1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tại hồi trước ngó thấy bạn minchu kêu than rất "nữ tính" bên mấy cái topic về giảm cân bên box Lamdep nên tớ đoán thế thôi.
  2. DesertWinds

    DesertWinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - trên cái thế giới ảo này thì mọi thứ đều unsure , nhất là vấn đề *** . Còn về LL thì tớ đảm bảo là girl , có điều xinh hay không còn tuỳ thuộc người nhìn là ai
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    min chu à chỉ là đoán thôi mà, chắc chắn ư chẳng cần fải trên mạng ngoài đời thật thì cũng chẳng có jf là chắc chắn cả.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ..tiếp tục cuộc sống độc thân...
    Uể oải dịch từng bước trong dãy người check-in, chen lấn, cãi cọ chỉ vì một chỗ nhỏ trong cái hàng dài đó, kể ra cũng lạ thật, bực mình vì một chuyện rất vớ vẩn...chẳng muốn tiến lên tí nào cả...một mình bắt xe ra sân bay, một mình nhìn lại Hà Nội thân thương...ừh, chỉ có tao với mày thôi, chẳng cần ai nữa cả. Vẫn nhớ những lần tiễn một người, người đó cũng bước qua dãy cửa này, cũng đừng trên hàng vạch này, nhưng đằng sau người ấy là những ánh mắt đưa tiễn, nhưng hi vọng, còn mình thì dek có gì..hờ..thôi kệ đi, sống như vậy cũng hay, chẳng phải ràng buộc hay bận tâm gì cả..
    Thôi, sitop không viết nữa, lại bắt đầu dài dòng kể lể rồi. Tớ đang nghe FM bên này, sướng vật, bắt được hơn chục cái station, đủ các thể loại nhạc. Enjoy the life nào.
  5. nhutheluon

    nhutheluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Sau cả cái Tết hơn 10 ngày ồn ào cùng bia rượu ăn nhậu , hôm qua bắt đầu những ngày độc thân .
    Tối đi dạo cả thành phố nhỏ tìm được quán ăn đêm , về nhà trọ nằm đó rùi ngủ mất , gần sáng tắt điện ngủ tiếp . Sáng tỉnh dậy lại đi làm .
    Lủi thủi 1 mình .
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ...chiều 30 Tết...
    Ngồi một mình trước cổng chờ máy bay trong Changi, chẳng có ai xung quanh cả, có lẽ tớ là đứa duy nhất xuất phát từ Singapore trong chuyến bay cuối cùng của năm nay, máy bay đón khách từ các nơi về và transit qua Changi trước khi trở về Hà Nội.
    Một lúc sau, hành khách bắt đầu đông dần, tớ ngồi giữa hai "việt kiều", một từ Aus và một từ Dubai...một già, một trẻ. Viet kiều già sống ở CAN, qua Aus chơi trước khi về Hà Nội mấy ngày Tết..
    VK: Cháu làm ở Singapore à, công ty cử cháu đi hay là công ty mẹ bên này...
    Tớ: Dạ, cháu sang đây làm việc ạ.
    VK: Ừh, bác tưởng cháu sang đây làm mấy tháng rồi về, chứ làm ở nhà lương được blah blah...
    VK: Thế em học NTU hay NUS...
    Tớ: Dạ, em học BK...
    VK: Cháu sang Dubai...bên đó bọn nó giàu thật...cháu ở khách sạn 3* thôi mà 300 đô la....
    VK: Chú về nhà cũng ở khách sạn XXX...giá XXX
    .....
    VK: Bọn lái taxi bên Dubai toàn lái Mẹc...
    Tớ : ( bts, ở khách sạn 500* mà cũng phải đi economic class...) chán chẳng buồn nói, ngồi nghe hai VK thi đua với nhau trong ngày cuối năm, ngồi lẳng lặng cười cười, tranh thủ đảo mắt..nghắm các em gái Việt...
    Ôi, chẳng hiểu ở bên này mấy bữa nữa, mình có gì để bốc phét như hai ông này không nhở. Chau ở trong một ngôi nhà...có một cái nhà vệ sinh to thiệt là to...có một cái cầu thang bằng gỗ bẩn đến nỗi mỗi lần lên xuống cháu phải đi rửa chân...nhà cháu to đến nỗi..đêm cháu không thể ngủ được vì sợ ma...
    Thôi, lảm nhảm thế thôi. Mai là Valentine rồi, biết làm gì đây hở trời, chết trong cô đơn mất thôi.....
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sợ ma quá..không ngủ được...tranh thủ lảm nhảm tiếp....
    Điểm lại xem trong 5 ngày Tết mình làm được những gì nào...
    ...Ngủ..Ăn..Ngủ...Ăn như Hợi, ngủ như Hơi...suốt ngày mở mắt ra là lục tủ lạnh....vào bữa ăn cứ nhằm rau sống chén...rau hết bắt đầu chuyển sang các món còn lại..trong bụng nghĩ...sang đó rồi chẳng có mà ăn...có chết vì vỡ bụng cũng phải ăn...hậu quả là mùng 3 tớ đã nằm phơi bụng gần nửa đêm vì no quá, không làm sao ngủ được ...
    ...Sáng mùng 3 đi chơi chùa Hà với mấy cô bạn ế người yêu cấp 2. Toàn em xinh, cá tính...có điều dòng đời xô đẩy, giờ đã 25,26 mà vẫn cô đơn lẻ bóng...đứng cạnh các em...nghĩ bụng bảo năm nay chẳng đen hơn được...thôi thì xin các cụ..sau này con có 3 vợ..giống ba cô gái đứng cạnh con đây này...Mô phật, hi vọng chùa Hà không linh thiêng, vớ vẩn mà ế đến già thì bỏ mịa...
    ...Tối mùng 5...lên Phan Đình Phùng ăn lẩu, lại với các em í..lần này các em thống nhất mặc váy..híc..trông như Aud girls vậy, híc, chịu các bà, già đến nơi rồi mà còn cưa sừng làm nghé .
    ...Rủ thêm được hai đứa con trai, Khôi "sứt" chm và Đăng "đỉnh". Nói là Khôi "sứt"...vì ngày xưa nó bị bọn đầu gấu cấp hai xô vào nhà vệ sinh..đá chúng chỗ hiểm. , nhưng nghe nó bảo..cái í giờ vẫn hoạt động tốt lắm. Đăng "đỉnh" vì bố nó tên là Đỉnh, cứ suốt ngày réo, Đăng tóp, Đăng chóp...buồn cười hai thẳng, 7 năm trời không gặp lại mà giờ vẫn thế, cứ ngồi cạnh nhau là bắt đầu hạnh hoẹ, cứ phải câu trước đá câu sau mới được...
    ...KM hôm nay xinh thật, mặc một chiếc váy ngắn nâu nâu, khoác thêm chiêc áo khoác đen trắng...xinh dã man. Để ý thấy hai lần gắp mì vào bát cho mình trong khi mấy đứa con trai bên cạnh vẫn không đả động gì, lúc về hơi trái đường một tí..nhưng vẫn đồng ý ngồi sau xe mình theo lời đề nghị của mấy cô bạn kia..mặc dù có thể ngồi cùng một cô bạn khác về gần nhà hơn... Kể ra thì...con gái lúc thể hiễn tình cảm tế nhị thật..về nhà nghĩ lại cứ thấy hay hay..không ngủ được. Tiêc là mình lại đi, chứ không thì...cơ mà cũng không nên, toàn bạn nối khố chục năm trời...động vào nhỡ có bề gì lũ kia nó giết mình. Tỉnh tỉnh cơn mê nào, mới bắt đầu Valentine thôi. Mk, toàn thích ăn dưa bở thôi.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá...đói quá....đi về thôi nào kưng....Háp háp...( thều thào ) háp pi Va ..len...tai....Cơ mà Happy for ..what...chẹp....xem nào, con yêu bố mẹ, con yêu cả nhà, con yêu các cô gái xinh đẹp chân dài....con yêu bữa cơm con sắp được ăn....
    HAPPY VALENTINE
  9. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC LƯỚT QUA,MÀ THẤY U ÁM TOÀN TẬP!
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    U ám hay không do cách nhìn thôi. Mấy cái bài này không khuyến khích con trai đọc, chủ yếu là để đi lừa các em gái trẻ trẻ, với lị xả stress là chính.

Chia sẻ trang này