1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí hành trình long nhong con ngựa sắt ngắm cảnh Sài Gòn - Hà Nội

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao Chen lại hỏi lòng mình những câu này nhỉ?
    Bà huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh.
    Sở dĩ có tên " Bà huyện Thanh Quan " là vì ngày xưa phụ nữ hay được gọi bởi tên chồng (chồng mất gọi tên con trai trưởng ) chồng bà là quan tri huyện Thanh Quan ( nay thuộc Thái Ninh - Thái Bình ) nên người ta quen gọi bà là " Bà huyện Thanh Quan " ---> bà đã có chồng
    Không nhớ rõ năm nào, bà được vua tiến cử vào cung ( ở Huế ) giữ chức " Cung trung giáo tập " trên đường đi qua đèo Ngang bà đã làm bài thơ " Qua đèo Ngang " (bài thơ Chen trích dẫn đó )
    Ngoài ra còn 1 bài thơ " Chiều hôm nhớ nhà " nữa, cũng rất nổi tiếng
    Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
    Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn
    Gác mái ngư ông về viễn phố
    Gõ sừng mục tử lại cô thôn
    Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
    Dặm liễu sương sa khách bước dồn
    Kẻ chốn chương đài người lữ thứ
    Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn
    P/S : Thoáng mạn phép chen ngang 1 chút
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    @Haveday (ngày mới tươi đẹp): uh, cảnh đẹp đấy. Ở Nha Trang cũng có rất nhiều cảnh đẹp, sông suối núi biển ?ocây chen đá lá chen hoa? gì cũng có tất. Có điều, ở đèo Ngang, mình đồng cảm và như hòa với cảnh vật nơi đây, đơn giản vậy thôi.
    @Motthoang: thks ấy nha!

    Những công việc làm thêm bên ngòai chỉ là phụ, là niềm vui sở thích của mình. Công việc chính vẫn là lượm và dọn rác. Đủ lọai rác để mà xử lý nó. Nhiều khi như quá tải bởi lượng rác quá nhiều. Dẫu sao cũng cám ơn công việc này, bởi nhờ biết nhiều rác mà mình hiểu nhu cầu của con người thế nào. Và khi hiểu được điều này, thì mình lại nhận ra làm việc với con người thật phức tạp. Dẫu biết rằng kinh nghiệm sống còn non, nhưng mình đã sẵn sang để bắt đầu làm công việc phức tạp này, công việc giữa con người với con người?
    Không hiểu vì do mệt hay do lạnh hay do cả ngày ăn được trái bắp mà bát phở nóng thutim đãi, thấy ngon miệng lắm. Ăn sạch sẽ cả nước lẫn cái. Ăn xong rùi lại tiếp tục đi ăn chè với những người bạn của thutim. Số mình hên, tòan gặp zai dễ thương. Một anh bạn chở mình đi, lấy thêm áo lạnh cho mình. Mình thì rõ lạnh rùi, nên ngồi sau anh mà tay run run, đến mức giữ vào vai anh và cầm cập luôn. Anh hơi hoảng nên đổi thêm áo lạnh. Hìhì? Mình nói rùi mà, người đàn ông mình chọn phải mập mới đủ chắn gió chắn lạnh cho mình, nhất định quyết tâm giữ tiêu chí này mới được.
    Người ngòai này ăn mặc đẹp, hay hay, ai cũng xúng xính áo khoác áo len dài, váy dài, áo tay dài áo cổ lọ, dày boot tè le. Tiếc quá, nếu thời tiết trong Nam mà cũng lạnh như ngòai này, thì thế nào mình cũng có nhiều dịp để điệu với áo với khăn rùi. Nóng, thành thử người trong mình ăn mặc có phần giản dị hơn nhiều. Có lẽ thế, nên anh cũng nói luôn: ?oTrông em giản dị nhỉ? Không cầu kì phấn son, không điểm trang,?? Hehe?chẳng biết là khen hay chê nữa, và anh đâu biết rằng ?ođiệu là thương hiệu của mình?, tại em đang ta ba lô, nên mới sơ sài thế này thôi.
    Trời lạnh, nên mọi ng rủ nhau ra vỉa hè ngồi uống nước chè nóng, ăn dưa chuột.. Cái hình thức này đã từng nghe nói nhiều, bây giờ mới bon chen được. Rẻ, đông, vui. Thutim nói có nước mía nóng nữa. Lạ hen!
    Ngày 3.4.2009
    Mình là người dễ thích nghi, nhanh thích nghi, nên chỉ sau 1 đêm ngủ nghỉ là hôm sau thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều, khỏe, lấy lại sức sau chặng hơn 550km.
    Sáng phải lo đi rửa xe nà, tiếc ghê, lúc ở Đà Nẵng, được thằng bạn đem nước đem xà bông ra rửa kì cọ sạch sẽ láng coong, qua con đường đất đỏ đau khổ là thành ngựa xấu xí liền. Rùi còn thay nhớt xe nữa. Cả hành trình thay 3 lần nhớt, nên xe vẫn êm mãi.
    12g trưa, thutim làm về. 2 chị em sửa sọan lên đường. Chặng này có thutim, lòng vui rộn ràng .
    Ngã ba Đồng Lộc là nơi muốn đến, cách quốc lộ 10km
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hố bom, 10 cô gái đang ăn cơm nè, rùi bị?. ?oTrời đánh chẳng tránh bữa ăn?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tung tăng một hồi rùi lại lên đường để ghé thăm cụ
    ?oTrăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau?

    [​IMG]
    Mình sống thọ, vậy là tài không có sao!? Hehe..
    ?oChữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài? là đây (Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời)
    [​IMG]
    Viên trang của cụ, thích hợp với tịnh dưỡng. Có mảnh đất này ở thành phố, chắc là khách tham quan nhiều lắm, sinh viên kéo vào đây học bài cũng ổn nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có mảnh đất này, mình cũng muốn ở ẩn luôn, tâm hồn tĩnh lặng cực.
    [​IMG]
    Hà Tĩnh nhìn hơi khô, cảm nhận của mình là thế. May có bến đò này, nhìn nó dịu bớt một chút. Bến Thủy với sông Lam. ?oChứ đi mô rồi mà cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Lam nhớ biển cả mà quê ta?hớ hơ??
    [​IMG]
    Gốc mình là ở Nghệ Tĩnh này. Mẹ mình vẫn hát những bài ca quê hương này, mình cứ nghe hòai và cũng thuộc dần này.
    Qua mảnh đất Nghệ An. Quê hương của bác Hồ. Mình háo hức chẳng kém nào đứa trẻ sắp được ba mẹ dẫn đi công viên chơi.
    Từ thành phố Vinh đến làng Sen thì đi qua quê nội mình. 15 năm chưa về thăm quê. Sao mà bồi hồi thế. Bùi ngùi mãi. Mình cứ đắn đo đắn đo, có nên ghé thăm làng nội không, nếu ghé thì họ hàng sẽ giữ lại, rùi lại gọi điện Ba Mẹ mình biết (đã giấu nên không ghé nhà khi ở NT rùi), mà không ghé thì thật là không phải, mình là con cháu chạy long nhong, hư lắm đúng không!? Có một lần, ở Sì Gòn, tới phụ mợ chuẩn bị đám giỗ của ông, xong rùi lại vội đi, bị chú la quá trời: ?ocon cháu bây giờ, chả biết gốc gác gì cả, ngày giỗ mà nó cũng chẳng ở lại?.
    Mình đã chạy thẳng luôn, không ghé quê nội nữa?.
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 22/04/2009
  3. nvkhung

    nvkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn, muốn viết nhật kí thì lên blog mà viết.Lằng nhằng tốn diện tích !
  4. Viva78

    Viva78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ... Hội bơm đâu??? Nhào dzô đê pà kon!!!
    Có việc làm nhàn hạ mà lương cao nè!
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hehe...nguyễn văn khùng, tức nvkhung, bình tĩnh đi, cả Viva78 nưã, Chen tui đây cũng bắt đâù làm biếng rùi, mà vì trên con đương thành công không có dâú chân của kẻ lươì biêng, nên ráng lê lết. Vì sáng mai đi rùi, nên đêm cuôí kết thúc luôn nà. 2 ngươì rủ nhau uống Dr.Thanh đi!
    Cha nôị Nguyễn Văn Khùng đó làm mình khựng lại ghê, 2 ngày nay đâù óc mông lung rùi, viết linh tinh rùi. Giờ thêm chả lại lảm nhảm! Thiệt, lớn đâù rùi mà cứ như con nít!
    Con đường về nhà Bác là điển hình của nông thôn, có lúa có trâu có bò, trâu bò thì đi lên đương thỏai mái, có lẽ đây là lãnh địa của chúng nên chúng măc kê xe cô qua lại..
    [​IMG]
    Nhà nôị nhà ngọai của Bác thì đơn sơ như bao gia đình nông thôn khác. Thơì xưa mà!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra thăm làng sen mà sen chưa nở, nên nhìn xung quanh thâý xâú woắc... Nói chung là hình ảnh nông thôn mình vẫn gặp hòai, nói đâu xa, ở Diên Khánh là ví dụ điển hình, có khi thâý cảnh còn đẹp hơn..
    Tối ngủ ở nhà câụ của Thutim, thuộc Nghi Xuân, là quê ngọai của mình luôn. Tất nhiên, lại không ghé thăm. Kệ, lỡ mang tiếng với lòng mình rùi, cho nó nát bét tiếng luôn. Lành lạnh, nên 2 chị em ngủ say giấc, sáng dâỵ hơi trễ, nên xuất phát trễ.
    4.4.2009
    Chặng từ Nghệ An đi Hà Nôị, xe tải chạy âủ khủng khiếp. Điên đảo vơí chúng. Và bụi bay tung mù. Mà lì thiệt, đọan này cảnh sát đâỳ mà giống kiêủ "điếc không sợ súng", chả bù gì trong Đồng Nai, xe này nôí tiếp xe kia vưà đi vưà tán gâũ. Chẹp chẹp, lái xe tập trung thôi, không thì bỏ mạng xứ lạ này thì uổng... Chạy tập trung cho đến khi dừng chân tại trạm này
    [​IMG]
    Rôì đến trạm này
    [​IMG]
    Phải thưà nhận mình khá, thợ sưả xe lâý hòai cai'''' đinh không đc, mình tức quá, bèn lâý cái kềm sẵn trong cốp xe, giựt 1 phát ra luôn. Giỏi!
    Rùi thì vịt này, bò này, đương thênh thang chúng bươc, lãnh địa của chúng mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy miệt mài miệt mài cho đến khi cảm xúc dâng trào thật sự
    [​IMG]
    Hix, , , vâỵ là đã đến Hà Nôị rôì ư? Vâỵ là hành trình đâù tiên đi xa của mình cũng đã kết thúc rùi ư? Thật là khó diễn tả bằng lơì, chỉ biết cảm xúc nó lâng lâng, vui vui, nó như thế nào í.
    Nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì ... Từ địa phận vào tơí thành phố là chạy trên con đường cao tốc. Cho dù mang tiếng là cao tốc nhưng qui định xe mình chỉ được 50km thôi hay sao âý nhỉ? Chỉ biết rằng đang rịn ga phóng thì xoẹttttt, 1 tia sáng gì đó lóe lên bên phía trái... Thôi rôì, bị bắn tốc độ nưã ròai... Mình thâý lo lo, lật đật tấp vào lề đôỉ tài liền, thutim có bằng lái, mình thì ko có, chỉ có giâý phạt.
    2 chị em hơi ngại, chạy từ từ, và cũng bị ngoắc vào.
    [​IMG]
    E hèm, cho kiêm tra giâý tờ. Giâý tờ đâỳ đủ. Chú cảnh sát thâý bằng lái của thutim quê ở Nghệ An, nên cũng đọc lên luôn: "quê ở Nghệ An àh!", rùi chạy lại nhìn biển số xe của mình. Mình lại hỏi ngốc: "Có chuyện gì không chú?", chú nhìn rùi chú nói, kiểm tra giâý tờ thôi, thôi đi đi... Phùuuuu! Nhịp tim trở lại bình thường!
    Hà Nôị đón mình bằng những con đường ngột ngạt, chật chôị, đông đúc. Ngày cuối tuần Hà Nôị quá đông, không như Sài Gòn, cuôí tuần còn chút thong thả vắng vẻ. Hỏi thăm đường tơí Lý Quốc Sư ở phố cổ mà họ cứ chỉ hàng Bông hàng Gai,... Chài ai, có biết hàng nào đâu, bảo chỉ ngã mâý rẽ ngã nào cua mà cứ Bông vơí Gai mãi thôi. May mà thutim biết Hà Nôị chút xíu nên cũng mò ra được. Một mình mình đi chắc khóc thét vơí Hà Nội luôn.
    Đây, câù Thê Húc cong cong đây
    [​IMG]
    Hô Gươm chiêù tà đây.
    [​IMG]
    Lang thang phố cổ, ăn bánh rán bánh gì âý nhỉ, nói chung là ăn linh tinh. Rùi dạo bộ gần khách sạn thì thâý phố nhà thờ (hình như thê)
    [​IMG]
    Nhìn Hà Nôị trí thức, ăn mặc tri thức. Mình thích Sài Gòn hơn . Trai Hà Nôị nhìn thư sinh, mình thích trai Nha Trang hơn . Mình yêu con gái miền khác hơn. Ngươì ngòai này nói chuyện khéo, mình thích cái tuồn tuột của miền trong hơn.
    Về khách sạn nằm cho khỏe. Tối thì trai Hà Nôị đến rủ đi cafe, ăn gỏi tai gì đâý. Rùi lại đi chợ đêm. Chợ đêm không hay bằng Kì Hòa trong Sài GÒn.
    5.4.2009
    Sáng sớm thăm lăng Bác, văn miêú Quốc tử Giám, rùi thì bánh tôm Hồ Tây
    [​IMG]
    Mình nghe nói chùa Môt Côt nôỉ tiêng lăm. Ho''''a ra là thê'''' này
    [​IMG]
    Thôi, vê ksan ngủ tiêp, khò khò mong cho thơì gian trôi nhanh, đê sơm rơì khỏi Hà Nội
    [​IMG]
    Tât nhiên, còn làng gốm Bát Tràng, còn làng hoa Ngọc Hà, còn nhiêù mà mình không thê biêt hêt. Nhưng ân tương ban đâù rât quan trọng, tiêc rang no'''' lại là ân tương không đẹp..
    -------------------------------------The end------------------------------------
    Phùuuu...may quá, cuôí cùng cũng kêt thúc...
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 23/04/2009
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Khóa topic với lý do: chủ topic mệt mỏi.
  7. nvkhung

    nvkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Biết dừng đúng lúc là tốt. Khá khen cho chủ topic biết tiếp thu nhanh .
  8. yphuong123

    yphuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" cảm ơn bác chủ topic đã cho tôi xem gần trọn vẹn một dãi miền trung biển xanh, cát trắng. Tôi đã từng long nhong một mình trên ngựa sắt từ Nha Trang vào Sài Gòn (7g sáng - 7g tối), hậu quả là phải massage 3 tiếng đồng hồ liên tục mới bình thường lại.
    Hình như hai bác là nữ, kính nể, kính nể, tặng bác
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Chen giỏi thật đấy!
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...
    @Cuibap: Mệt thì không mệt đâu. Cũng thật may mắn là xuyên suốt những chuyến đi, không bệnh không vật vã. Nắng mưa gì em cũng đủ sức để tiếp tục cày bừa mà. Hehe... em cũng ko hiểu sao em có nội lực thâm hậu thế. Chắc do được Trời thương! (bởi em là người tốt mà, hehehe)
    @Nguyenvankhung: ngụy trang kiểu nào thì cũng vậy thôi. Mình tự nhận mình không phải là người thông minh tiếp thu nhanh.
    @yphuong: Em ko rõ bác nói 2 bác là 2 bác nào! Chắc là ám chỉ em và thutim hả bác? Từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh là em đi một mình, từ Hà Tĩnh đến Hà Nội thì em đi 2 mình, tức là em và chị thutim đó bác!
    Cũng là con đường đấy, nhưng nếu đi ban đêm thì thật sự làm cơ thể mình xuống sức nhanh. Bác đi từ 7g đêm đến 7g sáng là can trường lắm! Em học hỏi bác mí được, ít nhất là về lòng dũng cảm không sợ bóng tối, không sợ ma!
    @Lion: Mấy chị em tụi mình đều giỏi hen chị hen!
    Mình vừa đi Campuchia về. Thật sự có rất nhiều điều thú vị ở đất nước này, rất rất rất thú vị. Mình cũng rất muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống, nhà cửa, về tâm linh,... ở đất nước này mà những ngày qua mình cảm nhận được. Nếu không thuận thì mình chỉ post hình lên album thôi. Giờ phải mần ăn kiếm cơm rùi! Hen!

Chia sẻ trang này