1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ một gã thanh niên hay một cô nàng đỏng đảnh có em út mà dẫn nó đi chơi chưa nhỉ? Thú vị thật đấy!
    Nhóc vừa vào khu vui chơi đã tóm ngay cái xe cút kít (chắc vậy, vì mình biết gọi nó là cái gì, hè) và chạy vèo vèo trên sân, thỉnh thoảng chạy qua cười toét miệng. Ui cha, tự dưng cảm thấy mình oai ơi là oai, cảm giác như đã là một người lớn thật sự!...
    Nhóc nhà mình bụng thật bự (y như bố). Không hiểu từ bao giờ mình đã khoái sờ bụng nhóc! Và cũng từ đó, thói quen sờ bụng bự làm nhiều lần mình xém... chết! Này nhé, nếu sờ bụng bố thì chẳng sao rồi (ai nỡ mắng con gái cưng, mà nếu có mắng mình cũng chạy mất béng rùi!) nhưng chẳng may nếu gặp một người lạ hoắc lạ huơ mà thò tay ra... sờ bụng ngừời ta thì sao nhỉ?
    Đấy, đó mới là vấn đề!
    Ừm, muốn viết tiếp quá nhưng cái font chữ làm mình bực muốn chết...
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, sau khi đi làm việc xong thì lên cơ quan. Riêng khâu tráng phim cũng hơi mất thời gian.... Cuối cùng cũng xong. Một ngày cuối tuần không hẳn vô ích!
    Vào ban, thấy chị B. đang dọn dẹp. Là một sinh viên đang thực tập, lại là em út em ít trong ban, làm sao có thể ngồi im nhìn đựơc. Vậy là giúp!
    ........Không dưng cười một mình. Ừa, vào một ngày đẹp trời cách đây không lâu, sáng sớm mới bò dậy đã siêng năng quét dọn từ trên lầu ba xuống tận dưới nhà. Đến mẹ cũng phải hỏi mình một hai câu gì đó xem mình có tỉnh táo không cơ mà!
    .... Cũng phải tự khen lấy một lần thôi. Ngày nào cũng như ngày nào, kể cả ngày lễ, khi mà con người ta sung sướng dành cho bản thân một kiểu nghỉ ngơi thú vị nào đó, thì mình lại lăn ra đi làm. Biết sao đựơc, những ngày lễ là thời gian mình bận bịu nhất, chạy nhiều nhất, nhưng cũng thú vị nhất, dù đôi khi mệt muốn chết!
    ........hừm, trong ngày "tự hào" giúp đỡ mẹ được chút xíu ấy, đùng một cái, lên cơ quan, cơ quan bị cháy.... Cháy thật đấy ạ! Ngừơi chạy qua chạy lại cứu cháy rầm rầm... Em cảm thấy sốc quá đi bác nhật kí ạ! Cứ làm như em chăm chỉ đột xuất không bằng í!!!! Thề từ nay không thèm chăm chỉ nữa. Nếu không, không biết những chuyện "tàn bạo" nào xảy ra nữa đây.... hic......
    ......Nam mô.... hôm nay mình.... lỡ dại quét dọn cái "ổ chuột" (ban mình đang thực tập ạ).... mong đừng xảy ra sự cố nào đại loại như cháy nhà.... nam mô.....
    ......... ý chà, anh Th. mau đền bù thiệt hại ô nhiễm bụi cho em đi nha. Một nơi "chuột" nhất trong "ổ chuột" yêu thương mình đang thực tập....
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, sau khi đi làm việc xong thì lên cơ quan. Riêng khâu tráng phim cũng hơi mất thời gian.... Cuối cùng cũng xong. Một ngày cuối tuần không hẳn vô ích!
    Vào ban, thấy chị B. đang dọn dẹp. Là một sinh viên đang thực tập, lại là em út em ít trong ban, làm sao có thể ngồi im nhìn đựơc. Vậy là giúp!
    ........Không dưng cười một mình. Ừa, vào một ngày đẹp trời cách đây không lâu, sáng sớm mới bò dậy đã siêng năng quét dọn từ trên lầu ba xuống tận dưới nhà. Đến mẹ cũng phải hỏi mình một hai câu gì đó xem mình có tỉnh táo không cơ mà!
    .... Cũng phải tự khen lấy một lần thôi. Ngày nào cũng như ngày nào, kể cả ngày lễ, khi mà con người ta sung sướng dành cho bản thân một kiểu nghỉ ngơi thú vị nào đó, thì mình lại lăn ra đi làm. Biết sao đựơc, những ngày lễ là thời gian mình bận bịu nhất, chạy nhiều nhất, nhưng cũng thú vị nhất, dù đôi khi mệt muốn chết!
    ........hừm, trong ngày "tự hào" giúp đỡ mẹ được chút xíu ấy, đùng một cái, lên cơ quan, cơ quan bị cháy.... Cháy thật đấy ạ! Ngừơi chạy qua chạy lại cứu cháy rầm rầm... Em cảm thấy sốc quá đi bác nhật kí ạ! Cứ làm như em chăm chỉ đột xuất không bằng í!!!! Thề từ nay không thèm chăm chỉ nữa. Nếu không, không biết những chuyện "tàn bạo" nào xảy ra nữa đây.... hic......
    ......Nam mô.... hôm nay mình.... lỡ dại quét dọn cái "ổ chuột" (ban mình đang thực tập ạ).... mong đừng xảy ra sự cố nào đại loại như cháy nhà.... nam mô.....
    ......... ý chà, anh Th. mau đền bù thiệt hại ô nhiễm bụi cho em đi nha. Một nơi "chuột" nhất trong "ổ chuột" yêu thương mình đang thực tập....
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thầy dạy môn VT (bí mật, hi) rất tuyệt! Tôn trọng sinh viên, phát huy tối đa khả năng tự lập, sáng tạo của sinh viên. Tụi bay cứ thoải mái bơi, khi nào cần thì tao sẽ giúp. Đấy là lời mình nói thôi, chứ thầy là một ngừơi đáng kính, bên ngoài đạo mạo và nghiêm túc. Nhưng chẳng đứa nào thấy thầy xa lạ cả. Rất gần gũi!....
    ...........Ui, tự nhiên nhớ thầy qúa. Hôm trứơc đang "lao" trên đường chợt thấy thầy. Thầy hình như ốm hơn, đen hơn...
    ......... Bữa đó thầy dẫn hơn 100 đứa đi thực tế (dĩ nhiên yêu cầu phải nộp sản phẩm rùi). Một đám lóc nhóc vây quanh thầy "phỏng vấn". Mình đứng rất gần với... cái bụng của thầy. Giời ạ, bi giờ mới phát hiện thầy cũng có bụng rất bự. Một thói quen, chính xác là một thói quen......
    ............... Mình đưa tay ra và xém sờ bụng thầy! Thật may, mình kịp tỉnh giấc một thói quen. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra khi bàn tay của mình lỡ xoa bụng thầy!........Thui, không thể nghĩ xa hơn nữa. Hậu quả khó lường!!!!
    Đến giờ out rùi cơ à!!!!! Làm việc thui!
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thầy dạy môn VT (bí mật, hi) rất tuyệt! Tôn trọng sinh viên, phát huy tối đa khả năng tự lập, sáng tạo của sinh viên. Tụi bay cứ thoải mái bơi, khi nào cần thì tao sẽ giúp. Đấy là lời mình nói thôi, chứ thầy là một ngừơi đáng kính, bên ngoài đạo mạo và nghiêm túc. Nhưng chẳng đứa nào thấy thầy xa lạ cả. Rất gần gũi!....
    ...........Ui, tự nhiên nhớ thầy qúa. Hôm trứơc đang "lao" trên đường chợt thấy thầy. Thầy hình như ốm hơn, đen hơn...
    ......... Bữa đó thầy dẫn hơn 100 đứa đi thực tế (dĩ nhiên yêu cầu phải nộp sản phẩm rùi). Một đám lóc nhóc vây quanh thầy "phỏng vấn". Mình đứng rất gần với... cái bụng của thầy. Giời ạ, bi giờ mới phát hiện thầy cũng có bụng rất bự. Một thói quen, chính xác là một thói quen......
    ............... Mình đưa tay ra và xém sờ bụng thầy! Thật may, mình kịp tỉnh giấc một thói quen. Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra khi bàn tay của mình lỡ xoa bụng thầy!........Thui, không thể nghĩ xa hơn nữa. Hậu quả khó lường!!!!
    Đến giờ out rùi cơ à!!!!! Làm việc thui!
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trong túi chỉ còn 2 ngàn đồng, bình xăng xe đang chạy đã chỉ E. Dĩ nhiên là tấp ngay vào một trạm xăng gần nhất rùi!
    ......... Chẳng hề ngại ngần nói thật to và dõng dạc: đổ cho cháu 2 ngàn xăng. Chú đổ xăng kêu trời: sao mà nhiều thế? Dạ, nhiều lắm, gia tài còn lại của cháu đấy ạ!
    .......... Một bác lớn tuổi đang đổ xăng gần đấy nheo mắt cười. Mấy thằng choai choai bĩu môi. Anh thanh niên áo quần đĩnh đạc nhìn mình rất chăm chú...
    ........... Chẳng là gì cả! Vậy mà đôi khi người ta thích giấu đi những thứ mà người ta tưởng cái đó sẽ làm cho mình hèn đi trong mắt người khác!

    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/09/2003
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trong túi chỉ còn 2 ngàn đồng, bình xăng xe đang chạy đã chỉ E. Dĩ nhiên là tấp ngay vào một trạm xăng gần nhất rùi!
    ......... Chẳng hề ngại ngần nói thật to và dõng dạc: đổ cho cháu 2 ngàn xăng. Chú đổ xăng kêu trời: sao mà nhiều thế? Dạ, nhiều lắm, gia tài còn lại của cháu đấy ạ!
    .......... Một bác lớn tuổi đang đổ xăng gần đấy nheo mắt cười. Mấy thằng choai choai bĩu môi. Anh thanh niên áo quần đĩnh đạc nhìn mình rất chăm chú...
    ........... Chẳng là gì cả! Vậy mà đôi khi người ta thích giấu đi những thứ mà người ta tưởng cái đó sẽ làm cho mình hèn đi trong mắt người khác!

    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 01/09/2003
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cảm thấy chỉ những người đồng nghiệp của mình mới hiểu được công việc bạn đang theo đuổi?
    Nhiều khi thật buồn và cứ thui thủi một mình gặm nhấm niềm vui hay nỗi buồn mà không thể chia sẻ cho ngưòi thân hay người mình yêu qúy!

    Một đòi hỏi quá cao hay ích kỉ nhỉ????
    ........... Đã bao giờ bạn sống trong hào quang thành công nhưng không vui trọn vẹn bởi bản thân luôn dặn đấy không phải là đích đến cuối cùng?
    ......... Đã bao giờ bạn sống trong nỗi buồn tê tái mà không thể khóc được? Hoặc có lúc bạn buồn tưởng chừng chết đi được nhưng vẫn phải dặn bản thân đó chưa phải là đau buồn tận cùng?

    oh, người luôn sống bằng ý chí (có khi tưởng như mình không còn đủ sức để cảm nhận hay chống chọi) thì hạnh phúc hơn chăng????????????????
    chúc mọi người một ngày lễ hỉ hả cùng người thân yêu của mình! he,.........

    hôm nay mình sao thế hỉ!!!!!!!!!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 01/09/2003
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn cảm thấy chỉ những người đồng nghiệp của mình mới hiểu được công việc bạn đang theo đuổi?
    Nhiều khi thật buồn và cứ thui thủi một mình gặm nhấm niềm vui hay nỗi buồn mà không thể chia sẻ cho ngưòi thân hay người mình yêu qúy!

    Một đòi hỏi quá cao hay ích kỉ nhỉ????
    ........... Đã bao giờ bạn sống trong hào quang thành công nhưng không vui trọn vẹn bởi bản thân luôn dặn đấy không phải là đích đến cuối cùng?
    ......... Đã bao giờ bạn sống trong nỗi buồn tê tái mà không thể khóc được? Hoặc có lúc bạn buồn tưởng chừng chết đi được nhưng vẫn phải dặn bản thân đó chưa phải là đau buồn tận cùng?

    oh, người luôn sống bằng ý chí (có khi tưởng như mình không còn đủ sức để cảm nhận hay chống chọi) thì hạnh phúc hơn chăng????????????????
    chúc mọi người một ngày lễ hỉ hả cùng người thân yêu của mình! he,.........

    hôm nay mình sao thế hỉ!!!!!!!!!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 01/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 01/09/2003
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hic, em chi dinh vao nghi''a mot ti''. Nhung khong co'' ai dong cam voi nhung van de em viet ra a?!!!!

Chia sẻ trang này