1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi Trà Vinh từ từ nhocmon sẽ viết chuyển lên nha!
    hic, sao không có ai chỉ cách nhoc chuyển font chữ vậy?
    Hôm nay là một ngày nhocmon vui ơi là vui. Nhoc được tiếp tục cộng tác với nơi nhoc vừa thực tập xong. Và nhoc còn được khen nữa.
    Nhưng nhoc cũng đang tiếp tục cố gắng nữa đây. Bằng say mê, nhiệt tâm của nhoc!... Kết quả này chưa là gì cả!!!!!!
    Ai chia sẻ niềm vui với nhoc không?
    hehehee... Xin đa tạ!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 06/09/2003
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóc nha...chúc nhóc luôn thành công

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhóc nha...chúc nhóc luôn thành công

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  4. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhóc muốn chuyển font sang unicóc thì vào trang web này nè.
    http://www.tinhvan.com.vn
    Ở đây nhận chuyển miễn phí mọi kiểu tiếng Việt (chưa sure lắm)sang unicóc đấy. nhóc cứ vào đó mà tự xử đi nhá.
    Hehe chắc ở cơ quan nhóc rảnh quá nên lên mạng tám hả, đúng là không hổ danh là con gái.......
    Được tatsuo sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 07/09/2003
  5. tatsuo

    tatsuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhóc muốn chuyển font sang unicóc thì vào trang web này nè.
    http://www.tinhvan.com.vn
    Ở đây nhận chuyển miễn phí mọi kiểu tiếng Việt (chưa sure lắm)sang unicóc đấy. nhóc cứ vào đó mà tự xử đi nhá.
    Hehe chắc ở cơ quan nhóc rảnh quá nên lên mạng tám hả, đúng là không hổ danh là con gái.......
    Được tatsuo sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 07/09/2003
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính một chút ở đây nha! Nhoc ko hề lạm dụng máy của cơ quan để tám à!
    chỉ thỉnh thỏang vào ngòai giờ hành chính, nhoc viết bài riêng bằng máy cơ quan cho nhanh, rùi ra ngoài paste lên à!
    Đừng quy chụp con gaí là thế nhé! hiihihii
    A, cam on da chi cho nhoc trang web nay nhe. Hic, nhung nhoc vao ko duoc. Can''t fine... oh, hic....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 07/09/2003
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính một chút ở đây nha! Nhoc ko hề lạm dụng máy của cơ quan để tám à!
    chỉ thỉnh thỏang vào ngòai giờ hành chính, nhoc viết bài riêng bằng máy cơ quan cho nhanh, rùi ra ngoài paste lên à!
    Đừng quy chụp con gaí là thế nhé! hiihihii
    A, cam on da chi cho nhoc trang web nay nhe. Hic, nhung nhoc vao ko duoc. Can''t fine... oh, hic....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 07/09/2003
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Trà Vinh:
    Chủ nhật:
    Liên hệ trường Nông Lâm để đến xã Đôn Xuân viết về vụ "trình diễn rau sạch và an tòan" cho người dân. hừ hừ... cuối cùng cũng không đựơc quái gì vì là ngày lễ 27/7.
    Lên thị trấn check mail, scan hình và gửi bài. Xa thật là xa. Nắng thật là nắng. Hai đứa thi nhau ngủ gật và đổi tài xế...
    Tự nhiên nhụt hết bao nhiêu hăng hái, say mê, nhiệt tình tìm hiểu và viết bài (khao khát lần đi này mình sẽ làm đựơc một việc to lớn nào ý mờ): phim mình dày công chụp, rửa ra trắng trong, chẳng có tấm nào cả... huhuhuu... không lẽ bị tuột phim. No no... mình đã rất kĩ lưỡng trong chuyện phim ảnh cơ mà! Hic, lúc đó chỉ muốn khóc thui (híc, lúc đó không khóc đựơc nhưng cái mặt của mình cũng như cái bị!)...
    Mất một ngày "ăn bờ ngủ bụi" trên thị trấn Trà Vinh. 2 giờ chiều, hai con mệt phờ chạy về Trà Cú, qua xã Lưu Nghiệp Anh phỏng vấn bác Truật (nhà sử học, 73 tuổi đang tham gia Mùa hè xanh). Đường đi xóc và bị cày liên tục. Chụp hình con đường "xấu hại dân" đó để làm tin trên đường dây nóng!... Lại phải hỏi thăm đừơng và tìm tới xã đòan. Không có ai... May mắn vừa lúc đó có hai anh bên xã đòan ghé vào. Gửi xe vào chùa, ở ngay bến đò. Qua đò thật tuyệt!
    Hihi, những bình gốm do bác Truật chỉ cho thanh niên xã làm cũng hay đó chứ. Chuyện sử bác kể cũng hay, nhưng mình nghĩ để viết bài thì chưa đủ. ... Tối tù mù, hai con lóc cóc vác ba lô đi bộ ra bến đò. Nhiều người dân xung quanh quan tâm, mỗi ngừơi hỏi thăm sinh viên MHX một câu, nghe mà cảm động! Hai đứa cùng thống nhất viết về bác Truật nhưng chỉ ở một mức độ giới hạn vì còn rất nhiều vấn đề tụi mình nghe xong thì chỉ có thể sử dụng làm tư liệu mà thôi.... Hai con có vẻ tâm đầu hợp ý! Qua đò nữa. Thật là tuyệt! À, mấy chuyện nứơc ròng, nước lớn làm mình lộn tùm lum. Nước ròng là nước lên hay nứơc xuống nhỉ? (Ai biết hôn, chỉ tui với!)
    Đường tối hù, mấy con muỗi mắt lao vào đèn xe như thiêu thân. Vậy còn đỡ, lao vào mắt ngươi ta thì ai mà chịu nổi cơ chứ! Uyên tung hứng đọc thơ của Bùi Minh Quốc về lá diêu bông. Này nhé:
    Thôi ta chẳng thèm tìm lá diêu bông
    Cái lá vu vơ cái lá phiêu bồng
    Một thời ngu ngơ một thời trả giá
    Cái lá phiêu bồng cái lá không không.
    Ta hái ven đường nụ hoa *** lợn
    Làm thuốc phong trần chữa bệnh nhân gian
    Vĩnh biệt nhé, lá diêu bông huyễn tưởng
    Em cầm che khuôn mặt bẽ bàng!

    Hehehee... đố cô nàng nào mà không thích những câu thơ dễ thương ở khổ một, chắc đang thầm cười anh chàng ngốc nào đó hỉ! Nhưng anh chàng nào đã từng trót khờ khạo kiểu đó chắc cũng khoái lắm mà toét miệng cười với câu thơ ngạo mạn ".....em cầm che khuôn mặt bẽ bàng!" Này, mình cũng đang tức tức á!
    Tối thui mới lết về tới xã Thanh Sơn. Vẫn đón tiếp thân thiện đến thế!... lại cảm động nữa... Nhưng, úi trùi ui, nếu biết sẽ quay lại đây kí túc thêm một đêm nữa với các chiến sĩ ở đây, khi sáng mình giặt đồ cha cho nó xong. Mai lấy đồ đâu ra mà mặc hở trời!...
    Đến giờ của bọn muỗi hút máu nguời rùi đấy ạ! Tay quạt lia lịa chỉ mong đập trúng một gã muỗi nào đó... Chuyện thật cảm động và ngạc nhiên: thiếu nhi Khơme ta học thuộc rất nhanh các bài hát trẻ con tiếng kinh, còn các anh chị sinh viên cũng không khác bao nhiêu: mê hát các bài hát tiếng Khơ, nghe vui đến nỗi mình phát thèm!....
    Đang ăn cơm, các em thiếu nhi Khơme đã tập trung rất đông trên sân nhà. Bọn trẻ nắng khét đầu, đẹt (suy dinh dưỡng) thấy thương, đen trùi lũi nhưng hôm nay cũng rán tắm táp cho thơm tho một chút để ra sinh hoạt với các thầy cô sinh viên. Tiếng hát, tiếng cười rộn vang cả khu... "một con vịt xoè ra hai caí cánh, nó kêu rằng qoác qoác qoác, qoạc qoạc qoạc...."...
    Thông cảm, em muốn cách trình bày cũng đỡ đỡ một chút nên sửa hơi nhiều, bác nhật kí ạ!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 08/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 08/09/2003
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Trà Vinh:
    Chủ nhật:
    Liên hệ trường Nông Lâm để đến xã Đôn Xuân viết về vụ "trình diễn rau sạch và an tòan" cho người dân. hừ hừ... cuối cùng cũng không đựơc quái gì vì là ngày lễ 27/7.
    Lên thị trấn check mail, scan hình và gửi bài. Xa thật là xa. Nắng thật là nắng. Hai đứa thi nhau ngủ gật và đổi tài xế...
    Tự nhiên nhụt hết bao nhiêu hăng hái, say mê, nhiệt tình tìm hiểu và viết bài (khao khát lần đi này mình sẽ làm đựơc một việc to lớn nào ý mờ): phim mình dày công chụp, rửa ra trắng trong, chẳng có tấm nào cả... huhuhuu... không lẽ bị tuột phim. No no... mình đã rất kĩ lưỡng trong chuyện phim ảnh cơ mà! Hic, lúc đó chỉ muốn khóc thui (híc, lúc đó không khóc đựơc nhưng cái mặt của mình cũng như cái bị!)...
    Mất một ngày "ăn bờ ngủ bụi" trên thị trấn Trà Vinh. 2 giờ chiều, hai con mệt phờ chạy về Trà Cú, qua xã Lưu Nghiệp Anh phỏng vấn bác Truật (nhà sử học, 73 tuổi đang tham gia Mùa hè xanh). Đường đi xóc và bị cày liên tục. Chụp hình con đường "xấu hại dân" đó để làm tin trên đường dây nóng!... Lại phải hỏi thăm đừơng và tìm tới xã đòan. Không có ai... May mắn vừa lúc đó có hai anh bên xã đòan ghé vào. Gửi xe vào chùa, ở ngay bến đò. Qua đò thật tuyệt!
    Hihi, những bình gốm do bác Truật chỉ cho thanh niên xã làm cũng hay đó chứ. Chuyện sử bác kể cũng hay, nhưng mình nghĩ để viết bài thì chưa đủ. ... Tối tù mù, hai con lóc cóc vác ba lô đi bộ ra bến đò. Nhiều người dân xung quanh quan tâm, mỗi ngừơi hỏi thăm sinh viên MHX một câu, nghe mà cảm động! Hai đứa cùng thống nhất viết về bác Truật nhưng chỉ ở một mức độ giới hạn vì còn rất nhiều vấn đề tụi mình nghe xong thì chỉ có thể sử dụng làm tư liệu mà thôi.... Hai con có vẻ tâm đầu hợp ý! Qua đò nữa. Thật là tuyệt! À, mấy chuyện nứơc ròng, nước lớn làm mình lộn tùm lum. Nước ròng là nước lên hay nứơc xuống nhỉ? (Ai biết hôn, chỉ tui với!)
    Đường tối hù, mấy con muỗi mắt lao vào đèn xe như thiêu thân. Vậy còn đỡ, lao vào mắt ngươi ta thì ai mà chịu nổi cơ chứ! Uyên tung hứng đọc thơ của Bùi Minh Quốc về lá diêu bông. Này nhé:
    Thôi ta chẳng thèm tìm lá diêu bông
    Cái lá vu vơ cái lá phiêu bồng
    Một thời ngu ngơ một thời trả giá
    Cái lá phiêu bồng cái lá không không.
    Ta hái ven đường nụ hoa *** lợn
    Làm thuốc phong trần chữa bệnh nhân gian
    Vĩnh biệt nhé, lá diêu bông huyễn tưởng
    Em cầm che khuôn mặt bẽ bàng!

    Hehehee... đố cô nàng nào mà không thích những câu thơ dễ thương ở khổ một, chắc đang thầm cười anh chàng ngốc nào đó hỉ! Nhưng anh chàng nào đã từng trót khờ khạo kiểu đó chắc cũng khoái lắm mà toét miệng cười với câu thơ ngạo mạn ".....em cầm che khuôn mặt bẽ bàng!" Này, mình cũng đang tức tức á!
    Tối thui mới lết về tới xã Thanh Sơn. Vẫn đón tiếp thân thiện đến thế!... lại cảm động nữa... Nhưng, úi trùi ui, nếu biết sẽ quay lại đây kí túc thêm một đêm nữa với các chiến sĩ ở đây, khi sáng mình giặt đồ cha cho nó xong. Mai lấy đồ đâu ra mà mặc hở trời!...
    Đến giờ của bọn muỗi hút máu nguời rùi đấy ạ! Tay quạt lia lịa chỉ mong đập trúng một gã muỗi nào đó... Chuyện thật cảm động và ngạc nhiên: thiếu nhi Khơme ta học thuộc rất nhanh các bài hát trẻ con tiếng kinh, còn các anh chị sinh viên cũng không khác bao nhiêu: mê hát các bài hát tiếng Khơ, nghe vui đến nỗi mình phát thèm!....
    Đang ăn cơm, các em thiếu nhi Khơme đã tập trung rất đông trên sân nhà. Bọn trẻ nắng khét đầu, đẹt (suy dinh dưỡng) thấy thương, đen trùi lũi nhưng hôm nay cũng rán tắm táp cho thơm tho một chút để ra sinh hoạt với các thầy cô sinh viên. Tiếng hát, tiếng cười rộn vang cả khu... "một con vịt xoè ra hai caí cánh, nó kêu rằng qoác qoác qoác, qoạc qoạc qoạc...."...
    Thông cảm, em muốn cách trình bày cũng đỡ đỡ một chút nên sửa hơi nhiều, bác nhật kí ạ!
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 07/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 08/09/2003
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 08/09/2003
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày bạn bè trong lớp gặp nhau sau ba tháng mỗi đứa thực tập ở một "xó xỉnh" nào đó ! Đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ hôm qua cơ, nhưng sao vẫn hồi hộp lạ!
    Vừa vào tới cổng trường, không khí dường như khác hẳn. Bọn lớp tíu tít tập trung ngòai hành lang lớp, nhí nha nhí nhố. Một vài đứa "không may" vào sau, thế nào cả lũ cũng hú lên như vượn trong hàng trăm thứ tiếng của rừng xanh chào đón! Sung sướng tràn ngập khi gặp từng gương mặt ngốc ngốc!...
    Tụi nó lôi mình ra đòi... hun! Thằng khỉ Đức chẹp chẹp miệng chuẩn bị sẵn sàng... Tao đá mày bay mỏ đó! Hơ, tụi mày đã thú, sau những ngày va chạm nhiều hơn với thực tế, bây giờ thú hơn nữa đấy nhé! Một câu khen tụi mày cho đỡ thèm cái coi: "Chời ui chời, mày trâu bò quá!"... hehehehe.....
    Vào học. Moi ra đâu một cái bánh trung thu thơm phức. Muốn ăn à, mỗi đứa phải hát một bài để thể hiện mình đang phá cỗ trăng rằm chứ nhỉ! Ừa, công nhận nhanh nhảu thật, nhưng hát gì mà sai tóet ra thế! Cái bài "tết trung thu" hay thế cơ mà! (năm cuối hết rồi mà trẻ con thế không biết!?)
    Để làm bài thu họach bài học hôm nay à? Thầy dễ lắm. Nghe thầy đọc ba bài thơ xong đã. Mình chưa từng thấy ai yêu thơ và muốn truyền niềm say mê ấy tới mọi ngừơi như thầy! Thơ thầy hay thật, nhưng cái lũ sinh viên tụi em cũng quái quá! Sau mỗi câu thơ hay nức nở, thế nào cũng nghe tiếng "ù.... xì..." thật dài hưởng ứng! Vậy mà thầy không giận. Đã nói mà, thầy yêu lũ sinh viên lắm!... Tuy nhiên thầy đã chứng minh được một điều: thơ hay bao giờ cũng tạo đựơc một khỏang lặng....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 08/09/2003

Chia sẻ trang này