1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bói ra ma quét nhà ra rác thôi :)).
    Thầy bói xịn đây, bằng cấp đàng hoàng. Có thời giờ rảnh chụp cái bàn tay rồi post lên đây tớ phán cho. Không tin cứ sang box hỏi đáp là biết tiếng bạn ngay
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    oh,my god! Đúng một tuần nay rùi Hà Nội vẫn nắng. Nắng như trong cái bài Summer mà tôi gửi đường link cho bạn í. Bạn bảo thích piano mà. Nhưng hôm nay thì trời trở gió rồi, yêu quá thế mới là mùa đông chứ...........lòng thấy vui biết bao...........
    Có người nói qua những ngày mưa ta thêm yêu những ngày nắng nhưng riêng tôi thì lại thấy : qua những ngày nắng ta mới biết thêm những ngày bấc já chớm đông.
    Tiếp tục nha, .........................
    Nhớ một thoáng xa xăm của Hà Nội, góc phố rêu xanh ôi nhớ..............Tôi không được diễm phúc sinh ra ở Hà Thành nhưng tự bao jờ tôi đã coi nó như quê hương thứ hai của mình rồi. Đứng trước Hồ Gươm, tự chất vấn lòng mình sao cảnh vật ở đây quá đỗi cô đơn. Một tháp rùa, một thấp bút,một tháp Hoà Phong. Một bưu điện, một deawoo,một Hàm Cá Mập...............Chỉ có con người là không cô đơn giữa đất trời. Một cặp tình nhân, Một đôi vợ chồng, Một đoàn du khách ....................Thấy tội lỗi trở về nhà,.....................
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 14/01/2008
  3. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy diễn đàn, thấy đứa nào đứa nấy nói hoàng Sa- Trường Sa sôi nổi lắm. Cũng hay nột vấn đề nóng.
    Hoàng Sa - Trường Sa các bạn có biết đó, vài nước chúng nó đang tranh nhau chảy cả máu kia kìa (tôi koái xem mấy vụ đấu đá này lắm), trong đó đương nhiên là không hiếu fần của Việt Nam, một đứa bé mới lớn tập tành bon chen......nhưng đứa trẻ này lại mồ côi vì thế có khóc cũng chẳng đòi được miếng ăn khi công lí thuộc về kẻ mạnh. Tôi thì tôi chẳng bênh Việt Nam, thời ông Duẩn chảng tự rước cọp về nhà còn jf. Thôikhông jữ được thì cứ cho nó đứt đi khỏi lằng nhằng, đấu tranh để làm jf, để sức mà gây dựng cơ đồ,quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn cơ mà.
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn chuyện chính trị !
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người nói : giá mà có người ngồi sau ôm thì có thể đi đến chân trời góc bể
    cô đơn mà buồn mà lặng lẽ thế....
  6. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần ai bàn bạc
    chưa được nói thì nói
    chưa được phát biểu thì phát biểu
    nhật kí mà
    giải tỏa đi chứ
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn viết nhật ký rất hay,cũng muốn đóng góp 1 bài.
    Có lẽ cùng quan điểm với bạn,đúng có lẽ mình là người xấu thật,giả dối vô cùng là giả dối,nhưng tự cảm thấy mình có gía trị vì không giả dối với chính bản thân mình.Bạn mình từng nói,vì mình nhìn thấy quá nhiều điều xấu xa của xã hội nên mình mất đi cái thiện cảm đề nhìn vào mặt tốt,chẳng nhé mình lại giống Hoàng trong đôi mắt ư.
    Không đúng,có lẽ mình cần một cái gì đó để có thế nóic ho mình biết rằng cái tốt ở đâu.Xã hội nó phơi bầy thế mà,
    Dạo này 2h sáng mới mở cửa vào nhà,mẹ kêu gào con gái đi chơi đêm,nào có được đi chơi,làm việc đến 12h đêm rrồi,trên đường về anh em họp nhau làm chén trà đá ở Hàm cá mập cho vui,ngắm đời ngắm người đi lại ngắm các thói hư tật xấu ở đời.Hôm nay thế đã rảnh viết tiếp .
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ Bẩy
    Đau quá là đau, chân tớ giờ bị sưng một cục ngay đầu gối rồi. Chán không tả được, thế mà tối nay vẫn tập tễnh đi chơi :D.
    Cả đêm qua gần như không ngủ được một chút nào. Kể ra thì tớ cũng đúng là thằng điên. Cuối tuần người ta giành cho nghỉ ngơi thì mình lại cày hung hục, thức khuy học hành với niềm sung sướng rằng ngày mai mình sẽ được ngủ đã mặt?.Vậy là 4 giờ mới thèm đi ngủ?.5 giờ lò mò dậy ra MRT sớm để đi đánh cầu lông với mấy thằng bạn cùng công ty.
    Mịa, nhìn bọn Sing sống sướng thật. Đi đánh cầu lông thôi mà sân, lưới, đồng phục, vợt..cái dek gì trông cũng chuyên nghiệp như vận động viên nhà mình. Trong khi thằng nhà quê như tớ mới sang dek có gì..đến cái quần đùi cũng dek tử tế, đi chân đất, cầm vợt mượn, nhìn bọn nó cặp kè với mấy đứa bạn gái mà nghĩ tủi. Thôi thì kệ bố chúng mày, đồ chúng mày chúng mà cứ dùng, đồ tao dek có nhưng tao vẫn đánh ngang ngửa được chúng mày, tao có tinh thần dân tộc muôn năm :D.
    Kể ra thì tớ cũng đánh ngang ngửa thật đấy, chỉ mỗi tội sau mấy cú ngã cùng với việc đi chân đất thì giờ chân phải tớ sưng lên một cục, híc híc, đánh như trâu, mồ hôi đầm đìa, nhưng mà đánh xong thì được cái ?.mấy em Sing cứ nhìn trộm mình, hè hè?anh nhà nghèo, dek có tiền đâu, nhưng nhìn thì các em cứ thoải mái :D ( j/k, dek có đứa nào thèm nhìn tớ, vì bọn con gái Sing ở đây kiêu lắm, nhà giàu xe hơi, gốc > Sing chúng nó mới nhìn, còn tớ thì dek có gì cho chúng nó liếc nửa con mắt cả ).
    Tập xong về nhà?nhầm đường mới nhục tập hai. Căn bản đi tàu, tớ vừa đừng, vừa ngủ, thế là theo bản năng vận động, tớ đi theo đường đến công ty?híc, mất tiền ngu mới đau chứ.
    Đảo lại, nhìn thấy cửa hàng cắt tóc, chui vào xử lý cái đầu tổ quạ, chờ hết lượt này đến lượt khác, ra vẻ rất lịch sự..phải tội sắp đến lượt mình thì mới để ý là ở đây phải mua thẻ rồi mới cắt?lật đật đi đổi tiền thì ko có ai đổi cho, toàn từ chối khéo. Ở đây họ quan niệm đổi tiền là việc ko thích thì phải. Thôi, ko đổi thì thôi, tớ về nhà ngủ, tóc để nó sống đến mai cũng được.
    Về đến nhà, chẳng ăn gì được vì mệt quá rồi. Đủ sức giặt cái áo ( tớ nghèo, ít áo lắm, bẩn cái nào là gần như phải giặt ngay, không thì chỉ có nước mặc lá chuối đi làm thôi ). Xong, với tay cầm nốt tí lương khô còn lại, vừa ăn, vừa ngủ. Lần đầu tiên biết thế nào là mơi kể từ khi sang đây. Mơ ..được nói tiếng Việt. Híc, nghe thì buồn cười thật, mà sự thật là thế. Ít ra tầng làm việc của tớ trên công ty chẳng có ai là người Việt cả, suốt ngày nghe tiếng lẫn lộn, chui vào tai trái, lọt ra tai phải, nghe nhiều đến phát điên luôn.
    Tỉnh dậy lúc 4 giờ,?đờ đẫn một chút vì thấy xung quanh mình chẳng có ai. Giá mà?
    Khi ra nước ngoài một thời gian, mọi người đều gặp phải một việc là sốc văn hóa. Tớ thì không biết diễn ta việc đó thế nào. Chắc là sốc liên tục nên chẳng kịp để ý, so sánh. Có điều kết bạn với mấy thằng khác, đôi khi ăn nói cũng phải nghĩ. Mấy thằng người Sing ở đây quả thật rất thông minh, được giáo dục tốt, them cái mind set khác nhau, đôi khi chúng nó cũng làm mình sock. Nghĩ buồn buồn, ở nhà mình bá vai bá cổ với mấy đứa bạn trai gái cấp II chẳng sao, giờ sang đây bạn bè làm việc, nói năng gì cũng phải uốn lưỡi vài lần.
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ Bẩy
    Chiều tối nay tớ đi City Hall shopping. Mục tiêu rõ ràng là mua một cái ví cho mẹ tớ. Không đi chơi tối thứ Bẩy, ra ngoài cho thoải mái. Ở nhà cuối tuần nhiều quá, lại nghĩ lung tung, giở thói bệnh tật.
    Phew, sau gần 3 tiếng rạc hai cẳng chân quanh Sun Tech, quay lại City Hall..rồi lại quay lại phía Sun Tech mà vẫn thành công công. Thấy cửa hàng nào bán túi cũng mò vào, việc đầu tiền là xem nó có sáng màu không ?" mẹ tớ thích màu sáng, túi có sang trọng không, rồi..cuối cùng là lật mác và vỡ mộng, cái túi khoảng 5M thì còn mua được, chứ lên S$600 thì tớ chỉ có nước cười trừ, mấy em bán hàng cũng biết ý thế nên cả hai cùng cưởi giả là, chẳng hiểu các em ý nghĩ gì trong bụng khi mà thấy toàn khách hàng là con gái đi vào, có mỗi thằng con trai đầu tóc bù xù, áo quần nhà quê, mắt thì đảo 360 độ như chuẩn bị trộm gì thì trộm ngay vậy.
    Tối thứ Bẩy mà chẳng có em gái nào bên cạnh thật buồn tẻ, đi mãi khát khô cả cổ họng rồi lại mất tới S$6 trong Starbucks, đắt lòi mắt mà không thấy xi nhê gì, lần sau đi sẽ nhớ thủ chai nước lọc đi, phải vài lần mất tiền ngu như thế mới khôn ra được, mà tớ chẳng hiểu từ khi sang đây ăn tiêu kiểu gì, mỗi ngày cứ S$30, ăn thì toàn cơm bụi bình dân, 2 đô 4 món, còn lại chẳng biết tiền nó lặn đi đâu, có lẽ là toàn tiền trả phí ngu.
    Được cái tối nay tớ cũng được mở mày mở mặt, ở nhà quen nhìn các em xinh đẹp ngoài đường, sang đây mới đi quanh quanh công ty và hotel, đã vội phán gái Sing xấu và béo. Nhưng giờ qua Sun Tech mới thấy dân xì tin của Sinh nó như nào. Chà, mô tả như nào nhở, mùa này Sing bắt đầu nóng lên, mà mốt các em là cứ phải quần thật ngắn?nhìn hai cái chân ..híc, cứ thế này thì mắt mình lại tăng số mất, chưa kể còn đang bị loạn thị. Giờ mắc cái tật, ở nhà thấy gái xinh là nghắm chân, giờ sang đây, gái xinh, gái xấu, miễn là mặc quấn ngắn là anh nghắm tất, miễn là chân đẹp. Trông cách các em trò chuyện, trao đổi cũng có vẻ pro hơn xì tin nhà mình, hay là do context nó khác, nên mình lại ngưỡng mộ chúng nó quá nhở. Nhưng bọn này cũng có bệnh..đó là bụng. Xì tin hay đi làm rồi đều mắc bệnh ăn lắm, mà toàn ăn đồ béo, cũng chắc trách được khi đi đâu cũng thấy quán ăn, rồi thì la liệt các món. Thành thử, bụng các em ấy , đa phần trông như là được 3 tháng rồi ấy, hự?mà vẫn quyến rũ lắm?trông thế cho nó người nhớn.
    Thôi, tớ đi làm việc tiếp đây. Chúc mọi người ăn chơi cuối tuần vui vẻ nhá.
    P/S: Ah, có bạn trai nào hỏi tớ về công việc bên này. Tớ không dùng được YM thường xuyên do công ty không có cho dùng, về ks thì toàn 1 đô 10 phút, đỡ không nổi. Có thắc mắc gì các bạn cứ đặt câu hỏi, tớ rất welcome bạn bè bên này, đặc biệt là các em gái. Chẹp, các chị em sang đây mau mau với tớ, cho cái bọn gái Tung Của nó lác mắt ra về độ xinh của con gái Việt Nam, mà có gì thì cho tớ hưởng ké với.
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT................................
    Mắt anh nâu một vùng đất fù xa
    Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ
    Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ
    Giữa Vô cùng Hoang vắng giữa cô liêu...................
    Đôi mắt là cử sổ của tâm hồn. Em yêu anh ư chưa bao jờ em nói thế. Em chỉ nói em lạc vào đôi mắt của anh. Mắt anh là khoảng xa xăm, là mê cung huyền bí, và cũng la ánh mặt trời đem cho em niềm tin vào cuộc sống. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, em đã biết em thuộc về anh, đôi mắt biết cười, đôi mắt làm trai tim em đau đớn. Rồi khoảnh khắc đó qua mau. Em nhận ra anh cũng đang nhìn em, em thảng thôt jật mình quay ngoắt đi để rồi nuối tiếc. Em không biét giờ anh đang làm jf. Nhưng em mong anh mai jữ đôi mắt như thế nhé anh

Chia sẻ trang này