1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khác. Tớ hoàn toàn không thích con trai hít tóc sờ tóc hay làm bất cứ điều jf với mái tóc của tớ. Bố tớ hôm sờ tóc tớ. bị tớ mắng cho............. Chẳng hiểu sao lại như thế nữa, có lẽ tại đơn jản chỉ vì tóc tớ không đẹp, khô, chẻ,3 ngày gội một lần hoặc lâu hơn............................
    Chia li là điều chẳng ai mong muốn trên đời hoặc là có lẽ như thế thôi.........tớ ghét nhất là chia li ............nỗi buồn li biệt luôn là một nỗi buôn dâynhựng cơn sóng ngầm............từ bé tới lớn.....tớ đã fải trải qua nó 3 lần ........và mỗi lần đều la một thách thức.........
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 10/01/2008
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nói trò 35 thì hít tóc chỉ là một ví dụ cho có vẻ ta đây lãng mạn thôi. Còn 35 thì đủ thứ trò...cơ mà thi thoảng cũng bị 35 lại đấy :D
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Trò 35 của cậu chắc nhiều ghê nhỉ...........Mà câuhịnhthù thế nào mà lại bị35 thế????????? .......................Hẳn tớ không lãng mạn rồi...........
  4. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Con trai trích dẫn thơ Tagore ... Cũng đáng để ngoái nhìn! Hè hè
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy để lừa tình đấy. Đừng có cả tin thế
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ mà bất cứ ai, thậm chí bất cứ sinh vật nào trên trái đất này đều có, đó là cái TÔI. Họ tự nhận thức về bản thân mình, tự đặt những câu hỏi về mình, về mối liên hệ của mình với thế giới xung quanh. Ngay cả những thằng ngu nhất như mình giờ đây cũng đang được soi sáng bởi cái TÔI đó.
    Đọc bài của một thằng ku đi du học bên box duhoc mà thấy buồn cười. Mk, thằng nhà quê lên tỉnh có khác. Nó bảo rằng nó đi khám bệnh, đi ăn nhà hàng, ho một cái là bác sĩ phải sợ, hỏi bác sĩ, yêu cầu phục vụ như là bố tướng đại vương?.rồi tự đi đối chiếu với tình cảnh ở nhà. Ts thằng ngu, nó tưởng nó xì ba đồng bạc bố thí của bọn Mĩ cho nó là nó có quyền vác đi hạnh họe những ông bác sĩ mà lương bằng nó + bố nó + ông nó công lại chắc, để mà đem cái quyền hạnh họe người khác phục vụ nó. Nó có hiểu được là sau lưng nó, người ta phì cười vào cái vẻ mặt ngu dốt của một thằng An Nam mít không đây ( đừng hiểu cách dùng từ này là tớ nhạo bang Việt Nam bây giờ nhé ).
    Đó là gì, vì sao lại thế ??? là vì nó có cái TÔI giờ đây lớn quá. Cái TÔI ở nhà khi ra ngoài đường chỉ bé bằng con kiến, người khác ho cái là rúm vào, giờ sang đây, thấy người khác nhường nhịn mình, cái TÔI đó được dịp lớn tướng lên. Vớ vẩn.
    Ai cũng có cái TÔI, và cái TÔI đó phải được tôn trọng cho dù bạn nghèo, bạn giầu, hay bạn ở bất cứ địa vị nào trong xã hội.
    Ai là người tôn trọng cái TÔI đó ???
    Trước hết là chính bạn. Bạn không tôn trọng bạn thì còn nói người khác tôn trọng mình thế nào. Tôn trọng mình là gì ? là hiểu về giá trị mình có, là làm tròn phận sự nghĩa vụ của mình, là phải hiểu rằng mình là ai, là gì trong xã hội này. Thêm nữa, là phải làm cho người khác tôn trọng mình. Không nhất thiết mình phải làm giám đốc, lương phải cao, nhà phải đẹp, nhưng mình phải làm tròn bổn phận của mình ( và làm chăm chỉ, tất nhiên người ta bảo là nghèo đi với hèn, nhưng tôi tin là bất cứ ai nhận thức được điều đó và làm được thì sẽ chẳng thể nghèo được ). Rồi còn gì ??? Mình không tôn trọng người khác, thì người khác làm sao tôn trọng mình, làm sao nhận được sự tôn trọng của bất kì ai khi tưởng rằng mình có tí tiền là đi ngông nghênh ngoài đường, tưởng mình đi Mĩ là làm bố thiên hạ. Nhầm To.
    Tôi hiểu vì sao đa phần người Sing đi ra ngoài đường luôn tôn trọng luật pháp và mỉm cười với những người xung quanh, đó là vì họ tôn trọng bạn và muốn bạn cũng đáp trả lại họ sự tôn trọng của mình cho dù bạn và họ chẳng hề quen biết gì nhau.
    Khi tôi đi qua tầng bảo vệ hàng ngày, cho dù vào sáng sớm, hay trở về nhà lúc đêm khuy. Điều làm thấy tôi cảm thấy dễ chịu nhất là nụ cười của các bác bảo vệ người Ấn Độ, Trung Quốc. Một nụ cười dễ chịu như khiến tôi đang có những người thân xung quanh mình.
    Khi tôi đi cánh cửa và được một người bạn mở cửa trước cho mình. Một lời cảm ơn cùng nụ cười và ánh mắt đáp trả khiến tôi cảm thấy mình thật được tôn trọng ở đây.
    Đôi khi tôi bị lấn át bởi sự tự tin và sự thông minh của Chairman ngay cả khi người đó mỉm cười, hỏi chuyện ăn ở, sinh hoạt, tiền nong chi tiêu trong những ngày cô đơn này. Nhưng tôi hiểu rằng đó thực sự là một cách quan tâm rất nhiều đến những nhân viên cấp thấp như mình. Và tôi cũng hiểu là tôi cần phải học rất nhiều để luôn giữ được sự tôn trọng của những bạn bè xung quanh mình.
    Giờ đây tôi cũng hiểu tại sao kể từ khi sang đây, hết thảy mọi người đều hỏi tên tôi và họ rất cố gắng phát âm thật chính xác từ đó mặc dù không dễ dàng gì. Tôi cũng hiểu vì sao manager của tôi, một người biết 3,4 thứ ngoại ngữ lại luôn hỏi tôi nghĩa tiếng Việt của những câu nói thông dụng, cũng như ông ấy là người phát âm cả họ lẫn tên của tôi một cách rõ ràng nhất.
    Khi bạn tôn trọng mình, nghĩa là bạn đã ý thức được về mình, bạn biết bạn phải làm việc gì và làm như nào để đạt được những giá trị tốt nhất mà một con người có thể đạt được. Chết là hết, chẳng còn gì mang theo, ngoại trừ chính những giá trị bản thân mà mình để lại cho những người xung quanh.
    P/S: Chỉ là lý thuyết suông thôi, có ai đó hiểu được ý tớ thì hiểu, ngay cả tớ cũng dek mình lúc phiêu phiêu nửa đêm này đang viết gì đâu S
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em có thế này là có quá nhiều rồi em.
    Nhưng cần phải biết sử dụng đúng cách
    Chúc luôn vui nhé
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chậc, thế nào là đúng cách huh bác ???
    Con người ta cũng phải có phần nổi loạn, phần vở vẩn chứ. Bác định chỉ em chết già trong bộ đồng phục, suốt ngày comple, cavat, đi đứng cứ phải ngó bốn phía, làm gì cũng phải chú ý quan sát, thấy gì cũng phải học...thế thì chẳng mấy chốc em tổn thọ thôi.
    Bác ạ, ở đời em ghét nhất đứa nào cứ tỏ vẻ ta đây...nhưng bên trong thì chỉ có trời biết, đất biết, ta biết thôi.
    Thôi thì bác cứ để em xả stress với mấy dòng chữ vớ vẩn này nhá. Em nói rồi, em dek thích dạy khôn ở đây, đứa nào thích dạy em thì đừng nói gì, cứ lẳng lẳng mà đi thôi. Em chẳng cần bác dạy em, vì quanh em có đủ rồi ạ.
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra không jống mình lắm...............Nhận ra không ngông cuồng nổi loạn..................Nhận ra không được tôn trọng..................Bản thân cũng chưa bao jờ tôn trọng mình......................bản thân cũng chưa bao jờ chịu luồn cúi nhưng cũng chư bao jờ chịu nỗ lực...........Bản thân chưa biết mình sẽ thuộc về đâu.............Tài sản chẳng có gì..........Chỉ có một năng lực bẩm sinh trời cho...............Tự mưu sinh...............Hèn và nghèo...............chưa bao jờ biết so sánh..............Học xã hội học nhàm chán............vì lại gặp fải chính mình..............
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn giỏi thế, đi guốc trong bụng người khác

Chia sẻ trang này