1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí HN - Huế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bibmt2000, 02/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ơ, chắc bác vè HN rùi nhỉ???? Chẹp, nghe đồn bún bò Huế ngon, nhưng mừ cái thằng em dẫn đi ăn bún bò ở quê, em chả thấy ngon tẹo nào! hic, cay xè , và chỉ thấy 1 chút độc đáo, thú vị trong bát bún thôi (vì mấy nơi mình ăn nó không như thế :D)
    Ảnh bác chụp đẹp quá! Em pải trộm ít về mới đc, cơ mà cái nào hầu như cũng có con xe của bác chắn ngang, nhìn không thích mắt lắm!
    Cảm ơn bác đã tường thuật cụ tỉ cho ACE !
  2. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang ở Huế LanTrai ơi , bún bà Bình ở đường Trương Định ngon nhắm , chụp cái xe vô cho nó có kỉ niệm chứ chụp phong cảnh thì mình chụp xấu òm à , thanks LanTrai nhé , khi nào ra lại Hn uống cà phê hỉ
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi....em có nghe đồn có món miến hến, bác ăn chưa? Quán hơi chật, nhưng đông khách, chủ quán trẻ, ăn cũng đc hì hì...... Em cũng muốn đc trở lại Huế 1 lần nữa. Huế thanh bình, dịu nhẹ......Cảnh cũng êm đềm......
    Nói nhỏ với bác nhá, trong chuyến du lịch Huế của em, không thể không đến cầu....cầu gì mà qua chợ Đông Ba hay chợ gì ý......Có 1 nghĩa trang, mà nghe dân báo chí nói nhiều, bạn em cũng kể và em....như thể đi thăm nghĩa trang đó cho cả thằng bạn nữa. Tìm đến nơi, tim đập nhiều hơn, chân tay run lẩy bẩy cứ như thể em là người có tội. Lần đầu tiên em tiếp xúc, đến với nghĩa trang như thế. Nói thật, trong cái giá rét, mưa lây phây...em sợ lắm. Việc làm đầu tiên là alo cho thằng bạn đó, giọng run run khoe: đã tìm thấ. Nó cũng chỉ ờ ờ chứ chả thèm động viên em. Bà con nơi đó, nhìn em với con mắt cực kỳ không thiện cảm! Nhưng họ vẫn vui vẻ giúp em lấy lửa thắp hương. Chân run, tay run run thắp hương từng ngôi mộ nhỏ xíu mà lòng quặn đau như thể mình có lỗi...........
    Em dám cá, nếu có trở lại lần nữa em cũng không hết cảm giác sợ hãi đó!
    Bác chắc chả biết nghĩa trang đó đâu nhỉ? Khổ thân, đợt em đi, nghĩa trang đó đang trong dự oán giải tỏa vì nó nằm bên sông mà! Nếu bác rảnh thì qua đó xem giúp em thế nào! Cũng chả có nghĩa gì đâun nhwg mà nếu thấy vẫn như cũ hoặc đc quy tập vào chỗ nào đó thì...cũng ấm lòng 1 chút. Vì đó là nơi an nghĩ của những thai nhi vô tội, những hình hài nhỏ xíu vô tội do các ông bố, bà mẹ nhẫn tâm.....
    Chẹp, hum nào ra, nhớ mang quà cho em nhá hị hị.......
  4. congtd

    congtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hihi....em có nghe đồn có món miến hến, bác ăn chưa? Quán hơi chật, nhưng đông khách, chủ quán trẻ, ăn cũng đc hì hì...... Em cũng muốn đc trở lại Huế 1 lần nữa. Huế thanh bình, dịu nhẹ......Cảnh cũng êm đềm......
    Nói nhỏ với bác nhá, trong chuyến du lịch Huế của em, không thể không đến cầu....cầu gì mà qua chợ Đông Ba hay chợ gì ý......Có 1 nghĩa trang, mà nghe dân báo chí nói nhiều, bạn em cũng kể và em....như thể đi thăm nghĩa trang đó cho cả thằng bạn nữa. Tìm đến nơi, tim đập nhiều hơn, chân tay run lẩy bẩy cứ như thể em là người có tội. Lần đầu tiên em tiếp xúc, đến với nghĩa trang như thế. Nói thật, trong cái giá rét, mưa lây phây...em sợ lắm. Việc làm đầu tiên là alo cho thằng bạn đó, giọng run run khoe: đã tìm thấ. Nó cũng chỉ ờ ờ chứ chả thèm động viên em. Bà con nơi đó, nhìn em với con mắt cực kỳ không thiện cảm! Nhưng họ vẫn vui vẻ giúp em lấy lửa thắp hương. Chân run, tay run run thắp hương từng ngôi mộ nhỏ xíu mà lòng quặn đau như thể mình có lỗi...........
    Em dám cá, nếu có trở lại lần nữa em cũng không hết cảm giác sợ hãi đó!
    Bác chắc chả biết nghĩa trang đó đâu nhỉ? Khổ thân, đợt em đi, nghĩa trang đó đang trong dự oán giải tỏa vì nó nằm bên sông mà! Nếu bác rảnh thì qua đó xem giúp em thế nào! Cũng chả có nghĩa gì đâun nhwg mà nếu thấy vẫn như cũ hoặc đc quy tập vào chỗ nào đó thì...cũng ấm lòng 1 chút. Vì đó là nơi an nghĩ của những thai nhi vô tội, những hình hài nhỏ xíu vô tội do các ông bố, bà mẹ nhẫn tâm.....
    Chẹp, hum nào ra, nhớ mang quà cho em nhá hị hị.......
    [/quote]
    Hình như nghĩa trang đó người ta chuyển đi nơi khác rồi bác ạ. Bữa trước nghe bạn em nói mà em quên mất ở đâu rồi ấy. Lúc nào em hỏi lại em thông tin cho bác sau nhé
  5. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mình chuận bị ra HN lại , ko biết có bạn nào phượt chung he
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    he he hum nào phượt từ HN đi Huế alố em nhá bác :D
  7. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    15h 1-3
    mình bắt đầu khởi hành từ Huế
    Nhà ko cho chạy xe máy vì nguy hiểm , nói dối là đi xe lửa , phóng loanh quanh phố mua 1 ít mè xững tôm chua làm quà cho bạn bè , 2 ba lô chật cứng , cố nhét vẫn ko vừa , thế là cột luôn vào xe , vừa chạy vừa ngó ngiêng gương chiếu hậu xem có cái đuôi nào phía sau ko
    chạy qua cầu Trường Tiền , qua cột cờ vào quốc lộ 1A , QL 1A Huế - HN hơn 600km , trời nắng và lo lắng gia đình nên mình định chạy 1A cho nhanh , đường xá đông đúc , xe tải , xe tốc hành , xe du lịch huyện chen nhau chạy , đến TP Đông Hà mà mệt mỏi quá chừng , lại thêm mấy cuộc đt của gia đình kiểm tra xem lên tàu chua , mổi lần có đt lại tòm rẽ ngay vào 1 hẻm vắng để nghe đt , " alô , cháu lên tàu rồi "
    ko thể chịu nổi , quyết định đi chặng đường cũ , thấy biển báo rẻ trái , đường Trường Sơn 8km , chơi luôn
    có thuốc khỏe ngay
    đường vừa đẹp vừa vắng , chỉ có chút nắng mây và xe lại bon bon lên đường , 8km mà ngắn chủn , chẳng bù cho 70km lúc nãy , giờ thì ai gọi là dừng nghe đt luôn , khung cảnh vắng lặng
    chạy chạy chạy , trời nhá nhem dàn , lúc này là khó chạy nhất , căng mắt ra nhìn ...chạy.......
    19h tới Phong Nha - ban ngày đẹp thế mà đêm sao đáng sợ quá đường mòn ơi , trên đường đi thỉnh thoảng mới gặp 1 vài xe , cứ như là nữa đêm , vào Quảng Bình núi đá nhiều , xe cứ qua núi là không khí lại lạnh ngắt , trời nóng mà cứ ớn lạnh sống lưng
    thôi chắc nghỉ lại Phong Nha thôi , hơi sợ , lỡ mà lủng lốp thì oh shi-t
    qua mấy nhà nghĩ , chị em cứ gọi là vẫy nhiệt tình , ghé vào quán nước bên động làm chai nóng trong người uống rượu bia nhiều , móc đt alô cho ku em ở Đồng Lê " đường tối , chắc anh ngủ lại Phong Nha , mai a ra HN luôn
    nó nhầy nhụa , thôi mà hơn 1 00 cây nữa , anh chạy 2 tiếng là đến rồi ....
    thế thì a đi , mà xe a lủng thìmang xe ra mà chở , ok
    lên đường , 19h30
    đướng tồi đen ..chạy ..chạy...chạy... nhnf ra gương chiếu hậu đen ngòm , lờ mờ bóng núi non trùng điệp , ban ngày đẹp thế , mà sao đêm ghê wa''
    miệt mài chạy , ko đèn pha , chỉ có cốp , đèn sáng nhưng tầm nhìn gần , chừng 15 mét , bo cua căng mắt ra nhìn cọc chỉ ven đường
    xe vào Thung lũng Hoang vắng , cái ảnh mà mình đã chụp ở bài trước !
    là những khoảng tuyệt đẹp dưới chân đèo Đá Đẽo .. và lạnh lẽo u tối vào đêm
    lạnh , ko phải trời lạnh mà lạnh dọc sống lưng
    mong chờ có 1 ánh đèn 1 xe nào đó hay của 1 nhà nào đó
    trời tối mịt , núi cao , thỉnh thoảng mấy cây ven đường xòa xuống như ma cây , tiếng xe vọng vào vách núi , chỉ mong nó ko đánh thức giấc ngủ của con hổ hay con beo nào , nhớ lại câu chuyện của 1 thành viên MotorSG chạy đường Trường Sơn đêm kể là như có 1 thế lực ngầm nào đó làm anh lạc tay lái , làm mình ớn lạnh , lù lù bóng vàng vàng mờ trước mặt , hoảng hồn tưởng Sư tử , lại gần ra là 2 anh chị bò nằm tâm sự
    cái tội hay xem thế giới động vật nên trí tưởng tượng hơi phong phú , càng sợ chạy càng nhanh , mong cho đến Pheo
    lên đèo xuống đèo quất 60 ,70 nguy hiểm nhưng ko chậm được , mấy khúc tay áo xéo chút xòe
    thề với lòng sẽ ko bao giờ chạy cáu đèo này 1 mình nữa
    rẽ vào Quy Đạt , chạy đến Đồng Lê lúc 21h , cảm giác sợ vẫn còn ....
    see u late ! have fun
    Được bibmt2000 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 02/03/2010
  8. LGKG175

    LGKG175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, phục bác này quá đi mất.
  9. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ra HN lịch kịch chuyển nhà ,up ảnh cho vui nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bye.....................
  10. bibmt2000

    bibmt2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    26 tết âm lịch 2 anh em chuẩn bị lên đường trong thời tiết âm u , mưa phùn gió bấc , nhiệt độ xuống trên dưới 10 độ , rét thấu xương

    [​IMG]

    [​IMG]

    phở gà ta ạ

    [​IMG]

    chiến hữu lần này là em cào cào phố suzuki drz , không như năm ngoái , em cào cào này hạn chế hành lí tối đa , ko đc thỏa mãn như em estrella các cụ ạ

    [​IMG]

    [​IMG]

    lên đường gặp bạn đồng hành , *******c sẽ phượt cùng 2 ae đến Nghệ An , rủ rê bác ấy đi đường HCM luôn , mấy ae ok thế là lên đường

    [​IMG]

    *******c chạy em Rebel 250 hàng mẽo thì phải , chạy thấy mượt mà phết , mình đi sau cũng thòm thèm ........cái yên ngồi Rebel ....êm vãi đạn

    chân rung ... xế
    [​IMG]

    [​IMG]

    đi kk trời mưa thì đừng hỏi độ bẩn , bùn cứ gọi là ăn từ đầu đến chân các cụ ợ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    lạnh co ro , bất cứ chổ nào hở ra là lạnh chổ đó , em dùng khăn quấn cổ quấn quanh kín mặt , chỉ chừa 2 con mắt , lạnh và buốt

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    mấy ae chạy đến cầu Cúc Phương chụp ảnh kỉ niệm rồi dừng chân ở quán nhà sàn ăn cơm , nấu ngon mà giá cả phải chăng , 3 ae ăn xì xụp hết có 150k

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]



    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    ăn no cười rạng rỡ

    [​IMG]

    chiến tiếp
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    2 ae đổi nhau chạy , cứ ~ 100km là tay buốt hết , dù mặc 1 tất len + 1 tất da
    đổ xăng

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    đến Tân Kỳ , kỉ niệm anh công Cộng cột mốc 0km
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    mưa lạnh buốt giá , các ngón tay dầm trong bao tay len ướt mưa cóng lại cứng đơ , mất cảm giác chân giữa và 2 tọa bàn vì yên con kk quá to ( 1/2 yên con rim chiến ) khổ , em từ kk luôn, chia tay a Ngọc ở đường ra Nghệ An

    2 ae chạy tiếp ,tối , mưa mù , đường trơn + quả đèn sáng như đèn dầu hoa kì hồi xưa , 2 ae dừng chân xóm nhỏ làm bát cháo hành , thuê cái phòng trọ nghỉ qua đêm
    mong 1 ngày mai trời sáng sủa

    [​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    dám chụp nén à , 1 đấm
    [​IMG]

    [​IMG]

    lạnh ko nói , muỗi vãi chưởng mà ko có màn , 2ae biến hóa thành ninja loạn thị
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    5 rưỡi sớm , trời mưa nặng hạt , rét đậm hại , 2 ae tiếp tục lên đường , qua Nghệ An , qua Quảng bình , đến Đèo Đá Đẽo ( đèo này chạy đêm sợ ma vãi ) tụi e sắm sửa thêm 2 bộ đồ mưa , ủng đi chợ , găng tay rửa chén .... vẫn lạnh buốt

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]

    còn 1 ít nữa ạ .............

Chia sẻ trang này