1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí độc thân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi velocity83, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bố lại gửi thư sang kể chuyển ở nhà. Đợt tới có người mang máy ảnh sang, vậy là tớ sẽ có tool để chụp ảnh và khoe lại với mọi người. Đọc xong thư cảm thấy buồn buồn, bố mẹ lo lắng cho tớ và thằng em lắm. Sang tận nhà người ta để nhờ mang đồ, trong khi tớ ngồi bên này đang chẳng biết có nên quay về và đi học tiếp không. Mới kiếm được vài đồng tiền vặt đã để bố mẹ phải nai lưng ra để đền công ty rồi. Làm mà chẳng chịu suy nghĩ tính trước gì cả, chỉ khố bố mẹ. Rồi cả thằng em tớ nứa, năm nay nó thi đại học rồi. Giờ có ba người trong nhà, mỗi mình nó, chẳng hiểu sao lại bập vào một em gái người Thanh Hóa học bên Ngoại ngữ, lại còn hơn nó tới hai tuổi. Tớ không chê người Thanh Hóa, ở đâu cũng có người này người nọ thôi. Ngay cả mình cũng dek ra gì rồi. Vậy giờ đây em tớ nó chẳng nghe lời bố mẹ nữa, nó vốn là đứa giàu tình cảm, bố tớ quí nó nhất nhà, ngày xưa..toàn đem thằng em ra làm gương cho thằng anh. Thế mà chẳng hiểu sao nữa, bố mẹ tớ lo lắng lắm, đọc xong thư của bố mà cảm thấy buồn buồn, giận nó lắm vậy. Con với cái, đẻ nó ra vất vả, nuôi xong lại còn vất vả hơn, thế mà còn không biết làm gì đền đáp, chỉ lo được mỗi bản thân mình mà cũng chưa xong. Bố, mẹ, con nhớ và thương bố mẹ vô cùng.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với anh....
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    AISD - negative. Vậy là không bị ếch, mà mất m..ợ nó cái điện thoại rồi. Thằng lái xi khốn kiếp, nghe mình nói mới đến 2 tuần là nó chài mình đi lòng vòng, mất gần 8 đô, Sing với chả Song, tại mình ngu quá. Cáu tiết, quên luôn cái điện thoai trên xe, hic, nhục một cục, hi vọng tí nữa lấy lại được. Hic, chuẩn bị lên đời iPhone nhở :)), dù sao điện thoại tớ giờ bán cũng chỉ được 300, 400 K VND :D
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trốn việc
    chắc xếp cú lắm oy`
    mình mãi mà ko dám thổ lộ: anh ơi ra tết em nghỉ
    hôm nay chạ thấy ổng đâu
    hình như mình sắp ốm nặng
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Con xe của bác trong avatar trông hoành tráng thật. Tớ ở bên này thấy bọn nó cũng toàn chơi mô tô loại khủng. Mà giá chát quá, công thêm tax nữa, chưa dám nghĩ đến :D
  6. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ Sáu vẫn chăm chỉ ngồi đọc sách đọc vở...đói ra ngoài mua ...kẹo về ăn, lâu rồi không ăn kẹo...đi qua lobby mr Ken gọi vào lấy mấy bộ quần áo đem đi giặt ngoài....thấy một em gái xinh xinh, thân hình kha khá...chẳng biết là người Viêt Nam hay người không phải Việt Nam đây..đang lúi húi với google...
    Hello, what''re u looking for ? ( cười rõ duyên )...
    Lân la hỏi, hoá ra em đi Aroeline từ Malaysian sang đây, qua 1 tuần ở đây, giờ đang lò dò tìm đường về, quốc tịch Philip, đi cùng hai người bạn nữa, 2 gái một trai vòng quanh Châu Á....chẹp, ờ, để đấy anh giúp cho, vứt quần áo một bên, ví một bên vì sự nghiệp đong hàng...Ờh, streetdirectory lởm lắm, không move được cái map nhở, thôi google map nhá, quay sang hỏi Ken ga tầu sang Malay, chẹp, bọn Sing cũng nhợn nhợn, khách ngon thì nó niềm nở, du lịch bụi thì nó cứ vờ ngu ngu không biết...ờh ga Pg Pagar hở..xem nào...thế là chiếm luôn cái máy, vừa giả vờ chăm chú giúp, vừa lân la bắt chuyện...anh dek phải người Sing, anh người Việt 100% đang cô đơn thiếu tình blah blah...anh giúp em vì anh thấy em cool...khổ thân em nó, cứ mấy phút lại phải bỏ thêm 1 đô vào khe để mình dùng Internet...chẹp, ờh, đường đấy rồi nhá...thấy thằng ku to to bước ra..chẹp, bạn giai àh, thế thôi, chán, anh lên phòng đây.
    30am . 10 phút sau...em lên gọi, được rồi, anh cho em mượn máy, thêm cả cục wirless mobile này nhá, mà muộn roài, 20 phút thôi đấy...lại lóc cóc xuống tầng 1...ba đứa lại lúi húi tìm reservation..mãi mà cũng dek được, kệ chúng mày, anh buồn ngủ lắm rồi...anh chỉ polite tí thôi...àh, hoá ra em một mình, còn hai đứa kia là couple, chẹp, khổ thân em !!!
    Xong, lên phòng..
    1 am..điện thoại reo...lại gọi..để anh mày đọc nốt chứ...lại lên phòng cộc cộc...em đứng trước cửa, cười rất tươi..I go here just to say thanks you so much again...anh mày người Á Đông, chứ cái kiểu cộc cộc nửa đêm thế là anh kéo luôn vào phòng rồi đấy...thanks gì mà thanks lắm thế.
    2am..không nghẻo được. Giờ này em đã ngủ chưa nhở. Chắc rồi. Tiếc quá, mai bọn em chuồn về Malaysia rồi, không thì anh còn có thêm trò vui nữa, hờ hờ..lại lặp lại boring weekend..lại badminton nếu còn dậy sớm, sau đó sẽ qua Bugis xem national library...qua mấy cửa hàng sách cũ xem có cái gì thó được không..mua điện thoại..blah blah..cuối cùng qua Geylang..ăn cháo ếch..mà thôi. Chả dại.
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thiên đường là đây. Địa ngục cũng là đây. Tôi muốn sinh ra ở đây và chết đi ở đây....
    Cái thư viện này..to vật quá. Híc, nhìn sách vở ở đây thèm rỏ rãi, nhất là với một con mọt sách như mình. Gái xinh, laptop, food, Internet ...ôi phê thật rồi.
  8. finixiti

    finixiti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho thầy đã lên được thiên đường. Chỉ tội những đứa ở dưới trần gia như em.Cũng bon chen vào topic độc thân của thầy để than về cái cảnh độc thân,muốn đi đâu đó mà chả biét rủ ai,muốn ôm mà chả biết ôm ai,muốn khóc mà chẳng biết khóc xong có ai dỗ mình ko, muốn ăn nhưng lại sợ ăn một mình không nuốt nổi, muốn........
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, nghe kể thì thích thật đấy. Mà em cứ tưởng tượng trên thiên đường có mỗi mình mình thầy ngồi ôm cái laptop, nghắm các em xinh tươi..mà lực bất tòng tâm. Bên trái là hai đứa xì tin Châu Á ôm nhau, bên phải là hai ông bà già ngồi tâm sự....hợ, nhìn bọn xì tin có couple thế, thầy chỉ muốn dùng tay gỡ mấy cái vòng nhỏ nhỏ đeo trên miệng chúng nó ra cho đỡ phải ghen tức, hic hic...
    Chưa kể, tiền giắt lưng, đi sang khu Basah ( ko biết có viết chính xác không ), lượn vào các cửa hàng sách, định mua một hai quyển software engineering mà tiêc tiền, đứng 2 tiếng qua các cửa hàng đó, rồi chạy thật nhanh..kẻo lại vung tay quá trán, híc, hình như mình ngày càng ki bo với chính mình hay sao vậy :((
  10. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè đi làm ra xèng hết cả rồi , mình thì vẫn phá và sau năm nay mới đi làm . 7 Năm ở cái xứ lạnh này chán ốm , mỗi lần về Hà NỘi là lại cảm thấy được lên thiên đường . Hè vừa rồi về hn 2 tháng lên 6kg sang bên này mấy tháng lại về mức khởi điểm , tiền ma'' cứ gửi con vẫn gầy , càng gửi nhiều càng gầy nhiều mình đúng là thằng chẳng ra sao . Ham chơi quá lậy trời năm nay cho con tốt nghiệp , hichic sắp được làm doctor rồi cố lên , vẫn còn thi cử phía trước , mỗi lần mama gọi đt hỏi tình hình thì lại nói dối . Thôi hôm nay yếu đuối lắm mới vào đây tâm sự haizzzz

Chia sẻ trang này