1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    H à, không biết có bao giờ ấy đọc được những dòng tớ viết hôm nay không? Có phải ấy đã ở một nơi nào đó xa tớ lắm rồi không? Đã gần 5 tháng rồi thì phải. Tớ không nhớ rõ lắm nhưng sẽ không bao giờ tớ quên.
    Tớ lại vào đây, nơi đã thật gắn bó với ấy. Tớ lại nhớ đến 2 dòng chữ trong truyện kiếm hiệp ấy dùng làm chữ ký. Giờ đây tớ đã không còn buồn mỗi sáng thức dậy, không còn nghĩ về ấy nhiều như trước nữa. Ấy nói đúng, thời gian làm được tất cả dù bản thân mình muốn hay không. Tớ luôn mong mỏi nhận được một dòng tin nhắn của ấy chỉ để biết ấy vẫn đang tồn tại nhưng hình như điều đó là vô vọng. Tớ vẫn nhớ những lời cuối cùng ấy nói với tớ "ấy hãy sống bớt tình cảm đi và đừng hành động theo cảm tính nữa". Đến giờ có lẽ tớ chẳng thay đổi gì nhưng hình như tớ cũng bớt ngố rồi thì phải. Ấy vẫn nói tớ là "ngố rừng" mà. Câu chuyện của tớ và ấy buồn thật nhưng cũng đã từng rất vui. Giá như tớ không biết sự thật, giá như ấy cứ lẳng lặng ra đi, có thể tớ sẽ giận ấy lắm nhưng nếu vậy đối với tớ ấy vẫn đang tồn tại đâu đó quanh tớ, có thể ở HN hoặc đâu đó trên thế gian này. Giá như định mệnh đừng khắc nghiệt với ấy thì tớ sẽ vẫn còn một người bạn. Tớ không thể gặp và thăm hỏi ấy, ấy muốn vậy phải không? Tớ biết ấy muốn tốt cho tớ nhưng ấy làm vậy khiến tớ càng cảm thấy có lỗi với ấy. Tớ thậm chí không bằng một người bạn bình thường nhất của ấy, không thể chào ấy lần cuối Tớ lại khóc rồi. Nhưng H à, ấy yên tâm, tớ sẽ làm những gì ấy muốn. Tớ sẽ không nhớ đến ấy nữa, nhưng tớ không bao giờ quên ấy đâu. Ấy vẫn mãi là bạn của tớ, cho dù chỉ là trong giấc mơ.
    Nick của ấy vẫn còn trong box này mà Ấy vẫn tồn tại phải không H?
  2. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    H à, không biết có bao giờ ấy đọc được những dòng tớ viết hôm nay không? Có phải ấy đã ở một nơi nào đó xa tớ lắm rồi không? Đã gần 5 tháng rồi thì phải. Tớ không nhớ rõ lắm nhưng sẽ không bao giờ tớ quên.
    Tớ lại vào đây, nơi đã thật gắn bó với ấy. Tớ lại nhớ đến 2 dòng chữ trong truyện kiếm hiệp ấy dùng làm chữ ký. Giờ đây tớ đã không còn buồn mỗi sáng thức dậy, không còn nghĩ về ấy nhiều như trước nữa. Ấy nói đúng, thời gian làm được tất cả dù bản thân mình muốn hay không. Tớ luôn mong mỏi nhận được một dòng tin nhắn của ấy chỉ để biết ấy vẫn đang tồn tại nhưng hình như điều đó là vô vọng. Tớ vẫn nhớ những lời cuối cùng ấy nói với tớ "ấy hãy sống bớt tình cảm đi và đừng hành động theo cảm tính nữa". Đến giờ có lẽ tớ chẳng thay đổi gì nhưng hình như tớ cũng bớt ngố rồi thì phải. Ấy vẫn nói tớ là "ngố rừng" mà. Câu chuyện của tớ và ấy buồn thật nhưng cũng đã từng rất vui. Giá như tớ không biết sự thật, giá như ấy cứ lẳng lặng ra đi, có thể tớ sẽ giận ấy lắm nhưng nếu vậy đối với tớ ấy vẫn đang tồn tại đâu đó quanh tớ, có thể ở HN hoặc đâu đó trên thế gian này. Giá như định mệnh đừng khắc nghiệt với ấy thì tớ sẽ vẫn còn một người bạn. Tớ không thể gặp và thăm hỏi ấy, ấy muốn vậy phải không? Tớ biết ấy muốn tốt cho tớ nhưng ấy làm vậy khiến tớ càng cảm thấy có lỗi với ấy. Tớ thậm chí không bằng một người bạn bình thường nhất của ấy, không thể chào ấy lần cuối Tớ lại khóc rồi. Nhưng H à, ấy yên tâm, tớ sẽ làm những gì ấy muốn. Tớ sẽ không nhớ đến ấy nữa, nhưng tớ không bao giờ quên ấy đâu. Ấy vẫn mãi là bạn của tớ, cho dù chỉ là trong giấc mơ.
    Nick của ấy vẫn còn trong box này mà Ấy vẫn tồn tại phải không H?
  3. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

  4. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    24.04.05
    2 năm qua, dường như chưa 1 lần tớ nghĩ về ấy. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko dài, nhưng là không ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ trong đời!
    Bạn của tôi!
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    24.04.05
    2 năm qua, dường như chưa 1 lần tớ nghĩ về ấy. Có lẽ cũng bởi đã có vô số hỗn tạp đời thường lấn cấn trong não bộ chật hẹp của tớ, tớ đã đuội đi...
    Ấy với tớ ngồi cùng bàn 5 năm. Khoảng thời gian dẫu có thể là ko dài, nhưng là không ngắn để có thể cảm 1 cái gì đó ở nhau, 1 cái gì đó...
    H vẫn luôn nói với tớ những lời tốt đẹp mà ấy dành cho tớ, tớ vui lắm, và rất đỗi tự hào. Ấy luôn bảo tớ là người thông minh nhất trong đời ấy đã gặp, ấy luôn nheo mắt nhìn mọi cử chỉ rụt rè và thẹn thùng của một thiếu niên thuở ấy có thể, ... luôn chọn phía có tớ để thấy bình yên, để tiến lên. Có lẽ giờ ở nơi xa kia, ấy vẫn không biết, không tường tận những cái điều mà thuở còn thơ tớ đã... Mà thôi, chuyện cũng đã xa xôi...
    Có lần ngồi giữa bọn con gái lớp mình, tớ từng nói: Nếu thượng đế cho tớ 1 món quà để tớ dành tặng 1 người con gái, tớ sẽ tặng ấy. Tớ không còn nhớ những lập luận mà tớ đã đưa ra để biện hộ hồi đó nữa, mà có lẽ cũng ko cần nhớ làm gì. Ngày đó, tớ yêu quý ấy, như một người mà tớ nghĩ, tớ hiểu, tớ cần yêu quý. Có vậy thôi...!!!
    5 năm bên nhau, quá nhiều kỷ niệm. Quá nhiều để tớ tách lọc ra mà nâng niu, mà lau bằng từng giọt nhớ. Nhưng trong những khoảnh khắc tớ không bao giờ quên, là những lần ... ấy còn nhớ chăng??!!!
    Một đất nước xa lạ, sẽ làm ấy bỡ ngỡ. Một khoảng trời xa lạ, sẽ làm ấy rùng mình... Nhưng tớ vẫn tin, ở một người như ấy, vốn một trái tim rất đỗi dịu hiền, với nụ cười nhẹ nhõm và bao dung sẽ luôn gặp những điều may mắn, ấy sẽ gặp những người tốt, và sẽ có những vận may.
    Ko biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau, ko biết đến ngày nào lại được nhìn vào từng đáy mắt sâu để ôn chuyện cũ... Tớ không biết nữa. Chỉ biết, đó sẽ là một ngày thật vui, thật đáng nhớ trong đời!
    Bạn của tôi!
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Định viết nhiều để trả lời cho những sms lúc nửa đêm, những câu chữ ở một nơi khuất nẻo kia, nhưng có lẽ thiếu đi 2 chữ "đúng lúc". Vô duyên vô cớ, net ko vào được. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi, có những thứ nói cũng đã nói rồi, chỉ cười trừ mà thôi, vì thực sự cũng có gì đâu. Quên nhanh lắm, heo mà.
    Nhớ nhé: Quan trọng là đúng lúc, có nhau khi cần, những gì về sau ... hậu xét. Ta hiểu, đệ hiểu, và có người hiểu đệ nhỉ? Đừng nói cái gọi là "xin lỗi" nữa nhé, giận đấy. Hảo huynh đệ.
    To tên câu cá lười: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Quay về nhà thôi, chốn phồn hoa đô hội, bon chen danh sắc đó không có cá mập đâu mà câu. Đọc offline rồi chứ. Ngốc.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Định viết nhiều để trả lời cho những sms lúc nửa đêm, những câu chữ ở một nơi khuất nẻo kia, nhưng có lẽ thiếu đi 2 chữ "đúng lúc". Vô duyên vô cớ, net ko vào được. Nhưng thôi, chuyện cũng qua rồi, có những thứ nói cũng đã nói rồi, chỉ cười trừ mà thôi, vì thực sự cũng có gì đâu. Quên nhanh lắm, heo mà.
    Nhớ nhé: Quan trọng là đúng lúc, có nhau khi cần, những gì về sau ... hậu xét. Ta hiểu, đệ hiểu, và có người hiểu đệ nhỉ? Đừng nói cái gọi là "xin lỗi" nữa nhé, giận đấy. Hảo huynh đệ.
    To tên câu cá lười: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Quay về nhà thôi, chốn phồn hoa đô hội, bon chen danh sắc đó không có cá mập đâu mà câu. Đọc offline rồi chứ. Ngốc.
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sẽ ko bao h có câu xin lỗi buông ra nơi cửa miệng nữa ,hứa đấy, có những lúc thấy thật cần thật trống trải và khi đó có hết khi có mọi người xung quanh
    nói nhiều viết nhiều sẽ chả là gì khi chúng ta ko còn là gì sư tỷ ạ
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sẽ ko bao h có câu xin lỗi buông ra nơi cửa miệng nữa ,hứa đấy, có những lúc thấy thật cần thật trống trải và khi đó có hết khi có mọi người xung quanh
    nói nhiều viết nhiều sẽ chả là gì khi chúng ta ko còn là gì sư tỷ ạ

Chia sẻ trang này