1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngụa bể ái
    Mênh mang cõi riêng
    ..
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngụa bể ái
    Mênh mang cõi riêng
    ..
  5. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngán ngẩm , chán ngắt . Mệt mỏi , dã dời , ko còn muốn đi đâu nữa . Cái gì cũng mệt , ko hiểu nổi , càng cố gắng lại càng ko nổi . Hôm nay , cứ mơ màng màng như trên mây vậy . Bất lực , ko thể làm được nó . Càng cố gắng lại càng thấy bất lực . Oải quá . Ngày mai . thức dậy , chắc chắn sẽ vẫn ko có gì chuyển biến . Đợi , đợi , đợi , dợi đến tháng sáu hay bảy đây mới tìm lại được sao ??? Mà biết có được ko ? Nếu có thì liệu rồi có lại mất ko ? Có gì là chắc chắn ko ? Try ! Try ! Try ! Ko cố gắng , là ko hy vọng . Thật sai lầm và có lỗi . Vượt qua hôm nay , rồi lại phải tiếp tục . Phải tiếp tục . Tiếp tục . Tiếp tục ... Chúa ạ , nếu chỉ cần bền gan , thì con sẽ tiếp tục đến khi Chúa bằng lòng ... Con sẽ cố gắng nữa ...
  6. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngán ngẩm , chán ngắt . Mệt mỏi , dã dời , ko còn muốn đi đâu nữa . Cái gì cũng mệt , ko hiểu nổi , càng cố gắng lại càng ko nổi . Hôm nay , cứ mơ màng màng như trên mây vậy . Bất lực , ko thể làm được nó . Càng cố gắng lại càng thấy bất lực . Oải quá . Ngày mai . thức dậy , chắc chắn sẽ vẫn ko có gì chuyển biến . Đợi , đợi , đợi , dợi đến tháng sáu hay bảy đây mới tìm lại được sao ??? Mà biết có được ko ? Nếu có thì liệu rồi có lại mất ko ? Có gì là chắc chắn ko ? Try ! Try ! Try ! Ko cố gắng , là ko hy vọng . Thật sai lầm và có lỗi . Vượt qua hôm nay , rồi lại phải tiếp tục . Phải tiếp tục . Tiếp tục . Tiếp tục ... Chúa ạ , nếu chỉ cần bền gan , thì con sẽ tiếp tục đến khi Chúa bằng lòng ... Con sẽ cố gắng nữa ...
  7. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn chán, mất công đến tận Hải Phòng chơi mà bây giờ phải lên mạng, thằng bạn vứt mình ở quán net rồi đi với bồ nó. Đời không ăn ớt thế mà cay.
  8. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn chán, mất công đến tận Hải Phòng chơi mà bây giờ phải lên mạng, thằng bạn vứt mình ở quán net rồi đi với bồ nó. Đời không ăn ớt thế mà cay.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa ban giám khảo.
    Tình hình bây giờ là có mỗi tại hạ để status. Đối thủ dạo này chìm đắm trong trạng thái Ẩn (invisible).
    Đề nghị bố trí thua đi Heo mụi nhể.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa ban giám khảo.
    Tình hình bây giờ là có mỗi tại hạ để status. Đối thủ dạo này chìm đắm trong trạng thái Ẩn (invisible).
    Đề nghị bố trí thua đi Heo mụi nhể.

Chia sẻ trang này