1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Uầy, cậu đã đọc "Truyện của Pi" chưa. Tớ suggest cậu quyển này nhé, tớ chẳng phải là đứa lười đọc truyện, nhưng riêng với quyển này thì tớ đọc đi đọc lại ít nhất 3 lần rồi. Có rất nhiều ý nghĩa học được từ nó, mà lại rất hài hước và kịch tích. Đọc đi nhá, không chờ tờ về tớ bán rẻ lại cho.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là..hít tóc con gái. ( Tớ cá là con trai đứa nào cùng vậy ). Đôi khi đi làm, chỉ mong cái tàu điện nó chật tí, cho mình đứng cạnh em nào thật gần, giở trò 35 bằng cách hít hít tóc em í và đoán xem em ý dùng loại dầu gội đầu nào. Chẳng biết các em í có ngửi lại được mùi của mình không , cơ mà khứu giác rất quan trọng trong việc loài người "hấp dẫn" nhau đấy nhé.
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ đứng gần sát fải 1 em lâu ngày ko gội+lấm chấm sương mai trên tóc thì làm sao Ít ra cũng fải soi kĩ rùi mới tiến đến... "hít" chứ
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Pm: Dạo này tớ mới đọc chuyện for children. Chẳng biết có fải la nuối tiếc một tuổi thơ đã qua không nữa. Mất đi rồi người ta mới thấy nuói tiếc mà....Rùi lúc nào vìa bán rẻ cho tớ cũng được. Hết tiền túng bấn là tình trạng thường xuyên của tớ........
    Lại mơ..............
    Số là chẳng hiểu vì sao dạo này tôi hay mơ mộng đén thế. Hôm qua lại mơ thấy người ấy, vẫn yêu thuêong mình vẫn bên cạnh mĩnh vẫn cùng mình lươt qua những biển trời thơ mộng. Thôi xa quá rồi.............Nếu Trái đất có tròn thật thì một ngày nào đó tôi lại gặp anh ấy.
    Hôm nọ lượn qua góc phố Bạch Mai dạo một hồi tìm thấy mỗi hai cuốn sách..............Nghiền ngẫm suy nghĩ..................hỏi sao trái đất lại có những dòng sông uốn khúc để mỗi lần qua lại đôi bờ sông lại quạnh vắng như dáng bạch dương ***g trong bóng trăng thu................
    Thu..........Ikiko đẹp như một áng tóc mền.........
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng ghê. thế thì bao jờ tớ mới được mua rẻ quyển sách của cậu đây......................
    Lại mơ...............
    Bữa trước về thăm cơ quan cũ............. thấy buồn vì papa bị đau mắt ..............thấy buồn vì ai cũng mới..............thấy buồn vì vẫn lẩn khuất một thói đấu đá ích kỉ ti tiên, hằn học nhau như thế..............
    Bữa trước về thăm cơ quan cũ.........thấy buồn vì việc không thành................thấy buồn vì được ít tiền..................... thấy buồn vì vô số thứ.................trở lại Hà Nội lật đật sang phố kiếm ít thuốc trừ sâu mới ra nhưng chẳng thấy............1 Thằng cha nào đó ở Viện nhìn khá quen bảo mình: thuốc này quê em thiếu jf mà lặn lội lên tận đây.........Có lẽ nó chẳng biết mình đã xa cái phòng nghiệm nồng nặc mùi êtylic ấy từ lâu rùi..................Buồn miên man..................
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 10/01/2008
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    No quá, chẳng biết từ hồi sang đây mình tăng được bao nhiêu kí rồi. Cả ngày làm việc rồi lại về ks, tiền cho fitness thì dek đủ, chỉ nghĩ ra được trò chống đẩy và tập bụng trên giường :D.
    Gái Sing trông thật..chán đời, chắc tại là do ăn nhiều quá. Đủ các loại thức ăn. Mỗi ngày lại ăn một nơi, mỗi bữa lại ăn một món, ăn xong cũng đek biết mình đẵ ăn cái gì, chỉ biết là ăn được, mà nếu không ăn được có lăn ra chết chắc cũng chẳng biết mình chết vì cái của nợ gì.
    Ở Sing thì chia làm hai loại quán, quán trong nhà ( điều hoà mát mẻ, gái xinh phục vụ ) và quán ở ngoài trời. Tất nhiên là những thằng culi như tớ thì chỉ có thể ăn ngoài trời.
    Nói ngoài trời thì cũng không hẳn đúng, đơn giản đó như một cái nhà mái vòm, to thật là to, treo đủ quạt quần quay tít thò lò nhất là trong những buổi trưa nóng nực như hôm nay. Cũng chẳng khác gì mấy quán bình dân nhà mình, nếu gọi là..siêu thị quán bình dân thì chính xác. Chui vào đó, Tây, Ta đủ cả, cứ thế xếp hàng, cứ thế ăn..mà tớ đồ ra mấy đứa đi gọi món thì đến 5/10 đứa cũng dek biết là món mình gọi có vị gì. :)).
    Thôi, no quá rồi, tớ đi pha cafe đây, ăn nhiều quá đúng là khổ sở, mắt thì chĩu lại, chỉ muốn ôm em nào xinh xinh ngủ thì thích phải biết.
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng hiểu được thế giới này không fải là một mầu hồng.................
    ...........Hôm nay trên xe buýt gặp một cô bé xinh ghê. Da tráng môi hồng, thân hình thon thả với những vòng 1 2 3 cân đối...........ước ao ............ước ao..............mình được xinh như cô ấy nhưng khổ nỗi đó cũng chỉ là ước vọng viển vông không thành sự thật...................mà xinh đẹp thì cũng để làm jf có lôi ra mà gặm nhấm chống đói qua ngày được đâu.
    ...........lại nói về vẻ đẹp.............có người hỏi tôi thích đi đâu nhất ở Hà Nội tôi nói: tôi thích thăm Văn Miếu nhất. Nhưng.......... đáng buồn thay.............. như bạn biết đấy Văn Miếu là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. Trương Đại Học cổ kính biểu tượng của kinh đô ngàn năm văn hiến. ..................Xót xa thay..............người ta tống tất cả những jf được cho là "truyền thống" vào trưng bầy ở đấy, biến nó thành một cái showroom cho mấy bọn ngoại tộc đứng lố nhố ngó nghiêng...................
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 10/01/2008
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Anh ơi! Anh thích nghe nhạc rì..
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xem hồ sơ của ảnh thì tớ đoán anh thích nghe nhạc pop hiện đại. Khá jống tơ, tớ thích rockballad.
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hơ, giờ mới để ý cái hồ sơ...Nhưng anh này toàn thích nghe nhạc nước ngoài.Mình lại thích nghe nhạc Việt.Đơn giản vì học dốt tiếng Anh

Chia sẻ trang này