1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí khongcanhieu ( mình xin một góc nhé )

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi khongcanhieu, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí khongcanhieu ( mình xin một góc nhé )

    Sáng nay, ngồi ăn cơm bụi, nhìn bên kia đường, bóng dáng một thằng nhóc gầy còm, nhỏ xíu làm mình cứ sao sao ấy. Nhóc chỉ bằng đứa cháu 6 tuổi ở nhà, vậy mà, tự nhiên thấy nó trầm ngâm trước quầy vé số, mình muốn khóc quá. Nó suy nghĩ gì đó, rồi quyết định lấy 2, 3 xấp vé ( nhìn không rõ), nhưg nhìn nét mặt nó suy tư, mình đau lòng quá. Fải chi cứ như cái ngày đó, tụi mình bán vé giúp 2 nhóc BT để tụi nhỏ kịp tham gia trò chơi với Đoàn, fải chi mấy đứa nhỏ có điều kiện học hành vui chơi, không phải lao vào cuộc đời gian khổ này sớm quá, fải chi đất nước mình khá hơn...nước mình còn nghèo quá
  2. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng sáng nay, sao sáng nay mình gặp nhiều chuyện quá. Chạy xe trên phố mà mình cứ nghĩ đâu đâu. Anh thanh niên đẹp trai cao ráo nhưng đôi mắt khờ khạo và bước đi không vững. Mình biết tại sao! Anh mình cũng vậy...Lẽ ra Ba Má đã bớt cực hơn, lẽ ra anh mình đã cưới vợ...tai nạn đã biến anh thành một đứa trẻ, Ba Mẹ già lại còng lưng chăm chút. Mình sẽ về nhà ĐN ơi...
  3. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    SG chuyển mùa, khí trời năm mới lành lạnh vào mỗi ban mai và chiều tối. Tối ngủ chẳng cần bật quạt cũng thấy lạnh cóng, mình đúng là chịu lạnh kém thật!! (chắc tại SG đấy). Vậy mà cũng đòi sang N chơi với ấy. Bây giờ chắc ấy cũng còn cóng hơn mình nhiều đấy chứ. Ấy nói chẳng dám ra đường nữa kia mà.
    Nhưng mà, trời lạnh vầy ngủ mới đã. Nếu không phải thi cử chắc mình ngủ lì tới trưa, vừa đỡ tiền ăn sáng mà về Đn Ba Má lại mừng vì thấy con cái mập mạp ra không chừng. Khổ cái lại mập mỗi cái mặt hic hic...
    Tết năm rồi hình như khí hậu Đn ít mưa phùn hơn, cũng đỡ. Mình thích lạnh nhưng lại ghét mưa.Năm ngoái về nhà, 4h30 đã mò dậy chạy biển, chưa bao giờ mình cảm thấy tuyệt vời như vậy. Cảm giác đó chắc những ai chỉ ở SG thì không bao giờ có được. ĐN thân thương...
  4. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mập nhiều lắm! tao bắt chước mày một chút nha. Nếu ko có mày thì tao đã chẳng biết đến 4rum này, cũng chẳng biết nốt có một nơi rất thân thương ntn đang tồn tại để tao được mặc sức thả nỗi lòng với quê nhà. Đôi khi thấy mình cũng lãng mạn thiệt , nhưng mà như vậy thì cuộc sống mới thi vị chứ. Thanks for all!! my hometown, my friends, my love
  5. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ĐN nhiệt tình thật, cũng giống như mấy anh chị bạn bè trong 4rum của trường. Vậy mới nói, tuy xa mà gần, chưa quen mà đã thân tự bao giờ. Mình tham gia cũng nhiều diễn đàn nhưng chỉ thấy nơi đây là thân thương nhất
    Đà Nẵng thương, Đà Nẵng nhớ
    Trong giấc say, con ngủ mớ gọi về
    hehe, ko ngờ mình cũng làm thơ hay đó chớ!! thưởng mình một li beer . Hihì, cái tật dốt mà hay nói nhiều ko bỏ được.
    Mình thấy con trai ĐN ko được galăng như con trai SG,cũng ko khéo ăn khéo nói như con trai HN, nhưng tố chất bên trong thì vượt trội hơn nhiều! Vậy mới là người ĐN chứ! Trong mắt mình là vậy, không biết bây giờ ĐN thay đổi nhiều quá rồi, con người đã thay đổi đến đâu chưa...
  6. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà báo tin mình về sớm thì lại nhận được tin nhỏ bạn phải ở lại thi gì đó, muốn đổi vé, mình lại càng về sớm hơn (phải chịu khó cúp học thôi) . Thôi để Ba Má bất ngờ luôn. Má nói nhanh về chăm sóc đàn heo cho Má. Má yên tâm, con hứa sẽ đem bí quyết nuôi một lần mấy chục con heo nhà đứa bạn mà vẫn khoẻ re, bảo đảm Má sẽ hài lòng, con cũng vui vì Má bớt cực hơn . Vậy là cái kế hoạch học tập 3 tuần với sư phụ bị giảm mất 1 tuần. Mà ko biết có thực hiện được hay ko nữa đây. Sao mà lu bu quá! mình chỉ muốn dành đầu óc cho 3 chuyện, lo thi cho xong, đọc mấy cuốn sách hay hay và vào 4rum "tám" với mọi người thôi
  7. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình có mâu thuẫn quá ko? vừa muốn nói hết nỗi lòng, được sống đúng với một phần con người mình, nhưng còn 1/2 kia mình lại muốn sống khác để vững vàng hơn, tự tin hơn. Có lẽ ai cũng có 2 nửa như vậy...Thế đấy, mỗi người đều có một thế giới riêng, bước ra khỏi thế giới này mình lại là một con người khác. Không phải giả tạo mà vì ở cái thế giới kia, 1/2 này ko còn thích hợp nữa. Đúng rồi " phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh sống". Thế giới này do mình tạo ra, một thế giới nhỏ bé chỉ chứa nổi một con người nhỏ bé. Muốn lớn hơn nữa hãy bước ra thế giới bên ngoài khongcanhieu ạ. Có bao giờ nghĩ rằng "if i can not change this world, i would never let this world change me!"...
  8. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lễ tổng kết dự án SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN của tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ. May mắn cho mình cùng vài bạn được tham gia. Có quá nhiều điều để học hỏi. Đây là một vấn đề nóng bỏng đối với ko chỉ trẻ vị thành niên mà còn cả những thanh niên, những bậc phụ huynh.
    Bác Thọ, tổng biên tập báo Yêu trẻ. chị Mỹ tổng biên tập báo Mực tím là những người hỗ trợ tích cực cho dự án cũng còn phải công nhận rằng bàn đến vấn đề này là rất khó khăn, nhưng thực sự là nó rất cần thiết. Cô Thạch, phó chủ tịch UB DSKHH, rồi anh Tuấn phó bí thư thành đoàn, tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh quốc, chị Ami...ai cũng có những ý kiến thật hay, thật hữu ích. Nhưng có lẽ gây xúc động nhất cho mình là những gì chị Mỹ nói. Hình ảnh những cậu học trò cạo trọc đầu trong trại giam vì bị kết tội xâm phạm ******** trẻ vị thành niên cứ ám ảnh mãi. Họ cũng chỉ là những con người rất ngây thơ đấy thôi! Sao ko dạy cho họ biết, để khi họ gây ra lỗi lầm thì lại bắt giam họ vậy?!? Thật tội nghiệp quá!
    Mình cũng được hân hạnh phát biểu ý kiến. Mặc dù định sẽ viết ra giấy thật nhiều điều nhưng khi phát biểu, những gì mình nói ra lại gói gọn trong sự phát triển cho Tp ĐN. Giá như Tổ chức mở dự án ở ĐN thì tốt biết mấy. Dự án đã kết thúc, nhưng nó sẽ còn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nữa. Mình sẽ cố gắng để làm một điều gì đó, sẽ ko còn những câu nói quá ngây ngô, những giọt nước mắt hối hận mà ko hề biết mình đã làm gì để phải hối hận như vậy....
  9. khongcanhieu

    khongcanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    quái nhân nào nhắn tin bí hiểm quá. Tự nhiên nói số điện thoại của mình rất có ý nghĩa với người ấy. Gọi lại thì nghe giọng con gái HN dễ thương thật. Mà giọng điệu nt j mà khó hiểu. Rõ ràng sđt thuộc vùng Đn 09142582... hỏi sao nt cho mình thì lại nói đâu đâu, chẳng biết gì...
    Cũng chẳng rảnh đi điều tra. Khùng. Ghi ra đây để hồi đọc lại nhớ có mấy đứa như vậy
  10. cherry_blossome

    cherry_blossome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chao khongcanhieu!
    Coi cai hinh to post ben Album di, xem co biet to la ai ko nhe? To thi 80% la nhan ra giong dieu cua cau roi day , cung mot hoi ca ma, bat cai tay nao .
    Cho to viet chung nhat ki voi duoc ko? gat dau cai di roi to moi dam viet. Co thac mac sao to biet dia chi nay ma mo vao ko? Map do

Chia sẻ trang này