1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    có ngưòi đang kêu nóng chảy mỡ,còn có vô số ngưòi đang co ro trong chăn xuýt xoa
    có ngưòi đang vui vẻ nghĩ tới tương lai,còn có ngưòi lại đang bức xúc khi nghĩ về quá khứ, chỉ là ngày hôm qua thôi
    huhu, em ức chế quá. đi săn tuyết ko đúng ngày, về đến HN thfi tuyết nó rơi. Xem có ai khổ như em, số đen như em ko
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Về nhà nhớ share sách
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Xa vời vì em mới 18t, chưa phải lo nghĩ quá nhìu vì chuyện độc thân quan trọng hay ko
    Thời gian còn rộng dài mà
    Cái bài thơ ở chữ kí của 1 người bạn viết, để chỉ đơn giản là vì nó hay thôi.
    Mà ko lảm nhảm đâu, em thấy anh nói đúng mà, chết thì dễ, sống mới khó. Em rất thích cái cách mà anh viết .
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    .................XXX--------XXX.....................XXX---------XXX..................
    Viết tiếp đi anh. Những lời nhắn nhủ ngọt ngào, hay những lời nói cự tuyệt fũ fàn, em đều rất thích. Quan tâm tới anh nhiều.............................................................................
    ...................XXX---------XXX.......................XXX----------XXX....................
    ^ ^
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu thật, giờ oải quá rồi, chẳng muốn làm gì nữa, muốn đọc nốt tí tài liệu mà cái thằng Acrobat Pro tự dưng dở chứng, mạng công ty thì lởm khởm, cứ download cái gì quá 10Mb là lại dek được. Giờ chẳng biết làm cái gì nữa, chờ hết giờ rồi sáng mai sẽ được về, hè hè, nhìn quanh thấy bọn Sing nhợn vẫn làm việc, bọn này hình như Tết nhất đối với chúng nó chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản là take a rest vài ngày, đi đâu đó cùng gia đình.
    ?thở dài ngán ngẩn?
    Làm việc thật oải quá là oải, mới có tí việc thôi mà đã mệt thế này, ra Tết chắc mình lên mây quá. Cả một cái hệ thống to oành, với hàng chục con người làm việc, tất cả nhắm đến hai chữ Việt Nam. Chỉ mỗi phần printing solution, nghe chừng chỉ là việc đem một cái văn bản ra, ấn print một phát là xong, vậy mà cũng nâng lên thành printing solution với đủ thứ hầm bà lằng vứt vào, không thèm xây dựng, chạy hẳn sang Mẽo để mua hẳn một cái module hàng chục nghìn. Mà nghĩ cũng hay hay, cái hôm thằng cha marketing người Ân đi giới thiệu về sản phẩm, cả phòng họp chẳng có ma nào là người Việt Nam ngoại trừ mình, nhưng hay nhất là chúng nó phải demo cái chương trình trên font chữ của Việt Nam. Thằng ku lấy bừa một trang web tiếng Việt của bbc về cái ông diễn viên vừa mới nghẻo mấy ngày trước ra để demo hệ thống, cu cậu chắc nghẩm cả phòng chẳng có thằng nào là người Việt Nam cả nên giới thiệu rất hùng hồn, đến khi xong xuôi hết cả, thằng manager ngồi cảnh quay sang bảo mình, mày thấy có giống chữ tiếng Việt không, mình cười bảo không giống, thế là thằng kia nó nghệt mặt ra, chuối nhất là cuối cùng phải đánh mấy chữ tiếng Việt vào word rồi đem ra copy & paste vào e***or S). Bó tay luôn.
    Xem đồng hồ nào, được 13 phút rồi ;)), chiều nay Henrry và Y gạ gẫm mình đi Geylang thăm quan, có vẻ như cái trò dẫn người khác đi lòng vòng ở đó thành nghề thứ hai của mình mất rồi. Buồn cười thật, cả hai đứa đều có người yêu rồi. H thì khỏi nói, học RMIT , bỏ việc bên Aus để sang đây kiếm cơm..trông bạn gái, cứ 6 giờ là tàu lượn sang NTU để ăn cơm cùng, thâm chí có mỗi buổi trưa 1,2 tiếng cũng phải ới em yêu của nó đi măm măm, Y thì mở mồm ra là yêu 5 năm, nào là cưới xin, abc các kiểu, mai sẽ về thăm người yêu ở nhà rồi. Thế mà giờ còn gạ mình đi ăn cháo ếch rồi thăm quan các em Tung Của ở GL. Đúng là chuối cả nải. Xem ra, mình vẫn còn là đứa ngoan chán chê ở đây. Ít nhất thì mình cũng chẳng giấu diếm gì ai cả.
    Bao nhiêu việc, ngổn ngang. Giờ đi xa rồi, điểm chác cũng có rồi, xin đi học cũng được rồi, vậy mà chẳng có gì cảm thấy ý nghĩa cả, đêm ngủ nằm trên chiếc giường đôi trống rỗng, ngày nào cũng 3 giờ mới ngủ, nửa đêm, tỉnh dậy nghâm mình vào bồn tắm rồi ngủ luôn, mấy lần suýt chết chìm trong đấy rồi :D, cơ mà có chị Dung bảo mình béo lên, bỏ mịa, vẫn tập thể dục đều đặn cơ mà, có lẽ tại bên này dek được ăn rau, thiếu cân bằng dinh dưỡng trầm trọng, thức ăn thì bốc mùi mỡ, chuối thế cơ chứ. Nghe chị kể, mẹ đứa bạn sang thăm con, xách thêm 20 kg rau, chẹp, thế là bằng cả mấy chục con gà í chứ, tính ra giá cả, có khi mớ rau muống Việt Nam sang này cũng đổi được 4,5 con vịt quay Bắc Kinh. Mà thôi vậy, để Tết này về mua đôi giày bata, tối vác đi chạy cho đỡ mang tiếng vậy, vừa mới giảm một tí mà lại mất eo thế này thì chán lắm, về các em ở nhà lại kêu :D.
    P/S: Gửi một người, anh thấy rất ngạc nhiên khi thấy em tham gia vào box tamsu này nhiều hơn, em đọc bài anh viết và gửi vào đó những lời nói làm anh rất bất ngờ. Anh cũng chẳng hiểu về con người anh nữa, nick này là mới, và anh đã ở đây từ rất lâu rồi, trước đây là một con người khác, và giờ đang trở thành một cái gì đó mà chính anh cũng chẳng hiểu nổi. Có nhiều điều anh vẫn chưa thể viết ra đây. Một cô bạn anh quen nói với anh đại khái thế này: ?oI see you always smile with everybody, but I know that deep in your heart, it?Ts so sad and hurt?. Một người khác anh quen đã lâu cũng từng thốt lên mới ngày hôm qua: ?oÔng thật đáng sợ??hãy đừng suy nghĩ nhiều về anh, sống vui vẻ lên vì em còn rất nhiều điều phải làm.
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "trên đời này mình fải biết mình là ai chứ" nhưng theo em để hiểu mình là ai thì thật là khó, làm sao mà làm đưọc chứ. Hãy chỉ sống theo cách mà ta cảm nhận cuộc sống thôi anh ạh. Em lúc nào cũng yêu đời chứ anh. Nhiệm vụ của em là sống và cười tươi trc jó. Chị em bảo: mày quả là đúa lạ kì, tao thấy mày lúc nào cũng cười được. Anh em cũng bảo: Ế, tao chả thấy đứa nào vô duyên nhw mày, suốt ngày cười với chả cợt.
  7. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hức, mấy ông con trai mà cứ "đau trong lòng 1 xíu" là nguy hiểm lắm, hông có nên dây vào! Hông phải là vơ đũa cả nắm đâu ná, nhưng mừ ít nhất 3 ông BK tớ bít đều thía này òi.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cứ BK thì một rất ngoan, còn cái loại đã biến thái không ra gì rồi ( như tớ ) thì tốt nhất là nên tránh xa 3 m. Nói nghiêm túc.
    Zaaa, tớ về nhà rồi. Cả đêm không ngủ để chờ chuyến bay. Đến lúc đi lên tàu điện, check lại cái e-ticket,,,hic,,,,quên mất chưa thông báo Iris đổi lại ngày về, nhìn ngày về 12-2 mà suýt nữa té xỉu, nghĩ trong bụng bảo bỏ mẹ, thế này có bán laptop đi cũng phải cố sống cố chết về. May mà mọi thứ vẫn tốt đẹp, số tớ vẫn còn may chán, có lẽ năm nay đen đủ rồi, giờ cuối năm cũng phải tốt hơn tí chứ.
    Giờ tớ đã ngồi ở nhà đây rồi. Za, chúc mọi người trong box đây ăn Tết vui vẻ.
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm lại những bài viết mình viết cách đây 1 tháng
    Cuộc sống thật là thú vị có khi vui có khi bùn có khi chán nản thất vọng,khi lại cảm thấy yêu đời đến lạ lùng,mình cảm thấy như năm nay mình đã lớn đã biết kiếm tiền đã biết đưa tiền biếu mẹ sắm Tết,và mình đã cảm thấy ....độc thân thật là có vấn đề he he,nhưng với cái tính yêu công việc nhí nha nhí nhảnh như mình chẳng người lớn tẹo nào thì còn lâu mới có bạn trai...he he quan tâm nhiều làm gì nhỉ,mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích..Nghĩ xem nào có thể để phòng bừa bãi và bố trí lung tung theo cách mà mình thích vì sẽ chẳng có ai vào thăm quan cả,ko phải ăn kiêng để giảm béo để trông xinh hơn để giữ chàng,đi chơi với bạn bè có thể vui vẻ hát hò cười nói bia rượu thuốc lá bét nhè chẳng sợ gì cả thoả mái tung hoành,có ng yêu lai phait ngồi trông xem nó có nhìn con nào không...thật là mệt....Độc thân thật là vui mà...lại còn ko phải đau đầu vì mấy việc vớ vẩn dỗi hờn của tình yêu nữa chứ...he he
    Pháo hoa đổ ngập trời rền vang...và mình thấy buồn ngủ díp mắt vào rồi...cả ngày hôm nay dọn dẹp nấu nướng thật là mệt cơ mà cũng thật là vui...he he.
    Chúc mừng năm mới!!!^_^
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    có chứ, như chúng ta không thể không chết, vì cái chết mà chúng ta một ngày nào đó không thể không lìa xa người thân của mình, chúng ta không thể tìm được chúa, cũng như chẳng thể gặp được thần tiên, chúng ta không thể hái mây trên trời cũng như không thể vớt bóng mình dưới nước...................

Chia sẻ trang này