1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đã hoàn thành routine hàng ngày. Lịch trình của tớ mỗi ngày..đều không có gì mới. Sáng dậy lúc 6 giờ, tắm táp, cạo râu..ăn mặc chải chuốt, thu dọn chiến trường trong căn phòng của mình rồi hiên ngang sách cặp táp đến công ty. Bình thường đi MRT ở Sing tầm 8 giờ bắt đầu rất đông rồi. Chẳng khác gì ngã tư sở nhà mình, chỉ khác là ở đây người ta chen chúc xong rồi đứng yên một chỗ im như thóc, còn ở nhà mình cũng chen chúc mà luôn có sự chuyển động, vì thế đi ở nhà tuy hơi khó chịu tí nhưng sinh động, nghe tiếng ồn ào, cảm thấy có sự sống, còn như tớ, lên tầu, lim dim..City Hall?Bugis?Raffles?đó chỉ có mỗi tiếng loa từ trần tầu dội xuống, còn lại hành khách đứa nào biết việc đứa đấy. Chán, chưa kể thằng nào cũng ôm lấy cái tai nghe?một thế giới cô đơn đáng sợ, có chăng toàn do chính mình tạo ra cả. Đến Raffles cuốc bộ 10 phút nữa, có mặt công ty sau 30 phút. Sau đó thì..như tớ đã nói, đọc báo, tán phét các em Trung Quốc, đến trưa đi măm măm, chiều ngồi uống trà, uống café..chập tối đợi hết giờ hí hửng chạy ra đánh bi lắc với mấy thằng Sing, Ấn..hết xiền, đi ăn, về, tập thể dục, học bài, nghe nhạc, nghẻo. Một cuộc sống với chu trình hoàn toàn khép kín, có thay đổi thì chỉ là cuối tuần ngủ nhiều hơn, đi đánh cầu lông, ra công viên, lượn lờ với một cái túi rỗng ( cũng không hẳn là rỗng, nhưng chi tiền ra tí là sẽ thành rỗng ngay, ví rỗng thì được chứ bụng thì không thể rỗng được ). Dù sao thì tháng đầu tiên cũng là tạm thời, nếu quay lại đây, tớ sẽ học đánh nhau, học đánh..piano S nâng cao trình độ cưa cẩm của mình, se tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người giàu cũng các em xinh tươi có hoàn cảnh khó khăn.
    ?.
    Đôi khi thật khó khăn để có những quyết định trong cuộc sống, buồn cười, chẳng lẽ giờ tung một đồng xu lên để nó quyết định đời mình theo A hay B.
    A: Tớ ở lại đây, thành Singaporian luôn. Làm hai năm, sau đó ngồi tính tiếp, đi du học hoặc về cưới vợ ( nếu có ).
    B: Tớ chuồn, tớ chẳng làm nữa, tớ bùng, cùng lắm thì đên. Tính ra mỗi tháng, tớ ăn cắp mất khoảng 5000 đô Sing của công ty. Bùng hả, xì 50% đây. Nếu ở 1 tháng thôi tớ đến được, chứ cho vài tháng thì tớ chỉ có nước bảo bố mẹ bán nhà rồi đi sang nhà hàng xóm lánh tạm. Cứ cho là Tết về, thôi, ko làm, đến 2500 đi, rồi đi học. Tớ có admission đây rồi, chỉ thêm visa là tếch đi thôi.
    Thật không biết phải làm sao nữa. Ở đây họ đối xử với tớ quá tốt, thăm hỏi, mời cơm nước, híc, đi ăn hàng mà đầu thì nghĩ ngợi lung tung. Lần đầu tiên nuốt miêng cơm vào bụng cảm thấy khó trôi thế, chẳng hiểu mà họ biết trong đầu tớ có suy nghĩ đó thì họ sẽ nghỉ về người Việt Nam thế nào?nhìn vào cái timeline của project để go live cho Việt Nam market, tớ hiểu là tớ?gánh nhiệm vụ nặng nề như nào, giờ tớ chuồn, đảm bảo cả công ty sẽ ghét nhà mình từ trên xuống dưới.
    Mà nghĩ thì tớ cũng phải học hành nhiều nữa chứ, ba chữ cái abc trong đầu làm sao đủ tiền nuôi vợ con tớ sau này được O. Chán thật, chẳng biết phải làm sao nữa. Giá mà tớ có vợ, tớ đã chẳng phải nghĩ nhiều như này?đi XXX luôn rồi ngủ cho thoái mái. Chán thật là chán đấy.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ah, đổi chủ đề tí, than thở nhiều cũng không tốt. Team của tớ có ba em người Tung Của, hai em sắp về nước rồi, vậy là còn lại một em ( xấu nhất, nhưng thế là cũng tạm, có còn hơn không ). Sau một thời gian tiếp xúc, tớ hiểu bọn nó cũng là người S. j/k, Trung Quốc thâm nho cũng là người, Ấn Độ nghèo cũng là người, Indo, Malay bọn chen với Việt Nam cũng là người?human VS human?thật sự tớ thấy quí chúng nó ( trừ thằng Herry, tsn, tớ chưa nghĩ cách gì để quí được nó cả ). Bọn Tung Của như tớ kể lể, chúng nó hay tủ tập ..đến biểu tình bằng tiếng Chinese, nhưng giờ tớ phát hiện thêm một điều là chúng nó tụ tập, để cậy đông, cậy đông là vì chúng nó thiếu tự tin..ta cứ tiến tới tách từng đứa ra mà xử thôi, hà hà?vậy là còn lại một em Trung Quốc thôi :D, thiên thời địa lợi, 1 nhân hòa rồi, thêm 1 nhân hòa nữa là hai nhân sẽ hòa làm một. ( lại over thinking rồi ). Em ấy tên là gì nhở Yu min hay Yu li gì gì đó, anyway tên gì cũng được, tớ rất hay quên tên người quen, đến tên Việt Nam mà tớ còn dek để ý ( serious mistake ). Vóc dáng..bình thường, cao tầm 1.6, khuôn mặt phúc hậu, tròn tròn, ko béo, ko gầy, hành nghề Business Analysist, phạm vi hoạt động cách chỗ tớ 4 m. Không di chuyển nhiều nhưng được cái dễ hòa đồng hơn hai em kia. Được cái cũng duyên, cũng để ý tớ, cũng biết tớ để ý ( giả vờ thế thôi, tớ thì đứa nào chả để ý ). Hôm nay em ý được mình hối lộ mấy cái bánh do bà chị cùng công ty từ Việt Nam mang sang?ăn xong cứ tấm tắc khen, hỏi mình mấy câu ngây thơ, lại còn huých huých tớ nữa chứ. Vậy là xong giai đoạn 1 rồi nhá. Cứ chờ đấy, đợi bọn kia về, em ấy sẽ biết tay, biết chân tớ :P
  3. revival

    revival Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sàng dẶy lượn lơ? blog,thẮy nhưfg dò?ng blast 'Ă?y hành phùc cù?a 1 ng chì,nhf́n tin chùc mư?ng anh,tươ?ng anh và? chì 'àf hành phùc.Hòa ra lài nhĂ?m, chì nhẶn lơ?i ngươ?i khàc,anh trai buĂ?n khù?ng khiẮp.
    VĂfn cứ phà?i chùc mư?ng chì và? chia sè? với anh.
    Đòc 1 cĂu chuyẶn thẶt hay trĂn blog chì Trang Hà,"'Ă?u gẮi tay Ắp"...
    Hà? NẶi mẶt ngà?y giò rèt....
  4. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió velocity83 ạ, tớ bị stress mới kinh chứ. Tớ đang không biết làm sao để lấy lại thăng bằng và refresh lại cái đầu của tớ đây. Mọi khi tớ chỉ cần đi chén cái gì đó, chạy loăng quăng một lúc là hết ngay. Khỉ gió.
  5. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé, hic
    Thầy đúng là thầy...
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mợ chúng mày chứ. Phát âm đã đek chuẩn rồi lại còn nói lắm. Cái dek gì cũng mới, hỏi khái niệm A thì nó đưa ra khái niệm B, hỏi quanh quẩn hoá ra vấn đề chỉ như 1+1 = 2, sao không nói đơn giản mịa đi từ đầu cho xong. Cứ doạ nhau. Bực quá rồi đấy.
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi vì tớ nói bậy. Phải tội ngày xưa tớ thi kinh tế chính trị chục lần không qua. Giờ bắt tờ nghe bọn Asian giảng giải về insurance business, híc, tớ chết đây cho nhẹ.
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
  9. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chết thật lịch sử của mình càng ngày càng kém fải cấp tốc tu luyện thôi. Hôm nọ nhẩm nhẩm tính mới biết còn nhớ có 3 sứ quân thời hậu Ngô, hôm nay lại nhẩm nhảm tính còn nhớ mỗi một tên , đấy là chưa tinh cũng quên luôn cả tiểu sử của ông........................trời ơi tôi fải làm thế nào đây............................
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nữa, cứ hôm nào về cũng mệt, chạy sang đường ăn một tí rồi chạy về khách sạn nằm lăn lóc. Mắt trĩu lại, tai thì cố dỏng lên nghe mấy bài hòa tầu của Pizza ( Mozart chứ, đói quá nên đánh nhầm hết cả rồi), kết hợp với kiểu hát Opera, nghe như thánh kinh ấy.
    Dạo này tớ bị lăn tăn kinh khủng, đầu cứ vẫn vương mãi về chuyện đi hay ở lại Sing. Hôm nọ thì các xếp rủ ra bến cảnh ăn nhà hàng Việt Nam, hôm nay thì BK lại sang gửi cho mình wireless usb của Singtel để vào mạng vì biết ks mình ở ko có wireless, Lili thì hứa cho mình mượn thẻ thư viện quốc gia, 19 lại cho move sang phòng đôi tốt nhất của khách sạn. Điên cả hết rồi, thế này mà nghỉ thì tha hồ đền tiền. Cứ mỗi ngày gần 100 đô tiền ở khách sạn, allowance, ticket, s-pass, health, insurance, chưa làm ra đông nào mà thế này thì đến làm cả nhà sạt nghiệp ra mất. Đi hay ở đây, trời ơi, ai giúp tôi với. Tớ gần như sắp phát bệnh lên vì suy nghĩ nhiều rồi.
    Chưa kể hôm nay còn đi khám sức khỏe, xét nghiệm HIV nữa, híc, thế này ÁIDS luôn đi cho nhẹ đời, làm gì cũng đỡ phải lăn tăn, e dè, chết sớm để còn chóng được nghỉ ngơi. Nhưng đừng ai bảo tớ ra đường lao đầu vào xe, hay nhảy xuống sông nhé, chết thế hèn nhát lắm ( chưa kể đau nữa ), chết thì cũng phải hiên ngang một tí cho bạn bè, người thân đỡ xấu hổ ( chất vì ết cũng có thể xem là hiên ngang S ), các bạn yên tâm, dương tính hay âm tính tớ sẽ report đầy đủ, nếu chẳng may mà HIV thật thì tha hồ mà tâm sự. Mà tớ chẳng tin, đường sống tớ vòng đủ một vòng, bất tử luôn hà hà?
    Được velocity83 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 17/01/2008

Chia sẻ trang này