1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại một người chỉ muốn mình làm bạn, làm anh zai, làm partner, haizzzzzz. Lại bước tiếp thôi
  2. khanhdong11

    khanhdong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mình cũng ôm cái máy tính. 1 ngày đến 18h ở bên cạnh nó í chứ. Độc thân mà.
    Mọi người độc thân khác có quan tâm thì ghé qua trang của mình nhé: http://Socola.vn. Vì nó mà đến giờ chả có thời gian kiếm anh nào, hic
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    2.36 am / 08 / 2009,
    Đêm xuống trời lạnh ghê gớm....con đường lát toàn đá sỏi, men theo những hàng cây cao vút ...giờ thành thói quen, mỗi lần rảo bước như vậy lại phải kèm theo mấy điếu thuốc, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, ấm hơn.
    Hôm nay đi chơi với mọi người thật vui. Cứ mỗi năm, lại có những người cũ về, và người lại sang, lại nhập học, lại bạn bè mới, "vật vã trở về, vật vã ra đi". Cái thành phố bé tí này, chẳng nhiều sinh viên Việt Nam, mọi người như sống trong cái làng nhỏ, ai cũng biết ai, thi thoảng có làm điều gì thị phi thì cũng lại 1 đồn 10, cả làng đều biết, biết rồi lại có chuyện tiếu lâm.
    Sang đại sứ qua''n hát karaoke chán chê đến nửa đêm, cả bọn lại lếch thếch về campus nấu cháo gà, quây quẩn bền mấy cái bàn gỗ, con trai, con gái ngồi xen nhau. Phải công nhận là rất ấm, tán đủ chuyện trên giời dưới biển........
    ....em ấy cứ dựa vào mình, chân thì kê sát, kể ra thì cũng ấm. Trời lạnh thế này, người ta dễ cô đơn, dễ cần một hơi ấm. Biết là em thích anh rồi ...tán anh rồi...chẹp, nhưng giờ già rồi, không con trẻ trung nữa, chỉ dựa tạm thế này thì được, đi xa hơn thì không được nữa nhé. ..thôi, tiệc tàn rồi, về nhà, lại vác đàn ra tỉ tê một tí cho đỡ buồn. Mai lại bắt đầu ngày mới, thế nhé.
  4. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Anh thích ăn socola hãy gửi socola đến cho anh
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    4:59 pm / 08 / 2008. Bạn - Tập 1
    Đi tập về, mệt vãi chưởng. Dọc đường suy nghĩ về bạn.
    Bạn lần đầu đi nước ngoài, ra học vài tháng.Bạn đến chơi, quên thẻ, vay vài trăm e. Không phải là nhiều, nhưng với cuộc sống sinh viên thì cũng không phải ít, cũng chẳng do dự gì cho bạn vay, với lời hứa, ừh, bao giờ về, tao chuyển lại cho mày ngay.
    Bạn về, cũng chẳng nhắn lấy một câu. Nhắn bạn, bao giờ trả được tao thì nhắn lại để tao còn check. Bạn chuyển hay không chuyển, bạn cũng chẳng nhắn lại một câu cho có tình. Lặn mất tăm.
    Thought A:
    1. Bên này, bạn bè, dù chỉ một chút quan tâm cũng thấy quí trọng. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng tình nghĩa, cách cư xử với nhau còn quan trọng hơn.
    2. Bạn chẳng giầu, bố mẹ già rồi, vợ thì sắp đẻ, lương nhà nước chắc cũng chẳng bao nhiêu. Chi tiêu mua sắm gì thì cũng phải tính toán, hứa với bạn bè thì phải giữ chữ tín.
    Thought B:
    1. Bạn, lần đầu tiên ra nước ngoài, hết Paris, rồi lại đến Milan, thích mua sắm. Ai lần đầu chả bở ngỡ, being crazy khi nhìn thấy dòng sale off 50%, 70%....Đi rồi, mấy khi có dịp quay trở lại, chịu khó bỏ tiền, mua, vừa rẻ lại vừa tốt hơn mấy thứ hàng Trung Quốc ở Pakison...thôi thì mua cho bố mẹ cái này, cho vợ cái này...(có điều vào hàng với bạn, chỉ thấy bạn thử đồ cho mình...)
    2. Thấy bạn khá giả, mỗi tháng cả nghìn, bạn bè thân tình, mượn một chút thôi, sau này tao giả, không sớm thì muộn. Một vài trăm..,có đáng gì với mày đâu....
    3. Vợ sắp đẻ, bố mẹ già, công việc, luận văn ngập đầu, hẳn rất bận bịu....khất hứa vài hôm cũng chẳng nghĩ gì hẹp hòi đâu...
    -------------------------------
    Conclusion:
    1. Đôi khi , mỗi người, ai cũng có sai lầm. Rộng lòng một chút, trước tiên là tốt cho chính cuộc sống của mình, sau đó là cho những người xung quanh.
    2. Phải cẩn thận, bạn bè, muốn giữ tình cảm lâu dài, chuyện tiền nong là việc hết sức ngạy cảm. Lần sau, rút kinh nghiệm.
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    10 / Augus / 2008 - Tiền
    Tiền là gì ? Tiền là thứ đem lại cho con người ta nhiều thứ, cái gì không thể mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Tin là thế, ngoại trừ gia đình và tình yêu. Tiền không mua được, nhưng vẫn có thể dùng tiền để đập tan đi tất cả, kể cả hai thứ kể trên.
    Mỗi lần, cứ đến cuối tháng, nhận tiền lương, lại cười, nửa cười, nửa mếu. Hơi chua chát, tiền càng nhiều thì càng chát. Chả cần nhiều thế này...chỉ cần một thứ....
    Thôi, cũng chẳng suy nghĩ nhiều về nó. Hôm nay vậy là interview xong rồi nhá, lại "tạm thời" chấm dứt những ngày sinh viên nhá, giàu to rồi. Đến interview thì cười nhăn nhở, nó nói một câu lại ngắt lời nó một câu như chỉ sợ nó không cho mình nói.
    Đầu tiên là một chú lít đơ, mặt tròn xoe, nhà ngay cùng phố với mình, thao thao bất tuyệt. Sau đó đến một chị Hr, áo cổ xẻ sâu hun hút, chả muốn nói gì, vì cứ nhìn mắt chị là thế nào lại cũng phải tia chéo phát xuống dưới. Blah blah một hồi, chị offer một mức lương rất bèo bọt, rất sinh viên. Về đến nhà, mệt rũ,đang ngồi viết cái mail cảm ơn nịnh nọt thì nhận được reply, gấp 3 lần số offer, há há, giàu rồi, tiền ơi là tiền.
    Còn một điều, ... anh cứ ngỡ tìm được rồi, nhưng hình như không phải. Lại ăn dưa bở.
    Kí tên: Độc thân nhưng lắm tiền
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ bác bị ngộ độc tiền rồi. Nguy hiểm
    Mình cũng độc thân, cũng thấy chênh vênh, thấy "Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn, cùng với tôi về..."
    Nhưng không có nhiều tiền nên nỗi buồn tăng gấp đôi
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    khà khà ko ngờ trong này cũng có nhiều người độc thân như tớ nhỉ
    Có khi nào trên đường đời tấp nập anh nhẹ nhàng chợt đến bên tôi ôi cái ngày đó là bao jờ í nhỉ
  9. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh ko thích nhẹ nhàng đâu..anh chỉ thích mạnh bạo thôi .. đàn ông mà lại Nếu em muốn thì sẽ có lúc trên đường đời tấp nập..anh cố tình đâm phập vào em Đồng ý thì pm cho anh điểm hẹn đới
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Èo sợ bác này thía, vái bác em lượn luôn

Chia sẻ trang này