1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như các a con zai enjoy cái csong độc thân hơn chị em phụ nữ thì phải
    Với hầu hết chị em, sự cô đơn chết người và đáng sợ lắm.
    Ngày xưa, khi công nghệ, Internet còn chưa bùng nổ như bây giờ, cả 2 giới khi cô đơn đều thấy trống trải, lại ngồi viết thư không thì đạp xe lượn đường (đấy là nghe kể lại thế).
    Còn ngày nay, khi Internet đã quá đỗi quen thuộc, khi mà ai trên tay cũng lăm le 1-2 cái di động thì chuyện cô đơn có vẻ hơi xa vời với các anh (tất nhiên k fai tất cả). Còn chị em chả thể như anh em, chả thể cứ buồn là rượu, thuốc là, là bar pub, là chạy ra mấy khu đèn đỏ để ngắm nhìn cho thỏa "nỗi niềm". Nói như thế để hiểu rằng, các chị các em khi "còn" độc thân thì thấy "thấm thía" hơn các anh em nhiều. Nhất là khi cái từ "còn" không phải do thân chủ tự nguyện muốn nữa ...
    Đúng như ai đó đã nói ở trong đây, hôn nhân như 1 cái restroom, ng ở ngoài thì muốn vào mà kẻ ở trong thì nằng nặc đòi ra. Hôm nọ đi cà phê với 1 chị đã có gdinh, csong của chị k fai quá khó khăn nếu k muốn nói là quá đầy đủ vậy mà...chị vẫn thấy nhạt, vẫn thấy chồng chị k iu chị như trước nữa và chị ước được Tự do như trước đây. Còn tôi 1 kẻ ở ngoài WC đang chuẩn bị muốn vào nhưng nghe chị nói xong cũng thấy băn khoăn lạ. Vẫn biết, đó là quy luật của cuộc đời, ai cũng phải trải qua nhưng sao thấy khổ vậy nhỉ. Có thể bạn cho tôi là bi quan nhưng tôi không cho tôi là 1 kẻ có cái nhìn tăm tối với cdoi. Chỉ đơn giản tôi mắc bệnh hay suy nghĩ lung tung, hay thắc mắc, hay thích đưa mọi thứ lên bàn cân để rồi xuề xòa cho qua vì "bụng bảo dạ" chả có cái gì tuyệt đối trên đời này.
    Thôi, đi lạc đề rồi. Không nói nữa vậy...
  2. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    độc thân, là khi vi vu khắp các con phố Hà Nội...
    Hình như trời bắt đầu sang thu....
    Qua Hoàng Diệu, vòng Phan Đình Phùng, tạt ngang Chu Văn An, về Hoàng Hoa Thám.....
    đi để cảm thấy mọi thứ hối hả trôi,
    đi để tìm một bình yên tràn về .......
  3. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đặc biệt: thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09
    6789 lộc đủ phát mãi Tương truyền ai được cầu hôn trong hôm nay sẽ hạnh phúc viên mãn suốt đời
    Tớ xin cầu hôn tất cả các cô bé nào còn độc thân trên này ha
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có thật không hả ấy? Vụ cầu hôn ấy, tớ tưởng 6789 là san bằng tất cả chứ nhể?
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    oái. thế cầu hôn là phải con trai cầu hôn ạ. thế con gái cầu hôn có được không ạ. để em còn cầu hôn.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em lắc ki định cầu hôn ai đấy? Có câu nào hay không, gợi í cho chị với. Chị cũng đi cầu hôn
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em đang hỏi bên f69. hì hì
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Độc thân.
    Là khi mình nhắn tin cho một người chỉ để đỡ cô đơn mà "nó" kòn ko thèm nhắn tin lại.
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Độc thân là một điều thú vị nhưng không thanh thản ...
    Vì sao thế nhỉ?
    Mệt mỏi với những câu hỏi? bao giờ thế?...
    Thật á, không có ai á ... không tin.
    Mệt nhỉ?
    Đáng lẽ sẽ thật thanh thản, không vướng bận nhưng những câu hỏi kia mệt mỏi
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    trả lời bác thứ bảy. vì hôm nay thứ sáu nên em đi cầu hôn mod rồi. chúc bác vui vẻ và được người khác đồng ý cầu hôn.

Chia sẻ trang này