1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    thô
    tinh
    [​IMG]
    (Quan_Di_Ngo)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    thô
    tinh
    [​IMG]
    (Quan_Di_Ngo)
  3. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác,I''m first here,mong chư vị lượng thứ^_^
    Đọc truyện của Kim Dung đã lâu,bây giờ tại hạ mới có dịp đến thăm tuyệt cốc này^_^
    Cảm tưởng như lạc vào trung nguyên với những anh hùng khắp thiên hạ,bái phục,bái phục.Mong sẽ có dịp thỉnh giáo^_^
  4. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày khác,I''m first here,mong chư vị lượng thứ^_^
    Đọc truyện của Kim Dung đã lâu,bây giờ tại hạ mới có dịp đến thăm tuyệt cốc này^_^
    Cảm tưởng như lạc vào trung nguyên với những anh hùng khắp thiên hạ,bái phục,bái phục.Mong sẽ có dịp thỉnh giáo^_^
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy sao ? Tình yêu là vậy sao ?
    Cứ phải làm cho nhau khổ đau và dằn vặt.Cứ chìm đắm trong những nỗi giận hờn để ngày tháng trôi đi và mình lại phải chìm đắm trong những nỗi thất vọng vô bờ,những khổ đau không thể nào hàn gắn bằng nụ cười.Vậy thì:
    Yêu làm gì?
    Tại sao phải yêu?
    Nêu yêu thì nên như thế nào?
    Hahhahhahhahhahhahhahhahahhahha!
    Ta là thân nam nhi,sao lại để cho nhi nữ tình trường làm đổ lệ,sao lại phí hoài thanh xuân trong những chuyện không đâu,vô bổ?
    Bỏ đi thôi,hoặc ít ra là đừng yêu như mình đã yêu nữa.Cứ kệ nó,kệ nó đẩy đưa đến đâu thì đến.
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy sao ? Tình yêu là vậy sao ?
    Cứ phải làm cho nhau khổ đau và dằn vặt.Cứ chìm đắm trong những nỗi giận hờn để ngày tháng trôi đi và mình lại phải chìm đắm trong những nỗi thất vọng vô bờ,những khổ đau không thể nào hàn gắn bằng nụ cười.Vậy thì:
    Yêu làm gì?
    Tại sao phải yêu?
    Nêu yêu thì nên như thế nào?
    Hahhahhahhahhahhahhahhahahhahha!
    Ta là thân nam nhi,sao lại để cho nhi nữ tình trường làm đổ lệ,sao lại phí hoài thanh xuân trong những chuyện không đâu,vô bổ?
    Bỏ đi thôi,hoặc ít ra là đừng yêu như mình đã yêu nữa.Cứ kệ nó,kệ nó đẩy đưa đến đâu thì đến.
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa khi bị phá vỡ sẽ gây ra giận dữ
    Lòng tin khi bị đánh mất sẽ khó để phục hồi
    Quá khứ không bị chôn vùi dễ gây ảnh hưởng
    Tình yêu không trọn vẹn dễ trở thành cay đắng
  8. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa khi bị phá vỡ sẽ gây ra giận dữ
    Lòng tin khi bị đánh mất sẽ khó để phục hồi
    Quá khứ không bị chôn vùi dễ gây ảnh hưởng
    Tình yêu không trọn vẹn dễ trở thành cay đắng
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vừa rời giảng đường Bách Khoa sau khi sống sót qua môn toán xác suất. Tinh thần sảng khoái, định ghé qua cốc làm vài bài. Sau khi lượn qua topic [topic]370044[/topic] thì cái nick @wildchild của mình có thêm một hàng chữ đỏ, ở dưới hàng chữ xanh "Thành viên này bị khóa đến 15:54, 13/06/04 vì: Phát ngôn bất lịch sự trong Làm đẹp". Giật mình. Câu nói này thì cũng đúng một nữa, phát ngộ bất lịch sự thì wildchild này làm thường xuyên rồi, nhưng vế sau lại sai bét, sai bét. Wild mỗ cả đời chưa đặt gót đến box làm đẹp, không có chút sơ giao nào với người bên đấy, tự nhiên bị họ xách lên cột điện có tức không cơ chứ. Wild mỗ mặc cảm dung mạo mình xấu xí, nào dám sang bên đấy cơ chứ. Chắc chắn có đứa nào của box làm đẹp (hoặc một đứa nào đấy) dùng nick lão tử để sủa lăng nhăng làm ô uế thanh danh của lão tử. Lão tử chửi tổ tông 18 đời đứa nào dám dùng nick của lão tử, lão tử cũng chửi tổ tông 36 đời quân rùa đen khốn nạn nào không tra khảo kỹ đã khoá nick lão tử. Grừ, grừ, làm sao nuốt cho trôi cái cục tức này đây cơ chứ. Mk, quân rùa đen khốn kiếp.
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vừa rời giảng đường Bách Khoa sau khi sống sót qua môn toán xác suất. Tinh thần sảng khoái, định ghé qua cốc làm vài bài. Sau khi lượn qua topic [topic]370044[/topic] thì cái nick @wildchild của mình có thêm một hàng chữ đỏ, ở dưới hàng chữ xanh "Thành viên này bị khóa đến 15:54, 13/06/04 vì: Phát ngôn bất lịch sự trong Làm đẹp". Giật mình. Câu nói này thì cũng đúng một nữa, phát ngộ bất lịch sự thì wildchild này làm thường xuyên rồi, nhưng vế sau lại sai bét, sai bét. Wild mỗ cả đời chưa đặt gót đến box làm đẹp, không có chút sơ giao nào với người bên đấy, tự nhiên bị họ xách lên cột điện có tức không cơ chứ. Wild mỗ mặc cảm dung mạo mình xấu xí, nào dám sang bên đấy cơ chứ. Chắc chắn có đứa nào của box làm đẹp (hoặc một đứa nào đấy) dùng nick lão tử để sủa lăng nhăng làm ô uế thanh danh của lão tử. Lão tử chửi tổ tông 18 đời đứa nào dám dùng nick của lão tử, lão tử cũng chửi tổ tông 36 đời quân rùa đen khốn nạn nào không tra khảo kỹ đã khoá nick lão tử. Grừ, grừ, làm sao nuốt cho trôi cái cục tức này đây cơ chứ. Mk, quân rùa đen khốn kiếp.

Chia sẻ trang này