1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí HN - Huế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bibmt2000, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mình đến Huế vào 5h chiều nay , an toàn , rất vui vì gặp nhiều phần may mắn trên đường trường ... mai mình post chặng tiếp nhé
    thanks all & have fun !!!
  2. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác đến nơi an toàn là vui rồi.
    Bác cẩn thận quá đấy hôm trước em cứ đóng 100-120km/h CA thấy chán khỏi vẫy luôn, có 2 chốt vẫy thì cũng khỏi dừng khỏi giảm ga luôn.
    Đường đó vừa mới vừa đẹp. :D
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ảnh bác chụp đẹp quá! Em vẫn không thể quên lần đầu tiên đặt chân lên đất Huế vào 3h sáng mùng 3 tại đầu Tp. Hic, 1 thân 1 mình con gái nơi xa lạ.....
    Ơn trời, cuối cùng cũng an toàn nơi đất khách! Chỉ vì tính ham chơi và khám phá cố đô nên tranh thủ dừng chân chơi hic hic...........
    chúc bác sức khỏe dẻo dai và may mắn!
    chờ tin
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xe đẹp đi xong về có bán xe ới tớ nhé
  5. tituvn

    tituvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác này bận đi thăm thú cảnh quá hay sao mà chẳng thấy update gì cả ? Bác upload lên cho cả nhà biết với ???
  6. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    thanks ae rất nhiều !
    To LANTRAI : con gái mà đi 1 mình như vậy cũng hơi nguy hiểm đó em !
    mình post chặng tiếp nha ae , 2 ngày nay ADSL bị rùa quá ko post hình được
    vào miền Trung cảnh không còn bao la thẳng cánh cò bay , đường uốn lượn quanh núi , chạy miệt mài ...
    lúc đầu dự định chạy 400km rồi ngủ lại 1 đêm , nhưng thấy quảng đường đẹp và thông thoáng quá , mình quyết định chạy về Quảng Bình và ngủ lại ở nhà ông Cậu , thị Trấn Đồng Lê .
    bỏ lại sau lưng Phố Châu , rồi Vũ Quang
    đồi chè ngược sáng
    [​IMG]
    dọc theo đường bộ là đường sắt Bắc Nam, cầu sắt rất đẹp và rất riêng
    [​IMG]
    Mình đã đến Tân Ấp vào xế chiều
    Từ Ngã 3 Tân Ấp - mình rẽ vào QL 15 thẳng tiến Đồng Lê , 1 huyện nhỏ , nghèo và đầy kỷ niệm , "quê ngoại "
    đường về quê ngoằn ngòe như rắn , bụi đất mù mịt
    [​IMG]
    tình cờ nhìn xuống "bàn thờ" 1 con số hơi " nghịch "
    [​IMG]
    cầu Kẹt Net
    [​IMG]
    về đến Quê , Cậu Mợ đón tiếp bằng bữa thịt Cầy linh đình , ở Quê thịt gì cũng thơm , đọt rau khoai xào tỏi thơm phức , đánh chén 1 bữa no kềnh , căng da bụng ,chùng da mắt làm 1 giấc ngon lành để chuẩn bị cho ngày đường thứ 2
    6h30 sáng
    dậy ăn sáng cà phê cà pháo với Cậu , Cậu chỉ đường ra đường mòn mới , đường đẹp hơn , sạch hơn và xa hơn
    mang xe xuống hàng sửa xe gần nhà , tra dầu bôi trơn vào xích xe , ràng lại hành lí , mình lên đường trong tâm trạng khoan khoái , không khí quê hương thật trong lành , bỏ kính bỏ khăn bịt mặt để hưởng thụ , sướng ..........
    đường ra đường mòn qua thị trấn Quy Đạt , có thể nói đây là đoạn đường nguy hiểm nhất trong chuyến đi , bên bờ vực bên vách đá , đường lên đèo cong như tay áo , mình cẩn thận chạy đứng phần đường của mình , tự nhủ an toàn là trên hết
    [​IMG]
    ra đến Tân Ấp , phía trưóc đường mòn là núi non trập trùng ...
    [​IMG]
    đường mòn đẹp , ko ổ gà ở voi, chỉ 1 mình và chiến mã trung thành , tiếng pô xé tan khung cảnh yên bình
    dãy núi đá sừng sững như thách thức
    [​IMG]
    Tàu anh qua núi
    [​IMG]
    Dừng chân nhờ yên xe máy làm tấm ảnh kỷ niệm
    [​IMG]
    Đường tốt và vắng , qua đèo tốc độ 70 - 80km/h
    dốc lên khúc khủy xuống thăm thẳm , hiện ra trước mắt là 1 thung lũng đẹp mê hồn " thung lũng hoang vắng "
    [​IMG]
    Được bibmt2000 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 06/02/2010
  7. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mai mình tiếp nhé
    thanks all ! have fun
  8. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cái thú đi trên đường mòn là tạt qua 1 con đường đất vắng vẻ nào đó
    [​IMG]
    nhất quận công , nhì ...
    [​IMG]
    Đường mòn đẹp mượt mà , rộng thênh thang , chỉ 1 mình ta và trời đất , gió tạt vào mặt , cây cỏ chào đùa ... tuyệt...
    Động Phong Nha Kẻ Bàng - Quảng Bình
    nghe Ông kể từ đây có 1 lối đi tắt lên Đồng Lê khoảng 70km mà chẳng biết leo núi hay đường bằng nữa
    [​IMG]
    ghé vào Phong Nha , nghe bà con xóm nước kể động khô leo hơn 400 bậc , ngưòi cũng hơi đuối , thôi để lần sau
    quang cảnh chỉ có thể nói đẹp rất đẹp , nói chuyện với người dân , họ nói nhìn riết cũng thấy bình thường , chụp vài pô làm kỉ niệm
    Sông quê
    [​IMG]
    quán nước & thỏ
    [​IMG]
    ở đây khai thác cát diển ra công khai hoành tráng , họ dùng các loại xe chuyên ngiệp để khai thác cát ngay tại bến đò đón khách , hôm nay khá váng vẻ
    [​IMG]
    tạm biết Phong Nha , mình lên đường tiếp , may mắn 2 ngày đường liên tiếp nắng đẹp ... sướng ...
    [​IMG]
    chạy qua ngã 3 Đông Trường Sơn - Tây Trường Sơn
    theo kinh ngiệm các anh chạy Đông cho khỏe , Tây hơi đèo dốc
    [​IMG]
    Cầu Dũng Cảm - dọc đường Mòn có nhiều tên cầu nghe lạ lắm , nhưng đi chút lại dừng hơi mất công , thôi thì cái gì lạ nhất thì lưu lại làm kỉ niệm
    [​IMG]
    bụng đói đói , dừng chân Đồng Hới làm đĩa cơm tôm thịt , ngon tuyệt .....
    [​IMG]
    Tết sắp đến , các anh CA làm việc cật lực hơn , mình tèng tèng chạy qua , bị gọi lại , ok , xi nhan tấp xe vào lề chào hỏi các anh , các anh ấy cũng dể chịu hỏi han công việc chặng đường đi , nghe mình trình bày về quê ăn tết các anh cũng thông cảm và vui vẻ ..... quên cả hỏi bằng A2 ...
    cám ơn các anh xong mình đề pa số 1 kéo thẳng chứ ko các anh nghe tiếng pô xe sực nhớ thì bỏ bu
    vào Quảng Trị khói lửa trời cũng đã về chiều
    làm tấm ảnh ngựa sắt bên cầu sắt sông quê
    [​IMG]
    đến TP Đông Hà - Quảng Trị
    mình rẻ ra quốc lộ 1 về huế , quảng đường chỉ 65km mà chạy mệt và khó chịu hơn vài trăm km đường mòn , xe lớn xe nhỏ , tốc hành lấn dường lấn tuyến , nghĩ lại thấy may mắn khi mình chọn đường mòn !
    vào đến Huế , qua cầu Trường Tiền , xe cộ như mắc cửi , bữa nay Huế cũng bày đặt kẹt xe nữa , chào Huế ...

    [​IMG]
    tổng quảng đường khi mình đến huế
    [​IMG]
    trước khi đi cũng ko dám chắc mình sẽ đến nơi
    nhưng khi trải ngiệm thì cảm giác thật sảng khoái , đi 1 mình cũng có cảm giác của nó , hẹn gặp lại AE vào chuyến ngược ra Bắc !!!
    chúc AE ăn tết thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình !
    have fun !
  9. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    2 ku Bi, mới đi lần đầu à, thấy hồi hộp phết nhỉ.
    Ở lại Huế có lâu ko, mùng 3 tao ra Huế, gom mấy anh motô Huê đi chơi lun.
  10. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hi Adek , mòng 3 ra Huế = máy bay , trực thăng hay Rebel zậy , ở đây ko quen anh moto Huế naò hết à Duy oi , ra nhớ hú nha , dẫn đi ăn bún bò Huế ngon nhắm , cay nhắm

Chia sẻ trang này