1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chà, lại thêm một bạn gái nữa. Topic này sắp bị nữ quyền lấn chiếm tới nơi rồi.
    P/S: Tớ vừa đi cắt tóc về, ăn cắp của công ty 2 tiếng buổi trưa lận. Sang UOB Central mua một quyển sách, hè hè, mất có 15 đô, sau 2 tháng trả lại nguyên vẹn được trả lại 9 đô, xuống Raffles MRT cắt tóc mất 10 đô, đi ăn Pasta mất thêm 10 đô nữa, híc, tiền không có mà đi ngông nghênh như đại gia, ăn tiêu bạt mạng...khốn thật.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    13-1-2009
    Thêm một ngày nữa trôi qua. Chủ nhật gì mà sao tẻ nhạt quá đi mất. Cả sang lê lết trên giường, hết quay bên trái rồi lại bên phải, lăn mãi mệt quá rồi cũng phải dậy. Phải để chân tay vận động chút gì đầu óc mới tỉnh táo được. Ngủ lắm, ăn lắm chỉ mệt xác.
    Hôm nay là một ngày thất bại của mình. Sang đây rồi mới thấy khả năng tự lập của mình quá là ngu dốt. Cơm nước chưa phải lo gì, chẳng có tủ lạnh, cũng chẳng có lò vi song, suốt ngày phải ra đầu đường xó chợ ăn. Allowance thì cũng đủ cho ba bữa vào nhà hàng, nhưng chỉ sợ đến lúc ốm đau thì chắc đàu rau mà ăn nữa, lại còn chuyện phải để giành dụm, đem tiền về nhờ mẹ đi hỏi vợ cho nữa. Đến là mệt thân.
    Buổi trưa vác xác lên Mustafa centre. Đi mãi mới đến nơi, đến rồi mới lại nghĩ trong bụng, dek hiểu mày vác xác đến đây làm gì ??? Đổi tiền, ăn ??? Quanh chỗ mày ở thiếu dek gì chỗ, ăn cũng ở đó. Thế mày ra đây làm cái gì ??? Dek hiểu mày nữa, buồn chân à ??? Chưa kể, nửa thân bên dưới, cả trước lẫn sau còn đau ê ẩm vì cái trò badminton hôm qua nữa chứ. Thằng thần kinh. Mà rốt cuộc xem mày tiêu được gì nào ? Một cái bánh pizza đông lạnh 7 đô, 1 chai nước cam 3 đô ?" mà phải gọi là cái vại mới đúng. Pizza đông lạnh, mua vì nghĩ bụng nó mua 1 tặng 1, chai nước cam thì nghĩ bụng to thế này, uống cho tiết kiệm, tập thể dục xong tha hồ mà nốc?Rút cuộc pizza thanh toán nó bảo không có khuyến mại..bố chúng mày, thế sao store lại ghi buy 1 get 1, thế rốt cuộc hai cái one này là một à, mị, bọn Ấn Độ này đúng là đáng ghét, nhất là lũ đàn ông, vừa xấu tính, vừa cục cằn. Đem cái pizza lạnh về nhà, hí hửng nghĩ bụng lâu lắm rồi ko được chén pizza ?" món khoái khẩu của tớ, ko có lò vi song thôi thì cứ ăn tạm vậy, dạ dày mình siêu tốt. Ôi thôi, pizza này trộn phomat, them với mấy miếng nấm đông lạnh, ăn bầy nhầy, cứ gọi là thôi rồi. Ai mà nhìn cái cảnh tớ lấy cái tay xé xé, miệng nhoai nhồm nhoàm miếng pizza đông lạnh, mềm oặt, chỉ thốt lên một từ? Tởm?. Mà đúng là ăn tởm thật, mình ko thích từ này mà dùng nó trong hoàn cảnh của mình thì mới thích hợp được. híc, mất gần 1 tiếng mới tiêu hóa được, mẹ ơi, thế này thì năm sau nữa mới dám chạm đến pizza mất thôi. Nước cam ì ạch xách về thì dek nốc nổi. Ngọt như là nước đường, biết làm sao phải giải quyết với nó bây giờ, hay là đem nước lọc rap pha vậy.
    Vậy đấy, đấy là những thứ ngu ngốc thiếu tính toán mà tớ đã và đang làm trong những ngày này. ( thở dài?). Thôi thì ăn tạm bợ qua ngày vậy. Hi vọng về đến nhà, bố mẹ còn nhận ra con. Mà bố mẹ tệ lắm nhé. Tống được thằng con cả đi là coi như xong, chẳng đoái hoài gì nữa ??? Nhất là bố nhé, tối thứ bẩy ngồi uống café nhắn tin cho bác than thở cô đơn tí..vậy mà bác nhắn lại: ?oUh, con uông café tiếp đi?. Bố ơi là bố, ai chả biết giờ này bố vừa đi uống bia về, hoặc đang ngủ, hoặc đang ôm mẹ con xem tivi chứ gì?lại còn thằng ku con kia nữa. Anh mày đi rồi, bao nhiêu tài sàn để lại, mày mà táy máy gì là anh mày về xử đấy. Mày cứ học hanh cho từ tế đấy, đừng có yêu đương vớ vẩn, lo mà thi đại học đi. Mày còn ngu lắm, tuy vậy con hơn anh mày hồi xưa. Mày cứ lo học hành đê, sau rồi đi sang đây với anh mày, anh mày truyền lại kinh nghiệm cho. Anh biết giờ trong đầu mày, cái từ yêu toàn màu hông thoai. Khờ khờ, thôi, cứ cho mày thất bại tí cho gọi là xong giai đoạn quá độ đi. Cứ phải dính thật đau thì con người mới tinh, mới khôn ra được.
    Ôi, sao con vừa ghét, vừa yêu cả nhà thế chứ.
    Chóng hết cả mặt.
    Tập thể dục xong, 10 giờ định đi ngủ sớm để mai bắt đầu 1 tuần mới thì tỉnh dậy bất chợt bởi một cơn mơ. Chả hiểu ban ngày vớ vẩn kiểu gì mà đêm về mơ đánh nhau với một ả ****. Chả hiểu như nào, mụ ấy rút dao ra khi mình phẩy tay bảo mụ ấy biến đi. Híc, giấc mơ này chứng tỏ mình ngày càng hiểu chiến?đến phụ nữ cũng không nương tay nương chân, cơ bản là mụ ấy rút dao ra, chứ không thì tớ cũng để yên rồi. Híc, mơ với chả mộng, thế là đi tong một giấc ngủ ngon của tôi rồi.
    Cái thứ nước cam này rõ là không chấp nhận được. Rõ ràng mình đã pha tỉ lệ 4-1 rồi mà vẫn khó nuốt thế cơ chứ, thôi kệ, càng khó uống càng giữ được lâu. Nếu mà ngon quá, uống ba hớp hết, lại tốn tiền đi mua.
    Tớ biết làm gì bây giờ, à, đi đọc sách tiếp vậy. Rõ ràng tớ đã trở thành một con nghiện sách vở từ khi ở đây, đọc tất cả mọi thứ, tiểu thuyết, sách kĩ thuật, sách xã hội, bảo hiểm, sách xã hội?ôi, tớ sắp ngộ chữ rồi.
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phù, mỏi tay quá. Tầng tớ làm có cái bàn bi lắc, nên cứ tranh thủ rảnh là tớ chạy ra đấy gạ chúng nó chơi. Hôm nào cũng được luyện món này, ở Hà nội hình như trò này thất truyền rồi hay sao đấy. Mấy bữa sang bên này, hôm nào cũng được luyện với các cao thủ...yep, sợ nhất là chơi với bọn Ấn, chúng nó toàn đá hậu vệ rồi móc bóng lên...chẳng hiểu đầu óc tính toán nhanh kiểu gì mà đá như ăn cướp, vèo cái đã thấy hết lượt mình. Đau thật, càng ngày tớ càng thù ghét bọn Ấn Độ.
    Nhân tiện đây tớ đưa ra một chút giới thiệu về công ty tớ ( trong lúc chờ PM ra ). Công ty tớ tên là GEL, là một công ty bảo hiểm sớm nhất của Singapore, xếp hạng ở Singapore thì chỉ sau Prudental thôi. Ngoài ra nó là chi nhánh của ngân hàng OCBC. Nói chung xét về mặt tầm cỡ thì cũng là bậc lão làng trong thị trường châu Á rồi.
    Việc tớ làm thì chẳng có gì to tát cả, chỉ là ngồi đây làm việc, training on-job với tư cách là người chi nhánh Việt Nam, công việc cũng không có gì nặng nhọc cả, suốt ngày ngồi đọc báo, tán phét với các em Trung Quốc thôi ( j/k ). Đùa một tí cho vui vậy thôi, chứ làm việc bên này phải thích nghi nhanh với môi trường xung quanh, kết giao nhiều bạn bè thật tốt, kiểu như người ta vẫn gọi là làm việc trong môi trường quốc tế ấy ( chả biết nói đúng ko, tự bịa ra cho oách vậy ).
    Về lương lậu thì cũng kha khá, so với Việt Nam ( so thế thì cũng chẳng đáng để so ), nói chung là lương gấp đôi một thằng lái tắc xi người Sing, nhưng mà nó còn nuôi vợ nó, còn mình thì sống độc lập chẳng phải nuôi ai cả, nên cũng sống nhần nhã lắm,
    Nhưng nói chuyện lương lậu thì tất nhiên cũng chưa đủ đánh giá về mặt tương lại được. Vì một công việc tốt là phải ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến. Xét về việc này thì công việc này rất tốt, tớ có dịp nhìn qua vào plan phát triển, org map, budget cho Viet Nam market và chiến lược công ty, nên tớ đánh giá là nếu ở đây mình cố gắng thì sẽ có rất nhiều tiềm năng.
    Một chuyện nữa là cách đối xử ở đây. Phải nói công ty thực sự rất chuyên nghiệp, tớ cũng từng làm việc với người thuộc nhiều thị trường khác nhau, Anh có, Mẽo có, châu Á có, thì trong công ty này, mặc dù tớ chỉ đến đây chưa lâu nhưng tớ cảm thấy rất yêu quí mọi người ( e hèm ), học được nhiều điều, cảm thấy mình được tôn trọng ^^, mặc dù tớ còn rất yếu kém, ngoại ngữ chuyên môn đều làng nhàng. Đó là những cảm nhận thực sự từ suy nghĩ của tớ. Cách đối xử của họ làm tớ thực sự phân vân khi tớ có thể đi học tiếp Master bên Bỉ...làm như thế, tớ cảm thấy như nào vậy :)
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Về tuyển dụng,
    Trước tiên tớ xin nói rằng tớ đã nghĩ việc trong một thời gian dài để cày IBT, kiến thức quên hết, nghề lập trình làng nhàng của tớ chỉ gói gọn trong từ "basic Java" thôi. Còn việc profile của tớ, làm với Anh, Mĩ hay chấu Á nói là cho oai thôi, chứ tớ cũng chỉ là thằng học việc, đứng nhìn mót mót từ xa, chứ cũng chưa chạm vào bọn nó bao giờ. Kiếm được profile ngon, tự tâng bốc mình lên, thế là qua vòng loại hồ sơ.
    Nghe req thì rất kinh, nào là xxx năm kinh nghiệm, thông thạo cái A, cái B..thực lòng tớ chỉ có khe khẽ chạm vào chúng, chứ gọi là prof thì 10 năm nữa tớ cũng ko dám nhận ( 10 năm nữa chắc tớ dek làm nghề này ). Nhưng vì profile ngon nên tớ qua được vòng gửi xe.
    Vòng hai là phỏng vấn qua điện thoại, hai người, một PL người TQ, một em học NTU bên này làm assitance cho market Viet Nam. Tất nhiên là bác PL nói thì tớ ko nuốt trôi nổi, bọn TQ nói tiếng Anh cũng trọ trẹ chẳng kém dân mình. Hai thằng trọ trẹ nói với nhau qua điện thoại thì chỉ nghe như chim kêu vượn hót thôi, chưa kể tớ dek biết gì, hỏi A tớ trả lời B, hỏi A lần nữa, tớ trả lời C...hờ, chán , dek hỏi nữa. Cuối cùng nó hỏi tớ, có muốn..hỏi gì không ? Tớ bảo...tớ biết tớ dek biết trả lời...mà ko phải vì tớ dek biết, tớ quên...hờ hờ..quênnnnnnnnn...rồi tớ bảo có kết quả gì thì đưa nhanh nhanh, chứ có nhiều công ty khác nó cũng đang gọi tao, tao phân vân nhắm...Nói thế nó giật mình, đến chiều thì nó gửi kết quả bảo tớ pass. Xong vòng hai.
    Vòng ba là đến văn phòng, lôi cái đề Java ra test, thực ra là kèm cả tí kiến thực về lập trình web nữa, mà cái món đó..tớ cũng quên, câu nào tớ làm được thì làm, còn ko làm được thì để đó, hoặc vẽ voi vẽ vượn vào, hết giờ đàng hoàng ra về, ko có nấn ná. Có nấn ná cũng biết là tịt rồi, nghĩ tiếp cũng dek được. Về. Tớ đoán là vòng này tớ làm được 1../3 hoặc 1/4. Vẫn pass.
    Vòng bốn là nói chuyện với trưởng phòng đại diện. Cứ tưởng là nói với các em xinh tươi, nào ngờ đến nơi, đập vào mắt là một bác vừa béo, vừa hói, theo đúng đặc trưng người Sing...bắt tay..ờ thì bắt tay..hỏi tớ tên gi...hợ..chưa quên với pronunce của dân Sing, ngệt mặt ra dek biết nó hỏi gì, cứ yes yes,...được cái miêng cười rất tươi, mặt sáng sủa , thân hình cân đối, khoẻ mạnh. Chắc thế nên nó thích, nó tuyển luôn. Ông ấy bảo tớ, tao thấy máy ok ( dek biết ok gì ), chứ ko là tao cho máy 5 phút thôi. Hỏi xxx chán chê rồi thì về, biết là pass luôn.
    Khoảng 2,3 tuần ăn chơi bám đít bố mẹ ở nhà, nó bảo đầu tháng 1 làm. Đùng cái nó bảo đi đi...hôm sau đưa luôn cho cái vé máy bay, đá đít khỏi Việt Nam để rồi giờ đây tớ ngồi nghệt mặt ra chờ PM và tiếp chuyện cùng các bạn.
    Thế thôi, chuyện của tớ đến đây là hết rồi. .
    P/S: Đói quá mà dek được về, khổ quá đi.
  5. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/11/08
    Lạnh!!!!!Tối hôm qua còn mặc T-shirt chạy nhong nhong, sáng nay mắt nhắm mắt mở thò đầu ra ngoài thì suýt nữa nghẹt thở vì gió! Chả thích lạnh, mà cũng ko thích nóng. 1 tý nóng 1 tý lạnh thì tốt! Hè hè. Mà hình như nhiệt độ giảm làm tính hâm của mình tăng lên hay sao í. Nhất định là phải vác xe ra đường bỏ cả ngủ trưa, lượn 1 vòng quanh HN rồi lập cập tím tái quay về CQ, xong chả mua đc cái j cả!
    @velocity: đọc mấy bài của bạn (bạn thật đó vì bằng tuổi nhau mờ) xong là mình thấy thèm món đùi ếch tẩm bột rán quá! Vì thấy nhìu ...ếch lắm, nhảy bồm bộp khắp nơi luôn á. Liệu bạn có thể nhốt chúng nó vào 1 chỗ đc ko?
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Àh, ghi nhận ghóp ý của bạn. Tớ cũng chẳng có thói quen nói bậy đâu, nhưng dạo này tớ đang bước vào tuổi lớn, ngổ ngáo tí, không làm bố đời được thì làm Chí Phèo tí vậy. Xả stress thôi mà. Xin lỗi bạn lần nữa nhá ( nhận lỗi chứ ko hứa là sửa đâu :D)
  7. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong buồn cười quá. Bác còn vụ nào không kể tiếp đi.
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Giọng viết của bác này cũng khá funny, rồi sẽ hút hàng như bác Mabư thôi, thi thoảng vào đọc xả xì trét, em là em mến mộ bác lắm í
  9. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hn lạnh lắm í, hay tại em ko có khả năng chịu đưọc lạnh nên cảm thấy thế. Ngày truớc em bảo em yêu mùa đông, nhưng hình như tất cả chỉ là giả dối, em chỉ thích mùa đông bởi đơn giản em sinh vào mùa đó.........
    Thầy bảo thầy ko thích tâm sự sướt mướt, nhưng ai bảo thầy vào đây, thế là "bị mang tiếng " rồi
    Thầy cố chăm sóc cái toppic này của thầy cho tới lúc thầy về, ko khéo sẽ họp đưọc 1 fan club của thầy đấy
    lạnh quá.......
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này