1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    1/1/'03
    Hôm qua hẹn chờ phone em vào 23h15', nhưng lúc ấy anh đang vui chơi có thưởng (tá lả) ở nhà bạn, mải vui quá nên quên mất. Sáng ra phone cho em, em bảo nothing at all nhưng mà sao anh cảm nhận được chút hờn dỗi trong em, em ơi đừng giận anh nhé, hình bóng em luôn trong trái tim anh, em cũng biết rõ điều này mà. Hãy đừng làm anh bối rối bởi chuyện này nghe em.
    Mà em đã nói gì nhỉ, ngoài rằm tháng giếng mới gặp nhau được sao? hizz , thế bao nhiêu kế hoạch của chúng mình phải đổ vỡ hết sao? mùng 9 họp Box KH, lại còn Valentine nữa, em hãy hình dung 14/2 anh ko có em, trời ơi, một mình với khoảng không cô độc, lẻ loi trước sự tròn trặn, viên mãn tràn đầy hứng khởi của mọi người, ... còn nỗi buồn nào có thể lớn hơn được hở T yêu dấu.
    Bây giờ đây anh đang nghe ca khúc Delilah của Tom John, "...Please forgive me, Delilah...", điệp khúc buồn bã cứ dội hoài vào tim anh từng đợt sóng âm ỉ. Em yêu dấu, hãy tha lỗi cho anh nhé!
    "Please forgive me, TT ...!"

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    1/1/'03
    Hôm qua hẹn chờ phone em vào 23h15', nhưng lúc ấy anh đang vui chơi có thưởng (tá lả) ở nhà bạn, mải vui quá nên quên mất. Sáng ra phone cho em, em bảo nothing at all nhưng mà sao anh cảm nhận được chút hờn dỗi trong em, em ơi đừng giận anh nhé, hình bóng em luôn trong trái tim anh, em cũng biết rõ điều này mà. Hãy đừng làm anh bối rối bởi chuyện này nghe em.
    Mà em đã nói gì nhỉ, ngoài rằm tháng giếng mới gặp nhau được sao? hizz , thế bao nhiêu kế hoạch của chúng mình phải đổ vỡ hết sao? mùng 9 họp Box KH, lại còn Valentine nữa, em hãy hình dung 14/2 anh ko có em, trời ơi, một mình với khoảng không cô độc, lẻ loi trước sự tròn trặn, viên mãn tràn đầy hứng khởi của mọi người, ... còn nỗi buồn nào có thể lớn hơn được hở T yêu dấu.
    Bây giờ đây anh đang nghe ca khúc Delilah của Tom John, "...Please forgive me, Delilah...", điệp khúc buồn bã cứ dội hoài vào tim anh từng đợt sóng âm ỉ. Em yêu dấu, hãy tha lỗi cho anh nhé!
    "Please forgive me, TT ...!"

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    12/2/'03
    My T...!
    Sắp Valentine rồi, cứ nghĩ đến cảm giác không có em hôm đó là anh thấy buồn vô hạn. Em đang giận anh, anh biết em có lý của em bởi anh không là người chín chắn, anh vô tư, anh lãng mạn và đôi lúc hành động theo cảm tĩnh, tựa gió nương mây. Em à, em giận anh. anh không buồn. Điều mà anh day dứt mãi trong lòng là không biết em thực sự giận vì lý do cụ thể nào. Em à, anh muốn nói nhiều, rất nhiều về chuyện của hai đứa mình, về tương lai, về tất cả. Em biết ko, hôm ttrước đi họp box KH. anh đã rất vui vẻ, đùa giỡn vô tư như anh thường ngày vậy nhưng mọi người vẫn bảo trong sâu thẳm mắt anh có một nỗi buồn man mác. Mọi người kêu anh là Lãng tử cô độc đó. Còn nữa, cứ nghe mọi người hỏi thăm hoài về em mà anh càng thấy cần em, thấy nhớ em hơn bao giờ hết, anh ko dám nghĩ đến chuyện mình sẽ bước nốt quãng đời còn lại mà không có em bên cạnh.
    Nghe em bảo mấy hôm nay chỉ nghe ca khúc Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, anh thấy cảm xúc trào dâng khôn tả. Anh cảm thấy mình có lỗi nhiều với em quá. Để mất niềm tin nơi người yêu dấu như anh thật tồi tệ phải không em. Anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ back for good, em hãy tin vào anh nha.
    Giờ đây đang ngồi trong DV viết mail cho em, nghe ca khúc How do i live without you , sao đúng tâm trạng mình thế. Trời ơi, anh sẽ sống thế nào khi without em nhỉ, chắc sẽ không trọn vẹn rồi. Sống không em anh sẽ không làm được việc gì ra hồn cả, thực tế đã là như vậy đó em.
    Mong sớm gặp lại em !

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    12/2/'03
    My T...!
    Sắp Valentine rồi, cứ nghĩ đến cảm giác không có em hôm đó là anh thấy buồn vô hạn. Em đang giận anh, anh biết em có lý của em bởi anh không là người chín chắn, anh vô tư, anh lãng mạn và đôi lúc hành động theo cảm tĩnh, tựa gió nương mây. Em à, em giận anh. anh không buồn. Điều mà anh day dứt mãi trong lòng là không biết em thực sự giận vì lý do cụ thể nào. Em à, anh muốn nói nhiều, rất nhiều về chuyện của hai đứa mình, về tương lai, về tất cả. Em biết ko, hôm ttrước đi họp box KH. anh đã rất vui vẻ, đùa giỡn vô tư như anh thường ngày vậy nhưng mọi người vẫn bảo trong sâu thẳm mắt anh có một nỗi buồn man mác. Mọi người kêu anh là Lãng tử cô độc đó. Còn nữa, cứ nghe mọi người hỏi thăm hoài về em mà anh càng thấy cần em, thấy nhớ em hơn bao giờ hết, anh ko dám nghĩ đến chuyện mình sẽ bước nốt quãng đời còn lại mà không có em bên cạnh.
    Nghe em bảo mấy hôm nay chỉ nghe ca khúc Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, anh thấy cảm xúc trào dâng khôn tả. Anh cảm thấy mình có lỗi nhiều với em quá. Để mất niềm tin nơi người yêu dấu như anh thật tồi tệ phải không em. Anh hứa anh sẽ thay đổi, sẽ back for good, em hãy tin vào anh nha.
    Giờ đây đang ngồi trong DV viết mail cho em, nghe ca khúc How do i live without you , sao đúng tâm trạng mình thế. Trời ơi, anh sẽ sống thế nào khi without em nhỉ, chắc sẽ không trọn vẹn rồi. Sống không em anh sẽ không làm được việc gì ra hồn cả, thực tế đã là như vậy đó em.
    Mong sớm gặp lại em !

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    27/2/2003
    Vẫn như ngày nào, chẳng có gì thay đổi.. Mình vẫn chờ đợi một hình bóng mà mình chỉ biết tên, chưa biết mặt mà cũng chưa nói chuyện dù chỉ 1 lần.. Mình có dở hơi ko nhỉ, chỉ vì 1 người giới thiệu mà phải bận tâm thế này sao.. Nếu đó ko phải là 1 trong những người quan trọng và mình biết ơn nhất trên đời này giới thiệu thì liệu mình có như thế này ko đây?
    Nhưng dù sao mình cũng chẳng trách được ai, mình hèn nhát ko dám gặp mặt cô ý thôi mà. Mình có số điện thoại của cô ấy, nhưng sao mình ko dám gọi đến làm quen.. Nói gì bây giờ với cô ấy đây.. Xin chào, em là D phải ko, anh là T, chúng mình làm quen nha.. Trời ạ, mình đã bao giờ nói chuyện như thế này đâu, mình ko làm được như vậy.. Học chung trong một trường, nhưng mình cũng chỉ dám hỏi thăm xem cô ấy học lớp nào mà ko dám đứng trước cổng trường chờ em để mời em một ly cafe.. Không hiểu nổi bản thân mình nữa, sao mình cứ chờ đợi 1 cơ hội, 1 sư tình cờ để có thể được nói chuyện với cô ấy.. Tại sao mình ko chủ động tạo ra cơ hội đó trong khi mình hoàn toàn có thể.. Mình sợ chuyện gì chăng, mình sợ phải nhìn thấy cô ấy đi bện cạnh một thằng con trai khác hay mình sợ cô ấy nhìn mình với ánh mắt coi thường.. Có lẽ là cả hai, nếu ko phải người "đó" giới thiệu thì có thể mình ko cẩn trọng đến như vậy..
    Chiều SG đẹp lắm, chiều nào mình cũng lấy xe đi lang thang một lúc.. Nắng vẫn vàng nhưng ko gay gắt như cái nóng HN, gió thổi nhẹ nhàng như mơn man qua từng sợi tóc.. Từng dòng người mải miết đi, họ biết họ đi đâu và đi làm gì.. Còn mình thì sao đây, mình cũng đi như họ nhưng mình ko biết đâu sẽ là nơi mình phải đến.. Giá như lúc này.. cô ấy bên cạnh mình, tay trong tay, nói chuyện về tương lai về quá khứ, nói chuyện về bộ phim mới ra hay những tiểu thuyết của Sydney Seldon.. thì có lẽ mình sẽ bớt cảm thấy lạc lõng, cô đơn ở cái mảnh đất mình ko hề quen thuộc này..
    Không hiểu mình phải làm gì bây giờ nữa, mình chưa tìm được hướng đi cho mình.. có lẽ.. mình vẫn phải chờ.. Đành vậy thôi, mình đâu còn biết làm được gì hơn nữa..
    ***Just For One Kiss***
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    27/2/2003
    Vẫn như ngày nào, chẳng có gì thay đổi.. Mình vẫn chờ đợi một hình bóng mà mình chỉ biết tên, chưa biết mặt mà cũng chưa nói chuyện dù chỉ 1 lần.. Mình có dở hơi ko nhỉ, chỉ vì 1 người giới thiệu mà phải bận tâm thế này sao.. Nếu đó ko phải là 1 trong những người quan trọng và mình biết ơn nhất trên đời này giới thiệu thì liệu mình có như thế này ko đây?
    Nhưng dù sao mình cũng chẳng trách được ai, mình hèn nhát ko dám gặp mặt cô ý thôi mà. Mình có số điện thoại của cô ấy, nhưng sao mình ko dám gọi đến làm quen.. Nói gì bây giờ với cô ấy đây.. Xin chào, em là D phải ko, anh là T, chúng mình làm quen nha.. Trời ạ, mình đã bao giờ nói chuyện như thế này đâu, mình ko làm được như vậy.. Học chung trong một trường, nhưng mình cũng chỉ dám hỏi thăm xem cô ấy học lớp nào mà ko dám đứng trước cổng trường chờ em để mời em một ly cafe.. Không hiểu nổi bản thân mình nữa, sao mình cứ chờ đợi 1 cơ hội, 1 sư tình cờ để có thể được nói chuyện với cô ấy.. Tại sao mình ko chủ động tạo ra cơ hội đó trong khi mình hoàn toàn có thể.. Mình sợ chuyện gì chăng, mình sợ phải nhìn thấy cô ấy đi bện cạnh một thằng con trai khác hay mình sợ cô ấy nhìn mình với ánh mắt coi thường.. Có lẽ là cả hai, nếu ko phải người "đó" giới thiệu thì có thể mình ko cẩn trọng đến như vậy..
    Chiều SG đẹp lắm, chiều nào mình cũng lấy xe đi lang thang một lúc.. Nắng vẫn vàng nhưng ko gay gắt như cái nóng HN, gió thổi nhẹ nhàng như mơn man qua từng sợi tóc.. Từng dòng người mải miết đi, họ biết họ đi đâu và đi làm gì.. Còn mình thì sao đây, mình cũng đi như họ nhưng mình ko biết đâu sẽ là nơi mình phải đến.. Giá như lúc này.. cô ấy bên cạnh mình, tay trong tay, nói chuyện về tương lai về quá khứ, nói chuyện về bộ phim mới ra hay những tiểu thuyết của Sydney Seldon.. thì có lẽ mình sẽ bớt cảm thấy lạc lõng, cô đơn ở cái mảnh đất mình ko hề quen thuộc này..
    Không hiểu mình phải làm gì bây giờ nữa, mình chưa tìm được hướng đi cho mình.. có lẽ.. mình vẫn phải chờ.. Đành vậy thôi, mình đâu còn biết làm được gì hơn nữa..
    ***Just For One Kiss***
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

    E,hèm,cuộc sống gió bụi,mây mù cuộn nhân gian,con người ta ở trên đời ai chẳng có những chuyện cần sẻ chia(câu này là chôm của Thiết Hầu huynh). Kiếm Hiệp cốc ta vốn đa dạng,có topic buôn truyện ,có cả topic tự truyện(nhưng mà chắc chỉ có các bậc cao nhân mới có tự truyên thôi chứ hạng tiểu nữ như muội biết gì mà ho he)Tuy cõi Trung Châu rộng lớn đã có nơi để TÂM SỰ riêng(nhưng muội thấy hào kiệt cốc ta ko mặn mà lắm với chốn đó) nhưng cũng có khi có những suy nghĩ có thể vẩn vơ,lãng đãng mà các thành viên KH cốc chỉ muốn nói riêng với nhau thì sao? Muội muốn topic này là nơi mọi người có thể cập nhật ,để "trút giận" những buồn vui hàng ngày ,ko biết có được ko nhỉ? Thôi thì cho muội mở hàng trước nhé. Cuối xuân ,đầu hạ năm Trung Châu thứ ... Hôm nay chủ nhật ,tức là tiểu ma nữ muội được quyền đón bình mình muộn hơn một canh giờ.Rúc đầu trong chăn thấy mọi thứ thật bình yên(có cảm giác mình đang ở trong cổ mộ nơi núi Chung Nam[​IMG]) ,tự lên kế hoạch cho một ngày dù biết chắc chắn là kế hoạch đó sẽ phá sản (muội vốn là 1 đứa vô tổ chức) Một ngày của một con bé mà 10 người gặp đến 9 người nhận xét là hâm hâm thì có đến hàng tỉ truyện linh tinh ,mà lúc nào cũng cảm thấy là những chuyện đại sự(thế mới hâm).Cả 1 ngày ko biết bắt đầu từ truyện nào nhỉ? Đang trong lúc băn khoăn suy nghĩ ko biết viết gì thì muội nhận được "truyền âm mật nhĩ " của mấy vị sư huynh trong cốc,hẹn đến ngay Kim Liên lộ ,Kê cẳng quán, họp mặt.Hi vọng được gặp các sư huynh nghe mọi người luận bàn thế sự ,để công lực được tăng cao.Muội lập tức phóng ngay lên con chiến mã già ,về nhà xin phép gia phụ gia mẫu (tất nhiên là xin đi ...học),rồi phóng như bay đến điểm hẹn. Hic hic ! Nhưng trời chẳng chiều lòng người.(muội vốn nhân hậu lắm cơ mà,sao trời phạt thế nhỉ).Đến nơi thấy sương khói mịt mù ,hương bay ngào ngạt nhưng người thì như bóng chim tăm cá,chẳng thấy ai cả. Lộ khí xung thiên ,uất ức vô cùng ,muội đành chui vào hàng net,hi vọng gặp vị sư huynh nào để hỏi thăm tình hình.Nhưng hình như các vj sư huynh đang bận nhậu nhẹt nơi nảo nơi nao ,bỏ quên tiểu sư muội đáng thương với cái bụng rỗng kêu réo đang trở thành trẻ lang thang vì nhà ko được về(còn chưa hết giờ "học" ). Thôi thì đành gửi nỗi căm hờn này vào đây vậy,(những vị sư huynh nào hôm nay hẹn muội nhớ đấy,muội sẽ hạ độc thủ,Thù này ko trả ,quyết ko làm heo)[​IMG][​IMG][​IMG] Tiểu ma nữ

    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 19/05/2003
  8. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic pig mụi nghi oan cho sư huynh này rùi. Huynh cũng đồng đội đến đúng hẹn lúc 6h ko có ma nào cả đành ngậm ngùi ăn hết 8 xiên kê cẳng và 1 đĩa dưa chuột tới 6h30 mới thấy Thiết Hầu huynh mò đến. Sau một hồi luận bàn hết thêm 3 xiên kê cẳng và 1 đĩa dưa nữa vẫn chưa thấy ai mà thời gian đã rất gấp (7h) đành ngậm ngùi giải tán hic hic hic

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic pig mụi nghi oan cho sư huynh này rùi. Huynh cũng đồng đội đến đúng hẹn lúc 6h ko có ma nào cả đành ngậm ngùi ăn hết 8 xiên kê cẳng và 1 đĩa dưa chuột tới 6h30 mới thấy Thiết Hầu huynh mò đến. Sau một hồi luận bàn hết thêm 3 xiên kê cẳng và 1 đĩa dưa nữa vẫn chưa thấy ai mà thời gian đã rất gấp (7h) đành ngậm ngùi giải tán hic hic hic

    Mister Krushchev said "We will bury you"
    I don't subscribe to this point of view
    We share the same biology
    Regardless of ideology

  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vừa bật YM lên thấy ngay mấy câu than vãn của heo muội, lên đây lại thấy căm hờn trào dâng. Thôi thì giải thích tí vậy, một nhát.
    Vào khoảng giờ Thân, đang dạo chơi trên TC thì thấy gã cựu đồng môn CL online trên YM. Sau đó thì tất nhiên CL sẽ bấm số 2 và en tơ. Larra cũng bấm số 2, en tơ . CL im lặng còn Larra thường hỏi một câu chiếu lệ. Xong Larra close cái window lại vì biết CL sẽ không trả lời, như mọi khi. Chào hỏi nhận mặt cựu đồng môn xong, cả hai tiếp tục ai làm việc nấy.
    Một lúc sau thì CL rủ mọi người họp mặt tại KC quán, nào hay tại hạ đâu có biết cái KC quán đó nó là nơi nào, hỏi rã cả tay mà ba vị kia hình như không nghe thấy, chắc tại chỉ công của tại hạ chưa đủ hoả hầu, cuối cùng khi hai nhân huynh đã lên đường mới được heo muội nhà ta chỉ cho cái yếu quyết để tìm đến cái KC quán bí hiểm kia. Gần hết giờ Thân sang giờ gà quáng mắt lên chuồng, có một kẻ đơn độc đói khát lòng khòng ở KL khu sau khi hô hấp đủ hai vòng bụi đành bỏ cuộc trở về. Vậy thì ai mới đáng nói câu hic hic hic đây hả các vị May mà tại hạ đã sáu năm lẻ một tháng không biết đến kê cẳng là cái món sơn hào hải vị gì, nên không đến nỗi quá thèm thuồng Trong thời gian cưỡi con chiến mã quay vòng, nhớ ra được nhiều chuyện ... Các cụ nói trong cái rủi có cái may thật chẳng đúng chút nào.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này