1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày bạn bè trong lớp gặp nhau sau ba tháng mỗi đứa thực tập ở một "xó xỉnh" nào đó ! Đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ hôm qua cơ, nhưng sao vẫn hồi hộp lạ!
    Vừa vào tới cổng trường, không khí dường như khác hẳn. Bọn lớp tíu tít tập trung ngòai hành lang lớp, nhí nha nhí nhố. Một vài đứa "không may" vào sau, thế nào cả lũ cũng hú lên như vượn trong hàng trăm thứ tiếng của rừng xanh chào đón! Sung sướng tràn ngập khi gặp từng gương mặt ngốc ngốc!...
    Tụi nó lôi mình ra đòi... hun! Thằng khỉ Đức chẹp chẹp miệng chuẩn bị sẵn sàng... Tao đá mày bay mỏ đó! Hơ, tụi mày đã thú, sau những ngày va chạm nhiều hơn với thực tế, bây giờ thú hơn nữa đấy nhé! Một câu khen tụi mày cho đỡ thèm cái coi: "Chời ui chời, mày trâu bò quá!"... hehehehe.....
    Vào học. Moi ra đâu một cái bánh trung thu thơm phức. Muốn ăn à, mỗi đứa phải hát một bài để thể hiện mình đang phá cỗ trăng rằm chứ nhỉ! Ừa, công nhận nhanh nhảu thật, nhưng hát gì mà sai tóet ra thế! Cái bài "tết trung thu" hay thế cơ mà! (năm cuối hết rồi mà trẻ con thế không biết!?)
    Để làm bài thu họach bài học hôm nay à? Thầy dễ lắm. Nghe thầy đọc ba bài thơ xong đã. Mình chưa từng thấy ai yêu thơ và muốn truyền niềm say mê ấy tới mọi ngừơi như thầy! Thơ thầy hay thật, nhưng cái lũ sinh viên tụi em cũng quái quá! Sau mỗi câu thơ hay nức nở, thế nào cũng nghe tiếng "ù.... xì..." thật dài hưởng ứng! Vậy mà thầy không giận. Đã nói mà, thầy yêu lũ sinh viên lắm!... Tuy nhiên thầy đã chứng minh được một điều: thơ hay bao giờ cũng tạo đựơc một khỏang lặng....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 08/09/2003
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, bận quá. Mới mấy hôm không vào thăm mà nó tụt xa lắc xa lơ thấy thảm, hic....
    Hôm nay mới đúng là trung thu đấy nhé! (15/8 âm lịch mà lị)
    Chúc tất cả các em nhỏ một trung thu vui vẻ ha!
    Gì nữa hỉ? à, bạn đã bao giờ dành một ít thời gian của mình vào ngày trung thu cho bọn trẻ "cù bất cù bơ" ngoài đường phố chưa? Nếu chưa, bạn thử một lần đi. Hơn cả những gì mình mong ước. Không nhận đựơc vật chất gì nhưng đứng trước mấy chục ánh mắt long lanh với cái ***g đèn làm làm vội (tụi mình làm mà đau toét cả tay), bạn thấy sung sướng cực kì!
    Chuyện như thế nào hả? từ từ... tí nữa đưa lên!
    Out nữa đây. Chết mất thui!
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, bận quá. Mới mấy hôm không vào thăm mà nó tụt xa lắc xa lơ thấy thảm, hic....
    Hôm nay mới đúng là trung thu đấy nhé! (15/8 âm lịch mà lị)
    Chúc tất cả các em nhỏ một trung thu vui vẻ ha!
    Gì nữa hỉ? à, bạn đã bao giờ dành một ít thời gian của mình vào ngày trung thu cho bọn trẻ "cù bất cù bơ" ngoài đường phố chưa? Nếu chưa, bạn thử một lần đi. Hơn cả những gì mình mong ước. Không nhận đựơc vật chất gì nhưng đứng trước mấy chục ánh mắt long lanh với cái ***g đèn làm làm vội (tụi mình làm mà đau toét cả tay), bạn thấy sung sướng cực kì!
    Chuyện như thế nào hả? từ từ... tí nữa đưa lên!
    Out nữa đây. Chết mất thui!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhật kí nhá. Hôm qua bảo sẽ lên kể chuyện trung thu, nhưng làm xong việc thì mệt quá. Chỉ dủ sức lết về nhà thui....
    Hôm nay, vừa dựơc gặp những người rất vui vẻ, cho nhiều ý tưởng dộc dáo, nhưng cũng gặp kẻ ra làm sao. Bực cả mình!
    bye nhật kí nha!
    cuộc dời vẫn dẹp sao, tình yêu vẫn dẹp sao... lalalaaaaa
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhật kí nhá. Hôm qua bảo sẽ lên kể chuyện trung thu, nhưng làm xong việc thì mệt quá. Chỉ dủ sức lết về nhà thui....
    Hôm nay, vừa dựơc gặp những người rất vui vẻ, cho nhiều ý tưởng dộc dáo, nhưng cũng gặp kẻ ra làm sao. Bực cả mình!
    bye nhật kí nha!
    cuộc dời vẫn dẹp sao, tình yêu vẫn dẹp sao... lalalaaaaa
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mình phải đẩy nhanh tiến độ công việc lên thui.
    Bạn bè lên bài ào ào, sốt ruột quá! hehehee.... giỡn đó! Không thể làm ẩu được. Nhưng phải làm tăng tốc độ lên thôi! ok!
    Hình như ngày rằm trung thu năm nào cũng phải mưa một chút mới được thì phải! Nhưng cũng hay, mưa chỉ một tí rồi tạnh, để đường phố thoáng mát hơn, sạch sẽ hơn!
    Mười mấy mạng sinh viên tung tăng ôm một đống đèn ông sao, đến chơi với mấy trẻ lang thang, bụi đời. Bọn con nít thấy đèn và bánh trung thu khoái chí ra mặt. Ma lanh và lém lỉnh hơn bọn trẻ suốt ngày trong chăn ấm, chúng chẳng hiền lành gì, nhưng cũng rất sợ khi bị đe: không cho chơi nữa. Một vài thằng nhóc bướng bỉnh tẩy chay, không thèm chơi, nhưng nếu tâm lý, bạn sẽ đọc được khao khát chơi của tụi nó hơn bọn trẻ kia rất nhiều. Và quan trọng hơn, bạn phải biết cách chơi với chúng!!!
    ......... Ừm. Một ngày trung thu không như những năm trước. Bận với cuộc hẹn liên tục. Tăng tốc làm việc. 9 giờ tối lết về tới nhà gần như kiệt sức. Thèm duy nhất là ngủ! Cũng mua được một cái ***g đèn ông sao cho nhóc! Phòng hai chị em tối hôm đó cũng có trung thu....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/09/2003
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mình phải đẩy nhanh tiến độ công việc lên thui.
    Bạn bè lên bài ào ào, sốt ruột quá! hehehee.... giỡn đó! Không thể làm ẩu được. Nhưng phải làm tăng tốc độ lên thôi! ok!
    Hình như ngày rằm trung thu năm nào cũng phải mưa một chút mới được thì phải! Nhưng cũng hay, mưa chỉ một tí rồi tạnh, để đường phố thoáng mát hơn, sạch sẽ hơn!
    Mười mấy mạng sinh viên tung tăng ôm một đống đèn ông sao, đến chơi với mấy trẻ lang thang, bụi đời. Bọn con nít thấy đèn và bánh trung thu khoái chí ra mặt. Ma lanh và lém lỉnh hơn bọn trẻ suốt ngày trong chăn ấm, chúng chẳng hiền lành gì, nhưng cũng rất sợ khi bị đe: không cho chơi nữa. Một vài thằng nhóc bướng bỉnh tẩy chay, không thèm chơi, nhưng nếu tâm lý, bạn sẽ đọc được khao khát chơi của tụi nó hơn bọn trẻ kia rất nhiều. Và quan trọng hơn, bạn phải biết cách chơi với chúng!!!
    ......... Ừm. Một ngày trung thu không như những năm trước. Bận với cuộc hẹn liên tục. Tăng tốc làm việc. 9 giờ tối lết về tới nhà gần như kiệt sức. Thèm duy nhất là ngủ! Cũng mua được một cái ***g đèn ông sao cho nhóc! Phòng hai chị em tối hôm đó cũng có trung thu....
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/09/2003
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình tưng tửng lên ngồi nói mình nghe suốt từ đầu buổi tới cuối buổi. Nó truyền tải cho mình bao nhiêu là ý tưởng nóng,... tuyệt!
    Chà, tự nhiên muốn cho nhật kí đọc cái mail em gửi cho một bác em mới "bắt cóc" đựơc khi sáng! Để hiểu thêm cảm xúc lên tận đâu đâu của em... heheheee.....
    Vì lời hứa với anh mà tối lọ mọ thế này, đáng lẽ đã về nhà yên ấm ăn cơm với bố mẹ, mà giờ này em còn nhày vào internet nghe mấy bài hát nhạt nhẽo ở đây nè!
    hihihii... thông cảm Em vẫn nhớ lời hứa nhưng lu bu công việc chạy ra chạy vào (thực ra cũng chẳng bận bịu gì. Ối trời, không lẽ quan trọng hóa vấn đề ra). Vậy là anh vẫn nhớ email của em. Hừ, làm em mất công nhảy vào email quá!
    Thui, bye anh nhá! Bi giờ thú thật em bắt đầu hình dung ra vấn đề hơn sau khi nói chuyện dông dài với con bạn tưng tửng yêu quý của em. Vấn đề còn nóng hổi, không biết có chuyển tải hết ra không đây!
    Cầu trời thương em!!!!
    Còn chuyện bảo sẽ gửi cho anh trước một bản, như đã nói là không hứa. Lúc đó tùy xem em có vui hay buồn hay khùng lên không đã. heheheee...
    Ah, sao hôm nay em nói nhiều thế nhỉ? Mà anh lại là ngừơi em mới "phỏng vấn" lần đầu tiên. Chắc tại cái vấn đề em nghiệm ra nóng quá nên em mới hăng thế này!
    Thui, bye!
    Thứ ba thi rùi mà chẳng có quái gì trong đầu!
    Ah, em có một thắc mắc mà gặp anh không dám hỏi, nếu có gì mong bỏ qua: anh hơn em có hai tuổi mà sao tóc anh bạn trắng hết thế?!
    bye! Thật đó!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình tưng tửng lên ngồi nói mình nghe suốt từ đầu buổi tới cuối buổi. Nó truyền tải cho mình bao nhiêu là ý tưởng nóng,... tuyệt!
    Chà, tự nhiên muốn cho nhật kí đọc cái mail em gửi cho một bác em mới "bắt cóc" đựơc khi sáng! Để hiểu thêm cảm xúc lên tận đâu đâu của em... heheheee.....
    Vì lời hứa với anh mà tối lọ mọ thế này, đáng lẽ đã về nhà yên ấm ăn cơm với bố mẹ, mà giờ này em còn nhày vào internet nghe mấy bài hát nhạt nhẽo ở đây nè!
    hihihii... thông cảm Em vẫn nhớ lời hứa nhưng lu bu công việc chạy ra chạy vào (thực ra cũng chẳng bận bịu gì. Ối trời, không lẽ quan trọng hóa vấn đề ra). Vậy là anh vẫn nhớ email của em. Hừ, làm em mất công nhảy vào email quá!
    Thui, bye anh nhá! Bi giờ thú thật em bắt đầu hình dung ra vấn đề hơn sau khi nói chuyện dông dài với con bạn tưng tửng yêu quý của em. Vấn đề còn nóng hổi, không biết có chuyển tải hết ra không đây!
    Cầu trời thương em!!!!
    Còn chuyện bảo sẽ gửi cho anh trước một bản, như đã nói là không hứa. Lúc đó tùy xem em có vui hay buồn hay khùng lên không đã. heheheee...
    Ah, sao hôm nay em nói nhiều thế nhỉ? Mà anh lại là ngừơi em mới "phỏng vấn" lần đầu tiên. Chắc tại cái vấn đề em nghiệm ra nóng quá nên em mới hăng thế này!
    Thui, bye!
    Thứ ba thi rùi mà chẳng có quái gì trong đầu!
    Ah, em có một thắc mắc mà gặp anh không dám hỏi, nếu có gì mong bỏ qua: anh hơn em có hai tuổi mà sao tóc anh bạn trắng hết thế?!
    bye! Thật đó!
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nói ra đây chắc chẳng ăn nhập gì với cái nhật kí ha ha của mình. Nhưng,
    Thứ nhất: đọc bài mới hôm nay của anhhaham, mình chẳng choáng, mình cũng chẳng sợ quái gì, nhưng là một cảm xúc khác khi nghĩ tới anh... Khó diễn đạt... ừm, vừa sợ vừa mến... phải ko ta?!.....
    Thứ hai: heheheee, bác nào lỡ đang đọc nhật kí của em thì giúp em với. Ai biết trang web thông tin về học bổng du học của rất nhiều ngành nghề khác nhau ko? Có trang web nào độc đáo hơn không về học bổng này?

Chia sẻ trang này