1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic bác ơi còn hơn 1 tháng nữa là em cũng giống bác rồi, tết năm sau không được ăn uống phè phỡn nữa rồi. Ack Bùn quá đếch nghĩ nữa. Bình thường mọi ngày cà fê cà fáo đá bóng đá banh sao mà mình nhiều bạn thế, đến hôm nay Va-len-tai bói không ra 1 thằng mới đau chứ. Valentine ở nhà xem phim. Hết!!!
  2. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Điều này có gì đâu bạn. Tớ cũng bao lần đi mà ko có ai đưa tiễn tớ cả. Hoặc cùng lắm là đưa ra chỗ xe trung chuyển của Pacific hoặc ở Tràng Thi với VNA. Tớ vẫn vui vẻ, đôi khi ghen tỵ với ai đo ở sân bay khi có người tiễn họ, hoặc như lúc về HN có người đi đón tay bắt mặt mừng. Mình thì vẫn lủi thủi đi lại 1 mình.
    Cuộc đời vẫn thế trôi đi, và tôi vẫn sống từng ngày sống.
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Yeah Wonderful Friday, Wonderful Weekend...
    Here''s the new information record about myself...that''s nothing, xỉa xỉa.
    Câu này tớ chôm chỉa được trên Class 95 FM, mỗi lần nghe giọng của Dane và Lin lại cười ngặt nghẽo. Ở nhà tớ cũng rất hay nghe FM vào sáng Chủ Nhật, nhưng mỗi station lại có cái hay đặc biệt của nó, giá mà ở nhà cũng vui tính như bọn dẫn chương trình bên này thì tuyệt biết mấy.
    Cuối tuần điểm lại những gì mình đã làm, một đống công việc ngày qua ngày, đi làm từ sáng tinh mơ cho đỡ ngột ngạt chen chúc trong MRT, đến cơ quan ăn sáng, nhâm nhi cafe lên kế hoạch cho ngày, check box tvty để update các skill cưa cẩm linh tinh, cười ngặt nghẽo với mấy anh chàng, cô nàng suốt ngày giành thời gian đong đưa tâng bốc nhau, làm việc, rời khỏi công ty lúc 9 giờ tối, đi bar, coffee, chuồn về nhà vào lúc 12 giờ đêm...nếu sớm hơn một tí thì chạy xuống sân dưới nhà tập bóng rổ ..một mình ( được ba bữa đã thấy chán rồi ).
    Ngày lại ngày, cảm giác thấy mình đang bị "thoái hoá" thành bọn Khựa, ok là, no need là...lại còn giở thói đú đởn, đem mấy quyển sách tiếng Khựa đi đọc trên MRT, tập được 3 ngày đủ để đếm từ 1 đến 10. Nhưng mà ghét nhất bọn TQ, càng ngày càng thấy ghét, riêng cái vụ đi về với thằng Denis - CIO China tối qua..hai thằng vừa đi Toastmaster club về, đang trò chuyện về vụ nhiều từ Viêt Nam giống China, nể nó là CIO, mình đã hạ giọng bảo nó là từ Việt Nam nhiều từ bắt nguồn từ Trung Quốc, ( e.g "hoàng hôn" ), nó buông cho 1 câu: "Yeah, a long time ago, Viet Nam belonged to China"...bố ****** chứ, tí nữa thì quay sang vả cho cái, mày tưởng mày già hơn tao, hay mày nghĩ mà là CIO, tao chỉ là thằng AD quèn mà tao nể mày nhá...kú éo chịu được với cái bọn này. Chưa kể hôm nay họp về triển khai Opus server cho Việt Nam, chúng nó gọi mình sang rồi hò nhau bằng tiếng ..lợn kia nữa chứ...ngồi gà gật, may mà có cái hình hiểu hiểu, cuối buổi lại phải quay sang Khin hỏi lấy hỏi để...ghét không chịu được cái bọn mặt nhợn này....
    Được cái chơi với bọn Chinese, nhiều khi nhìn chúng nó ngu ngu cũng buồn cười lắm...Denis hôm qua chẳng hạn. Tớ không dám chê nó là ngu...mịa, thâm như người Tàu, nên thực ra chửi bới to mồm như này nhưng tỏ chẳng bao giờ dám coi thường chúng nó. Có điều nhìn Denis trong Toastmaster club đêm qua thì cười vỡ bụng...Giới thiệu qua một chút về Denis, tên đủ là Denis Lius, 35 tuổi, sống ở Zeng Hai, 1 vợ, một con, chức vụ Chief Information Offical của China Brand, nghĩa là một tay cực cao thủ trong giới IT của công ty tớ. Toastmaster nôm na là một English club, mục đích là để học về presentation skill...Toastmaster senssion gồm có table speaking, mỗi người tham gia sẽ nhận một topic và argue về topic đó trong 1 phút không được chuẩn bị.
    Sau đây là bài trình bày của Denis:
    Ques: "IQ is more important than EQ"
    Chàng: IQ...EQ..is emotional q...ok. I agree that IQ is more importand than EQ..(smile & look around ) because..the intelligent people with high IT can learn EQ (pause)..time''s up !
    Híc, tớ chẳng dám chê, vì tớ cũng lên present nhưng thế này thì tớ vẫn hơn thằng này, chỉ có điều nói thế để thấy funny thế nào, hoá ra một thằng CIO trên bao người chỉ dưới 1 người mà còn diễn thuyết kém hơn cả một thằng AD vớ vỉn như mình ...
    Thôi, kê lăng nhăng rồi, đọc lại thấy chẳng đâu vào đâu cả, các bác đọc thấy hâm hâm thì bỏ qua cho tớ, cả ngày tớ đã cày phê lòi mắt ra rồi nên giờ tối chập cheng xả stress một tí. Đợi khi nào có lương thoải mái hơn chắc sẽ viết hay hơn.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chén thôi ku, đi xa ăn thua giề, tháng 5 ku lại về nước òi . Sợ đếch gì chứ, có bề gì là có bề gì? . Đằng nào cũng đang alone cơ mà, có bề gì cũng ko tệ bằng alone đâu ku ạ . Mà thành đôi rồi hội bạn lại thêm gắn bó đới . Sợ có bề gì thì "yêu là cưới"
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đau và chán. đau vì bị con gì cắn không rõ. chán vì rất nhiều thứ. đi tìm xem có cái topic nào trong box tâm sự phù hợp để mình viết một bài không. thế là lôi được cái top này lên. đọc xong thì quên hết mình muốn nói gì. chỉ thấy là: trên ttvn sao mà đi đâu cũng gặp BK. toàn những người viết dài. hic. mình chỉ viết được 5 dòng là thấy dài lắm rồi.
    sorry vì đã lôi cái topic này của anh lên lại sau khi nó chìm xuống được hơn một năm rồi. nếu anh còn muốn chăm chút cho nó thì đây là cơ hội cho nó đấy. ( he he).
    thôi. không viết nữa. viết ra mấy cái thứ vớ vẩn mình đang suy nghĩ để thấy mình kém cỏi quá à.
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    I am coming back. .
    Càng về già, con người ta càng có nhiều suy nghĩ hơn là tâm sự. Nhìn thấy nhiều sự thật trần trụi hơn, có nhiều điều bức xúc và cần giải quyết hơn là việc phải ngồi lại, tâm sự chia sẻ với ai.
    Sự cô độc cũng tốt, nó làm cho con người ta trưởng thành hơn, quyết luyệt hơn. Nhưng đôi khi vẫn phải liêng biêng một tí tẹo, nhưng lúc đấy chẳng muốn làm gì, lại đem guitar ra tưng tửng, hoặc đem máy ảnh dạo một vòng, tìm xem có em mắt xanh chân dài nào để bắn lén không.
    Đàn sáo, ảnh ọt chán chê lại ngồi nghĩ ra thú vui mới, đi tập GYM. Trường có một cái trung tâm HealthCity rất hoàng tráng, cắn răng đóng 230 eu một năm cho việc bơi lội, cầu lông, tenis, và quan trọng nhất là GYM, giảm cân, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bây giờ là 1.7 + 0.01, nặng 70kg, he he, đã giảm được 5kg, bao giờ xuống 65 là đẹp, béo lên sợ nhất là không có quần áo mặc vừa, mà bên này cái gì cũng đắt đỏ .
    Hôm nay lên GYM, nhìn thấy giáo sư đang chạy. Giáo tớ buồn cười lắm, toàn các chú đẹp trai, không trẻ trung thì cũng đang ở độ tuổi rất đàn ông. Đều là giáo sư cả, so với cái bọn giáo Mĩ, gầy gò, suốt ngày lọm khọm trong lab thì một trời một vực. Đi ngang qua mấy chiếc máy tập chạy, thấy Giáo chạy rất máu, có lẽ cũng phải trên 15 phút rồi...tự dưng lại ngẩng mặt lên cười nhăn nhở với Giáo, lại còn gật đầu rồi bỏ đi. Có lẽ lúc đấy trông mình láo lắm. Cả trung tâm, có mỗi một thằng da vàng, mũi tẹt tung tẩy đi lại, gặp Giáo thì cười phớ lớ....lúc gần về, thấy Giáo mệt rồi, thở phỉ phò, khẽ khàng chạy sang khen ninh Giáo một câu, "Trong chú ngon lành hơn nhiều so với trong lớp ạh". Giáo có vẻ sướng sướng, cái bụng vẫn còn một tảng mỡ, không nhiều mà vẫn hơn nhà cháu. Hi vọng còn gặp Giáo mấy hôm nữa, tiện thể xin Giáo cái thesis
  7. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    06 / August / 2009,
    Sự cô đơn.
    Nên bắt đầu nói như nào về sự cô đơn nhỉ. Mỗi người một hoàn cảnh, một mức độ cảm nhận và sự chịu đựng khác nhau. Có người cô đơn giữa những người bạn, giữa chính gia đình mình, có những kẻ, sự cô đơn đi kèm với cô độc.
    Thi xong, bạn bè về hết, nhìn đứa nào cũng xách vali, mặt mũi hớn hở quay trở về bên gia đình, bên người yêu, cảm thấy ghen tị một chút, về được mấy bữa, chúng nó lại réo ầm lên, đứa thì kêu Hà nội nóng quá, bụi quá, đứa thì kêu H1N1, bố mẹ không cho đi ra ngoài, đứa thì cơ quan gọi đi làm. Chẹp, sướng mà không biết đường sướng. Đi nước ngoài du học và làm việc, giống cưới vợ, ví von với cái toa lét, thằng ở trong thì muốn xong sớm để ra ngoài, thằng ở ngoài thì mấp mổm ghé chân vào bên trong.
    Đêm nằm ngủ, rất hay nói mơ. Thằng bạn từ Đức, đêm ngủ cùng phòng kể, sao mày đêm nào ngủ cũng nói mê sảng thế, lèm bèm, nghe chữ được chữ không, mà lại còn nói tiếng Anh chen với tiếng Pháp, bựa thế....
    Dần dần cũng phát hiện trực tiếp thói xấu này. Có những buổi sáng tính dậy sớm, đầu óc bắt đầu tỉnh tỉnh, thấy miệng vẫn còn lảm nhảm, ừ thì thôi, có gì cứ lảm nhảm tiếp đi, xong rồi lại vật ra giường ngủ tiếp...
    Ngủ mơ thấy bố mẹ, hỏi, ơ, sao bố mẹ sang đây, đi du lịch à...
    Ngủ mơ thấy mẹ làm món nem chả, ăn mãi ăn mãi, nhưng bảo sao quái lạ, chẳng ngon tí gì mẹ ạ, chẳng có mùi có vị gì thế này, àh, biết rồi mẹ nhé, con đang mơ, chẹp, mơ thì làm sao mà miệng có mùi vị gì được...nhận thức được đến đó là tỉnh.
    Phải cố lên thôi, xin việc này, học hỏi bạn bè này, làm ra một ít tiền đem về đóng thuế cho bố mẹ này, mua một con xe phân khối lớn để đi du lịch này, thế rồi con sẽ..trở về.
  9. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Độc thân cũng là 1 thú vi đó , vì vậy mà nhiều thanh niên trẻ ở châu âu có tỉ lệ độc thân cao hoặc là lập gia đình muộn
    Suy cho cùng , mình cũng giống bạn , độc thân , ko ng yêu , suốt ngày học hành công việc chiếm hết rùi , quay ra thấy mình có 1 mình ko à .Ngày cuối tuần ng ta đi chơi có đôi , đi chụp ảnh này nọ , mình cũng đi chơi nhưng mà là đi với bạn bè , vẫn vui chán
    Rong chơi đã , những tháng ngày độc thân cũng đáng ghi nhớ lắm đó nha
  10. hannibalmk_hn

    hannibalmk_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    me too ...

Chia sẻ trang này