1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn sở thích lang thang vào đây à. Trong này toàn ba thứ tâm sự não nề thôi, em đọc in ít thôi kẻo lại mụ hết cả đầu ra đấy. Chúc anh thì anh xin nhận, còn mừng thì chẳng thấy mừng đâu cả
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Cuộc sống cu?a a bạn thật thú vị
    Hay dưới con mắt cu?a ke? lạc quan thi? tất tha?y mọi thứ đê?u thú vị?
  3. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    9/1/2008
    Mai mày đi sinh nhật với ai? Còi à? Nếu đi với người yêu nó rồi còn gì? Hay rủ Kitxu đi cùng.
    Ơ hay nhỉ? Từ bao giờ đi sinh nhật phải đi hai người thế nhỉ? 18 năm 87 tháng sống trên đời rồi lần đầu tiên nghe thấy luật này?
    Thực ra thì đi hai người bao giờ cũng tốt hơn dưng mà biết làm sao được. May mà Hà Nội mấy hôm nay trời ấm áp hơn mấy hôm trước không thì mỗi khi ra đường lại lỉnh kỉnh nào khăn, nào áo, nào mũ, nào tất ngắn tất dài, nào găng tay, nào áo khoác,.... hic. Mà điên nhất là thấy mấy đôi trời lạnh cứ phong phanh phóng vèo vèo ngòai đường.
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này nhiều nắng. Nắng khẽ lùa qua mái tóc em. Cái nắng thất thường mà ngày xưa em hằng ao ước. Cái Nắng thêm cái gió, cái sương như ru người vao cõi mơ..................( Tiện thể mượn chut ghi nhật kí riêng nha )]
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều tiếng Tàu quá, giờ nghe tiếng Anh cũng chuyển thành tiếng Tàu, yêu luôn cả cái mặt ngu ngu của các em người Tầu, yêu luôn cả cái giọng ngân nga như cố tình kéo dài của em bán cơm người Tàu....t s..n, nếu bọn TQ không lấy Trường Sa nhà mình thì chắc tớ cũng phải vác cưa đến department của một em Tung Của nào đó quanh quanh đây mất. Ôi...
    P/S: Các bạn cứ spam thoải mái, tớ chẳng tiếc ( có phải của tớ đâu mà tiếc, nhưng mà đừng tâm sự não nề quá nhá, sống nó phải đen tối một tí mới vui vẻ được )
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lại mơ...
    Nắng ru tôi vào cánh đồng ngô trong cuốn truyện tôi vưa đọc. Tôi thèm được nằm trên bãi cỏ ngửa lên nhìn trời, và reo lên kira kira............Cửa sổ phòng lại mở toang, cũng tốt vì hôm nay trời nắng. Nắng chiếu vào trang sách kira kira. Gió tự đâu khẽ lật qua mất trang sách của tôi. Giở lại vậy. giá mà tôi cũng redo được tất cả mọi thứ tôi đã làm. ..........không thể vì thời gian không quay lại lần thứ hai. Hương cốm???? Mùa đông và hương cốm????
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    (Mình rất thích đọc sách, đi tìm một cuốn sách mất cả ngày trời. lướt web tìm thấy nhưng ko in được. Cho mình hỏi ai có nó thì cho mình mượn với :Biên niên sử Galicia-Volhynia) Lại mơ nữa, lại mơ nữa................... Lang thang hoài cả phố Đinh Lễ, dạo một vòng Bờ Hồ buồn ngủ nhưng chi nghĩ tới quyển sách mới mua ko kìm được mình. Gặm nhấm một lúc bị bà chị mắng mỏ ghê gớm đành fải lật đật đi ngủ ..............Sáng hôm sau choàng thức dậy muộn học, chạy lạch bạch va fải một cánh tay. Chưa kịp nhìn rõ của ai ........... bất lịch sự...........vội vã chạy .................
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Nằm còng qeo trên giường tận 18 tiếng đồng hồ . Ngủ và tỉnh mơ mơ màng màng .
    Ngày ...
    Lên mạng cũng chẳng có ai để ý đến vì thứ 7 vắng hoe
    Sét : " Lủi thủi " vào blog
    Ngày ...
    Vẫn thế , chân đau tấp ta tấp tểnh nên đã đỡ hơn , cứ lê lết ra đầu ngõ có món trứng vịt lộn và cháo . Phát chán .
    Ngày ...
    Cứ đi làm bình thường , chỉ ngồi ở văn phòng thôi , sử lý bao việc một ngày
    Ngày ...
    Vẫn như mọi ngày trước đó
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 09/01/2008
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Tớ có ba tin mới: Môt tin vui và hai tin buồn.
    Tin vui là tớ vừa được 90/120 điểm Toefl, tin buồn là tớ vừa mất 20 đô vì làm mất thẻ phòng của khách sạn. Vậy là theo kế hoạch, tớ sẽ đi chu du vòng quanh Châu Á cho đến tháng 8,9. Và sang châu Âu sau đó để đi học tiếp master, rồi sang Mĩ làm Ph.D ( bắt đầu mơ quá lố rồi, tớ không thích cắm mặt vào máy tính, tớ chỉ thích chơi, thích đú đởn, thích tiền, thích gái đẹp) , hà hà, vậy là tớ sẽ lượn đủ các nước. Chia vui với tớ đi..tớ không khoe đâu, mà tớ vui thật, nhưng quanh tớ là cái cái floor vắng như chùa Bà Đanh, tớ muốn hét lên mà dek có đứa nào nghe. Ahhhhhhhh...
    Thêm một tin buồn là tớ dek..biết thế nào đễ giẫy khỏi Singapore bây giờ, giờ mà chuồn đi thì tớ chết chắc, nó phạt cho tớ lệch mặt ra thì thôi vì công ty tớ đang tập trung vào thị trường Việt Nam, và chỉ có vài đứa Viet Nam ở đây, giờ mà chuồn đi thì mất mặt quá, mà chuồn muộn thì tha hồ đóng tiền phạt vì tớ kí với công ty 2 năm lân. Ôi đời, sao không có niềm vui nào là trọn vẹn vậy ta...( bắt chiếc chứ "ta" của mấy em gái Viet Nam bên này ).
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa trôi qua, sắp đến cuối tuần rồi. Chết thật, chẳng hiểu mình làm việc chăm chỉ kiểu gì mà suốt ngày cứ mong chờ đến hết giờ làm việc ( để mọi người ra về cho mình làm việc tiếp ), cuối tuần đi đánh cầu lông với bọn đa chủng tộc kia.
    Mà kể cũng lạ, hết ngày, hết tuần, hết tháng, hết đời. Hết là xong, xong là chẳng còn gì để lại. Người ta ra đi, cát bụi trở về với cát bụi, dẫu cuộc đời có hưởng thụ khác nhau đi như nào chăng nữa thì rút cuộc đến cuối đời, người giàu, người nghèo cũng như nhau tuốt, chỉ một nắm xương vương vãi lại. Sinh khổ.
    Thi thoảng tự hỏi cái xã hội mình đang sống đây là xã hội kiểu gì. Đi ngang dọc chẳng thấy bong dáng thằng cảnh sát nào, không đánh nhau, không chửi bới, không ồn ào, người người cứ thế cắm mặt mà đi, cắm mặt mà làm. Họa chăng đi nữa thì thi thoảng rủ rê nhau cuối tuần, cuối kì đi ăn uống cũng để nhằm tăng tính đoàn kết, gắn bó nội bộ công ty. Cái gì cũng trở thành chuyên nghiệp hết cả, đến cả nụ cười. Ở nhà, tớ ra ngoài đường thì phải thủ sẵn con dao, hoặc bét ra cũng phải có cái roi kẹp vào yên xe. Còn ở đây, ra ngoài đường thì thủ sẵn nụ cười, cười chán miệng thì nói xin lỗi, xin lỗi chán xong thì nói cảm ơn. Nói đến kiểu cười lại nhớ đến bác B, thoáng nhìn qua cái mặt Tàu ngố ngố, trông rất hiền lành và hài, bác này mà đi đóng hài thì rất hợp, nhưng rồi sau này mới biết bác học Toán Cambridge ra. Hiểm thật, biết xong thông tin đó, tự dưng nhìn nụ cười của bác ấy mình lại thấy rờn rợn. Cái gì cũng chuyên nghiệp hết cả rồi.
    Có vài dòng nhìn đời một cách phiến diện thế, thực ra cái gì cũng có hai mặt cả. Cuộc sống xấu hay đẹp tùy theo cách mà ta đón nhận hay cảm nhận được nó. Đôi khi cũng phải phiến diện tí để biết mà phòng đời.

Chia sẻ trang này