1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Kí Kiếm Hiệp Cốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi iron_monkey, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức, khó chịu, trời oi nồng, thôi thì kô biết đổ tại cho ai, cho cái gì lôi thời tiết ra đổ tại. Trăm sự tại ông giời. Muốn viết vài chữ, đơn giản chỉ là muốn, nhưng vào đến đây tự dưng nhớ đến mấy cái từ hay nói, lại cụt hứng, chả muốn viết gì, nói gì. Thế đấy, ai bảo hay chửi người cơ, đáng đời, lần sau nói gì làm gì cũng nên nghĩ tới ngày mình cần điều đó.
    Mọi thứ rối lung tung beng, cái bài "chăm ngoan" muốn lôi ra áp dụng để giết thời gian không còn hiệu lực. Bây giờ chỉ thèm ngủ, rúc vào chỗ nào đó, ngủ li bi, ngủ lăn lóc, ngủ đến quên sạch, ngủ ko bị ai làm phiền được thì tốt. Vừa kêu mất ngủ, vừa kêu buồn ngủ, mâu thuẫn thế đấy/
    Hôm nay ol, không biết tại nói luyên thuyên, hay sự quan tâm không đúng lúc đúng chỗ biến thành tò mò, làm phiền hoặc cũng có thể khi nguời ta ko ưa nhau mọi hành động, lời nói đều đem lại sự cáu gắt khó chịu. Nếu đã thế thì đành chịu thôi, bắt chước mấy quyển truyện tranh nói không có gì mãi mãi. Cái kiểu ghét bị bỏ rơi, hay bị quát "thôi đi", bị coi là làm phiền mãi không sửa được, nhưng bây h hiểu thêm một điều cực kì đơn giản đã hiểu từ cái đời tám hoánh nào, "mình ghét không có nghĩa là mình tránh được và càng không có nghĩa là mình không chịu đựng được". Phải chịu thôi.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ấm ức, khó chịu, trời oi nồng, thôi thì kô biết đổ tại cho ai, cho cái gì lôi thời tiết ra đổ tại. Trăm sự tại ông giời. Muốn viết vài chữ, đơn giản chỉ là muốn, nhưng vào đến đây tự dưng nhớ đến mấy cái từ hay nói, lại cụt hứng, chả muốn viết gì, nói gì. Thế đấy, ai bảo hay chửi người cơ, đáng đời, lần sau nói gì làm gì cũng nên nghĩ tới ngày mình cần điều đó.
    Mọi thứ rối lung tung beng, cái bài "chăm ngoan" muốn lôi ra áp dụng để giết thời gian không còn hiệu lực. Bây giờ chỉ thèm ngủ, rúc vào chỗ nào đó, ngủ li bi, ngủ lăn lóc, ngủ đến quên sạch, ngủ ko bị ai làm phiền được thì tốt. Vừa kêu mất ngủ, vừa kêu buồn ngủ, mâu thuẫn thế đấy/
    Hôm nay ol, không biết tại nói luyên thuyên, hay sự quan tâm không đúng lúc đúng chỗ biến thành tò mò, làm phiền hoặc cũng có thể khi nguời ta ko ưa nhau mọi hành động, lời nói đều đem lại sự cáu gắt khó chịu. Nếu đã thế thì đành chịu thôi, bắt chước mấy quyển truyện tranh nói không có gì mãi mãi. Cái kiểu ghét bị bỏ rơi, hay bị quát "thôi đi", bị coi là làm phiền mãi không sửa được, nhưng bây h hiểu thêm một điều cực kì đơn giản đã hiểu từ cái đời tám hoánh nào, "mình ghét không có nghĩa là mình tránh được và càng không có nghĩa là mình không chịu đựng được". Phải chịu thôi.
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, mày học chị, viết truyện sến đi xem thế nào. Tao bắt đầu đề cương quyển 3 rồi đấy.
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Heo ơi, mày học chị, viết truyện sến đi xem thế nào. Tao bắt đầu đề cương quyển 3 rồi đấy.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mk, hôm nay vào lại thăng long thấy cái đứa mất dạy nào treo mình vẫn chưa chịu hạ xuống dù đã hết hạn từ lâu. Con người hiền lành này có thù hằn cá nhân gì với bọn nó đâu mà post tranh hội họa cổ điển cũng bị treo nhỉ ? Bực mình, buồn cười. Các Forum dần chuyển thành Hội kín
    Rặt một lũ khốn nạn !
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mk, hôm nay vào lại thăng long thấy cái đứa mất dạy nào treo mình vẫn chưa chịu hạ xuống dù đã hết hạn từ lâu. Con người hiền lành này có thù hằn cá nhân gì với bọn nó đâu mà post tranh hội họa cổ điển cũng bị treo nhỉ ? Bực mình, buồn cười. Các Forum dần chuyển thành Hội kín
    Rặt một lũ khốn nạn !
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Chu, công thành danh toai, coi như lại hoàn thành thêm một bước trong kế hoạch hoành tráng.
    Đợi ngày về tắm nắng quê hương bác nhỉ?
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Chu, công thành danh toai, coi như lại hoàn thành thêm một bước trong kế hoạch hoành tráng.
    Đợi ngày về tắm nắng quê hương bác nhỉ?
  9. usagi_tro_lai

    usagi_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào một ngày đẹp trời...
    Nghĩ đến Harry Potter 6 đã ra mà không được thưởng thức, đáng buồn... Chợt nhớ tới TTVN, tin rằng sẽ có bản dịch nên lập tức tìm vào...
    Về chốn cũ, muốn vào Tác phẩm văn học nhưng không hiểu sao lại nhấn vào Kiếm Hiệp cốc... Quả thực, thói quen không dễ gì thay đổi.
    Usagi xin kính chào chư vị bằng hữu đã quen, chưa quen và sẽ quen!
    Không nhớ rõ bao lâu rồi chưa tìm về đây, thấy gì cũng mới lạ... Nhiều vị bằng hữu mới, nhiều bài viét mới, biết bắt đầu từ đâu???
    Usagi tìm đọc Lục nguyệt phi lộ, mong được theo dõi câu chuyện của Kỳ Vương, Nam Ngọc Long ... Usagi thấy buồn vì câu chuyện dừng mãi ở đó, tự hỏi bao giờ bộ truyện để đời của Kiếm Hiệp Cốc mới hoàn thành đây? Usagi bất tài, đành trông chờ vào Kiều huynh, Thánh cô và các vị bằng hữu...
    Mời chư vị bằng hữu vài chung gọi là kỷ niệm sự trở lại của Usagi!
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vô giáo dục có nghĩa là không được giáo dục. Còn được giáo dục nhưng không có khả năng tiếp thu thì sao? Quá trình khác nhau nhưng đều đưa ra kết quả giống nhau. Nếu hiểu như thế, có lẽ ta quả là người vô giáo dục thật.
    Lại ngã, rất đau, nhưng không phải là trẻ con nữa rồi để được quyền kể lể, được quyền than khóc, vì không ai chấp nhận những việc được lặp đi lặp lại như thế. Đổ tại là một sự an ủi đáng kể, để rồi đến khi không tìm được cái gì để đổ tại thì mới thật sự là thất bại.
    Có 1 cách hiểu khác là từ lần ngã trước chưa hề đứng dậy, mà chỉ chập choạng để rồi ngã tiếp, và xa hơn. Chưa dám đứng dậy, nên bây giờ không được dùng "lại ngã" mà là dùng "trượt đi".
    Một cú điện thoại không đầu cuối,. vẫn thế thôi mà.

Chia sẻ trang này