1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng là để gây chú ý đấy!Đừng có thật thà quá thế!
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    độc thân cái hay thì ít cái dỡ thì nhiều
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bật mí thêm là bác này yêu ai thì cực chung thuỷ và đẹp giai, nhất là từ sau khi ăn kiêng và tập thể dục thẩm mỹ, a nhể
    đẹp trai gần bằng ng yêu em
  4. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/01/08
    Hôm wa đi xem bói thì đc phán rằng "Bỏ ngay đi nhá!" Nghe cái VD của thầy "Lấy nhau 3 tháng thì chồng bị tai nạn sắp chết òi" cũng sợ sợ. Ơ nhưng mà chắc j đã lấy nhau đc đâu mà lo, hờ hờ.
    Hôm nay lại xem bói nữa! Phán rằng "Tốt nhất trong số đã chọn" Ui chả hỉu ra làm sao nữa.
    Mai lại đi xem lần chót.
    Mừ cái topic này thành của chung òi, làm mình cũng hứng chí nhảy vào đây bon chen viết nhật ký. Hí hí
  5. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    BUỒN................
    Thầy jáo địa Lý của tôi 1 lần chê bai câu thơ của Xuân Diệu. Điều đó làm tôi nhơ mãi.
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn
    Ban đầu tôi cũng cho là phải. Đời này thiếu jf cái khiến cho ta buồn. Đơn jản như mất tiền, người yêu bỏ, mất việc, bố mạ mắng,...........Nếu cao siêu triết học hơn thì buồn vì một cánh hoa rơi lạc vào dòng xoáy, hay một ******** mỏi cuối ngày...................Đáng cuời thay, một buổi chiều nhẹ nhàng trong mát đến nhường thế mà lại buồn.
    Sau dần cũng thấy mình rơi vào tình trạng hâm dở đó. một buổi chiều nhẹ nhàng, không jan thoáng đãng như hôm nay cũng làm cho tôi buồn................Chẳng hiểu được nữa............Hay cơ thể muốn jảm cân......Không biết các bạn có biết không chứ buồn là cách jảm cân hiệu quả nhất đấy.
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    To towlm: Tớ chỉ nói cho riêng tớ thôi.
  7. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại dạo một vòng Bờ Hồ. Lòng nặng trĩu những suy tư. Mua một cuốn sách viết về Giucốp. Vốn là tớ yêu văn học Nga, đơn janr chỉ là thế thôi........Bây jờ tó vẫn bị ám ảnh bởi định nghĩa về lòng yêu nước của I-Li-A-Ê-Ren-Bua..................vẫn thói quen thường lệ: mua một cuốn sách dạo một vòng bờ hồ bắt xe bus số 09 đi về. Nhưng hôm nay có cái jf khang khác..............1 nỗi nhớ từ sâu thẳm bật jậy..............jẫy đạp làm tớ đau quằn qoại...................Dừng trước chỗ người ta căng rạp thấy măt mũi cay sè ................ có lẽ thấy lời hàt buồn quá .................... if i lose you................( hero)
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác ời, làm gì có cái gì mà chỉ toàn cái hay chứ. Tốt xấu đều có cả, quan trọng là thái độ và cách nhìn nhận của mình nó thế nào. Nếu bác cần em cũng có thể kể ra cho bác một tá lý do là sống couple nó có những vấn đề gì
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em Việt, thể dục thẩm mĩ và ăn kiêng ăn thua gì. Anh tập thể dục nhịp điệu thôi, với lại ..XXX nhiều nên nó gầy đi đấy.
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phù, thư giãn mà tận hưởng tự do đi chứ bạn. Hà nội mấy bữa nay trời chắc lạnh lắm nhở. Tha hồ mà mát mẻ, chẳng bù với chỗ tớ đâu, cứ mỗi ngày cuốc bộ đi về tổng cộng 2km, mồ hôi chảy ròng ròng. Đừng lăn tăn thế nữa, còn nếu có lăn tăn thì kiếm đại lão nào mà đi chơi cùng

Chia sẻ trang này