả năng CHỊU ĐỰNG của mình. Chịu đựng, hay còn là chịu khó, chịu khổ. Chịu khó suy nghĩ, chịu khó học hỏi, chịu khó quan sát, và cả chịu đựng khổ cực nữa. Có lẽ người với người chỉ hơn nhau ở chỗ đấy thôi.
    Giờ tôi mới cảm thấy bắt đầu thấm thía những lời bố dặn. Tôi mới chỉ đi một phần con đường thôi, cón rất dài, không có đích đến, nhưng chẳng sao cả, tôi chọn nó rồi, mà không chọn thì giờ tôi cũng chỉ có một con đường đó thôi. Đườn còn dài, cố lên thôi nào. ^^
    [​IMG]
    (Note: Yudo, de tu cua to :)) )
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 31/01/2008
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 31/01/2008

Chia sẻ trang này