1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vừa mở máy lên, nhận 1 email thông báo thay đổi vị trí, không báo trước, ko 1 cuộc họp nào chính thức, chuyên nghiệp là đâu? Rùi sáng nọ, một email nặc danh gửi toàn bộ cho công ty, trừ vài nhân vật, và mọi con mắt phòng dự án dồn về nhóm mình và mình là trung tâm... Shakpespeare nói "Dù đêm tối có kéo dài bao lâu thì rốt cuộc bình minh cũng đến" Đêm tối kéo dài tận bao ngày, thành nỗi ác mộng ám ảnh cho mỗi sớm mai thức dậy đi kiếm gạo. Và NHẪN là đức tính mà mình học được từ đây bởi chẳng biết phải khóc thế nào cả?.
    Ngày 30.3.2009
    5g sáng đã làm thủ tục trả phòng. Àh, bạn nào đến Qngãi thì đến đường Quang Trung (thẳng Qlộ là đến trung tâm), con đường tập trung nhiều khách sạn. Mình ở ksạn Đồng Hưng. Có vài khách sạn ngoài trung tâm (kiểu Lê Hồng Phong với trung tâm NTrang) thì giá cực bèo, chỉ vài chục ngàn.
    Từng được biết khu kinh tế Dung Quất tốn bao giấy mực báo chí, nay tò mò đi xem dẫu biết nó cách trung tâm tận 30km, hix. Vừa rời khỏi khách sạn tí là "cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi"
    [​IMG]
    Ở NT mình thì thấy mặt trời mọc ở biển, còn ở Qngai thì lại thấy mặt trời mọc ở sông, sông đổ ra biển, cũng vậy cả, hìhi
    Mới vào gần cổng chính thì toàn gặp các anh. Các anh đi làm sớm quá. Có anh bảo vệ đứng dòm, vừa thấy mình vừa giơ máy ảnh chụp 1 phát là la um sùm, ko cho chụp ảnh iếc gì cả, có khi miệng lầm bầm "biến"
    [​IMG]
    Mặt mình nhỏ, nên vẫn còn thấy những thùng phi bự tổ chảng phía sau
    ([​IMG]
    Công nhận Dung Quất rộng thật, đủ cửa đủ lối
    Và hoành tráng là đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ru em từng ngón xuân nồng
    [​IMG]
    Loanh quanh vậy được rùi, tiếp tục lên đường thôi
    ?oĐất Quang Nam chưa mưa đã ngấm
    Rượu Hồng Đào chưa uống đã say
    ?
    Đến Quảng Nam xem rượu Hồng Đào là rượu thế nào nhỉ?
    Con đường miền Trung đất cằn, nắng nóng. Mình đi vào tháng 3al, vẫn còn tháng ăn chơi, nên lúa chỉ mới gieo, mà người làm đồng không thấy, chỉ thấy 2 cha con ngồi trông trâu ăn cỏ và tranh thủ ...chơi bài. Khi mình đi ngang qua, thấy hay, nên woành xe lại. Không rõ 2 cha con nghĩ gì và tưởng gì nên thấy mình đỗ xe bên lề, họ vội thu dọn chiến trường và ..sợ mình
    [​IMG]
    Khi mình gỡ kính ra, ngồi bệt xuống đất và cười nói hỏi chuyện, lúc ấy, cô bé mới tươi lên
    [​IMG]
    Đúng thiệt là...cái nghèo khiến họ hay sợ hay lo, đó có thể gọi là cái tội được không nhỉ?
    Buôn chuyện tí phút rùi chạy ra ngắm bò, thừa nhận mắt bò đẹp chứ
    [​IMG]
    Chu Lai là cái tên mình từng được học trong sách lịch sử (lớp mấy chả nhớ). Và cảnh hàng không Chu Lai, vắng tanh không một bóng người, ngay cả chốt gác cũng không ai, bãi gửi xe chỉ duy nhất xe mình, chán nhỉ, mình ham vui mà không có ai để chơi, đành tiếp tục nghịch với máy ảnh vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tam Kỳ, Hội An đang chờ, lẹ lên, trưa nắng rùi..
  2. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    A chuẩn bị đi Quy Nhơn, cô Chen thiết kế cho a trạm dừng chân này nhé! Lang thang như cô nhưng chả biết viết gì, cứ tiếp tục đi Chen! Nghĩ gì viết nấy hén!
  3. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    ủa, nói không viết nữa mà, sao tiếp tục dzậy...
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Những mối quan hệ vô danh hay những "cuộc tình" gió thoảng mây trôi, dường như chỉ để làm thử nghiêm và kiểm tra xem tâm hồn có đúng là non nớt bồng bột hay đã cằn cỗi chai sạn, có lẽ còn non lắm...
    "Quê hương anh nước mặn đồng chua
    Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá"​
    ][​IMG]
    [​IMG]
    Mảnh đất thiếu nước nên nhìn nghèo sức sống. Vậy mà bao tâm hồn và những ước mơ được lớn lên từ đây, lớn 1 cách mạnh mẽ và phi thường.
    [​IMG]
    Mình được sinh ra trong một gia đình nghèo ở dải miền Trung. Nhưng vẫn là may mắn khi được ăn học đến nơi đến chốn. Quảng thời gian xưa nhìn lại, kỉ niệm, rùng mình và phải rơi nước mắt. Thôi, không đứng đây để hòai niệm nữa, khéo lại mềm lòng chiến sĩ mà bỏ cuộc về nhà với Mẹ mất thôi, với lại, đứng hòai, nắng làm hư hết làn da vốn dĩ không đẹp đẽ rùi. Quảng Nam thẳng tiến nào. Để xem rượu Hồng Đào có làm đất Quảng Nam ướt hơn đất Quảng Ngãi không nào...
    Cơm gà Tam Kì là đây
    [​IMG]
    Chẳng có gì ngon cả. Vậy mà lại nổi tiếng. Nhớ hồi Nút nhà mình lấy nước luộc gà nấu cơm ở picnic suối Lách, ngon hơn nhiều, mọi người nhỉ!
    Tam Kì rùi đến Hội An. Thằng bạn cứ dặn mình ghé Hội An thăm nhà nó, ăn trưa với Ba Má nó cho vui. Nhà nó nằm trong khu phố cổ. Tìm hơi phê. (Đến hôm nay vẫn còn chửi nó vì tội đưa địa chỉ cùi bắp). Ba Má nó biết mình chạy xe ra nên cố tình chờ cơm. Rùi vội vội mua thêm mấy món đặc sản đãi khách đây
    [​IMG]
    Đấy là món Cao Lầu, được bán ở lầu cao. Hehe, đùa tí thôi, chứ tương truyền là sợi mì của Cao Lâu được rửa và nhào bột bằng nước giếng Bái Lễ, chỉ có nước giếng này mới làm được món này thôi. Đặc biệt là thế. Nhưng vẫn ăn không ngon miệng.
    Bánh bao của Hội An cũng lạ
    [​IMG]
    Bụng căng no, cố ăn, nếu không muốn phụ lòng hiếu khách. Má nó cứ ngồi nhìn mình ăn mà không chịu đi làm. Chài ai, mình toàn gặp người nhiệt tình quá mức không hà. Lắm lúc cũng khó xử ghê. Cứ cố gắng từ chối, để dành thời gian lang thang phố cổ, rùi mua sắm. Ở đây bán nhiều đầm xinh túi xách đẹp. Nhưng tòan cảnh thì bình thường, không lung linh lộng lẫy như marketing. Có lẽ đi vào buổi tối trăng sáng thì nhìn phố cổ đỡ hơn tí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố cổ nhỏ xíu, đi vào giờ giới nghiệm nên ko cho chạy xe , mà chả cần xe, đi bộ tí là hết.
    Gần 3g chiều, MinhuVH gọi điện bảo ra Đà Nẵng ngay, gớm, hẹn hò với con gái gì mà giục dữ dội. Làm mình tay xách nách mang, vội vã trèo lên xe và phóng...
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 14/04/2009
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới đoạn Đèo Hải Vân rồi đây
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Trời! Mình dạo Hội An đến rạc cẳng mà k0 thấy ai mời ăn cao lầu với bánh bao, chắc phải lại phải ta ba-lô như bé Chen mới được ăn quá!
    Mà cái dĩa banh bao nom giống dĩa bánh cuốn nhà mình quá ha! Chẹp!
    Đi dọc Việt Nam theo bánh "Vi-và" quay, qua đèo Hải Vân mây bay lững núi...
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 15/04/2009
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhìn thấy bài anh rùi mà quên trả lời. Chẳng rõ anh đã đi chưa nữa.
    Nhà bạn em, anh dừng ăn phở thì được, chứ ngủ lại thì không được., heheh...
    Trước khi đi, em có tìm hiểu thấy Qui Nhơn có tháp đôi. Ấy thế mà (có lẽ do mê trai), nên ông anh ấy chở đi dạo thăm thú vài nơi mà em thích quá nên quên luôn cái tháp đôi. Tiếc ghê gớm!
    Còn có món ché nữa. Món này cực ngon, mồi nhậu lý tưởng, có lẽ hợp với Bàu Đá,
    Em hi vọng anh chụp được nhiều hình biển Qui Nhơn, lột tả được vẻ đẹp dịu dàng khiêm tốn của nó..
    (Úm ba la xi bùa, làm ơn câu "Bài trả lời đã được gửi đi" hiện ra)
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhất là lột tả được cái vẻ đẹp ghi trên tảng đá.
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 15/04/2009
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chắc biết xây dựng hình ảnh là tốt hay xấu; Có thể là xấu, vì có thể đánh lừa thị giác của người đối diện, và nặng hơn nữa là đánh lừa con tim. Chẳng biết tìm hình ảnh là tốt hay xấu; Sẽ là xấu nếu hình ảnh không có thực. Chẳng biết đặt tiêu chuẩn là tốt hay là xấu;
    Sẽ là xấu nếu tiêu chuẩn quá hòan hảo. Và chẳng biết trở về liệu có bình yên không? Mình lúc nào cũng ?ochẳng biết? bởi kinh nghiệm sống còn nhỏ như hạt cát vậy?

    Từ Hội An đi Đà Nẵng có 2 đường, hoặc quốc lộ hoặc đường biển. Mình chọn cái tên quen thuộc để đưa lối, đường biển. Đường biển này đang vẫn lở dở những công trình đang thi công. Lòng mình cũng vẫn đang ngổn ngang, bề bộn như những mớ bê tông cốt thép của công trình. Con đường biển này mang tên Hai Bà Trưng, vẻ đẹp thua xa Trần Phú Nha Trang. Nhưng nó lạ 1 điểm là vỉa hè, mình không rõ vỉa hè thế này thì đi bộ thế nào nhỉ? Lớp cỏ này, chi phí có tốn như vỉa hè đá hoa cương như ở Vũng Tàu không? Sẽ là không. Nếu không, sẽ có phản ứng về sự phí phạm trong thời kì kinh tế khó khăn này.
    [​IMG]
    Con đường biển này không đẹp có lẽ cũng bởi hàng cây này
    [​IMG]
    Hì, có lẽ 2 3 tháng trước, hàng cây này có thể gọi là ?ođòan quân không mọc tóc?, nay ?otóc? dài thế này, nhìn nó thật xấu đau xấu đớn như? mái tóc của mình.
    Cho dù đẹp hay xấu, thì đường biển luôn làm tròn chức năng của nó, đó là luôn làm cho mình dễ chịu, ^_^. Mãi lo hưởng thụ cái dễ chịu này mà quên mất cái hẹn MinhuVH, đến khi sực nhớ ra thì đã vào lãnh địa của Đà Nẵng mất rùi. Rùi cũng tỏ ra ta đây giỏi lắm. Tìm đường. Rùi cũng đổ xe cái xịch trước trường cao đẳng công nghệ thong tin, điểm hẹn cho lần đầu gặp. Cha, sao mình giỏi quá ta! Tự hào và tự tin rút di động ra gọi MinhuVH. ?ođường Cao Thắng nào anh không biết?Em đi nhầm rùi, ?em đi quá gần 15 cây số rùi. Thôi, em woành lại đi?. Chài ai, nghe giọng hắn nói trong đt mà ức gì đâu. Hẹn hò thế nào mà mình đi lạc đến tận trong thành phố, trong khi hắn ở vùng ngoại ô (tôi có căn nhà tranh, ^_^). Chài ai. Tui có biết đường tơ kẽ tóc gì ở đây đâu mà hẹn hò thế ấy. Thôi, để tối gặp cho nó lãng mạn. Giờ phải gọi thằng bạn ra đón. Mà cái thằng này đúng chúa chổm, bắt mình chui xuống gầm cầu sông Hàn rùi đi theo đường Nguyễn Tất Thành rùi đến quận Liên Chiểu rùi tìm thấy khu ?oăn chơi mát xa?, nó nhất quyết không chịu dắt xe ra khỏi nhà. Thế mình lại tìm đường nữa ah!? Đành vậy thôi .
    Định ghé nó rùi tìm khách sạn sau. Không ngờ nó dẫn về phòng nó. Tất nhiên la oái oái. ?oNam nữ thụ thụ bất thân, mày để tao ở với mày hả, còn bạn mày đâu?? Nó khoe nó là chủ của 2 dãy nhà trọ, nên xếp cho mình ở 1 phòng riêng. Lại ở phòng trọ. Uh, cũng được, tiết kiệm là quốc sách mà. Phòng này có giá bằng ¼ phòng của mình, Đà Nẵng rẻ nhỉ!
    Nghỉ ngơi tí thì MinhuVH gọi điện. Mình từ chối offline với box Đà Nẵng bởi không thích ồn ào hoành tráng. Rùi sau đó lại hẹn qua hẹn lại café với box. Thôi đi xem dân Đà Nẵng vui vẻ thế nào nào.
    Vui, cười hòai. Phải nói là buổi off sôi động. Quen được mấy nhân vật với những nick đã biết từ lâu. Mấy bạn ấy còn nhiệt tình hẹn sáng mai dẫn mình đi ăn sáng. Đấy, nói rùi, số mình cứ phải tòan gặp người quá nhiệt tình không hà?
    Tính mình hay tị nạnh nên hay so sánh. Và ngồi so sánh suy luận thế này. Con trai Đà Nẵng thấy trí tuệ, điềm đạm và chắc chắn, vững như Ngũ Hành Sơn vậy. Con trai Quãng Ngãi và Qui Nhơn thì hiền, chút nhút nhát và lo gia đình. Con trai Nha Trang ma lanh láu cá, được cái ga lăng xăng. Dù cho so sánh thế nào thì mình cũng cứ yêu trai Nha Trang nhất .
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình phải kiếm gấp 1 anh ĐN mới được. Nếu k0 thì QNgãi hay QNhơn cũng tạm vậy

Chia sẻ trang này